saosau
20-06-2005, 12:52 AM
Đó là tất cả những gì tôi dồn hết tâm trí của tôi để thốt lên câu nói đó . Qua bao ngày tôi muốn nói mà em đâu có hiểu lòng tôi . Tôi muốn nói thật nhiều với em nhưng hình như em không biết tới điều đó . Có những lần tôi nhìn trộm em trong lớp và tôi chỉ muốn em nhìn lại tôi nhưng em chẳng để ý gì tôi .Những lúc đó tôi muốn em nói một câu rằng em không còn gì cho tôi cả thì tôi còn đỡ thất vọng hơn . Đằng này em cứ để tôi ngóng đợi rồi đến một ngày nào đó ,em nói rằng em xa tôi . Tôi muốn nói tất cả điều này với em cho dù em biết hay không biết ; tôi vẫn phải nói tình yêu của tôi chỉ thuộc về em , chỉ có em mới làm con tim tôi thức tỉnh ,chỉ có em mới làm tôi hạnh phúc . Giá như tôi được có em trong vòng tay ngay lúc này đây thì tốt biết bao . Nhưng ông trời không cho tôi điều kì diệu đó . Bây giờ tôi muốn đi thật xa để không gặp em nữa , để không nhìn thấy ánh mắt ngày nào mà tôi muốn nhìn vào nó sau mỗi giờ học .
Hãy nói cho tôi một điều đi : dù em không còn yêu tôi nhưng tôi vẫn luôn cần em . Hãy về bên anh nhé .......................................
Tôi viết bài này muốn chia sẻ những bạn giống như tôi . Thời cắp sách của các bạn lớp 12 đã hết rồi , các bạn đang trong cảnh ôn thi để được bước vào cánh cửa đại học . Hãy cố lên nhé , hãy loại bỏ những gì trong đầu mình mà nó còn đang bức xúc ; hãy nói tất cả cho người minh yêu những suy nghĩ của mình về cô ấy . Làm như vậy các bạn sẽ cảm thấy tốt hơn . Và cuối cùng mình chúc các bạn ôn thi tốt nhé , chúc các bạn chọn đúng hướng đi cho mình .
Chào và tạm biệt .
hay lien he voi minh [email protected]
Nhớ type có dấu nha bạn . Bài viết dài vậy mà không có dấu sẽ rất khó hiểu , bạn à .
Oka
Hãy nói cho tôi một điều đi : dù em không còn yêu tôi nhưng tôi vẫn luôn cần em . Hãy về bên anh nhé .......................................
Tôi viết bài này muốn chia sẻ những bạn giống như tôi . Thời cắp sách của các bạn lớp 12 đã hết rồi , các bạn đang trong cảnh ôn thi để được bước vào cánh cửa đại học . Hãy cố lên nhé , hãy loại bỏ những gì trong đầu mình mà nó còn đang bức xúc ; hãy nói tất cả cho người minh yêu những suy nghĩ của mình về cô ấy . Làm như vậy các bạn sẽ cảm thấy tốt hơn . Và cuối cùng mình chúc các bạn ôn thi tốt nhé , chúc các bạn chọn đúng hướng đi cho mình .
Chào và tạm biệt .
hay lien he voi minh [email protected]
Nhớ type có dấu nha bạn . Bài viết dài vậy mà không có dấu sẽ rất khó hiểu , bạn à .
Oka