Xem đầy đủ chức năng : Quán Vắng
SunnySon
06-12-2006, 08:40 AM
Quán Vắng chờ người,
Chờ người đã lâu,
Đã lâu không về,
Không về bên tôi,
Bên tôi lạnh lùng,
Lạnh lùng tháng năm,
Tháng năm phai mờ,
Phai mờ bóng người,
Bóng người vờ xao?
Lost.
06-12-2006, 08:47 AM
Quán vắng đìu hiu chẳng bóng người
Bóng người tan chảy giữa chiều khơi
Chiều khơi gió bấc nghiêng câu hứa
Câu hứa đi ngang một tiếng cười
Đa Tình
06-12-2006, 10:11 AM
Tiếng cười cũng vắng đã từ lâu
Rất lâu lâu lắm chỉ toàn sầu
Sầu trước sầu sau sầu đầy quán
Quán vắng ta chơi giữa đêm thâu....
°¤°Radio°¤°
07-12-2006, 06:32 AM
:eek: éc, bị xoá bởi MrD, ghét nhừ :gian:
Gian hàng vắng vẻ quá ai ơi
Ai ơi chớ bán những ưu sầu
Sầu riêng cứ để riêng người gặm
Người gặm đừng để mùi sang tôi.
:gian: hứ
prettyanhthu
08-12-2006, 09:11 AM
Anh bạn đường ơi mua giùm tôi
Những nổi sầu tình nào dang dỡ
Những trái tim hồng nay nát vỡ
Bao nhiêu lệ buồn ai đã khóc
Anh bạn đường ơi trên mái tóc
Bao nhiêu tia nắng đang lùa chơi
Biết đâu tuyệt vọng ở trên đời
Xin Anh mua giùm em, anh nhé
xixi_luli
08-12-2006, 10:39 PM
:eek: éc, bị xoá bởi MrD, ghét nhừ :gian:
Gian hàng vắng vẻ quá ai ơi
Ai ơi chớ bán những ưu sầu
Sầu riêng cứ để riêng người gặm
Người gặm đừng để mùi sang tôi.
:gian: hứ
Tôi có sầu mang nỗi niềm riêng...
Sầu riêng vương vấn một mối tình..
Tình dang dở.. tình buồn.. tình câm nín...
Nín lặng... ngăn giọt lệ tuôn nghẹn ngào...
Thơ của ông anh mắc cười quớ đi hờ...:so_funny:
Trà Bạc Hà
01-01-2007, 12:47 AM
Quay về quán vắng một chiều qua
Lúc ánh hoàng hôn đã phủ nhoà
Xuân hẹn - đã về - ai vẫn vắng
Và chờ ai nhỉ một mình ta
prettyanhthu
01-01-2007, 02:03 PM
Quay về quán vắng tìm bóng ai
Ai nào chờ, Ai nào đã đi xa
Quay về bất chợt chỉ ta với ta
Người xưa đâu còn chờ nữa
hà tử nguyệt
02-01-2007, 12:33 AM
Chiều nay quán vắng bên đường
Cõi lòng tê tái nhớ thương quê nhà
Tha hương lạ lẫm người người
Khát khao bóng mẹ dáng cha thưở nào
Lá rơi theo gió mùa thu
Mẹ già rơi lệ chỉ vì con thơ
Xa rồi một thưở mộng mơ
Trong vòng tay ấm sống bên gia đình
Bình minh rồi lại bình minh
Hoàng hôn khuất núi biết tìm mình đâu
Âu sầu khúc hát chiêm bao
Giật mình mới biết nhớ mình xiết bao
*pInk horizon*
03-01-2007, 02:26 PM
Quay về quán vắng tìm bóng ai
Ai nào chờ, Ai nào đã đi xa
Quay về bất chợt chỉ ta với ta
Người xưa đâu còn chờ nữa
Quay về quán vắng tìm bóng người xưa
Ai ngờ người đã sang sông lúc nào
Tim se lại nhói đau buốt giá
Sao người quên, lỗi hẹn câu thề
Tất cả vẹn nguyên như thuở ấy
Nhưng bây giờ cô độc mình ta
memory
06-01-2007, 06:19 AM
anh ơi về để làm chi
để cho quán vắng ước mi chạnh lòng
người xưa đã lỡ sang sông
thôi anh đừng trách chỉ làm lòng đau
kiếp này ta chẳng chung đôi
hẹn anh kiếp khác nguyện thề thuỷ chung
kiếp này duyên đã ko thành
thôi đành làm bạn cho tình vẹn nguyên
\/./\./\/
06-01-2007, 10:50 PM
Vẩn vơ lại ghé quán nghèo
Châm vài câu chữ mang theo để cười
Xa xăm cho những tình người
Tưới câu giả dối lớn đời thật tâm
Quán chùng chân bán âm thầm
Ngó coi tri kỷ có cầm thở than
Mượn đêm để trả mênh mang
Rồi mai ta lại vội vàng ra đi
Lost.
12-01-2007, 03:37 AM
Quán không rượu chẳng hoa
Niềm vui hờ thơ thẩn
Đôi bận nặng hồn ta
Thả nụ cười túng bấn
Lạnh lẽo một mảnh trăng
Treo giữa đời miễn cưỡng
Vài ngọn gió tung tăng
Trốn về miễn sơn tước
Quán vẫn vắng như xưa
Vẫn hiu buồn nét nhạc
Và những tiếng lòng thưa
Xen lẫn dòng ngơ ngác
changtraigiavien
12-01-2007, 09:55 PM
Em ơi !
Hôm nay sao em không đến
Để mình anh bên quán vắng
Kỷ niệm xưa em đã trao ai rồi
Quên tôi quên hết sao người
Quên câu thơ ngày xưa tôi viêt
Trong nỗi nhớ thương tràn đầy
Và em cũng đã nói....
Chỉ yêu có anh mà thôi
Nhưng giờ em đã đi đâu
Quên tôi quên lời em đã hứa
Xa tôi xa mãi không về
Quán vắng cho lòng quạn đau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.