PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký 44 (dành cho tất cả...)



Mây Phiêu Lãng
07-12-2006, 08:13 AM
Tự nhiên đang dạo vòng quanh diễn đàn, nhận được tin nhắn giao nhiệm vụ cao cả là lập topic Nhật ký 44!! Lạy thánh Ala, từ hồi nào tới giờ Mây chẳng mấy khi viết nhật ký, khéo mở ra lại làm cho topic này ế độ luôn quá!! Thôi kệ, nào, vô ủng hộ xíu đi mọi người...:flower:
Mây mở hàng trước nhen...:)

Ngày...tháng...năm...

Sắp đến noel rồi... Đám cưới nhỏ bạn ở ngoài Hà Nội đúng vào ngày đó đây, đã lỡ hứa với hắn và với 1 người nữa là sẽ thu xếp để ra, cuối cùng lại thành người thất hứa rồi...Buồn nhỉ?! Chắc sẽ giận ta lắm đây... Hix... Giận nhiều lắm phải không?! Vì đã mấy lần dự định ra, rồi lại không ra được... Lại thêm 1 lần thất hứa, lại thêm 1 lần thấy mình thật có lỗi...
Nhưng mà, có biết không?! Ta thực sự rất...rất...rất...muốn ra Hà Nội ngay lúc này, nhớ Hà Nội quá...:timvo:

Lost.
07-12-2006, 08:25 AM
Trời ế mần sao đc Mây oi.....Có em đốt vía gòi yên tâm đi :flower: :flower:
Gì mờ " giao nhiệm vụ cao cả " hic hic....nghe huỳnh tráng quá...tại em không thấy dáng hoa cười ngọc thẹn của nàng Mèo đâu nên mới nhờ Mây phát cho đắt khách....Mây mở mà còn ế chắc em đi tu hiệp hai quá :cr: :cr:

Thế là sắp Noel rùi mọi người nhỉ .....vui vui lần chút buồn buồn chẳng rõ nữa...năm nay chắc sắm nhìu tất để đầu giường dành phần quà quá ..mỗi tội nhà không có ống khói.....:bay::bay:

http://wallcoo.com/other/200612_calender/s/s%5Bwallcoo.com%5D_EA52028kit0.jpg http://wallcoo.com/holiday/Webshots_Christmas/s/s%5Bwallcoo.com%5D_christmas_1320.jpg

~*~ Bụi ~*~
07-12-2006, 08:30 AM
1 lời chúc cho Mây ...buổi tối vui vẻ nghen :huglove:
Gửi cơn gió đông mang yêu thương tới mọi người ......

Noel tới rồi ....cầu chúc mọi điều an lành đến với mọi người .....
Chúc Lúm và Rên có 1 ngày noel thật lãng mạn và hạnh phúc ...hãy trân trọng những gì mình đang có nha:flower:

Lòng khấp khởi.....muốn mang đến cho anh 1 món quà Noel...nhưng ....có lẽ hok tặng thì tốt hơn phải hok anh ....

Phong Linh
07-12-2006, 09:13 AM
Noel sắp đến rùi :D
Hôm nay mình đi mua được một món quà rất chi là hay ho,đến nỗi mà về đến nhà chưa kịp gói lại đã bị...giật mất :khocnhe: Tội nghịp mình we' :mecry: Tội nghịp cả cái người mà mình định tặng món quà này :cr:

_Giá như có ai tặng em cái quyển... vào ngày Noel thì em có chết cũng cam lòng ( nói câu này,mắt chớp chớp mặt hóng hớt :so_funny:
_Dzuyên nhờ
Vẫn diện cái gương mặt ngây thơ vô số tội , trong lòng thì khắc ghi cái cốc đầu vào lúc 5h kém 39' ngày 7 tháng 12 năm 2006 >.< )
----------
Sáng,em nhìn thấy cái mảnh vải xinh xinh, rủ chị may áo ^^ Noel này chị em mình diện đồ đôi đi chơi với nhau đc rùi nhờ ^^ Iu quá cơ :x

Mắt sinh ra để cười
Nhưng mắt cũng sinh ra để khóc
trong lúc buồn và trong những lúc quá vui

Tai sinh ra để nghe
Nhưng tim cũng sinh ra để nghe

Mũi sinh ra để ngửi mùi thức ăn
Nhưng mũi cũng sinh ra để ngửi mùi hoa,cỏ
và thậm chí nếu cố gắng,có thể là gió nữa

Tay sinh ra để sờ
nhưng tay cũng sinh ra để âu yếm, vuốt ve

Lưỡi và mồm sinh ra để...nếm thức ăn
Nhưng lưỡi và mồm cũng sinh ra để nói những lời
"yêu mẹ,yêu ba"...

:smile:

Có ai thấy bài thơ dễ thương không :-/
Của một em bé 5 tuổi làm đấy :D ( giá mà tớ có thể nhớ được chính xác toàn bộ...)

Tớ thích
Thích lắm
Rất rất thích

:D

Phong Linh
07-12-2006, 09:30 AM
Vik NK lần 2 :hihi:

Cơ mà nợ nhau 1 bài thơ có chết gì ai đâu nhờ... Khi anh dửng dưng,em muốn quan tâm tới anh, nhưng khi có chiều ngược lại xảy ra... em chả biết làm thế nào...

Chả nghĩ ra cái gì hay ho để viết cho anh cả, chả lẽ lại khoe... áh,có rồi :so_funny:

Nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh...

chừng này thôi, vì nỗi nhớ không thể copy and pate được :hihi: Mà em thì lười gõ cho nên em chả dại dì mà nhớ nhìu hơn, xén thế này thôi :so_funny:

°¤°Radio°¤°
07-12-2006, 11:03 AM
Chờ mãi mới vô được HHT, giờ này có một người ế và sợ cái NK mình viết ra sẽ bị ế, nhưng thực tế đâu phải vậy, đúng không nào :wink:
Ở dưới một chút là một người nịnh nọt, xum xoe đi đốt vía dùm, :eek:khiếp! Từ bé xíu đến giờ Radio tui chưa thấy người nào đi đốt cái ấy dùm:eek: ẹ ẹ
Lùi xuống chút là những người đang hớn hở, hào hứng đón chờ noel tới! Họ hạnh phúc quá đi:)
Dưới nữa là người mà …nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường :D Nhớ người iu gì ghê thế? Nhớ tui hem :hihi: Hí hí hí
Rồi rồi, đến lượt mình, cái đài cũ.
Một ngày bình thường như bao ngày, công việc đơn giản là sắp xếp lại đống lộn xộn vốn không thế đâu. Ngồi 789 với MĐ rồi than thở về cuộc sống hiện tại, sao mình già đi nhanh chóng! Lên HHT sớm hơn thường lệ coi câu đố mình giải có đúng không, hoá ra là sai be sai bét. Trưa hửng nắng chút chiều lại xầm xì, ngán ngẩm cái trời đông quá! À, khi trời xẩm tối đối thơ với một người, mắt kèm nhèm, làm xong mới thấy Avata đề là đa hệ, xô bàn xô ghế chuồn đi Vincom chơi games, lác mắt với một em :drive:chơi đua xe nghề không thể tả. Rồi giờ lại ngồi đây than thở với cái NK 44 đọc lái là ... Chúc mọi người ngủ ngon, chúc một người ngủ ngon!:wavey:

*Rain*
07-12-2006, 07:26 PM
Chúc Lúm và Rên có 1 ngày noel thật lãng mạn và hạnh phúc ...hãy trân trọng những gì mình đang có nha
Sao tên mình có trong nhựt kí của ngưòi ta dzị cà ? :rang:

mừ hem sao , ai chúc phúc cho mình thì mình sẽ nhớ ngưòi đó :huglove:

chúc bạn Bụi luôn luôn single để chờ bạn Rain :3nhay: :hihi:

tiger
07-12-2006, 08:45 PM
Chúc các bạn có mùa noel thật hạnh phúc

Lost.
08-12-2006, 12:28 AM
Chợt buồn cười với một ai đó hoảng hồn đối thơ với người đa hệ...linh tính mách bảo không là dân hht cũ .....vì nếu không đã......bít - một - điều - gì - đó thay vì hoảng hồn mà lên vincom đập chuột...cơ mà người ta có đập chuột giống mình đâu nhỉ ...

Nhắc mới nhớ mất cái thói quen lang thang 4 tầng Vincom từ mấy tháng nay....

Đọc lại ký thực tập con nhỏ khen thơ mình chớ, thơ con be có kém cạnh gì mà con giàu hình ảnh hơn của mình- ghen tỵ chưa xong thì sok khi ló khen mìn hic hic.....mà sao nhìu người nói mình lắm tâm sự thế không biết , không nghĩ là mọi thứ thể hiện rõ đến thế đâu nhá , thề là không hề định hình đc mình đang thể hiện góc độ gì nữa , tự nhiên mà , uhm cũng có thể chính các tự nhiên đấy lại là những chân thật , ơ cơ mờ là cái gì thì...........thân chủ cũng không có lời giải nữa .........tắc...rầm....

Mai có một cuộc hội ngộ doanh nhân hehe...cho đc gọi thế cho nó pờ rô....:D:D:D
Không biết có nhìu bất ngờ không , á mà nghe bảo chiều nay lại gió mùa về vậy là mai lạnh ngồi nhà rông ôm nhau cho ấm.....ha ha....chỉ lo âm thịnh dương suy thì phần suy ấy lạnh phải biết :D:D:D
Mai nhá các nàng :bay:

Phong Linh
08-12-2006, 04:55 AM
"Âm thịnh dương suy" là sao nhờ :think: Tớ tưởng là chỉ có 3 đứa tụi mình :think:
p/s :Nàng này đang suy nghĩ :think:

Lost.
08-12-2006, 04:59 AM
Nàng ơi tớ nói trỏng rùi mờ .....đã biểu có nhìu cái bất xờ ngờ .....nên xờ lẫn lộn , cũng chẳng rõ nữa :D:D:D

Thui mà mai rùi bít , sợ lộ rung nhan thì cứ đeo tạm vài cái khẩu trang tưởng tượng đang dịc cúm gia cầm là ổn mờ .....mà mai có người mang kẹo đó , nghe nói thế , tớ là tớ nhường phần cho nàng nhá ....

Có gì thì nàng đừng rú ga lên mà quở quang tớ tụi nghịp , ngừi ta hỏi nhiệt tình mờ :plz::plz:

.March
08-12-2006, 05:22 AM
Tụi này nó keu mìn bị quả báo :khocnhe: ,cái YH khìn này...ko chat đựoc dzì cả .Vius nãy giờ :khocnhe::khocnhe:

Những ai "bị" tớ gửi những dzòng dzớ dzỉn đó thì thung cảm giùm tớ nhá :khocnhe:

susu_123
08-12-2006, 06:41 AM
Một đống hỗn độn những cảm xúc chẳng thể diễn đạt bằng lời.
Nó cứ chồng chéo lên nhau, cái nọ đá cái kia, bò ngang bò dọc.
Hic......sao chúng nó không dịu dàn hàng ngang cho mình điểm danh nhỉ.Có lẽ khi mình gọi tên được từng cái : cái này là nhớ, cái này là mong, cái này là vui, cái này là buồn, là lo lắng.....thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều !.


------------------------

Gọi điện cho con Hồng, nghe nó gào lên trong máy " A...a...a....mày đang ở đâu đấy " :rain:
_Tao ở nhà chứ ở đâu?
_Ở nhà sao số máy lại ở HCM ?
_ Ặc...biết thế còn hỏi :rain:

Nghe cái cách nói chuyện của nó làm mình phì cười.Chẳng biết là do nó thay đổi hay do trước kia mình không nhận ra nhỉ.
Mới nói vài câu, nó đã hét " Sao giọng mày bây giờ cứ lớ lớ thế hả !! "

Chắc sắp tới về, thế nào cũng bị 1 lũ ca cẩm vì chuyện này cho coi.

1 tháng nữa thi rồi.....Hum nay tậu được 1 cuốn Gram + 2 cuốn EL.
Hi vọng sẽ đủ chăm chỉ để làm.

Xí Xọn Pà Pà
08-12-2006, 06:55 AM
Vui buồn lẫn lộn ! Lo sợ về ngày mai ...

Muốn viết thật nhiều , trút thật nhiều , lại sợ nặng lòng NK ...

Ta vẫn cứ là ta , thế thôi !

...:*Cry*:...
08-12-2006, 09:31 AM
hum nay mới thấy ss của em để hình trên avatar !!!! iu ss XXPP nhể !!!!!:huglove: !!

tiểu thư lang thang
08-12-2006, 10:51 AM
Không phải ốm mà là quá bận ^^ Hiểu chứ :P
Đi ngủ sớm mai còn có nhìu chiện để làm , gặp mi' con nhỏ nì, và đi chợ đêm với Giang nữa :D Mắt ơi ngoan ,nghe lời tớ đi ngủ đi :om:

°¤°Radio°¤°
08-12-2006, 11:10 AM
Tối nay đi mất hứng quá, nhưng cũng là lẽ thường, đang hào hứng tự nhiên bước hụt xuống chỗ mà mình vẫn hay có mặt :) Ok, hôm nay khá hơn hôm qua và sáng ngày mai sẽ hơn sáng hôm nay :D Còn ...chưa biết nữa, sáng mai sáng thứ bảy mà. Tốt nhất là không gặp lại cơn mưa đó :think:
Nhỏ ơi nhỏ à, ngủ ngoan nhé :om:

:hihi:Hí hí hí! Kẹo? Ai mà lại dại dột đi mang kẹo cho mấy máy nghiền kẹo "pờ rô phét sờ nờ" vậy cà?
Củ quả có phải là củ... hok nhỉ?
XXBB đi đâu giờ này mới vô viết NK vậy? Mở từ tối qua kìa ?
..........ZZZZzzzz

Cát
08-12-2006, 11:24 AM
thật vui....cuối cùng rùi đứa bạn cũng hiểu ra....hiểu được những tình cảm mà mình và H dành cho nó...hiểu được những gì nó làm là sai lầm....mình và H mới thực sự là những người bạn mà nó cần...luôn ở bên nó , cùng nó chia sẻ niềm vui...giờ mấy đứa lại cùng nhau bước tiếp trên con đường....mà năm xưa đã có bao kỉ niệm...chẳng biết cuộc đời này sẽ đưa tụi mình đến đâu nhưng quan trọng là giờ tụi mình ở bên nhau...như ngày nào

Black & White
08-12-2006, 07:34 PM
nhanh wa' nhựt kí 44 roài ..... :rain: ......dzạo nì bận wa' ,..... định lập nhựt kí mới mùh kứ ..... chừng chừ thía nà hẽm kó nập nun :so_funny: .......sắp nghĩ 2 tuần ...... chưa nghĩ ra gì đễ wạy .... già kã roài .... nú nẫn :so_funny: ......
í chík we^n koi film ........:chayle:..........

tiểu thư lang thang
08-12-2006, 10:16 PM
Buổi sáng thức dzậy,chả thấy lạnh dzì cả, thế là trót dzại cộc tay đi chơi phố :rain: Khoảng 10 rưỡi , tưởng chết không pò về nhà đc, gió về lạnh wa' >.< Trù ng` bị gió lạnh chả biết ng` ta chết chưa nhưng mình thì :rain:

Chìu ơi chìu ... tình hình là mình vẫn mang hồng trà :hihi:
V kím đc cái dzì thì kím,nếu hông cứ khuân hết cả nhà cả cửa đến, chén ngon lành mờ :hihi:

quỉ dzà
08-12-2006, 11:29 PM
??? (http://72.36.161.42/4rum/showthread.php?t=11260)

Ặc ặc, mãi đến giờ mới phát hiện ra dzụ này ? Nhưng mà... là sao ??? Thề có chúa mình mới vừa biết đến sự tồn tại của nó tức thì. Nhưng mà... dzậy là sao ??? Có ai giải thích cho tui hiểu hoh dzậy chời ???

