PDA

Xem đầy đủ chức năng : đến thăm núi Phú Sĩ



Cát
05-12-2006, 10:44 AM
Lên núi Phú Sĩ


http://i126.photobucket.com/albums/p112/bluerose_abc/nui-phu-si.jpg

Muốn đi núi Phú Sĩ (Nhật Bản) thì phải đi vào tháng 7 hoặc tháng 8, muộn nhất là tháng 9 vì lúc đó là mùa hè, thời tiết ấm áp thuận tiện leo núi và ngắm cảnh - đó là câu trả lời của hầu hết người Nhật mà tôi gặp. Tuy nhiên tôi đã cố tình đặt chân đến biểu tượng của đất nước Mặt trời mọc vào những ngày cuối thu khi trời bắt đầu trở lạnh.


Trước ngày lên đường, tôi vào mạng internet tìm kiếm thông tin về chuyến đi của các công ty du lịch, lữ hành và cuối cùng chọn cách đi rẻ nhất đó là đặt một vé xe buýt của Highwaybus với giá 5.200 yên (676.000 đồng). Sáng hôm sau, lúc 8h30 tôi đã có mặt tại nhà ga Shinjuku để đón chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày đến núi Phú sĩ. Nhật Bản bây giờ là mùa cuối thu, mùa đẹp nhất trong năm thời tiết mát mẻ dễ chịu. Khi xe vừa quẹo vào con đường lên núi, mọi hành khách đều ồ lên thích thú trước vẻ đẹp rực rỡ của mùa thu, rừng cây hai bên đường đã khoác chiếc áo màu vàng đỏ lộng lẫy như chào đón mọi người. 11h trưa, xe dừng ở độ cao 2.305m. Đây là độ cao khá lý tưởng cho việc ngắm cảnh và thưởng ngoạn ngọn núi hùng vĩ này.

Vừa bước ra khỏi xe là tôi vội vàng khoác thêm 2 chiếc áo ấm vì thời tiết lúc này đã xuống đến 10 độ và từ trong miệng đã có “khói trắng” bay ra. Lúc này tôi chợt nhớ đến lời người bạn Nhật Maeda: “Không nên đi núi Phú sĩ vào mùa này, lạnh lắm”. Không chỉ lạnh mà còn nghe tiếng gió rít bên tai và có thể bị “biến mất” hoặc sẽ không thấy những vật ở cách đó 10 m khi một làn mây trắng bay qua. Lúc đó bạn có thể cảm nhận thiên nhiên với con người gần gũi như thế nào. Núi Phú Sĩ mùa này không có tuyết trắng xóa trên đỉnh như những bức ảnh nổi tiếng mà nó lại có vẻ đẹp khác đó là màu vàng và đỏ của cây cỏ mùa thu tô điểm cho ngọn núi - một vẻ đẹp rất riêng và rất thơ.


Đường lên núi Phú Sĩ - http://i126.photobucket.com/albums/p112/bluerose_abc/nui-phu-si-1.jpg



Nếu không chịu nổi cái lạnh thì có thể vào nhà hàng, nơi đó có lò sưởi vừa trò chuyện ngắm mây trời và nhâm nhi ly cà phê nóng. Những ai không muốn tốn tiền thì ăn một trái bắp nướng hoặc một đĩa mì nóng với giá 500 yên (65.000 đồng). Ai muốn cầu nguyện những điều thiêng liêng thì xin mời đến đền thờ xin xăm. Bên cạnh đền thờ có có đặt một kính viễn vọng, chỉ cần bỏ vào 100 yên (13.000 đồng) là bạn có thể thấy mây trời bao la trong tầm mắt. Ở độ cao này không chỉ ngắm cảnh mà bạn có thể sử dụng các dịch vụ khác như mua quà lưu niệm hay cưỡi ngựa lên đỉnh núi cao 3.776m (có người hướng dẫn).


Nhà hàng trên núi - http://i126.photobucket.com/albums/p112/bluerose_abc/nui-phu-si-2.jpg



Ở đây, tất cả các mặt hàng lưu niệm đều có in hình núi Phú Sĩ và tôi chọn mua 1 nhiệt kế với giá 1.100 yên (143.000 đồng) làm bằng gỗ để kỷ niệm chuyến đi. Một điều khá lạ là ở một nơi có nhiều khách tham quan như thế mà không có một thùng rác nào. Cô bạn Claudia (người Chile) sau khi ăn xong trái bắp nướng không biết bỏ rác ở đâu đành phải hỏi người bán và được trả lời: “Trái bắp vừa mua của tôi thì bỏ vào thùng rác ngay chỗ tôi bán, còn rác của quý khách thì xin tự giữ lấy”. Tôi ngẫm nghĩ có lẽ vì thế mà hàng ngày núi Phú Sĩ đón hàng ngàn khách tham quan mà không có miếng rác nào.


Cưỡi ngựa lên đỉnh núi cao 3.776m -
http://i126.photobucket.com/albums/p112/bluerose_abc/nui-phu-si-3.jpg


Một điều thú vị khác là có rất nhiều gia đình người Nhật dẫn chó lên núi chơi. Những chú chó kiểng xinh đẹp cũng được khoác lên mình bộ quần áo đẹp, có lẽ vừa làm đẹp vừa chống lại cái lạnh.

Càng ở lâu trên núi cái lạnh như càng thấm vào người. Tôi nhìn cái nhiệt kế rất to được gắn trên bức tường của một cửa hàng: 16 độ C. Trước khi lên xe về lại Shinjuku tôi chụp thêm vài bức ảnh núi Phú Sĩ trong chiều hoàng hôn. Hơn 5h chiều xe lăn bánh trở về vậy mà từ hướng ngược chiều vẫn có nhiều xe khác chở khách đến tham quan...

†º°¨ђm_q§¨°º†
21-12-2006, 12:06 AM
chà........không có hình để tham khảo hả bạn????????

Hiennie*
21-12-2006, 03:44 PM
hình ít wa'...nhìn hem đã chút nào