*pInk horizon*
06-12-2006, 05:59 AM
Mẹ ơi! chiều thành Vinh mưa đổ
Ướt mất rồi hoài niệm tuổi thơ con
Hạnh phúc đâu mà con cứ mỏi mòn
Chiều thứ bảy cô đơn trên gác trọ
Con ao ước được về bên mẹ
Xua đi nỗi lòng trống vắng đến nôn nao
Mưa cứ rơi , thấm hoài nỗi khat khao
Ai sẽ hiểu con , ai sẽ thương con bằng mẹ?
Mọi người cứ đi qua đời con như một cơn gió nhẹ
Chẳng đủ làm dịu mát nỗi ước ao.
Con đâu ngờ cuộc đời như một giấc chiêm bao
Trong cơn mơ con thấy mình kiệt sức
Con ngu ngơ giữa cuộc đời giả thực
Ngơ ngác buồn thương xót tuổi đôi mươi
Cho con thêm một lần về bên mẹ- mẹ ơi!
Cho con tim cảm giác bình yên bên mẹ
Chiều thành Vinh mưa vẫn rơi nhè nhẹ
Thăm thẳm buồn quê mẹ vẫn xa xăm
Ướt mất rồi hoài niệm tuổi thơ con
Hạnh phúc đâu mà con cứ mỏi mòn
Chiều thứ bảy cô đơn trên gác trọ
Con ao ước được về bên mẹ
Xua đi nỗi lòng trống vắng đến nôn nao
Mưa cứ rơi , thấm hoài nỗi khat khao
Ai sẽ hiểu con , ai sẽ thương con bằng mẹ?
Mọi người cứ đi qua đời con như một cơn gió nhẹ
Chẳng đủ làm dịu mát nỗi ước ao.
Con đâu ngờ cuộc đời như một giấc chiêm bao
Trong cơn mơ con thấy mình kiệt sức
Con ngu ngơ giữa cuộc đời giả thực
Ngơ ngác buồn thương xót tuổi đôi mươi
Cho con thêm một lần về bên mẹ- mẹ ơi!
Cho con tim cảm giác bình yên bên mẹ
Chiều thành Vinh mưa vẫn rơi nhè nhẹ
Thăm thẳm buồn quê mẹ vẫn xa xăm