PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Chủ Đề Giáng Sinh



Lost.
07-12-2006, 06:13 AM
Sắp tới Noel rồi , hẳn là mọi người sẽ có nhiều cảm xúc để viết nên những vần thơ về giáng sinh.
Nên Miranda lập một pic riêng để mọi người chia sẻ thơ ở đây, một phần là cho những người khác tiện theo dõi thưởng thức một phần là cũng để cho các bạn không bị lọt bài viết đến những trang sau nếu post riêng :)
Và những bài thơ có cùng chủ đề sẽ đc chuyển vào đây.Mong các bạn chú ý :)


http://chanhyeu.info/upload/noel_4518.jpg

Phong Cầm
08-12-2006, 03:26 AM
Lỡ hẹn mùa noel....


Ta nặn cho mình bằng bông tuyết trắng phau
Hương ngày cũ của mùa Noel trước
Cây thông già nua biết có còn ao ước
Về nụ cười quá đỗi ấm yêu thương

Tuyết vẫn vẩn vơ phủ lên những ngả đường
Nơi thánh giá tiếng chuông chiều vọng đến
Món quà năm nay thôi lại đành lỗi hẹn
Mong nơi nào người ấm tạm vần thơ

Gửi những tình yêu trên trần thế vu vơ
Mong hạnn phúc không thẹn lòng với Chúa
Ban phát nhân gian xóa lời nguyền muôn thủa
Bởi giáng sinh rồi - gom lại củi năm xưa...

Người Điên Yêu Thơ
09-12-2006, 08:05 PM
Ta gọi Giáng Sinh là Noel
Ta không gọi Giáng Sinh là Christmas
Tuy rằng nó không vui bằng Tết
Nhưng mang hoài kỉ niệm không phai
Noel về ta khẽ gọi tên ai
Gọi một người, ta hằng mong nhớ
Nhớ một người trong từng hơi thở
Giữa mùa đông lạnh cắt da người
Nhớ ngày xưa, nhớ những tiếng cười
Vang vọng giữa phố đông lạnh giá
Nhưng ta thấy trong lòng ấm lạ
Vì bên mình có bóng hình ai
Giờ mình ta bước giữa phố dài
Noel đến lạnh lùng nhìn lại
Nhớ ngày xưa nhớ như điên dại
Nhớ một người, nhớ một Noel


Je vous ai aimé et pense à vous.
Je souhaite que vous pensiez la même manière aussi.
Je seul marche en jour de Noël.
Je vous souhaite avec moi aujourd'hui.

Cô dâu mới
13-12-2006, 02:20 AM
Thêm một lần chúa xuống dương gian

Em hát lại bài thánh ca năm trước
Thêm một lần chúa lạc bước dương gian
Thêm một lần giữa những thênh thang
Em dừng bước và quay dầu nhìn lại . . .

Nỗi buồn nào em đánh rơi vương vãi
Như dấu chân con tuần lộc lạc đường
Có món quà nào cho những vấn vương
Để ai đó giáng sinh này không khóc . . .

Thánh đường vắng tiếng chuông chiều xa vọng
Chúa bỏ quên bên góc giáo đường
1 lời nguyện cầu cho những yêu thương
Bỏ đi mất để bây giờ đã lỡ . . .

Giáng sinh này xin giọt buồn đừng vỡ
Đừng đợi mong lời nguyện ước ngày nào
Quà tặng cho mình chỉ có những vì sao
Dẫu đã biết noel nào cũng lạnh . . .

Lost.
13-12-2006, 04:44 AM
TUYẾT GIÁNG SINH 2006

Anh giữ được gì từ mùa noel trước
Khúc thánh ca buồn năm ngoái có nhớ tên
Nơi góc giáo đường điều chúa đã bỏ quên
Bây giờ đã lấp vùi trong tuyết trắng

Em đã muộn màng hay tại đời đắng lặng
Màu đỏ gót hài loang lổ giữa giấc mơ
Tuần lộc lạc đường thêm lần nữa - ngu ngơ
Món quà ký ức tặng hoài chưa ai nhận

Đôi mắt hôm qua đến giờ còn ướt ngấn
Sao đợi hoài lời chúc chẳng nghiệm linh
Thôi em không còn giữ ước mơ xinh
Bởi cây thông chết - và lụi tàn nến thắp

Lời nguyện cầu yêu đương -ai đánh cắp
Để đến tận giờ xa ngút một tình yêu
Noel này vẫn cái lạnh đìu hiu
Vẫn nhức nhối những điều chưa dám nói

Món quà trên tặng gót hài bước mỏi
Và gửi theo ngàn buốt lạnh tuyết Giáng Sinh
Là khúc tin yêu nhân thế những cuộc tình
Ấm áp nhé chốn xa vời nhung nhớ ....

Bài thơ để tặng một người theo yêu cầu, hạn cuối là 20 cơ nhưng cảm xúc đến sớm :D


Noel 2006
Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc

stupid_guy
13-12-2006, 07:51 AM
Giáng Sinh vui khi còn người trong mộng
Nghĩa là còn những giây phút chờ mong
Nghĩa là nghe xao xuyến ở trong lòng
Khi chợt thấy bóng hồng qua lối rộng.

Giáng Sinh buồn là đã hết trông mong
Là thôi hết những xao xuyến trong lòng
Là ta đã mất đi người trong mộng
Vì bóng hồng nay lỡ bước sang sông.

Giáng Sinh này có nhớ Giáng Sinh xưa???

al-gonez
19-12-2006, 12:44 PM
từng bông tuyết mỏng manh theo gió
rẻ lối vào khe khẻ hồn tôi
noen đến --> hạnh phúc đến rồi
nhưng sao thấy... chỉ ngàn nước mắt

Trong đêm khuya ánh đèn hiu hắt
rọi thế gian bao nổi muộn phiền
thấy ai kia bên đường phố vắng
mắt dõi về vùng dất xa xăm

Tôi thấy đời chỉ là ngọn nến
chẳng dừng chân tìm kiếm lửa tình
như con thuyền chầm chậm xa bến
tìm kiếm hoài vùng đất hư vô

nên trong tôi chỉ là thế đó
đêm noen đã chết thật rồi
ngọn nến kia đã tàn trước ngõ
nấm tro tàn phũ bước đường tôi

thanlongcodon
20-12-2006, 07:32 PM
noel này tôi còn gì nữa đâu
nằm quần quại trong căn phòng trống vắng
người ơi người có biết chăng là
tôi mất người hay là người mất tôi
một mình tôi thao thức với đêm thâu
lòng cầu nguyện được ở bên người
cầu xin Chúa lời cầu nguyện chân thành
cho con được một lần được cùng người ấy
trò chuyện cùng nhau giữa đêm thâu
nhưng mà mãi chẳng bao giờ gặp lại
người mình yêu mà chẳng bao giờ yêu mình