Mây Phiêu Lãng
08-12-2006, 11:35 PM
Ải ải, chủ nhân topic còn hông hiểu, thì ai hiểu nữa đây chời??!! Bữa giờ cứ tưởng là nhỏ copy bài thông báo của anh Sầu rồi post lên đó chứ, hóa ra hông phải hả??!!:think:
Cái này có khi anh Phá cũng bó tay, không giải thích được luôn!!:anhPha:

sleeping_forest
09-12-2006, 05:24 AM
tRỜi lẠNh rùI:rang:hUm tRưỚc cÒN nÓNg thẾ cƠ mÀ:rang:cŨNg hAy hAy:anhPha:tRAnH tHỦ cÓNg tAy mÀ cAI aU vẬy:anhPha:rỦ mẤY đỨa BẠn cŨ đI ăN kEM cŨNg HAy:rang: lÂu ròY hOk nHÌn thÁY cũNg nHỚ tụI nÓ ghÊ:rang:mOnG Là NĂm nAY sẼ kẾt THúC êM đẸp:hihi:

Lost.
09-12-2006, 05:46 AM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vậy là đã có mẹt ở nhà ...Tình hình là hôm nay vui dã xờ man , cười nức nở nhầm cười vỡ ruột nhiều pha gay cấn .........
Hay mình túm lại phát nhờ ...túm thoai nhá ai đọc mà không hỉu thì......không có tội....:D

Quân số điểm danh là có 5 nhân + với một nhân không có trong danh sách dự bị.
Miranda - Phonglantim - Phong Linh - 3b - Radio - và bạn Radio (Nà còn rai nhá ....) quân số cân bằng giới tính .
Vậy là tổng 6

2 nhân vật đến muộn nà Miranda và 3b...ní do 3b đổ xăng, (lộn ruột, chờ mút chỉ) hậu quả đến bị 2 con nhỏ lon ton quở quang....:thatall:
Và liếc sang thấy 2 cậu bạn đẹp chai , đích thị 1 trong 2 là Radio...hí hi...phong cách rất chi nà xì tin....nhầm pro chứ :cr:

Rầu lượn vô Bảo Tàng....nhìu chi tiết quá lười kể.....rầu lên tầng 2.....rầu lượn lờ ......rầu cười.....Nói chung chỉ thấy toe toét là nhiều .....

Rầu xuống nhà sàn oánh chén ....vì số lượng báo thiếu nên số hồng trà Plinh mang sẽ có một người ngồi nhìn 5 người còn lại ...mút....nhưng vì nhân dân việt nam biết chia sẽ nên người còn lại ăn....bim bim trừ bữa.....thế là vẫn vui .....(Mỗi mìn đc đặt trước cốc hồng trà bàc hà ...quên mất trời trở lạnh nên hút đến đầu biết vị đến đó hic hic...."mát ruột" )

Rầu lói chiện linh tinh lang tang......rùi lại cừi.....nhớ nhất cái đoạn nói về nước Trung Quốc , mình nhỡ nhời nói..... là đất nc thiếu woman nên phải.......chung....mỗi thế mà con nhỏ Plinh cười như đc mùa....hic hic.....không hỉu con nhỏ nghĩ rì hem bít......:rang:

Rầu đến đoạn vô nhà Rông...3 con buôn chiện ở đó.....3 con đứa nào cũng có quà mang về lời nhất con nhỏ Lan héo đc bao nhiêu là quà.... hờ hờ về đến nhà mình mới nhớ mình cầm cả quà của con nhỏ lan héo tặng Plinh...ha ha..ai biểu mải chơi với bọn trẻ con cơ....ha ha..cho chiết........
Không biết Radio có chộp đc mí cái cảnh con nhỏ Plinh ngồi ăn mảnh với hội trẻ con không....giả vờ ra chơi với bọn trẻ con , quay đi quay lại đã thấy ngồi thụp xuống chén ngon lành ...hic mờ vừa mới tan tiệc bên kia xong....lộ rõ bản chất con gái..

3b bị 2 nhỏ H dựt mũ....chạy dzòng dzòng...đau ruột.......

Đoạn kế , 3b chộp đc cảnh Lan héo ngồi tâm sự với anh Sv tình nguyện....vì nhỏ ra gạ gẫm ảnh oánh ghita cho bản rô men tiếc...nên ngồi cạnh tâm và sự.....và tài maketting đc phát huy hậu quả là ..nhầm kết quả là thu hút thêm một thành viên sắp dzô diễn đàn mình ....con nhỏ này khá , cho một tràng pháo tay .....

Trước đó 3b Radio ham vui thử chơi trò đu tre và hậu quả là đứt cái phựt vì sức tải không đủ....không thành vấn đề.....đứt - buộc - chơi tiếp - đứt - buộc - lại chơi tiếp -...v....vv..
(có ảnh nhưng đã thống nhất không share :cr: )

Vui mát , vì đùa chạy nên gió lạnh chút cũng chuyển thành mát.......
Hãi nhất cái pha mình không trèo đc từ trên nhà Rông xuống , hi vọng tên Radio không có kỉu lào trong tình cảnh dở khóc cười ấy ...
...v....vv...

Rầu cả bọn kéo nhau snag bên Nghĩa Đô .....đi một vòng hồ...3 boy đi trc....3 gờ đi sau (chắc nói toàn chuyện riênh của bọn chúng mình)mà theo con nhỏ Plinh là...."anh bước điềm nhiên không vướng chân - mà em đi lững thững chẳng theo gần " :cr:

Rầu về thui chớ còn gì nữa , từ 1h30 đến 6h00....quá đủ để có thể moi hỏi mỏi chưng rùi ...........

:khocnhe: Mit ơi rứt ruột chị rồi.....chị là có cái tính sẻ chia nhầm chỗ. chị mang 2 đứa chúng mài đi là chị biết tương lai chúng mài sẽ xa chị mà....
Cũng không định share đâu cơ mờ thấy 2 con nhỏ mỗi còn ôm riết lấy một Mit cả buổi đi , oánh sao cũng không chịu buông tay.....không lẽ mình lại .....hức hức....rồi đanh cắt 2 khúc ruột chia cho 2 nhỏ....
Vậy nhé ở nơi ấy hi vọng 2 kưng sẽ vui và đem lại niềm vui cho 2 con nhỏ kia.

Đau một nhưng Vui 10 vì mình biết 2 nhóc này là yêu Mít lắm lắm.....nên tình yêu là vô bờ bến trong cái phạm trù sẽ chia.....mình an tâm mà....thật á

Thế thôi nhá.....còn nếu có thay đổi mời mọi người ngắm ảnh sau........nhìu pha gay cấn...
Đến phút cuối vẫn :chị Hiền ơi , anh răng khểnh ơi chụp ảnh cho bọn em.
Thắc mắc là sao hội trẻ con quấn con nhỏ Plinh thế không biết.....mà radio nhiệt tình chụp hình cho tụi nó thế không bít....
Thui em dừng bút.....té....:chayle:

susu_123
09-12-2006, 05:47 AM
Lon ton chạy vô nhà lấy cái vợt. 1 lão dắt xe ra (mở ngoặc là lão đội nồi cơm điện nhìn rất ngố):
_ Ai cho dzô mà dzô?

Tưởng lão giỡn nên giỡn lại :

_ Ai cho ra mà anh ra?:so_funny:

Nhìn lão đứng ngẩn tò te 1 hồi
_ Đây có phải nhà em đâu mà em dzô? (!!!???!!)
_ Đây là nhà em, em là em chị A? Anh chưa thấy em lần nào à?
_Chưa. Em là em chị A à? Thế em khóa cửa hộ anh nhá

:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:

Hóa ra là newcomer. Hic...dạo này cty thêm nhiều người quá, tự dưng thỉnh thoảng đi học về lại thấy mấy người lạ hoắc :rain:

.March
09-12-2006, 05:49 AM
Oa .......một ngày vui vẻ thiệt há ^^CŨng có nhiều bất ngờ thiệt luôn ^^
Ui dzào ui ,đứng ở cổng Bt có kon nhỏ nóa cứ sắp p ờ soi mình :cr: ....đang định rủa thầm :D nó là ứa nào mà cứ nhìn lăm lăm....AI dzè kon pe' noa' ra nó hô tên mình....Plinh 3`kon ạ.....:thatall:
Hix...ai cũng khác xa so với mình tưởng tượng.....cả 3` Mi ú nữa...xinh ra so với mấy lần trước tui gặp nhờ :clap: Tóc 3` dài hơn này ,để nó "rối"...trông xinh xinh ^^
uầy ...3b có bik cảm nhận đầu tiên dzìa đằng ý ko :^^: ai ngờ đằng ý lại bé tẹo như kái kẹo thía ko bik :so_funny: ..........
Tình hình là bạn " chiếc đài cũ " < kon pe' Plinh noá dạy tớ gọi dzị> ....hôm khác đi off tiếp nhớ ...Dzòm bạn dzuyên quá cơ :cr: < tớ là tớ dzờ mới dzám thổ lộ á ^^ sợ tụi kia nóa bik ^^>
Hum ni Bt dzui ghia nhở ...có mí ứa hâm hâm dzô phấ phách ....kon pe' Plinh nặng khíp á ..leo lên cái ...cái gì nhở ^o^ <hem bik tên> ..cái đó..đứt liền :so_funny:

Hixx...tình hình là phải stop rùi......

Dzui ghia ...nhìu quà ghia á ^^..Mít ới Mít ời ...iu em ghia ...em có bik có kẻ đêm nay khóc vì iêm hok :so_funny:

.March
09-12-2006, 05:58 AM
Dzòm cí mẹt 3` Mi ú lúc leo xuống khổi nhà Rông mờ ....thấy nóa tụi nghịp ghia :so_funny: ..đề nghị bạn 3b send hình đó cho tớ ngắm dzới :so_funny:
Kon pe' Plinh en mảnh nhờ ...dzụ của bọn trẻ con được bi nhiu là thứ mờ chả thấy chia cho tụi này chút dzì cả ^^
Tụi nghịp enh sv ...lúc ý kí máu kua dzai trong tớ nó trỗi dậy ...tớ hem cóa ngăn cả được ^^ .....enh ý nếu mờ ko phải là mắt 1 mí thì đẹp trai nhờ 3` kon nhờ :so_funny:

Có pa` nào nhớ 4 câu thơ ko nhở ....Túm lại là ..kon trai mờ mún có ngừi iu là phải có ...quần đùi hoa.:so_funny:

Phong Linh
09-12-2006, 06:09 AM
Tớ đang ôm Mít :huglove: Mít xinh,mít đáng iu ( muốn gặm tai nó quá :D )

Lâu lắm rồi tớ mới được 1 trận vui đã đời như thế :D

Tối qua hứa với con nhỏ Tím là sẽ không cao su dzù chỉ 1 phút cho nên...12h30 đã lóc cóc dắt xe ra khỏi nhà, đi qua đg` TN làm mấy cốc hồng trà ( trg` hợp báo thiếu quân số phải phạt cái đài cũ áh >:P )

Tia thấy con nhỏ đứng 1 mình ở ngoài hóng gió , ngờ ngợ là Tím nên tớ cũng chạy ra hóng hớt :hihi: Hoá ra là con bé thật :P Bọn tớ vừa buôn với nhau vừa nhắc con bé Mít và 3b đến muộn ( chả biết 2 anh chị có hắt xì hông nhờ :hihi: )

Lúc dzô trong cửa rồi,nhìn thấy hai ông lò dzò đi xe đến, nhìn thoáng qua tớ đã linh cảm 1 trong 2 là kt của tớ gòy >.< Chuyện, kt muh , nhìn phát cảm giác đc ngay !!! ( thế muh con pe' còn cố tình vờ quay đi =)) )

Lúc Mít và 3b kéo đến, hờ hờ , bị tớ và Tím mắng cho trận can tội đến muộn, con bé Mít vẫn điệp khúc "Sắp GS, chúa tha tội " =))

Có ti tỉ chiện để kể, thế mà type sắp gẫy tay goỳ ^^ Lại nhắc lại cái câu đầu tiên : LÂU LẮM RỒI TỚ MỚI ĐƯỢC VUI ĐÃ ĐỜI NHƯ NGÀY HÔM NAY !!!!!!!!!!!!!!!!!

