PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai Cập huyền bí



kem dâu mút
07-12-2006, 09:07 AM
http://netcenter.com.vn/NetcenterData/GiaoDuc/2004/1/25764/bianktt.jpg

Ai Cập, ở Đông Bắc châu Phi, là quốc gia đông dân nhất trong thế giới Ả - rập. Đất nước của những kim tự tháp, các tháp bia, những xác ướp và những công trình nghệ thuật khổng lồ, không có vùng đất nào trên thế giới ngoài Ai Cập, có thể hiến cho du khách nhiều điều vừa huy hoàng tráng lệ, vừa bí ẩn đến như thế. Một nền văn minh chói lọi chất chứa từ nhiều ngàn năm nhưng trên nhiều mặt vẫn rất đỗi gần gũi với con người hiện đại. Tóm lại, đó là kỳ quan của một phần đất châu Phi - Địa Trung Hải có con sông Nil chảy qua, chở theo từ trung tâm châu Phi thứ bùn đất nuôi dưỡng nó qua những trận lũ hàng năm trở thành một xứ sở dày đặc những di sản vô giá.
Đến với Cairo có "ngàn ngôi đền Hồi giáo" và các vùng phụ cận, người ta bị quyến rũ bởi độ óng ánh của không khí, sự linh lợi của người dân và nụ cười duyên dáng của họ, vẻ thơ mộng của đồng quê và nét đường bệ siêu phàm của những công trình nghệ thuật cổ lai. Hài hòa với sự mênh mông của sa mạc, khối lượng đồ sộ những công trình đó không làm ngợp du khách mà nâng cao họ lên và kích thích lòng hiếu kỳ vì chúng đều mang một thông điệp : niềm hy vọng của con người vào sự bất diệt họ vẫn tìm kiếm trên trái đất này.
Ở đỉnh cao của thứ bậc, Pharaon, vị chúa tể phỏng theo Thượng đế, là quyền lực tối cao của đất nước và trung gian giữa con người và tạo hóa. Các kim tự tháp được dựng lên bằng những khối đá khổng lồ bởi những người thợ thủ công và những binh lính. Giữa hai kim tự tháp cao nhất, phần mộ Kheop và Khephren, người ta thấy Sphinx, tượng đá lớn nhất loại đó còn tồn tại cho đến nay - Ngắm nhìn nó, ta tiếp xúc với một hệ ký hiệu hoành tráng qua đó các tu sĩ của Pharaon muốn thể hiện nhiều khái niệm trừu tượng liên quan đến những bí mật của thiên nhiên, đến số phận của con người sau khi chết, đến sự hài hòa vũ trụ - Thân sư tử đầu người đội chiếc khăn tang nổi tiếng nemes là sự xuất hiện lại của Khephren, sau khi chết, như mặt trời mọc vượt khỏi bóng tối của chết chóc.Với du khách ngày nay, một cuộc dạo chơi bằng ngựa vào hoang mạc có hàng dãy kim tự tháp là một niềm thích thú có thể tận hưởng khi đến Gzeh. Cũng như ở Cairo việc đến thăm bảo tàng lớn các cổ vật là điều không thể thiếu. Ba ngàn năm nghệ thuật Ai Cập sống lại ở đấy bởi những kiệt tác từ thời tiền sử cho đến thời đất nước bị đô hộ bởi những người La Mã. Trước cái nhìn của những tượng Rahotep và Nofret (triều đại thứ IV) có từ thời các kim tự tháp, ta như còn bắt được cả một thông điệp siêu hình (ảnh) - Đối diện với thành phố Assouan, sông Nil lười biếng trải rộng giòng chảy màu xanh đặc biệt của nó, một màu xanh nhẹ giữa xanh rêu và lam ngọc. Và phía bên kia dựng lên những vách đá của thung lũng các vua, thung lũng các hoàng hậu. Ở đó, vào năm 1922 người ta đã khám phá được một hầm mộ khiêm nhường chất đầy một kho báu huyền thoại. Trong những quách bằng vàng khối tráng men có xác ướp của một ông vua trẻ : Toutan Khomon. Tất cả những người từng tham dự vào sự khám phá đó không có ai sau đó thoát khỏi một cái chết bất thường. Người ta nói đến một sự trừng phạt...

http://vietsciences.free.fr/timhieu/tramhoa/images/pyramide_kheops0.jpg

http://ancre.chez-alice.fr/atlantide/pharaon.jpeg

:flower:

http://www.linternaute.com/sortir/sorties/exposition/pharaon/images/2.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Egypt.KV34.06.jpg/200px-Egypt.KV34.06.jpg

Hiennie*
21-12-2006, 03:42 PM
thix nhất là cái tháp ai cập...đẹp wa'