Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ơ hay, bé lại dổi hờn



phong lan
20-06-2005, 02:55 AM
buồn gì sao chẳng nói
bé chỉ giỏi khóc nhè
anh ngập ngừng mãi hỏi
sao chẳng nói anh nghe

im re như cục đá
tội chưa vạt áo dài
sao cứ vân vê mãi
mỏi không đôi bàn tay ?

thương sao vai thon dại
ngủ sau suối tóc dài
khi không quay lưng lại
dấu cả đôi mắt nai

hay, hờn anh đến trể ?
để bé mãi mê chờ
thôi nè, nghe anh kể
chuyện bé đến trong mơ

chao ơi, sao hờn dổi
dậm chân, háy, nguýt,... nhè
thôi mà, anh xin lổi
anh nói nhỏ, bé nghe

thương bé, thương nhiều lắm
hơn ngàn sao trên trời
như mặt trời với nắng
có bao giờ cạn vơi

dử chưa giờ mới cười
ai bảo hoa đào tươi ?
làm sao so sánh được
môi thơm bé mỉm cười

Nguyen Nghi
23-06-2005, 07:12 AM
trái tim anh rối bời
khi bé hờn không nói
anh ăn năn muốn hỏi
sao bé cứ lắc đầu

anh chẳng biết được đâu
bởi anh không có lỗi
thôi xin đừng hờn rỗi
anh hứa sẽ thương nhiều

ngày mai lúc buổi chiều
anh đến tìm em nhé
bé liền lau hàng lệ
ứ , không được đâu anh

em đang tuổi học hành
mẹ không cho như thế
thôi bây giờ em kể
không giận nữa anh nè

chúng ta đi ăn chè
cho huề làng anh nhé
lần sau mà còn thế
em sẽ giận anh luôn....

Babylove_83
24-06-2005, 01:00 AM
hihihihi đọc thơ của hai người thấy dzui thiệt đó, mà sao kiểu làm thơ của hai người giống giống nhau wa' dzạy ta :D

Bé hờn anh đó nhé
Cái tật không giữ lời
Hẹn ta sẽ đi chơi
Sao hẹn mà không tới
Làm bé đợi khá lâu
Mà chẳng giám đi đâu
Vì e ai mong đợi
Đành hủy bỏ cuộc chơi
Để chờ ai kia tới
Cho tâm trạng rối bời

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 04:11 AM
Em nũng nịu dép giờ không đi được
Biết làm sao ta ra khỏi vườn hoang
Gió thu bay lạnh thổi phớt mơn mang
Anh đã cõng đưa em qua lối nhỏ

Kỷ niệm xưa vẫn còn mãi nơi đây
Tình đã khuất theo dấu chân lãng tử
Nhớ ngày nao anh yêu không do dự
Để bây giờ màu tím đượm tương tư

Nguyen Nghi
24-06-2005, 07:41 AM
tuổi học trò, tình theo những phong thư
gửi tất cả nỗi niềm vào trong đó
kệ tụi bạn chùng nó nhìn nó ngó
có gì đâu khi bọn tớ đang yêu

ơ nhưng mà xin các bạn đừng trêu
để bé ngại , bé gục đầu e thẹn
trước cổng trường 10h anh đứng hẹn
sao11h mà bé chẳng thấy ra?