Tưởng nhỏ V bảo mang mít đi là nói chơi thôi, hoá ra mang theo 2 em mít thật :D:D Tớ với con bé Tím cứ ôm khư khư hông chịu rời ( ai bảo em mít đáng iu wá cơ )

3b khác xa tưởng tượng của tớ =(( Tớ tưởng 3b chững chạc lắm, ng` lớn lắm, ai dzè trẻ kun dzã xờ man, lại còn cứ thích cà khịa các chị nữa mọi ng` ạ >.< Lúc tớ cướp dzật cái mũ đen của bạn í là lúc khoái nhất , có cả con nhỏ Tím hùa cũng nữa ,tội nghịp 3b :so_funny:

...còn nữa ( mệt wa' chưa vik típ đc )

Mây Phiêu Lãng
09-12-2006, 06:18 AM
Vui thế, tự nhiên nghe kể mà...ức!! Này, mau chia sẻ hình cho bà con coi đi!!! Chia sẻ bí mật nội bộ thôi cũng được...:D:D

ngongcon
09-12-2006, 06:21 AM
buồn quá trời ơi.noel năm nay trúng thi học kì nên chẳng vui gì cả.lại là noel đầu tiên xa quê nữa chứ.có ai cùng cảnh ngộ như tui ko hả trời

tiểu thư lang thang
09-12-2006, 06:23 AM
Tớ để quên cái tranh của Tím tặng chỗ V rùi :khocnhe: :khocnhe:

.March
09-12-2006, 06:24 AM
Tình hình là 2 kẻ này lại mún gặp nhau ^^..Hum nào i chợ đêm i ,tớ dzẫn qua chỗ đó rùi tẹng ý tấm khác ^^

lehienhai
09-12-2006, 06:31 AM
cô bé hà nội à , anh la người đang theo học tại thanh hoá nhưng rất muốn dươc lêm hà nôi chơi. như vì lí do khách quan ma anh không thể lêm hà nội ,mà anh lại gần về quê công tác rồi

cô bé hà nội à , anh la người đang theo học tại thanh hoá nhưng rất muốn dươc lêm hà nôi chơi. như vì lí do khách quan ma anh không thể lêm hà nội ,mà anh lại gần về quê công tác rồi

Lost.
09-12-2006, 06:37 AM
Tình hình là tớ sẽ để giữ dùm bạn Plinh bức trang ấy....he he....ai biểu ngối mà ăn cho lắm vào cơ ...quên hết bạn bè.........

Mạng tớ khìn quá .....bực thế .....sao lại là lúc này chứ........đang vui thì vui cho nó trọn ngày đi......ức chỉ muốn đạp một phát nó thành mặc phẳng thoai.......

Mờ chưa thấy bóng dáng Phẻo Radio đâu nhỉ....cuỗm hình về ngắm nhỏ Plinh là không có ăn ngon ngủ yên đâu.........
Mạng yêu dấu của tớ ơi đừng khìn vào giây phút này :huglove:

PlanetVN
09-12-2006, 06:38 AM
Chà... :cr: Bà con ta ở Hà Nội offline hở??? Dzui quá ha... Sao hông thông tin gì cho mọi người trong này hết dzậy??? Ghét quá... :meo: Chụp ảnh đưa lên đi... :cry:

lehienhai
09-12-2006, 06:40 AM
tại sao và tại sao đây nhỉ, tuổi hoc trò của tôi đã đi qua như.tôi cảm thấy nó vẩn ở bêm tôi mãi

bebadboy87
09-12-2006, 07:57 AM
Đây rồi, em có mí cái ảnh đây roài. Ai mún xem hoh em post lên. Có cả cái bạn Tím tỏ tình với anh oánh ghita và ảnh bạn PLinh giành ăn với mí em ^^

Mây Phiêu Lãng
09-12-2006, 08:07 AM
post lên đi, post lên đi!! :3nhay: :3nhay: nhanh nào, nhanh nào!! :3nhay: :3nhay:

Lost.
09-12-2006, 08:14 AM
ha ha :so_funny: cí hình nhỏ Lan héo tỏ tình rõ là đẹp..... đc nghe rô man tiếc mà :D:D:D

Cấm đc cái tui trèo xuống nhá 3b...liệu hồn :nono:

.March
09-12-2006, 08:15 AM
Uầy ...xin miễn đi nhá ^^ ....đằng ý có định để tớ i kua zai nữa ko mờ post lên dzạ??:gian:

Iêm coá cái mụ Mi nhăn nhó ...coá ai lí hem nhở ^^

Lost.
09-12-2006, 08:38 AM
Tui đập cho mụ tẹt thông minh á nhá ......

Nhỏ PLinh có con Mit rầu im tiệt chẳng thấy tăm hơi đâu riết...
Rùi tình hình là có ảnh thì sẽ post trong ........phòng kín dzị :D:D:D

°¤°Radio°¤°
09-12-2006, 10:28 AM
:eek:Hắt xì hơi! Trời lạnh phong phanh loăng quăng từ sáng tới tối mịt, vừa về tới cổng thì mama đã đứng đó bật đèn sẵn đón con zề ==> :andon: Hí hí hí, đùa thoai, lớn rồi, hok phải vậy.
Biết tui hôm nay vui lắm không, vui thiệt là vui, bạn tui mới đầu còn ngại, sau rốt cũng bị sự vui tươi của các bạn đánh gục, cười suốt :) Tui mệt mỏi trong sự vui vẻ tràn ngập trong ngày hôm nay rồi! Nghỉ sớm! Chúc mọi người ngủ ngon, chúc một người ngủ ngon. ZZzzzzz.

PS: xém quên : :hihi:Hí hí hí

tiểu thư lang thang
09-12-2006, 10:52 AM
đi chơi tăng 2 dzìa,chợ đêm-gần 12h mới mò về đến nhà >.< Suýt bị mẹ wanh' :khocnhe:

Em mít hôm nay tung tăng đi chợ đêm, đi ném đồng xu ở tháp Hilton và ngắm tớ uống hồng trà ở Nhà hát lớn :D

1 ngày mệt nhoải nhoài nhoài nhưng VUI ĐÃ ĐỜI :D :D :D

KT ơi, bạn V nói kt có 1 phong cách rất chi là pờ rô , sướng nhé :so_funny:

Chúc cả nhà mình ngủ ngon, trong đó chắc là có 1 người :-"

p/s : Cơ mà sao ai cũng hết bảo tớ tham ăn đến dzành ăn của trẻ con thế nhờ :rain:

Cơn mưa hạ
09-12-2006, 03:32 PM
..tự dưng, đến ngay cả viết nhật kí mà ta cũng hok dám nói thực lòng mình, nhớ đó, thương đó, .. bưồn đó mà cứ giả bộ như không có gì, giả bộ như mình đang vui vẻ .. giả bộ .. Chẳng dám thực với lòng mình nữa sao?!
Lòng vòng mãi một hồi , rồi bỗng dưng lại khoái cái trò lục lọi đống NK từ đời tám hoánh nào đó , tình cờ đọc lại đc cái reply của ai đấy , sao cảm thấy những gì trên kia giờ giống mình quá xá.....:so_funny:
Viết Nk mà cứ chỉ "khoe" mấy chuyện linh tinh vớ vẩn , cùng với mấy cái icon :so_funny: này , chấm hết ! (Như thể ta đây đang vô tư lắm , vui vẻ và thanh thản lắm í :so_funny: )Còn cái gọi là "tâm sự" , là "trải lòng" ,những cái gọi là trái nghĩa với từ "vui vẻ " thì cứ biến đi đâu í , chả type nổi nó lên đây nữa , nói đúng hơn là "chẳng dám " hay....chẳng muốn nhiều người quá biết đến những riêng tư của mình....Ah ừ , thì thật ra từ xưa nó vốn thế rồi mà....
Hèn chi mà chẳng bao giờ nó biểu lộ đc cái cảm xúc thật của nó , "thương" thì có "thương"...(phải lòng" í mà ) thế nhưng cứ giả bộ hờ hững đến 1 cách đáng ghét , thế đấy :rang:

.::Milos::.
09-12-2006, 05:07 PM
chỉ vào nhìn lại 4rum HHT 1 chút rùi lại out ra ngay thôi...

lâu lắm hoh vào rồi , cũng chẳng ai nhớ đến mình đâu mà....

uh... thôi lại đi đây , tạm biệt tất cả !

:::Ch4nG3:::
09-12-2006, 05:14 PM
....Nếu 1 ngày chẳng còn thấy anh nữa
Em có buồn có nhớ đến anh không...
:rain:........
lạng wa lạng lại :lol:......... mình kũng nhanh chưng nhắm........
lâu wa' hoh gặp anh..... hoh bít thía lào rùi...... kó phẽ hoh....... em nhớ anh lắm :D
dzị mùh hoh nhắn tin cho ngừi ta 1 lời :gian:.........
thui ra Y!M hén :D

Phong Linh
09-12-2006, 10:12 PM
KT : Tớ có nhìu ảnh của KT lắm í :D

Milos ơi,chị sắp quên em rồi nà, nhưng có TT nhớ quá cơ :hihi:

.March
09-12-2006, 11:08 PM
Plinh.....share ảnh cho tớ dzí :D:D:D

Lost.
09-12-2006, 11:16 PM
Loanh quanh hội đi chơi chỉ lo share ảnh cho nhau...........coi bộ có những cuộc đi chơi này mọi người gặp gỡ giao lưu hay thật.....bỏ lại đằng sau những bộn bề dù chỉ trong thoáng chốc thôi..............cố gắng để giữ cho trọn vẹn một niềm vui nhỏ nhoi mà sâu sắc ,,,,,,,,,,,,,,,,,những tâm hồn luôn hướng đến những cái tòan diện của tình bạn..và những niềm vui ....

Mình yêu những nụ cười......câu nỏi của nhỏ Plinh nữa "vẻ đẹp nằm trong sự đơn giản" cho dù đôi khi mình vẫn thử quên rằng "Trước lúc bình minh là khi trời tối nhất".....
Cũng có thể trời vẫn sáng chứ nhỉ.....ùhm.....

http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/145438503_780a751593.jpg

.March
09-12-2006, 11:26 PM
...Tớ yêu cái Nốt lặng ngân trong mùa ^^
Cảm ơn hai 3` nhiều nhé...lâu lắm rồi mới có đựoc ngày vui như vậy ^^
Khoái nhất là đi vòng quanh hồ...ko phải một mình ...mà là có rất nhiều người - những người bạn .......

PlanetVN
09-12-2006, 11:26 PM
Điên thật... Máy móc đến là chán... Đã vậy còn mắc nữa chớ... :ranting: Mất điện... mất nước....... Đời thiệt là đen... >.<

Chán... :ranting: Về thôi kẻo ở đây lại bực mình mang hoạ vào thân... :chayle:

Phong Linh
10-12-2006, 01:55 AM
Chìu, ngày 10 tháng 12...

Tớ vừa ngắm lại ảnh chụp buổi off hôm qua ^^ Có nhiều điều để nhớ quá :D
Lúc này tớ cứ nghĩ đến 3b với cái mũ lưỡi trai màu đen đội mãi trên đầu hông chịu bỏ ra - Tớ thuộc loại hay tò mò cho nên thắc mắc hông hỉu đầu tóc bạn này ra làm sao muh cứ chụp hoài cái mũ thế , tính cướp dzật lâu gòy :hihi: Cuối cùng điều đó cũng xảy ra nhờ, có thêm con nhỏ Tím làm đồng minh nữa , vui wa' cơ :D:D

Tớ và nhỏ tím mới bik sơ sơ mặt nhau chứ chưa gặp bao giờ, tia thấy con nhỏ và ra bắt chuyện thì đúng thật ^^ Con nhỏ này ,tối hôm trc' chỉ hỏi vu va vu vơ mình xem thích câu nói nào, hôm sau , bà í chuẩn bị luôn cho một món quà đến là bất ngơ.. "Vẻ đẹp nằm trong sự đơn giản" - ghi điểm với tớ rồi , điểm cộng luôn í chứ :D

Vân đến muộn, tình hình là tớ cáu ( nhưng là cáu giả vờ cho con nhỏ đau tim thôi,chứ sắp noel rùi , chúa còn tha tội chứ nói dzì là tớ :hihi: ) Khi muh 2 đứa rút ra 2 quyển sách màu tím tím "Nốt lặng ngân trong mùa" tặng nhỏ Tím , tớ thực sự ngạc nhiên không thể tưởng tượng được, cớ sao lại có thể trùng nhau như thế??? Wuai, 1 kỉ niệm có thể nhớ suốt đời đc í chứ :D

Phong Linh
10-12-2006, 02:08 AM
Con nhỏ V nì, hôm trc' tớ còn càu nhàu với nó suốt vì cái vụ bờ tờ dờ tờ hờ :rain: Tớ có tính thích doạ người, muh con nhỏ cũng hơi íu tim ^^ Con nhỏ V cũng tóc dài như tớ , đeo cái cặp màu xanh cũng có hình em mít ^^

Lúc tớ và Tím đứng ở trong bờ tờ dờ tờ hờ, nhìn ra ngoài thấy 2 ông đi 2 con xe, tớ nghi nghi có kt của tớ rùi nhưng con bé vờ vĩnh quay đi :"> Cơ bản là tớ chả bít xưng hô với bạn í thế nào , sau đó hít một hơi, đã cầm tinh con cua rồi thì ngang luôn 1 thể :D Tớ có thể gọi "Anh Hà" ngọt xớt, gọi thêm 10 lần cũng chả sao nhưng còn KT thì ^^ KT vẫn là KT thôi :hihi:

3 tên con trai hôm qua ngoan dzã man ( 3b hơi bướng tẹo - hay cãi tớ và không chịu gọi tớ và Tím là chị >.< ) , nhưng mờ 3b áh, xách mí gói bimbim từ đầu đến cuối, anh Hà rất hay ho, mang bịch hồng trà chẳng kêu ca than vãn nửa lời, còn KT thì âm thầm quay quay chụp chụp :D:D

Tớ ấn tượng cái khoản nhà mình ăn uống xong, dzọn gọn đâu vào đấy, ai ăn kẹo mút muh hông tìm được cái poupelle thì nhét vỏ kẹo vào trong túi rùi thấy thì vứt vào sau :D - ngoan nhờ ^^

Ai cũng bảo anh Hà sao muh hiền thế ^^ hì hì, tớ ngồi cạnh anh í cái đoạn hội nghị dzưới nhà sàn ( chỗ măm măm ^^ ) Nếu lần sau mà gặp áh, tớ cũng bon chen ngồi cạnh anh Hà bằng đc :hihi: Ngoan cực,chả thấy ăn dzì chỉ gặp hạt dzưa, cốc hồng trà tớ để cạnh ( mình tớ 2 cốc 2 bên ) cũng hông dzám lấy uống :D Tớ đc cái khoản ăn uống là ai không vớ nhanh người í mất phần =)) Thế là hôm qua mình tớ chén phải gọi là...đã đời ^^

