phong lan
20-06-2005, 02:50 AM
- mần răng anh đứng đó cơ
hoá thân tượng đá bơ vơ trong chiều ?
- bé ơi, anh một đời liều
từ khi nhớ bé thật nhiều, biết không !
- mần răng chiếc lá sầu đông
thôi rơi trên lối ngự hồng bé mơ ?
- bé ơi, chỉ một hồn thơ
kết thành chiếc kiệu còn chờ bé lên
- mần răng nổi nhớ không tên
mang buồn qua mắt chẳng quên được người ?
- bé ơi, răng khểnh môi cười
đêm về anh nhớ môi người mải thôi
- mần răng tóc rẻ đường ngôi
lời thề chưa hẹn cau vôi giữa đời ?
- bé ơi, giữa giấc mơ ngời
dường như ta đả cõi đời cùng chia
mần răng, đừng hỏi mần răng
đường tơ là bé kiếp tằm là anh
lá dâu mãi một đời xanh
ngại gì cứ hỏi: mần răng bây chừ
hoá thân tượng đá bơ vơ trong chiều ?
- bé ơi, anh một đời liều
từ khi nhớ bé thật nhiều, biết không !
- mần răng chiếc lá sầu đông
thôi rơi trên lối ngự hồng bé mơ ?
- bé ơi, chỉ một hồn thơ
kết thành chiếc kiệu còn chờ bé lên
- mần răng nổi nhớ không tên
mang buồn qua mắt chẳng quên được người ?
- bé ơi, răng khểnh môi cười
đêm về anh nhớ môi người mải thôi
- mần răng tóc rẻ đường ngôi
lời thề chưa hẹn cau vôi giữa đời ?
- bé ơi, giữa giấc mơ ngời
dường như ta đả cõi đời cùng chia
mần răng, đừng hỏi mần răng
đường tơ là bé kiếp tằm là anh
lá dâu mãi một đời xanh
ngại gì cứ hỏi: mần răng bây chừ