PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mianma - Đất nước của đền chùa



kem dâu mút
07-12-2006, 09:23 AM
Ngoài Thái Lan, Lào và Campuchia trong khu vực Asean thì Mianma cũng được xem là đất nước có nhiều đền chùa. Dạo qua một tí để hiểu thêm một đất nước nằm gần chúng ta:

http://www.asiat.ru/images/02_mianma.jpg


Là quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam á, Mianma có diện tích 677.000 km2, dân số gần 44 triệu người, gồm 135 dân tộc, đông nhất là người Bơ-ma, chiếm 68% dân số. Khoảng 85% dân số Mianma là các tín đồ Phật giáo, ngoài ra còn có tín đồ Thiên chúa giáo, ấn giáo, Hồi giáo, Lão giáo, Nho giáo... Tiếng Miến là ngôn ngữ chính thức của Mianma. Ngôn ngữ tiếng Miến thường thay đổi theo vùng. ở một số bang như Arakan (miền Đông), Tavoy, Mertgui (miền Nam), thổ ngữ được sử dụng ở đây là những ngôn ngữ của tiếng Miến cổ. Ngoài ra, tiếng Anh cũng được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp và trong các văn kiện chính thức.

http://www.vietnamtourism-info.com/artman/news/uploads/mianma_001.jpg

Khắp nơi là những ngôi đền, hàng trăm ngôi đền nối tiếp nhau hết cái này đến cái khác như chẳng bao giờ dứt. Pagan vượt xa trí tưởng tượng của du khách đến đây, về vẻ đẹp, sự tràn trề và cả sự kỳ ảo, đến mất phương hướng. Chẳng khác gì như ở Pháp, người ta gom lại vào cùng một nơi tất cả những nhà thờ lớn, nhỏ thuộc các phong cách Rô-man, Gô-tích, Phục Hưng... Thật không tưởng tượng nổi. Thế nhưng, trước mắt du khách tít tắp một quang cảnh choáng ngợp bí ẩn. Làm sao đã có thể hình thành một cuồng nhiệt như thế !? Những con người trong thế kỷ thứ 10 vì lý do gì đã quyết định xây dựng thủ đô của Phật tại đây, trung tâm của Mianma ? Mỗi ông vua, mỗi ông hoàng, mỗi tín đồ của thời đó dường như chỉ có trong đầu một ý nghĩ : xây tặng cho thần tượng Đức Phật của mình một nơi ở đẹp nhất có thể được. Lòng sùng đạo kiên trì ấy đã kéo dài ba thế kỷ. Kết quả là vô số những ngôi chùa bằng gạch đỏ đã ra đời ở Pagan, thành phố có ông hoàng là một kẻ khất thực. Theo Pierre Pichard, một kiến trúc sư người Pháp của Trường Viễn Đông bác cổ chuyên nghiên cứu Pagan, người ta đã thống kê được ở đây có tất cả 2.500 ngôi chùa, chưa kể hàng ngàn cái khác bị tàn phá bởi thời gian và chiến tranh.
Mandalay chính xác là một đối âm của Pagan. Xây dựng hầu như toàn bằng gỗ, thành phố thứ hai của đất nước này có tu viện của đền Vàng, hòn ngọc của kiến trúc cổ truyền với các bức hoành chạm trổ tinh vi - sự náo nhiệt đông đúc trên bến cảng, đường phố, chợ búa sau lặng lẽ hiu quạnh và trống vắng của Pagan như nói lên Mianma còn là một đất nước đầy sức sống và tươi trẻ. Ở Mandalay, không thể không đến thăm chùa Kulhodan nổi tiếng với cuốn "sách kinh lớn nhất thế giới" bằng 700 tấm bia cẩm thạch khắc toàn bộ sách kinh Tripitaka của phái Tiểu thừa. Hồ Inlé là một địa chỉ du lịch đáng giá của Mianma. Nằm trên độ cao hơn 1.000 mét, như một "vườn địa đàng được tìm thấy lại", vây quanh là núi non, biển hồ nội địa - đó là một nơi ẩn náu thanh bình. Có thể trên thế giới chẳng đâu có sự yên tĩnh như ở đây. Rangoon, thủ đô của Mianma, thành phố này là một truyền thuyết. Người ta đi vào đây như trong một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu. Những ngôi nhà xưa đổ nát theo phong cách "đế quốc Ấn Độ" và khắp nơi, đám đông vận robe kiểu Xcốt-len và đi dép nhựa. Người ta đi thêm ba bước và ngỡ đang ở Louisana, hoặc gần như thế : những công viên rợp bóng cây trên thảm cỏ non tuyệt vời, những ngôi nhà nhiều hàng cột với những cây phượng vĩ bao quanh, những ngôi biệt thự bằng gỗ tếch.
Rangoon là thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới. Từ trên cao của 104 bậc cấp hoành tráng của chùa Shwedagon, ngôi chùa cao nhất thế giới, người ta khám phá một thế giới rực rỡ màu sắc và sùng tín. Dưới chân lăng Phật dát vàng cao 90 mét, bên trong chứa 8 sợi tóc của Phật, một đám trẻ con hiền hòa đi vòng quanh, bao giờ cũng theo chiều kim đồng hồ. Xung quanh hành lang chính điện, những tín đồ thiền ngồi theo tư thế hoa sen, người rắc phấn tanaka, im lìm như những pho tượng. Cao hơn phía trên kia, trên gác chuông nhỏ bằng vàng khối, có một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới được gắn vào giữa hàng ngàn viên đá quý, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không thể nào thăm hết đền chùa ở Mianma vì có biết bao điều ở đây người ngoại quốc chưa được thấy bao giờ. Sau nửa thế kỷ đóng kín cửa với thế giới bên ngoài, Mianma nay đang mở ra cho du khách một thế giới kỳ lạ.

http://www.panasia.ru/pics/200x133/mianma007.jpg