Phong Linh
10-12-2006, 02:30 AM
Lúc Mít, Tím và tớ ở trong cái nhà sàn dzài dzài, có 1 em bé bò tới, ^^ Bị con mít chinh phục ngay và tớ ôm ngon lành cả thằng bé và em mít :D:D Bọn trẻ con đáng iu dzã man :D Lúc mọi người đã xuống hết, tớ thấy thằng bé khóc mà mẹ nó ở ngay bên cạnh, nó đòi bế muh mẹ nó hông bế , bắt nó bò ra chỗ mẹ ^^ Tớ cũng thắc mắc lắm , rùi kt giải thích là bên tây họ nuôi con là như thế, để cho bọn trẻ tính tự lập ngay từ nhỏ , cũng hay nhỉ ^^ Thảm nào tớ ôm riết thằng bé ~15,20' muh mẹ nó chả nói dzì, kệ cho mấy chị em chơi với nhau :D Em bé đáng iu nhờ mít và tím nhờ :huglove:

Phong Linh
10-12-2006, 02:31 AM
Leo nhà Rông, gặp mấy đứa bé đang chơi ở đấy ^^ Đầu tiên vu vơ quen nhau chỉ là có 1 em bé tò mò muốn leo lên nhưng khi xuống thì sợ ^^ ( bé í tên dzì nhờ , Thảo? Thư? Thủy Tiên? Linh? àh, Linh, có tới 3 bé Linh liền :D ). Bọn trẻ con bi giờ hay kinh khủng, tự tin, nghịch ngợm , rất chi là vô tư hồn nhiên ^^ Tớ iu bọn nó quá đáng luôn ^^ Iu đến nỗi có thể bỏ giày ra ngồi xuống cỏ luôn rùi chạy chơi với bọn nó, cả khoản ăn uống nữa, đã chơi rồi,quen rồi,thân rồi, ngại dzì mà không...tranh ăn :hihi:

Gieo vào trong bọn trẻ con niềm tin là chuyện tốt, nhưng nếu làm mất đi niềm tin ấy, với tớ đó là...tội ác mất >.< Tớ không thích dzây dzưa với tội ác nên đang chuẩn bị tinh thần tìm địa chỉ nhà bé Linh và trường học mấy bé để gửi cho mấy đứa ảnh ^^ Chắc bọn nó đang hồi hộp trông ngóng lắm đây :D Quang nì, Sơn nì , Tuấn -khủng long nì , Huy nì ^^ rồi thì Thư - Phương - Thảo - 3 Linh - Thủy Tiên ^^ Bọn nhóc đáng iu kinh khủng :D:D:D

Cái đoạn V kể về bạn Tím đang kưa anh đánh guitar, tớ hông bik :khocnhe: Tiếc đứt ruột mất :khocnhe:

Phong Linh
10-12-2006, 02:33 AM
Đi dzạo ở công viên nghĩa đô , lượn đúng 1 vòng hồ ^^ 3 ông đi trước bỏ mặc 3 nàng ở sau >.< Tớ léng phéng bình linh tinh " Anh bước điềm nhiên không vướng chân - Em đi lững đững chẳng theo gần" ( edit thơ của XD 1 tẹo :hihi:) giờ nghĩ lại cũng...đúng thế thật :D

Lâu lắm rồi mới đc 1 bữa vui đã đời như ngày hôm qua ^^

Dzũng lúc nào cũng đội mũ, sợ 2 thứ mà tớ chả thấy sợ tẹo nào :hihi: Hơi bướng 1 tí ( hay cãi tớ >.< )
Buổi đầu gặp tớ thấy tím hiền ^^ ( coi bộ hợp rơ với anh Hà :hihi: ) , tớ vẫn kết cái câu "Vẻ đẹp nằm trong sự đơn giản" , trước kết 1,giờ kết 2,3 luôn :P... Tím mang kẹo mút cho tớ,đáng iu :x
V hay cười - hôm qua ai cũng cười rất nhìu,cả nhà vui lắm muh ^^ V giống trong tưởng tượng của H nhất trong số tất cả mọi người ^^ Dễ nói chuyện,dễ gần,rất phóng khoáng ^^
anh Hà thì ai cũng kết hay sao í nhờ ^^ Với tớ, anh í vừa ngoan vừa hiền vừa dễ bảo ( anh sinh năm bao nhiêu...X hay Y" - vừa nghe con bé hỏi xong anh í đã khai luôn "X" - chứ ai úp úp mở mở như KT ^^ Cái khoản ăn uống của anh í thì super tuyệt vời =))
Còn KT í àh :D Chả có lời tốt đẹp nào cho kt hết đâu >:P Vẫn thấy đáng ghét như thường >:P
Bọn trẻ con bọn nó gọi kt là dzì í nhờ :-"

tiểu thư lang thang
10-12-2006, 02:48 AM
Vik dzì mà nhìu thế con nhỏ dzở hơi kia :rain:
mi' cái này chỉ nhà mình hỉu với nhau đc thôi ^^
Tự dzưng tớ thấy nhớ và iu nhà mình wa' :D
Trời lạnh,may mà có em mít để ôm nhờ mít nhờ :D

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/Picture142.jpg

Lost.
10-12-2006, 08:03 AM
Á !!!!!!!!!!!!!!!!mình cũng biết là con nhỏ Plinh khoái bọn trẻ con cơ mờ không nghĩ là con nhóc lại thuộc tên tụi nhỏ đến đến .....hic hic....nhớ mối thèng cu Quang nó nói mình : "chị kém tắm" khi mà 3 cu Dũng Phương và Hà dzụ mình trèo lên nhà Rông lần nữa ...hic hic.....thế là mình rượt nó....may thía không bị chụp phát ý......hem thì mất hế uy lực.....đi rượt trẻ con .....

giờ chẳng mún nói chiện mới 2 con nhóc Tím mới Plinh nữa ...nói chiện mới tụi nó chỉ thấy "hôm qua ôm Mít ấm cực " _" tớ mới may áo mới cho nó , nhìn yêu không chịu đc "........còn mình thì ghét roài :meo:........ghét mít roài :meo:
Đúng 2 con nhỏ khìn khìn......


V hay cười - hôm qua ai cũng cười rất nhìu,cả nhà vui lắm muh ^^ V giống trong tưởng tượng của H nhất trong số tất cả mọi người ^^ Dễ nói chuyện,dễ gần,rất phóng khoáng ^^ =============giờ mới để ý câu lài ..............hic hic...hem bit nên vui hay nên.............mừng giờ :so_funny:

tiểu thư lang thang
10-12-2006, 09:05 AM
Có cần nói tưởng tượng của tớ về nhà mình trc' khi gặp không nhờ :hihi:

Tớ nghĩ Tím hơi thấp và không đeo kính , nghịch nghịch :D Cuối cùng khi gặp, Tím cao hơn tớ và cũng đeo kính và ...nói còn ít hơn cả tớ :mpl:

Tớ nghĩ Dzũng chững chạc lắm, ngừi lớn lắm, cuối cùng thì xé vé trẻ con thôi :hihi:

A.Hà lần đầu tiên gặp, thấy anh i' với kt thân nhau dzã man luôn :hihi: 2 cái ảnh của anh i' KT chụp cho trông cute thế :hihi:

Hơ mà có người bảo mình khìn khìn , mình vẫn ngoác miệng cười được mới sợ chứ :rain:
̣
Mít ơi :huglove:

Lost.
10-12-2006, 09:18 AM
Ơ hơ Mit nó lại bùn roài.....con Mit nhớn lài lài................

Chiện không hẳn linh tinh cũng chẳng là nghiêm trọng...và chắc chính cái ở giữa là điều khiến cho "không hỉu nổi" và dẫn đến ngôi nhà rông có bậc xếp chữ Buồn ....Thui mặc kệ...dư âm hôm qua vẫn còn mình kéo nó về một chút là ổn ngay thôi mà.....

Niềm vui như gió
Nỗi buồn cũng như gió
Em buộc vào rễ nụ cười
Thêm màu hi vọng
Thế là ổn....là ổn ngay ý mà....

°¤°Radio°¤°
10-12-2006, 09:44 AM
3b lặn mất tăm đâu roài sao hok thấy phát biểu ý kiến nhỉ? Tối nay lại khìn khìn đi dạo Hồ Tây, gió mát, người đi dạo cũng man mát :3nhay: Về đây, cũng muốn viết nhiều lắm nhưng ...
Hò hò, bạn Hà chưa biết đâu, vì sự an toàn của cái mũi bạn ý, cứ ỉm ỉm đi mới được. Sự ghen tức đánh mất lý trí con người đâu phải hiếm :hihi: Hí hí hí Mà Hà chắc giờ này đang an giấc rồi, ngủ roài, ngủ roài đó.
Radio tớ cũng sắp đi ngủ đây.
Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. :wavey:

tiểu thư lang thang
10-12-2006, 10:49 AM
Nhà mình ngủ ngon nhé ^^

Nguyên: sắp đến tết rồi :hihi: ( tết âm lịch cũng chỉ vài tháng nữa thôi :D )

--------

Tối nay lúc Tuấn và Dung về, mình muốn đi theo ... Thế là lôi xe đạp đi luôn :P Vẫn biết là mẹ không đồng i' đâu,vì trời lạnh quá ...nhưng mờ con gái mẹ ...nói chung không ngoan,không biết nghe lời ( chỉ đc cái bướng không ai bằng ) ...

Đạp xe nửa vòng hồ ... lúc đi còn có Tuấn và Dung chứ lúc về chỉ có 1 mình ... Buồn và chán, bỏ 2 tay trong túi ...không có cả em mít để ôm ... trình độ đi xe của mình càng ngày càng ...

Những dzư âm vẫn còn ...may mà vẫn còn ,kẻo chít cóng mất ...

Phong Linh
10-12-2006, 11:08 AM
Lâu rồi không làm bài thơ nào ,tại vì sự quan tâm đặc biệt của anh đấy >.<
Bộ khi nói thích em ,quý em hay quan tâm em , anh thoải mái lắm hả???
Em sợ những câu nói đa nghĩa đó rồi !!! Em hay bắt chước người khác lắm...
Em biện minh : ưu tư là việc của thiên hạ, em mặc kệ!
Còn anh??? Nghĩ gì khi nói những lời đa nghĩa với em? Hiểu theo nghĩa nào là quyền của em phải không? Em ngốc lắm, em chả hiểu gì cả, em chấp nhận ngốc !!! để được ngủ ngon :smile: ( vẫn phải lựa chọn :smile: thay vì :) - với em 2 biểu tượng đó không hề giống nhau !)

*Camellia*
10-12-2006, 04:53 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/animation/post-390-1134680301.gif

Cả ngày chủ nhật, vô Paltalk nghe nhạc suốt, mommy bảo : sao cho nó rên hoài vậy :rain: mình đành trả lời : dạ, chứ chẳng ai nói thì chán chết. Mommy lại nói : ráng học rồi có việc làm, rồi có bồ, khi đó cho con bận rộn suốt tuần luôn :so_funny: mommy siêu tuyệt, hỏi : sao mommy biết ? -- Mommy trả lời : đã qua thời đó rồi mà con gái ơi :hihi: Mommy thiệt là......... hihi

Chẳng đâu xa, như chị Trâm (cousin) đấy, chị có bồ rồi nên đi làm xong đâu có về nhà liền mà bị bồ bắt cóc đi chơi, hihi, nhưng nhìn lại cái thân hình mình thì chắc chẳng ai thèm làm boy friend đâu á :mecry:

Mấy hôm nay ko nói chuyện với ảnh, chẳng biết có giận mình ko ta???

Hôm nay dọn sạch sẽ cái vườn, trời gió lạnh thổi ào ào, mấy cái lu chứa nước đông cứng cả rồi, trời vầy mà còn rửa cái xe hơi, ko biết lạnh đến mức nào nữa :rain:

bi(tri)
10-12-2006, 05:05 PM
noel den ròi cac ban nhơ dãn em iu di choi nha dùng de em iu o nhà 1 mình bùn lam na
neu ban hok dan người iu mình di choi tinh iu do se bi........................:timvo: :timvo: :timvo:

N_27/12
10-12-2006, 07:14 PM
thứ 2, 8.16 am

Định bụng có một tuần khác với tuần trước, ko biết là sẽ được đến đâu, nhưng kế hoạch là như thế, chán cái cảnh online ngồi một mình lắm rồi, mà con số 1 thì lại đang ở xa vời quá

Đến trường thầy giáo cho nghỉ, chẳng muốn về nhà, quyết định ra quán net ngồi thử xem ra sao, hẹ hẹ, chán, nói chung là thế, chán hơn cả mình ở nhà :(, hic hic, nếu hôm nay lớp ko liên hoan thì chắc là về nhà luôn đấy :(, cả ngày hôm nay lại đi đập phá rồi, với tâm trạng của mình hôm nay thì ko biết là có say ko

Không khí giáng sinh đã bắt đầu tưng bừng rồi, lạ 1 cái , với mình nó chẳng là cái gì cả, hôm đấy là chủ nhật thì phải, vẫn đi học tiếng anh như thường, và cũng cầu là đừng ai nhớ đến nó, thế còn hơn
Thôi, chuẩn bị đi về, chẳng muốn ngồi nữa, hi vọng sẽ có 1 ngày vui như mong đợi, rồi về làm đề, bắt đầu 1 tuần mới
Have a new week !

PlanetVN
11-12-2006, 03:51 AM
Mệt mỏi và chán nản... :( Đã nghe nhạc dzui rồi mà sao vẫn thấy mông lung và xa vời thế nào ấy... Không phải là mình... Niềm vui ở đâu ấy nhỉ??? :think: Sao chung quanh lại có cảm giác xa lạ thế này...

Không ổn... Off kiếm niềm dzui mới được... :chayle: Tinh thần có dzui thì mới ổn được...

