*pInk horizon*
06-12-2006, 08:52 AM
Em đã nhủ lòng phải cố quên
Đừng nhớ nữa những tháng ngày xưa cũ
Để quá khứ ngủ yên, đừng khuấy lên hiện tại
Anh bây giờ đã khác ngày xưa...
Em đã nhủ lòng phải cố quên
Sao anh cứ cố tình gặp mặt?
Giờ với em anh đã là dĩ vãng
Của những ngày nông nổi thơ ngây
Em đã nhủ lòng phải cố quên
Đừng khơi dậy trong em niềm đau thuở ấy
Bên anh bây giờ đã là người khác
Tiếc nuối chi em- "khách qua đường "
Đừng nhớ nữa những tháng ngày xưa cũ
Để quá khứ ngủ yên, đừng khuấy lên hiện tại
Anh bây giờ đã khác ngày xưa...
Em đã nhủ lòng phải cố quên
Sao anh cứ cố tình gặp mặt?
Giờ với em anh đã là dĩ vãng
Của những ngày nông nổi thơ ngây
Em đã nhủ lòng phải cố quên
Đừng khơi dậy trong em niềm đau thuở ấy
Bên anh bây giờ đã là người khác
Tiếc nuối chi em- "khách qua đường "