long_co_nương
04-12-2006, 08:55 PM
Đêm qua , Anh chàng sợ vợ về nhà quá khuya, sáng hôm sau bị bà vợ hoặch hỏi :
- Đêm qua Anh về nhà lúc mấy giờ ? Khai mau không có thì chết với tôi bây giờ.
+ Anh cũng không biết lúc đó là mấy giờ, Chỉ biết rằng :
Khi Anh vừa về đến nhà thì chuông đồng hồ gõ KENG một cái.
Anh cởi bò giầy, định vào phòng tắm, thì chuông đồng hồ lại gõ KENG một tiếng nữa.
Anh tắm rửa xong, mặc quần áo vào, thì chuông đồng hồ lại gõ
KENG một tiếng nữa.
Anh vào phòng ngủ , vừa lên giường, thì chuông đồng hồ lại gõ
KENG thêm một tiếng nữa.
Vị chi trước sau là 4 tiếng chuông, vậy nếu em đoán đúng, thì từ nay trở đi Anh không đi chơi khuya nữa, bằng không, thì ngày mai anh vẫn cứ đi.
Bà vợ :..........?????
Vậy xin nhờ các bạn giúp cho một tay !
- Đêm qua Anh về nhà lúc mấy giờ ? Khai mau không có thì chết với tôi bây giờ.
+ Anh cũng không biết lúc đó là mấy giờ, Chỉ biết rằng :
Khi Anh vừa về đến nhà thì chuông đồng hồ gõ KENG một cái.
Anh cởi bò giầy, định vào phòng tắm, thì chuông đồng hồ lại gõ KENG một tiếng nữa.
Anh tắm rửa xong, mặc quần áo vào, thì chuông đồng hồ lại gõ
KENG một tiếng nữa.
Anh vào phòng ngủ , vừa lên giường, thì chuông đồng hồ lại gõ
KENG thêm một tiếng nữa.
Vị chi trước sau là 4 tiếng chuông, vậy nếu em đoán đúng, thì từ nay trở đi Anh không đi chơi khuya nữa, bằng không, thì ngày mai anh vẫn cứ đi.
Bà vợ :..........?????
Vậy xin nhờ các bạn giúp cho một tay !