Nghe Happy New Year của ABBA... :missu: Muốn về nhà ngay... muốn về nhà ngay... Không muốn ở Sài Gòn nóng nực này nữa đâu... :khocnhe: Không muốn ở lại... Nhớ... Nhớ lắm... :mecry:

.March
11-12-2006, 06:09 AM
......hok theo kịp :(....Cái lúc mí người ở nhà Rông ấy ..tớ còn mải nói chiện dzi enh Sv nên hem cóa bít gì hết :khocnhe:

Hôm qua mất điện ,tối hok có việc gì làm ...cuồng chân rồi lại xách xe đi chợ đêm .....Ui chao ...sao mah đông quá vậy .....có lẽ là ngày cuối tuần nên thế ....Lượn một vòng quanh ...hok thấy mấy anh viết thư pháp ....suýt khóc ...rùi thử đi lại 1 lần nữa ..TRời ah...thiên hạ đứng xem nhiều khuất đi mất ,làm mình cứ tưởng mấy người hôm đó ko ra.Mang tiếng đi chợ mà có mua được gì đâu ,cũng chẳng ngắm được gì cả.Ngồi nói chuyện vui quá.Mang chuyện đi BT ra kể ,rùi kể 2 kon bạn thích chữ anh viết.....^^
Ngồi cả buổi nói chuyện linh tinh chẳng biết là những chuyện gì nữa :hihi: nhưng mà thấy vui vui ^^

°¤°Radio°¤°
11-12-2006, 10:21 AM
Phải rùi, dịp Noel là dịp có nhìu người muốn tự tử lém, bít vì sao không? Bởi cái nỗi nhớ đó pVN! Nhưng pVN hoàn toàn không giống những người đó, các bạn luôn ở xung quanh pVN kia mà, thấy pVN như thế Radio thấy xấu hổ bởi chẳng bít làm gì cho pVN lúc này ngoài cái survey kia và mấy lời đó! Mong pVN sẽ vượt qua và bước tiếp. Đừng dừng lại nhé, một hành tinh sẽ không còn là hành tinh nếu nó không quay ...quanh một cái gì đó :wink: hí hí

Hôm nay sáng sớm đã nhận được lời chúc cho cả tuần, sướng quá nhưng hem bít nà ai, mãi về sau mới bít , lỗi nhìu, sơ ri lần hai.
Một ngày đầu tuần mệt nhoài, nhức chân đau lưng mỏi mắt ==> bệnh rà :hehe:
Tối 789 triền miên, báo hiệu một căn bệnh cũ đang ập dzề :D
Phải lo cho tương lai nhìu hơn thì mới trở thành Man được, không thì chỉ gọi là Boy thoai, các bạn nhờ :rain:
Thoai, trời rét nhanh mỏi tay ghê ta :D
Chúc mọi người ngủ ngon, tớ ngủ ngon, ấy ngủ ngon, một người ngủ ngon như con cong cong :hihi: Hí hí hí

phonglantim
11-12-2006, 10:22 PM
Con pé nào nháo toét thía ...hôm qua nó trù úm mình mất điện tiếp :gian::gian:

Hết chuyện thiệt gòi...mấy ứa máu đi quá gòi ,vừa ọp ẹp hôm trước mờ hôm sau đã ọp fát nữa :so_funny:
Ờ hờ ...tớ mới bik 1 kiểu iu mới...ai mún bik tớ share cho :hihi: ....tớ còn bik 1 vấn đè nữa nà bạn Đài rỉ hoen rỉ hoắt < gọi khỉ dzà cũng ược nhở :so_funny: > bạn ý đang fấn đấu iu theo kỉu đó :so_funny:

.......Tớ cũng fấn đấu....kua enh Hà of kon pé Plinh :so_funny:

*Camellia*
11-12-2006, 10:50 PM
lạnh giá :rain: buồn ngủ :rain: mỏi mệt :rain: hông muốn làm gì :rain:

Nhưng cũng phải làm hết bài tập trước khi đi ngủ chứ nhỉ :hihi: chăm sóc bọn trẻ mệt thật, tụi nhỏ quậy như quỷ ......... mỗi đứa mỗi tính cách khác nhau, cũng cùng câu nói nhưng giọng đứa này thì ngọt ngào đến mát lòng, còn giọng nhỏ Tina thì Mommy nói rằng ko chìu được ......... tội nghiệp thì cũng ko vì nhỏ Tina đã làm cả nhà ghét ghét chút rồi ........ tại sao ghét ? để xem : nhỏ quậy phá bằng 4 đứa hợp lại , nhỏ hét bằng 2 cái còi xe lửa, nhỏ nói như 2 cái xe, nhỏ khóc như sấm, híc, còn gì nữa ko ? ko nhớ hết ..... :( Chiều nay nhỏ đi học về là có thành tích đầu tiên ngay : đánh bạn, chảy máu tay :rain: thành tích siêu quá, mình chưa đạt được vậy mà, hihi, khuôn mặt nhỏ, trông thì khá dễ thương........nhưng tìm ẩn trong đó là 1 cô nhóc quậy phá ko ai bằng...........nhớ có 1 lần, nhỏ leo lên kệ đồ chơi (cấm hoài mà cứ leo ^^' ) rồi vấp té vô tấm kiếng, kiếng bể, mông nhỏ trày 1 đường, chảy máu tí, nhỏ ko hề khóc (gan dạ khiếp ^^' ) rồi cả nhà vội gọi Daddy nhỏ đưa đi bệnh viện......Vài ngày sau, nhỏ trở lại đi học tiếp, nhỏ khoe mấy nhóc khác thành tích của mình :so_funny:

http://i114.photobucket.com/albums/n252/tieutra_family/Babysis/P8040033.jpg

Diary, ngủ ngon nhé ^^ :huglove: Chúc anh chị ngủ ngon luôn hen ^^

.March
12-12-2006, 06:12 AM
Mấy enh ý quên tớ gòi :khocnhe:
Hum đó ko nhầm thì mình ngồi gần Hà nhất :hihi:
Hum sau mình cũng...như thía mờ fát huy :hihi:

Phong Linh
12-12-2006, 10:14 AM
Vô nghĩa lắm, những câu thơ ... không viết nữa ... đơn thuần là nghịch ngợm thôi ...
Em hay cười hơn ... nhưng em cũng chán rồi ... em có buồn đâu ... em có buồn đâu ...

_Cái rét ngọt của mùa đông làm cho HN cứ mong manh và tội nghiệp làm sao i'
_Ngốc, HN không mong manh, không tội nghiệp ... Nếu có điều gì mong manh tội nghiệp thì đó là con người
Nhiều khi em vô tâm phát sợ, nhưng cũng có những lúc ... nhạy cảm đến làm khổ mình ... Anh đang buồn , em biết - trái tim em biết ... Tặng gì anh trong mùa giáng sinh này ? - một con em gái ngoan ngoãn ,nhất anh luôn, ít khi,mà nói thật là chưa bao giờ cam tâm tình nguyện gọi ai là anh đâu nhé ...
-----------------------------------
Hôm nay là cái ngày gì nhờ, nhận được gần chục cái tin nhắn tất cả :rain: Kể ra mình chảnh thật , kiêu như con hươu mọi ng` ạ, đừng thèm quen làm dzì cho nó khổ đời :so_funny:

°¤°Radio°¤°
12-12-2006, 10:59 AM
Mọi người iu vấu, sao lại cứ thoải mái 8 trong NK như vậy, làm như vậy Radio bùn ghê!
Tối nay tốt hơn tối qua và ngày mai sẽ phải hơn hôm nay! :yes:Phải chiến đấu với cái giá lạnh! Cố lên chiaky ( :think:lâu hem vít quên xừ rồi )
Ngủ ngon giấc nghen mọi người, chúc một người ngủ an lành:wink:


PS: Ngó lên cái hình nhỏ bụ bẫm cưỡi quả bầu, trông hay nhờ, chắc bầu nhà trồng được hả, bự ghê ta! Trông cũng hiền hiền chứ đâu phải dữ như lời sister của nó kể đâu á:D

*Camellia*
12-12-2006, 11:14 AM
hihi, yeah, lần đầu nhỏ tới nhà, Came đi học về thì khi đó nhỏ ngủ, dễ thương là bao, dễ thương hơn bé Linh nhiều, nhưng rồi...........:rain: khi thức dậy.............nhỏ nhảy tưng, giật dây điện, leo trèo............:rain: hơ, thua rồi............ :so_funny: cho nhỏ vô cũi (cái nôi) , nhỏ cỡi quần, vắt lên cổ mà đi lòng vòng trong nôi..........còn gối, chăn, mền trong nôi thì nhỏ quăng ra cho bằng hết, đấy là cách chống đối của nhỏ :so_funny:

Nhỏ ko chịu ăn và giẫy giụa tùm lum nhưng kìm chặt tay chân nhỏ lại.......thì nhỏ há miệng ra ăn ngon lành :hihi: giống ép ăn thuốc độc quá, hihi. Nhỏ luôn luôn ăn ảnh mỗi khi Came lấy máy ảnh ra chụp, nhìn bức ảnh mà lặng người vì khuôn mặt nhỏ đẹp và hồng hào lắm :rain: để lục lại đống hình cũ sẽ ra tấm hình chết người ấy :rain:

Phong Linh
12-12-2006, 09:54 PM
Buổi sáng muh,sao vẫn lạnh cóng bàn tay ? Ước gì mình biến thành con chim cánh cụt nhỉ :rain: Có bỏ vào tủ lạnh vẫn sống đc :rain:
Nếu như vào đây chỉ để nhắn tin cho nhau thì ra yaho phứt cho rồi, gặp thẳng mặt nhau đi ,có làm sao , lãng xẹt vài dzòng tin ngớ ngẩn ... ( hôm qua em cũng hâm,gửi tận gần chục cái tin :so_funny: )

Tối qua mệt và buồn
Sáng nay rảnh và nhớ em
:hihi:

Sao không thể tặng em ...anh của một ngày không có thuốc lá :rain: Em ghét mùi thuốc kinh khủng :gian:

Sáng thứ 4 nào em cũng học T.P cùng Trang , con bé đọc đã thông thạo hơn mấy buổi trước :D Cứ đà này nó sẽ học t.p nhanh lắm :smile: Hỏi Trang qua vài thông tin ở Bát Tràng, vỡ mộng vẽ vời nặn gốm ...

Cái cốc có những đường gạch nứt rạn và hình cánh chuồn mỏng manh màu lá ... Chợt vu vơ nhớ ... "Hạnh phúc như cánh chuồn quá mỏng...ngẩn ngơ bay chờ bão thổi về ... em cuối cùng gói đời rất vội ...sợ mai này hồn ngập rêu rong"

Mà thôi không vu vơ nữa đâu ...

cobenghichngom
12-12-2006, 10:03 PM
Hôm nì là một ngày xui xẻo nhất ...đi học thì bánh xe bể:meo: lên lớp thì cô khảo bài dc con ngỗng :meo: đi học dzề còn bị la nữa ......chán cái cảnh nì ....đành ra net ngồi từ sáng đên tối hết tiền trả choa người ta .....:meo: :meo: người ta dzề nhà tui lấy tiền và như thía là em đã bị thêm một trận ..........thui dzô trong phòng ngồi ngẫm nghĩ:rain: :rain: ngủ lúc nèo ko hay lun :ngungon:
MỘT NGÀY TRÔI WA MỘT CÁCH BÙN BÃ

cobenghichngom
12-12-2006, 10:04 PM
Hôm nì là một ngày xui xẻo nhất ...đi học thì bánh xe bể:meo: lên lớp thì cô khảo bài dc con ngỗng :meo: đi học dzề còn bị la nữa ......chán cái cảnh nì ....đành ra net ngồi từ sáng đên tối hết tiền trả choa người ta .....:meo: :meo: người ta dzề nhà tui lấy tiền và như thía là em đã bị thêm một trận ..........thui dzô trong phòng ngồi ngẫm nghĩ:rain: :rain: ngủ lúc nèo ko hay lun :ngungon:
MỘT NGÀY TRÔI WA MỘT CÁCH BÙN BÃ[/SIZE]

Phong Linh
12-12-2006, 11:38 PM
Rồi sau những ngông cuồng tuổi nhỏ
Em sẽ hiền đi,em sẽ hiền đi
Rồi sau những ngông cuồng một thuở
Em sẽ cười chẳng biết nói năng chi

Khi vui ... em hay cười
Khi buồn ...em cũng hay cười
Khi không biết nói gì, em cũng cười
Cả khi cao ngạo ở lưng chừng kiêu hãnh...em cũng vẫn sẽ cười

Chỉ có điều đó là nụ cười trẻ con, nụ cười gượng gạo,nụ cười ngốc nghếch hay là một nụ cười ngạo nghễ với nhân gian thôi

Dù sao thì em vẫn muốn vẽ một nụ cười trẻ con ,nhưng tay em lạnh rùi,biết vẽ làm sao ...

"Đời vẽ tóc em thật dài...rồi vẽ môi thơm nụ cười...từ đó thiên hạ vui"

Bức tranh đẹp quá , vì một câu hát nuôi cho mái tóc thật dài ...vì một câu hát mà nụ cười luôn ở trên môi ... Anh tự nhận mình là gió , cuốn trôi hết cho em những nỗi buồn này anh nhé ...

Khi cao ngạo ở lưng chừng kiêu hãnh ...
Vô nghĩa
Phải viết lại là
"Khi đau đớn ở lưng chừng kiêu hãnh" ,nhỉ ^^

Tự hào mà nói, dù mình có gây ra chuyện gì thì đố có ai ghét mình nổi :so_funny: Vậy thì tội gì không làm người ta đau nhỉ , mặc kệ và cười khẩy, quay lưng ráo hoảnh ^^ Thế mà vẫn chẳng ghét mình được đâu ... Lắm lúc cũng tự hỏi tại sao ??? Nực cười :so_funny:

Hôm trêu Hùng, phớt lờ nó 1 cách tàn nhẫn, thằng bé cáu : "Nếu như ấy mà là con trai tớ sẵn sàng đánh nhau rồi đấy"
Thế mà cuối cùng nó vẫn phải mời kẹo mình để mình cười ...

Hôm nghịch ngợm thử tát C.A 1 phát :so_funny: Ông i' trợn mắt nhìn mình,giận điên ng` ,tưởng mình chết tới nơi rồi ai dzè ...

Chờ anh nhé, chờ một ngày em sẽ hiền đi cho anh xem :hihi: Đến một lúc nào đó :hihi:

ShadowSunset
13-12-2006, 06:10 AM
Cuối tuần này được nghe giọng chị Vi rồi ! Cứ mong tới ngày đó thôi :lelele: Hix hix , còn bi giờ thì phải làm xong cái blog (mà đen tối quá ! hổng biết làm >"<) Cuối tuần này chị Vi chờ đó nha !

