PDA

Xem đầy đủ chức năng : đèn hoa đăng



Opa
20-06-2005, 12:14 AM
đêm sa sương lạnh,nước sánh vàng
trăng nhẹ buông dần ánh miên man
ánh đèn hoa giấy sao chấp chới
lóng lánh, lung linh gợn lăn tăn

đêm nay hoa đăng không ánh trăng
thiếu ánh trăng kia thiếu cả vần
đèn kia lấp lóa , lòng cô quạnh
mãi mãi chập chờn, dưới sóng xanh
----------------------------------------
knguyentran
gửi người tôi yêu

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 01:04 AM
đêm nay lòng bồn chồn ta nhớ
bóng hình ai khắc khoải không yên
ánh trăng vàng soi lòng bên đó
tự thấy lòng nhớ mãi người xa

ánh đèn khuya xa đó thắp lên
ngập ngừng nỗi nhớ mênh mang
ta ngồi đó với đèn hắt hiu
buồn man mác xa xôi quạnh vắng

Opa
20-06-2005, 05:30 AM
leo lét đèn hoa lúc vãn chiều
trôi đi, trôi mãi dáng cô liêu
ngày xưa hoa đăng thường có cặp
bay giờ sao mất cặp hoa đăng

leo lét cánh hoa lúc chiều tà
đèn trôi xa khuất, bóng mờ xa
hoàng hôn buông xuống, sâu thâm thẳm
lòng người cũng vậy! tím hoàng hôn
------------------------------------------------
knguyentran
tặng người tôi yêu

saudoi
21-06-2005, 10:41 PM
cánh nhạn bay đi lạc cuối chiều
tình đi bỏ lại kẻ cô liêu
lang thang lạc bước tình nhân thế
cõi lòng ôm hận chốn ngàn say.

*Mãi Xa*
21-06-2005, 11:27 PM
Đêm qua lại nằm mơ thấy anh
Cùng ánh mắt thờ ơ , lãnh đạm
Đêm mùa hè, trời sao như lạnh
.......bởi .....
Sự VÔ TÌNH anh tặng cho em

Opa
21-06-2005, 11:50 PM
trôi giữa sông, hoa đăng lặng lẽ
sóng vỗ về, ôm ấp cánh hoa đăng
sương sa đêm lạnh , hoa có lạnh
hay là hoa cùng nước dạo đêm trăng
-------------------------------------------
knguyentran
gửi người tôi yêu

saudoi
22-06-2005, 03:31 AM
Hoa đăng buồn, hoa đăng trôi lặng lẽ
Chuyện tình buồn ta là kẻ lang thang
Tình dẫu dối nhưng kô sầu kô hận
Ta muốn tìm dòng sông sao bình yên

Bang_chủ_cái_bang
22-06-2005, 04:00 AM
Tôi nói lâu rồi nhưng ngập ngừng khe khẻ
Ðể giận hờn chim bướm trả dùm tôi
Nhưng rồi lòng an ủi nắng chưa phai
Tình chưa cũ vì tình chưa mới...

comotvisao
22-06-2005, 04:05 AM
đêm lạnh đơn côi nhớ bóng chiều
rượu uống cháy tim bước liêu xiêu
chiều tà bóng mất rồi đêm đến
tình xưa nghĩa cũ em đã quên?

Narcisus
23-06-2005, 03:47 AM
Chiều tìm về ,mây được gió ghé thăm
Gió thổi nhè nhẹ, trĩu nặng hương lòng
Lòng kẻ khát tình ,cô đơn chiếc bóng
Gió và mây hòa dạ khúc ly tan........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-08-2006, 05:40 AM
Thu đến hạ sang cùng năm tháng
Hoa nở, lá rơi đón ngày qua
Có ai ngồi đó nhìn trăng sáng
Ngọn gió vui đùa với cánh hoa............