.March
13-12-2006, 06:28 AM
Đến lúc đó người nhận điện là giọng con trai ...em có choáng ko :so_funny:

Nhanh thế ....đã lại gần hết ngày .....Hôm qua nhận đựoc lời khen mà suớng tớ tận bây giờ :hihi: .....hok hỉu con pé nào ngốc thế ....càng đọc rùi sẽ càng u ám thêm thôi :( ,càng đọc rồi sẽ nhìn cuộc sống với một màu xám ảm đạm mà thôi ....:( ngốc kinh ....

"Em cuối cùng gói đời rất vội
Sợ mai này hồn ngập rong rêu "

Chỉ biết có 2 câu này thôi ...giờ mới biết thêm đựoc 2 câu nữa ,cảm ơn con pé Plinh nhé ^^
Kể mà có cả bài nhỉ ^^ share cho tớ ^^

tiểu thư lang thang
13-12-2006, 08:43 AM
Hậu tạ tớ dzì đi chứ nhỉ? Chép lại những dòng cảm xúc của ai đó, lạc trang nhật ký,lạc giữa cái lạnh đông về nên trở nên trái mùa rồi...


Lũ bướm chiều hôm bay qua thiềm cửa
đợi trăng về
phá cỗ trung thu
áo em nhiều màu như đèn kéo quân
không kéo được niềm vui chỉ toàn nỗi nhớ
bâng khuâng tháng bảy gọi mưa về

Lịch năm nhuần trung thu già thêm một tháng
thu có dài kỷ niệm
dài cho hết mùa trăng
dẫu thu Sài Gòn không lá vàng thao thức nhớ mong
lá xanh cứ rủ nhau xuống phố
hàng me ướt mưa đêm chau mày nhẹ thở
lời tình thánh thót bước chân đi

Lời mưa hay lời em
chào hạnh phúc của mùa thu cũ
bàn tay lạnh thèm bàn tay ấp ủ
anh có về cho giấc ngủ xôn xao
thu Sài Gòn không có lá vàng đâu
mây xám giăng giăng mây buồn mây biết nói
lá xanh vẫy như ngón tay em gọi
cổng nhà ai hé mở đợi trăng về

Cổng nhà ai mùi nguyệt quế nở khuya
bay vào hồn em để ngỏ
hoa có dựng nên trường thành cổ
quét mùa thu lá mục
ủ mối tình xa xưa ?

Sài Gòn bây giờ anh đã quên chưa
lá xanh vẫn rủ nhau xuống phố
trăng chưa mọc nên trăng chưa hề vỡ
như hồn em sáng rỡ một thu nào
ôi thu Sài Gòn không có lá vàng đâu
thu thágn bảy kéo dài sang tháng tám
lũ bướm chiều nhởn nhơ lãng mạn
đợi trăng về...

Em vẫn chờ anh...

Anh yêu bây giờ Sài Gòn thu,
cơn bão rớt chạy ngang thành phố đẹp
bão trong mắt nên mắt thành màu tím,
bão là mưa nên mắt ướt đợi chờ
thu Sài Gòn vẫn là thu rất mưa,
những hạnh phúc như dòng mưa đổ xuống,
những hạnh phúc của một thời gỗ mục,
mọc thành cây nấm ngọt giữa trời,
như em bao giờ cũng chỉ có anh thôi...

Những chấp nhận đắng cay và thua thiệt,
những rạn nứt và trăm điều bi thiết,
chảy thành sông thành biển cuối trôi rừng.
Ḥnh phúc bỗng là con cá quẫy,
theo sóng về vượt chín tầng không.
Hạ̣nh phúc như cánh chuồn quá mỏng,
ngẩn gơ bay chờ bão thổi về.
Em cuối cùng gói đời cất vội,
sợ mai này hồn ngập rêu phong...

Anh thân yêu ngày ấy còn không ?
Cơn lốc xóay tròn như bông vụ.
Em chẳng phải em mùa thu cũ,
mỗi năm nhìn lại đời mình,
thấy bỗng trẻ bỗng già bất chợt,
chút nồng nàn lẫn chút thờ ơ.

Anh ở đâu tình yêu rực lửa,
thành tro than đốt cháy buổi đầu.
Thu Sài Gòn vẫn là thu bão,
chuyển đến đời những biển nhớ lao đao...

Vẫn biết đời hạnh phúc chẳng bao nhiêu.
Cái thoáng chốc của một thời tuổi trẻ,
cái dè dặt của tuổi già rớm lệ,
cái mênh mông hiện tại êm đềm.
Em bao giờ ciũng vẫn là em -
là ngọn nến chẳng bao giờ tắt -
thứ ánh sáng điềm nhiên hiu hắt
- điềm nhiên đi thắp giữa tim người.
Anh có lúc thấy mình buốt lạnh,
tìm đâu ra ngọn lửa mồ côi ?...

Sài Gòn thu về anh thân yêu ơi.
Con mắt bão nhìn qua cửa chớp,
con mắt nháy tình yêu choáng ngợp,
uốn cong em trong hạn hẹp đời thường.
Em vo tròn tất cả những nụ hôn,
vắt kiệt hết nỗi buồn gửi bão.
Bão yên lặng nhận món quà ảo não,
còn cho em hưởng chút trăng tàn.
Trăng yên lặng soi hồn em xám ngắt,
trăng soi hoài mà chẳng thấy anh đâu...

Trăng soi đến bao giờ tìm được đời nhau,
và bão rớt lạnh run ngoài thềm cửa.
Vai kề vai sẽ cháy bùng ngọn lửa,
thu sáng trưng con mắt có anh rồi,
thu hồng hào từng giọt mật lứa đôi,
mặc cá quẫy, chuồn bay và nến sáng.
Mưa cứ rơi đều và nhẹ hạt...

Sài Gòn thu còn lại có hai người
Sài Gòn thu về
anh thân yêu ơi ! ...


Nợ tác giả bài thơ một lời xin lỗi khi tớ tự ý thế này...Một bài thơ tuyệt vời lắm :smile:
Tớ đã cố gắng chép lại bài thơ cho đến từng dấu chấm lỗi chính tả , nhưng chắc chắn vẫn còn sai sót ... Xin lỗi nhé - vì tớ không hiểu hết được tất cả ý thơ ...

Trong này có 2 câu thơ mà ngày xưa mèo lấy làm chữ ký...
"em cuối cùng gói đời cất vội... sợ mai này đời ngập rêu phong"

Nhớ mèo :rain:

@ Tím : Mỏi tay :khocnhe:
Mang nhìu kẹo mút cho tớ nhé :cr:

Phong Linh
13-12-2006, 09:56 AM
Tóc em hết rối rồi :khocnhe::khocnhe:
Trót nghe lời xúi dzại ... em đã :khocnhe:
Có con mit ngố làm chứng ( dzù nó đang gật gà gật gù ngủ ) là em đang ...cực kỳ ân hận :khocnhe:

Tóc ơi ... tớ xin lỗi :khocnhe: :om:
Trông mình bây giờ ngố không chịu đc :khocnhe:
Mai em nghỉ học :khocnhe:

°¤°Radio°¤°
13-12-2006, 10:51 AM
Hờ ơi là hờ, khờ, sao trước khi cắt không chụp cái ảnh rồi dùng tẩy thử cắt tóc xem sao đã, giờ lại ngồi than,... đáng ...đời :D
Mình bị dị ứng với cái gì viết dài dài, có lẽ căn nguyên là do tính thiếu kiên nhẫn, thơ từ cũng chỉ vài dòng, không đủ khả năng để viết dài, con người đang trên đà phát triển, chưa hoàn thiện một số hạng mục, cần rót vốn đầu tư dài dài :haha: haha! Cười mình là cười sung sướng.
Mùa này còn kéo dài, khắc nghiện hơn nữa, liệu mình ung dung hay là vất vả đi qua đây? Bản thân yếu đuối lúc giờ khắc này thôi, còn lúc khác đừng có mong!
Chúc mọi người ngủ ngon, mình ngủ ngon, một người ngủ ngon.

Phong Linh
13-12-2006, 10:07 PM
Vớ vẩn nào ,chỉ đc cái lanh chanh, ai bảo tớ cắt tóc, winh' cho bi h :gian:
----------------------------------------
Sáng ngày 14 tháng 12
Mai đi xem triển lãm du học, đang nghiên cứu xem cái phố Cat Linh nó nằm ở đâu :rain: Tình hình này gọi con Giang và đi cùng nó thế là ...đỡ khổ vì xơi kẹo lạc :rain: Có đứa nào đi tìm bến xe bus mà lạc ra tận Nguyễn Hữu Huân không nhỉ :rain:
Ghé qua đoạn phố Huế, ngửi thấy mùi cafe' thơm lừng, thèm :khocnhe:
Muốn đi thăm chị Tú quá, mắt chị đã khỏi chưa nhỉ >.< Muốn đưa chị đọc mấy bài thơ vừa ngốc vừa khờ của mình :P

Định đi dán tem xe bus ,cơ mà vẫn chưa chán xe đạp,chưa bao giờ chán :P Con Giang nó lại hò mình tập đi xe máy đi ... nó thuyết một hồi cái gì mà đơn giản lắm,chỉ cần thế này thế nọ ... >.< Lúc đó mình đang tay ôm em mit, tay ôm em stupid, nghe hiểu chết liền :so_funny:

Nhìn bạn mày đạp nửa vòng thành phố đến nhà mày chơi xót lắm hả ... Với tao điều ý phình phường thôi muh :D Tao thích xe đạp, có thấy mệt đâu :P

"Vừa cổ vừa cũ quá rồi, refresh lại đi" " Cổ không phải là cũ mà là mẫu mực " - trả lời xong nhăn răng cười ... Con bé xưa nay ngang ngược quen rùi, chả thích làm theo lời ai cả ... khuyên mấy bằng thừa , cứ thích cổ điển thế đấy >:P

Hum ni nghe enh hàng xóm hát bài Love story mà ... chuyếnh choáng :P ]

.March
13-12-2006, 11:38 PM
T7 mờ nắng thía này cũng hay nhỉ ^^ :hihi:

N_27/12
14-12-2006, 01:24 AM
Tự nhiên muốn viết 1 cái gì đó, vậy mà cứ type rồi lại del, chán, hic hic, đành dùng tạm đoạn thơ vừa đọc vậy
Có một lần
Chú bé ngồi bàn sau
Lén bỏ chiếc kẹo nâu
Vào ngăn bàn cô bé ngồi phía trước

Tim chú bé chơi Rock
Chiếc kẹo thì ngoan hiền
Hai tai giấy như hai bím tóc
Chú để dành sau một cuộc chơi

Giờ ra chơi
Cô bé nhăn mặt
Ném chiếc kẹo ngoan hiền lên mặt bảng
Cả lớp quay trò
Cười khanh khách
Như thấy Tôn Ngộ Không tàng hình trong chiếc kẹo

Dàn nhạc trong tim chú bé ngừng chơi
Chỉ còn một chiếc vĩ cầm
Run lên thổn thức

Họ lớn lên
Cô bé thành thiếu nữ
Cậu bé thành chàng trai
Mỗi người ở một góc trời
Và bạn có tin không?
Từ đó:
Chàng trai ăn chiếc kẹo nào cũng thấy đắng.

kiep lieu trai
14-12-2006, 06:34 AM
Lại là những mệt mỏi & chán nản trên đất khách , là người sống hết sức nội tâm nhưng lắm khi thật khó mà kiềm chế cảm xúc ... :(
Cố gắng giờ tới Ngày Kỷ Niệm SN lần thứ 28 , mỗi ngày viết 1 bài & chấm dứt cuộc hành trình viết lách trên ảo Net..:(

°¤°Radio°¤°
14-12-2006, 10:20 AM
14-12-06
Năm cũ qua đi, năm mới đến,
Xuân thời trổ lộc lá chen bông.

Hôm nay Hà hắt xì hơi chảy nước mắt sau khi đi dạo buổi sáng về, chẳng trách trời được khi đang lạnh lại phanh áo hở cổ giơ ngực ra :D Tối đứa bạn độc ác lại rủ sang nhà chơi đồ hàng:lol: Nghịch một tối mà hồ với băng keo đầy nhà,
Rác ơi là rác,
tại sao rác lại có trong nhà
Ai khéo bày ghê chưa
Xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng
Các mẩu vụn khắp nhà
Đồng thanh hét :sing: "Dọn đêeeê!!"
Nhưng đôi mắt đang thúc dục
Mau lên giường bạn ơi
Chăn gối đang gọi mời
Chuộn tròn chờ hơi ấm :wink:

:hihi: hí hí hí, đi ngủ thoai! Chúc mọi người ngủ ngon, một người ngủ ngon. ( an lành thì chỉ để dành cho ai thích thoai á :D )

meoboteo
14-12-2006, 10:50 AM
Bài này viết ra..........cho vô nhật ký này..............chính ta cũng ko biết vì sao...........nghĩ ra một lý do đơn giản nhất...............tặng người đã lập nên pic.....................Mod Mây...........

Mây đã bay.........
Nhẹ nhàng hơn cơn mộng
Chậm rãi thôi
Chẳng vội vui cùng cơn gió chiều
Cũng chẳng dừng lại..........
Rồi chảy ngược lại nơi đây
Lờ lững trôi..........
Như một lãng khách
Đêm ngày ko biết ngày đêm
Tận cùng là đâu?
Chân bước về đâu?
Thôi thì cứ bước...............
Rôi sẽ phải đến
Trước nay thế nào..........
Bây giờ vẫn vậy
Là mây..................
__________________________

Bài thơ hơi ngắn và ko rõ nội dung...............nhưng ý đã cạn.............lời ko thể cất nên.............Thôi đành để vậy................ai hiểu ta sẽ hiểu thơ ta............

tiểu thư lang thang
15-12-2006, 12:49 AM
"đứa nào đụng vào tóc tớ,đánh cho què tay"
Cái bọn hâm đơ này, mình phải gắt lên như thế bọn nó mới thôi phá mình >.<
Hôm nay đi trên đường, xe máy nên nhanh lắm, tóc vẫn rối,vẫn là tóc rối :D Có ai khùng như mình không nhỉ? Thích tóc rối lắm lắm í :">
Sáng đi xem triển lãm ở Cat Linh với Giang, Hạnh và Hương
_Sao đi nó cũng tha theo con mit thế này hả - Hạnh hỏi G
_Nhìn ánh mắt của nó cứ như đòi đi chơi í, không bỏ lại ở nhà đc - mình trả lời hộ
Chết cười mất thôi, 3 đứa kia học bên Tâm Lý mà ko lý giải đc trường hợp của mình :so_funny: Nhưng sau khi Hạnh ôm em mit rùi ,nó cũng phải lòng em mit ngố :so_funny: Chả bik con mit này nó làm dzì mà nhìu ngừi "phải lòng" nó thế??? Mình vẫn thấy mặt nó ngố không chịu nổi, và cái ánh mắt thì... mình không muốn bỏ lại nó một mình bao giờ cả...
Lắm lúc nhìn gương mặt ngố của nó cũng...đểu đểu như muốn nói "Chị có cho em đi cùng không thì bảo ,định bỏ em ở nhà một mình còn chị thì đi chơi hết nơi này đến nơi khác hả" - mit đểu lắm :rain: Chịu, vẫn là không bỏ nó lại một mình được >.< Nhưng đi cùng mình sao nó toàn gặp...tai nạn thế nhỉ :rain: Hôm nọ ngã ở nhà hoa, rùi suýt lộn cổ từ trên balcon xuống, hôm qua thì suýt té từ trên cây , hôm nay... suýt bị ướt ở chỗ vòi phun nước :rain: Tội nghịp,thế mà cứ suốt ngày đòi đi cùng mình,đúng là con mit ngố >.<

Chiều nay đến thăm chị Tú cho chị giật mình chơi :D
Lên đường thôi chứ nhỉ :hihi:
Triển lãm dzu học hôm nay làm mình... muốn cướp máy bay mà đi quá , sang với Quỳnh >.< Con Giang cũng sắp bỏ mình rùi, HN bé nhỏ không gói nổi ước mơ của mày... là thế ah` :̣(

Sợ rồi sẽ có một ngày , những yếu đuối của HN yêu thương cũng...không giữ nổi một tâm hồn thích tự do...

kegoitenanh_102
15-12-2006, 06:13 AM
mình cũng không biết cơ hội cuối của đời minh la sẽ đi về đâu nữa mình rất buồn

---------------------------------------------------------đứa nào đụng vào tóc tớ,đánh cho què tay"
Cái bọn hâm đơ này, mình phải gắt lên như thế bọn nó mới thôi phá mình >.<
Hôm nay đi trên đường, xe máy nên nhanh lắm, tóc vẫn rối,vẫn là tóc rối Có ai khùng như mình không nhỉ? Thích tóc rối lắm lắm í :">
Sáng đi xem triển lãm ở Cat Linh với Giang, Hạnh và Hương
_Sao đi nó cũng tha theo con mit thế này hả - Hạnh hỏi G
_Nhìn ánh mắt của nó cứ như đòi đi chơi í, không bỏ lại ở nhà đc - mình trả lời hộ
Chết cười mất thôi, 3 đứa kia học bên Tâm Lý mà ko lý giải đc trường hợp của mình Nhưng sau khi Hạnh ôm em mit rùi ,nó cũng phải lòng em mit ngố Chả bik con mit này nó làm dzì mà nhìu ngừi "phải lòng" nó thế??? Mình vẫn thấy mặt nó ngố không chịu nổi, và cái ánh mắt thì... mình không muốn bỏ lại nó một mình bao giờ cả...
Lắm lúc nhìn gương mặt ngố của nó cũng...đểu đểu như muốn nói "Chị có cho em đi cùng không thì bảo ,định bỏ em ở nhà một mình còn chị thì đi chơi hết nơi này đến nơi khác hả" - mit đểu lắm Chịu, vẫn là không bỏ nó lại một mình được >.< Nhưng đi cùng mình sao nó toàn gặp...tai nạn thế nhỉ Hôm nọ ngã ở nhà hoa, rùi suýt lộn cổ từ trên balcon xuống, hôm qua thì suýt té từ trên cây , hôm nay... suýt bị ướt ở chỗ vòi phun nước Tội nghịp,thế mà cứ suốt ngày đòi đi cùng mình,đúng là con mit ngố >.<

Chiều nay đến thăm chị Tú cho chị giật mình chơi
Lên đường thôi chứ nhỉ
Triển lãm dzu học hôm nay làm mình... muốn cướp máy bay mà đi quá , sang với Quỳnh >.< Con Giang cũng sắp bỏ mình rùi, HN bé nhỏ không gói nổi ước mơ của mày... là thế ah` :̣(

Sợ rồi sẽ có một ngày , những yếu đuối của HN yêu thương cũng...không giữ nổi một tâm hồn thích tự do...



Em vẽ trời xanh
Sao trời không sáng ?
Em vẽ nắng tươi
Nắng sập chiều tàn
Em vẽ mây hồng
Mây nghiêng màu xám.
-----------------------

mình cũng không biết cơ hội cuối của đời minh la sẽ đi về đâu nữa mình rất buồn

.March
15-12-2006, 07:09 AM
Cả đêm ko ngủ được :( ...chẳng hiểu vì sao lại tự nhiên nghĩ về những chuyện linh tinh nhiều đến vậy....Ngồi trước đống bài tập mà đầu muốn vỡ ra ....cố nhồi ,cố nhét mà cũng chẳng thể nào vào được ......Lên giường ngủ ..cũng chẳng thể chợp mắt .....bắt tội mấy người cũng bị quấy rầy ...:( xin lỗi mọi người nhé ......Cảm ơn về những câu chuyện ,cảm ơn về lời chúc đã dành cho tớ ......
Giá như hôm qua thức cùng ta là một người khác......giá như có một vài lời khuyên dành cho ta ...Không hề ....vẫn bỏ mặc ta với đêm ,và cũng chỉ một lời rồi kết thúc .......Chẳng hiểu mình ,chẳng hiểu có còn là bạn nữa ko ......
Trằn trọc ,băn khoăn ,nước mắt cứ chảy ra lúc nào ko hay .....thử tưởng tượng ra mọi thứ như lời khuyên nhủ .....Nhưng rồi lại bị ám ảnh bởi một cái khác ....:(......Bỏ mặc tâm tư lang thang ,nghĩ về những chuyện khác ,vậy mà mãi cũng chẳng thể chợp mắt .Nhớ lần cuối cùng ngó lên chiếc đồng hồ để đầu giường là 2h15......để rồi ngủ lúc nào ko hay .
Sáng nhận được một tin nhắn ,ko biết tự bao giờ bởi bình minh quá muộn.Cầm máy cũng vui vui một chút.....bất ngờ thật đấy ,ko như ý nghĩ lúc đầu .....Dẫu sao thì lời chúc ấy đã mang lại nhiều may mắn ......Bằng chứng là vấn đáp đã qua ,tuy ko xuất sắc nhưng đã hơn những gì ta nghĩ ^^....cảm ơn đã thức cùng Tớ ,cảm ơn về lời chúc dành cho Tớ :hihi:

°¤°Radio°¤°
15-12-2006, 11:11 AM
:hihi:Chẳng hỉu sao về nhà hắt xì hơi liền, bây giờ mới lên mạng, đọc xong mí cái dòng của _violet_ cảm thấy mình có lỗi vì để bạn phải băn khoăn trằn trọc, điều gì đã khiến bạn nghĩ đến người nào đó kia, để rồi 2h15 mới ngủ? Bài vở chỉ là cái lí do bình thường của bình thường thôi.

Mà lúc nãy có người muốn làm quen, không nói rõ là ai cả, thật kỳ lạ. Vào NK lại thấy lạ hơn là...
Thôi mình không thích vẩn vơ nữa, nghỉ nào, chúc mọi người ngủ ngon, chúc một người ngon giấc an lành:tim::tim::tim::tim::tim::tim:

Cơn mưa hạ
15-12-2006, 01:25 PM
Đang nghe "Sét"... ( Mà lắm sét siếc thế nhỉ , cái bài của nhỏ Minh Trang cũng là "Tiếng Sét "sặc sặc :so_funny: )
Thấy nổi đình nổi đám khá lâu rồi ,giờ mới nghe....Thú thực là giờ chẳng dám nghe mấy bài buồn thế này nữa...Đi ngủ cũng tắt hết nhạc nhẽo đi ,chẳng như ngày xưa...ko có nhạc là chịu hết nổi...giờ thì tạm thời cho "nghỉ" hết ! ^.^
________________________________

Năm nay tuyết rơi muộn...giữa tháng 12 rồi mà chưa thấy một bông tuyết khỉ khô nào cả , mà thật ra...mày thích tuyết thật đấy ah? Tuyết rơi lạnh thấy bà kố , chưa kể là lúc nó tan ra thì chả khác gì đang bơi giữa sông Hồng ....dơ chết đi đc :so_funny: ( Sặc , nhắc tới mới nhớ....dơ đấy , bẩn đấy mà ngày xưa cứ tháng 7 ,tháng 8 là lại rủ bọn nhóc hàng xóm đi lội nước Sông Hồng mỗi khi có nước lên( nhà gần gầm cầu CD mà lị ,mấy vụ này....thường thôi :D ) Sắn quần sắn áo là con bé hí hửng ôm thêm mấy bọc bim bim "dạo bước" lội khắp cái phường PT xuống gần tận bãi PX he hé :cr: Có hôm mang cả vợt để đi bắt cá mới máu chứ :so_funny: Nhớ lại ,thấy vui ghê ^^

________________________________

Lạnh đấy ,rét đấy ,bẩn đấy....Ấy thế mà nó vẫn cứ yêu tuyết rơi , yêu mùa đông í bà con ạ , thế mới khổ chứ lị ! Đúng là cái đồ dzở hơi !:rang:
Nhưng cái lạnh của HN thì còn yêu hơn nhiều nữa cơ....Lại thấy nhớ nữa rồi , cái cảm giác ngồi trên xe máy vi vu quanh bờ hồ hay Hồ Tây....gió - hạt mưa cứ bay vào mặt - thấy thú vị lắm ^^ Nghĩ lúc đó mà có eng nào để ôm thì sướng nhờ :so_funny:

Tóm gọn lại là , từ nãy giờ lan man dài dòng là nó đang nhớ VN , rõ khổ !:so_funny:

N_27/12
15-12-2006, 09:43 PM
Vừa đi học về, thế là kết thúc 1 tuần, 1 tuần tiếp theo...

Sáng nào cũng thế, tỉnh dậy trong nỗi thất vọng tràn trề, thất vọng về chính bản thân mình
không biết mình phải nói câu ấy bao nhiêu lần , và đến bao giờ thì sẽ ko như thế nữa

Tự nhủ nhiều, nghĩ ngợi nhiều mà vẫn chẳng thể hiểu nổi mình đang làm sao, tại sao lại như thế này???
Vì ai, đừng tự lừa dối mình nữa, chẳng phải tại những điều mình đã nghĩ, mà có lẽ là tại chính bản thân mình thôi
Dạo này lười quá, lười học , lười đi chơi, lười viết, lười đọc, nói chung là lười tất cả, qua 1 tuần mà đầu óc vẫn trống rỗng như thế :(

Cuối cùng thì cũng hết 1 tuần, luôn tin vào 1 ngày có thể mình sẽ đứng dậy được, lại bắt đầu 1 tuần với những ngày mới... Hi vọng mình sẽ ổn

Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết....

Xí Xọn Pà Pà
16-12-2006, 05:32 AM
Long time no see :)

Nhật Ký ngày càng gầy , vì chở nặng quá trời luôn :rang:

Chúc cả nhà vui vẻ , hạnh fúc ...

Em lại đi đây ...

Chán đời nhỉ , Liên nhỉ :rang:

Sorry V.A và bé T ... Không có mặt trong lúc mọi người không ổn ...

classic season
16-12-2006, 06:14 AM
Một ngày rất dài , dài hơn cả quãng đường em đi từ TN về nhà...
Em hâm nhỉ, nhìn cái xe bus lướt qua mình một cách dửng dưng... em không đi qua trường cũ vì cũng đã không còn cảm xúc... rẽ qua vườn hoa ở Mai Xuân Thưởng... tối sầm. Cũng muốn ngẩng cao đầu vì như thế sẽ không rơi được nước mắt , nhưng những gì đã vỡ òa rồi, nén lại làm gì nhỉ... Chiếc mũ lưỡi trai màu trắng có giấu được đôi mắt ướt không? Chắc cũng ổn, với lại người ta đi qua đường vội vàng lắm, dửng dưng lắm, những vòng quay nối nhau tất bật lắm, ai hơi đâu để tâm em làm gì...

Em không biết làm sao mà khi thấy chiếc xe số 50 ấy vừa vụt đi , em đã... như là có điều gì đang rơi tan...

Và từ đây,em phải một mình
Mỗi bước chân dấu thần trên cát
Những lúc buồn vương ,em muốn hát
Hát một mình để lặng lẽ mình nghe...

Em không muốn về bằng đường TK, bởi rất dễ gặp những người thân ở đấy, nhìn thấy em vậy , có người sẽ xót hộ em mất... em luôn miệng bảo em lớn rồi, em biết nghĩ,biết thương chính mình...nhưng chỉ khi sự việc đã rồi,khi nhìn lại những ngốc nghếch hâm đơ mà mình làm,em mới thấy chạnh lòng thương cho mình thôi...

Niềm vui không trọn vẹn,nụ cười không trọn vẹn... em không muốn ai vì những dòng viết này mà buồn cả...Nhưng những điều trong lòng , không nén nổi...

Em đi qua Bách thảo... nhìn bến xe bus, cười vu vơ , đắng... vì em chạnh lòng nhớ...

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay...tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời...tay măng trôi trên vùng tóc dài... bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này... tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may...

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai...tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời...xin cho tay em còn muốt dài,Xin cho cô đơn vừa tuổi này...tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài...

Em ko còn thích xõa tóc nữa đâu , buộc lên cho nó gọn ( thực ra thì không hẳn, em chả bao giờ gọn gàng đc - ru ta ngậm ngùi nhờ :P )... Với lại khi buộc tóc lên rồi, không rối nữa... không mặc áo hoa nữa, sến bỏ xừ :P

Em hư quá, đi chơi, cùng với bao nhiêu hành trang lỉnh kỉnh...nặng nhất vẫn là cái mớ tâm hư này... Mà kể ra em cũng có bớt trẻ con,bớt vô tâm đi đâu, một đôi khi trong thoáng phút giây em cũng hoàn toàn quên những ngổn ngang mà cười ngốc nghếch... một đôi khi em cũng gượng một tiếng cười cho vui cửa nhà :D ,cũng có khi hồn nhiên cười cũng như lúc chiều đã hồn nhiên khóc... Uh, em hư rồi, em nói những lời mà chưa bao giờ nói... em đang muốn đập tan và phá vỡ điều gì??? Thế mà rồi cũng có những khoảng lặng, chỉ lặng lẽ cười trừ không nói năng...

Rồi sau những ngông cuồng tuổi trẻ
Em sẽ hiền đi,em sẽ hiền đi
Rồi sau những ngông cuồng một thuở
Em sẽ cười chẳng biết nói năng chi...

Uh,có lẽ đó là những lúc mà em "sẽ cười" vì "chẳng biết nói năng chi"...

Chưa bao giờ em đi bộ xuống dốc "la for" ( viết chuối nhờ, chả ai hiểu nổi là cái chắc )... Uh,cảm giác của đi bộ không hề giống khi đi xe đạp mà lao xuống dốc... đi được 1 quãng TK, em lại giật mình - không đc, ai nhìn thấy em thì không ổn , em chỉ muốn một mình... ừh, ngược chiều con dốc, lên với phố Hoàng Hoa...

Đoạn đường dài và xa , tâm tư con người trúc trắc... những mong ai đó đột ngột chạy ra tặng em một nụ cười làm hành trang để em tiếp tục đi... nhưng mà thôi,cũng đâu thấy mỏi chân :D Sự trống rỗng trong em và con đường cũng vì thế mà co lại ,hình như thế...

Đi nốt một con dốc để xuống TK , hình như em sắp về nhà...Trời tối rồi,có chút nắng thì hay nhỉ...

Em hơi mệt,nhưng mà không sao,em chỉ muốn đc ở một mình lúc này...
nghĩ lại một quãng đường dài em đã đi... nông nổi quá... không cần ai thương cả , em biết xót chính mình,biết mà...



Bên mình luôn là những người bạn thật tốt bụng ,cám ơn lắm những món quà ngộ nghĩnh... Vui lắm :smile:

classic season
16-12-2006, 06:51 AM
tại sao lại phải thay đổi nhờ ? Rõ hâm ...

tea_young
16-12-2006, 06:57 AM
Cầu nguyện nào :) Chúc mọi điều tốt đẹp nào :)

Phong Linh
16-12-2006, 07:01 AM
Nhìu quà wa' :hihi: Sướng :D
cơ mờ mình vẽ hoa tuyết đẹp hơn KT :hihi:
Tình hình là em đang mệt + lười, chưa upload đc cái ảnh nào lên cả :D Cả nhà mình chờ nhé, in tâm là sẽ không dài cổ ra đâu ,cùng lắm là như sáng nay thôi :D

Tím ơi , tối nay nghỉ ngơi cho ngày mai còn "tập trung chuyên môn" nhé, thứ 2 pa` phải chiến đấu rồi mờ :D Good luke :huglove:

Đang nhìn con mit,càng nhìn càng thấy ngố ngố ,ngố kinh khủng :D

.March
16-12-2006, 07:35 AM
Tấm thiệp của Tớ cũng đẹp nữa :hihi: nó màu tím tím ...mờ sao tớ lại chộp đúng cái đó nhỉ :hihi: ,ngắm kĩ tớ mới thấy cái " mác" con con dzính sau tấm thiệp á :D
:( Càng nghĩ càng thấy mình ngu ngu:(...ko bít làm gì cả ,hok có hoa tay gì hết , mấy cái thứ đó hok làm đựoc >.< ..Tức chết đi đựoc >.<
..." pé Mít iu chị ,chị cũng iu pé Mít lắm á " <<<nói câu này thể nào cũng có kẻ ấm ức...Mi nhể :so_funny:
Ngạc nhiên nhất là 2 câu thơ ,ước ao....của ngày xưa ......:)
Xài lại cái màu tím này ...lâu rồi ko xài...nhớ quá
Hôm nay mình khìn khìn ,hok bít nói gì hơn nữa ,ám ảnh bởi những lời ko đâu ......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Have a nice day :)

Lost.
16-12-2006, 07:46 AM
Ức chế không chịu đc,mai phai đi sửa cái rắc mạng mới đc, không là thông tin không cập nhật đc ,,ức chế con bàn bán khế ....

Nhưng hôm nay cũng vui thật , vẫn là đứa nói nhiều cười nhiều nhất hội thì phải ....vẫn vô dziên như thế mà..cơ mờ thế cũng có chút không khí.....chờ tui sửa cái máy đã roài hãy rinh hìnhlên nhá ..có gì còn on đc mà "cãi " nếu có bị vu oan gì đó...( mờ sao mình lại nghĩ bị vu oan gì nhế ) ----------> say xe buss cả ngày đi những 4 tuyến...chưa bao giờ trấtn xe bus như hôm lai và tuyến cuối cùng là "alo bố à đón con ở đường ..." hic hic...ngồi xe buss nữa chắc die quá....

Và đi toi quả trứng tô tô vẽ vẽ roài tặng cho một người bạn roài.............hic gặp ngay ở bến chờ pa pa ra đón ..........về mới tiếc...

Thoai on ở ngoài mệt quá ....ức chế hiệp cuối :dapcom::dapcom::dapcom:

PlanetVN
16-12-2006, 08:12 AM
:( Hôm nay thứ 7, và rất nhớ một người, thế thôi... :missu:

Phong Linh
16-12-2006, 09:23 AM
xem đi xem lại không biết chán , xem lại những gương mặt rạng rỡ,nghe lại những tiếng cười... 1 tuần đã trôi qua rồi ^^ Khi nhìn lại... thấy yêu những gương mặt,những tiếng cười ấy quá...

Cơ mờ rõ ràng mình đã lẩn như dzì để tránh ống kính rùi thế mờ sao có con dzở hơi nào vẫn xuất hiện :rain: Bực >.<

[COLOR="DeepSkyBlue"]_Vớ vẩn (PL - phản ứng với tên cầm máy quay :rain: )

_Khổ quá ngắm ai đấy? ( KT )
_Ngắm ai kệ tớNào quay linh tinh - cho cả cái ghế vào đầu bây giờ

(Chả biết Mi ú có nhớ mấy câu này không nhỉ :hihi: )

_Lại chụp cái dzì mà chụp ( PL)
_chụp cái gì mà chụp ( mi ú )
_àh quay cái gì mà quay ( PL )

người quay chả biết có phát sợ không nhờ :so_funny:

_Xếp hàng đi ông
_Xếp rồi ,xong rồi,đây đồ ăn đây này
_ah đc,tay này nhanh ,chạy chợ tốt

:so_funny: - po' tay 2 vị :so_funny:

àh mà nhìn rõ rồi,chép lại cho con pe' Tím không thì nó cứ thắc mắc mãi ba là "yêu cái dzì" :so_funny:

Nguyên văn nó đây :

Một yêu anh có may ô
Hai yêu anh có cá khô để dành
Ba yêu rửa mặt bằng chân ( chết quên, bằng Khăn chứ :haha: )
Bốn yêu anh có cái quần đùi hoa

Tím sướng nhá ;;)

Phong Linh
16-12-2006, 09:51 AM
hình như trong cả đội có mỗi a.Hà là luôn sẵn sàng trước ống kính,thấy vẫy tay liên tục,hay họ hỉu í nhau nhờ :hihi:

Cái đoạn đang chơi với đứa nhóc hay ơi là hay thì KT vào , rùi cướp dzật mũ của Dzũng , 10 năm sau xem lại chắc vẫn thấy...nhắng :so_funny:

Tím ít nói, tím cũng thích chơi với trẻ con ^^ Nghe giọng tím dỗ lúc em bé khóc :mpl: iu tím :x ( tớ...đang khìn khìn,thông cảm :hihi: )

Bạn mình tốt thật, mắc kẹt trên đó, lối nhảy được thì cô dâu chắn, lối đi thì Dzũng nó mai phục , KT thì bình với chả luận :gian: Con nhỏ mi ú thì cười như đúng rồi, cuối cùng may nhìn ra được con pe' Tím, quẳng cho nó cái mũ rùi chuồn :so_funny: xem lại mờ vẫn cười muốn chết :so_funny:

áh, bi h mình mới bik cái đoạn tím kưa anh đánh guitar :D Romance??? Ông áo đỏ kia đánh bài này hay thế àh? Xem lần đầu mình đã phải gọi là mắt chữ A, mồm chữ O ,sau đó mới ngớ ngẩn nhớ ra "mình ngốc thật,là romance mà" - ngọt thật , quá ngọt ngào ,những giai điệu ấy ^^



[/COLOR]

Phong Linh
16-12-2006, 09:53 AM
Con nhỏ Vân leo nhà rông, leo đc vài bậc đã tụt xuống :so_funny:

_Chê chị hôi chị kém tắm kìa ( nhờ bình luận của kt )
_cái chính là vượt lên chính mình í mà ( a.Hà )


Kẻ khích người động viên , còn con pe' trông nhăn nhó đến khổ sở, lúc nó leo lên đã thế rồi,lúc leo xuống, nghĩ lại mình muốn lăn xuống đất :haha:

_Lại xuống àh - KT
_Mày dám bảo chị kém tắm nhé - con nhỏ Mit đe doạ mí đứa trẻ con lớp 3 mọi người ạh, ghiê gứm :so_funny: ( sau đó hình như còn có tiết mục rượt mí đứa bé chạy - bạn Miranda nhà mình áh :cr: )
_Thấy chưa, 3 tuần rồi ko tắm đấy - ông nào đế thêm vào đó nhờ :so_funny: - mai đưa đĩa cho Mit ,xử đẹp luôn đê :cr:

Nghe lại tiếng bọn trẻ con gọi... ngẩn ngơ... muốn khóc quá... yêu yêu yêu mấy đứa lắm, ảnh chị chọn được mỗi vài cái để rửa cho mấy đưa...Chị yêu yêu yêu lắm lắm lắm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Con bé Tím giữ thăng bằng giỏi wa' :D Khâm phục khâm phục, còn Anh Hà, nhìn cảnh lăn quay cu đơ cũng...đẹp thiệt :so_funny:

Đi dạo quanh hồ ở CV nghĩa đô... xem lại những bức ảnh... bây giờ mình biết phải làm dzì những lúc cảm thấy buồn rồi ^^ ...
[/COLOR]

Phong Linh
16-12-2006, 09:55 AM
Viết về những dzư âm...
1 tuần đã trôi qua rồi ^^
Quay về thời hiện tại... téo nữa viết típ :hihi:

lại yêu đời và lại yêu người... cô ơi là cô,bao giờ cô mới người lớn hơn 1 tẹo được đây... Hôm nay hiền ơi là hiền nhờ, thỉnh thoảng nói vài câu hư 1 tẹo nhưng vẫn là hiền ^^ tại vì buổi sáng tớ phải tua lại một thước phim trong quá khứ lặp lại ở thì hiện tại nên hơi sốc ,lặng lẽ hơn hôm vừa rồi...Bây giờ thì ổn rồi, vẫn cứ là "tớ iu nhà mình, iu em mit" :huglove:

Những dzòng tớ viết chắc chỉ 6 ng` hỉu :mpl: mai đưa đĩa cho mit nhá, save vào máy rùi :D

♥ cUn_LiNk ♥
16-12-2006, 10:52 AM
Phàu...reg cái nick này....giờ lại thấy buồn kười :so_funny:

Ghét nhất là phải đấu tranh tư tưởng....khó chịu lắm í....
Ngày hôm nay đã định lên đấy rồi.....nhưng gọi cho M ko được.....nên em ở nhà....và thế là hôm nay anh lên.....Lạ nhỉ...hôm nay anh lên tối...
Buồn lắm....nhớ lắm.......hóa ra hnay M lên đấy và gặp anh.....

Còn mai.....phải làm gì đây.....
Điện thoại.....tin nhắn.......cuộc gọi nhỡ.....cuộc gọi đến....em thất vọng và man mác buồn.....chênh vênh và hụt hẫng.....Yêu là khổ mà em vẫn yêu......

Thế này có phải em ko có duyên được gặp anh thì phải...hì hì..vậy là đành cười xòa thôi....
Thứ 7 bị ông trời phá đám....ko cho gặp anh..
Em nhớ anh.....

°¤°Radio°¤°
16-12-2006, 12:49 PM
Mình vô tình vô nghĩa đến thế sao? Hay chỉ là một chút sensivity biểu tình đòi quyền phát ngôn? Chắc chẳng ai muốn làm điều gì có lỗi với người mà mình :tim:iu quý!
Hôm nay gặp lại em, gầy quá, thương quá, lại chiều, lại sai.
Lệ rưng mắt ướt nhạt nhoà,
thương người rơi rớt giọt buồn tênh
Tim đau, hồn xác chênh vênh
Nửa đêm thức giấc buông tênh ngóng người.

Cảm ơn các bạn tôi!
Mình cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc nhé!
Chúc một người ngủ ngon, mọi người ngủ ngon:wink:

Lost.
16-12-2006, 09:48 PM
Mèng đéc ơi ...con nhỏ náo nếu nó còn trích dẫn ra mới đau chứ...mìn chưa coi ....hem bit có bùn cừi như con bé nói không nữa.....hic hic.....

Cái pic đã đầy ứ ự rùi ...tình hình là Mây lại chịu trách nhiệm mở pic 45 thui.....cho pa` con tám.....ý cho bà con vít .......

Mà chắc lại cũng toàn hội đi Bờ Tờ chớ ai nữa.............cơ mà chưa chắc ...trùm tám là nhỏ Lan héo - nhưng đang bận ôn thi , mìn thì cái máy nó trục trặc không đúng lúc nên cũng tạm tắt đài , chắc lại con bé Pl à Kt của nhỏ tám dzới nhau thoai.......hức hức.....mìn là mìn chỉ tò mò coi con bé và thèng bé post kí hình rì .......

Tẹo nữa là vào nhà thèng bé Đài mốc en kum....hơ hơ.....
Mình với con nhỏ Plinh đang on bên ngoài mờ :dance:

.March
16-12-2006, 11:40 PM
Giờ này chắc mấy người kia đang măm :khocnhe::khocnhe:
Có 1 mình mình onl :khocnhe:
Kể mà ai làm giùm mình một đống bài đo thì chắc mình cũng đi đấy :(...muốn lắm mờ hok được :(
Nhớ mang phần về cho tớ với nhá......Ai nói xấu gì tớ thì có mà en đòn ^^:D

Hôm qua dzìa phát là tớ xem đĩa luôn cả nhà ạ....hay nhở
bê tê dê tê hê :so_funny: