_:: MiỀn NhỚ ::_
04-12-2006, 02:59 PM
Trái tim em chưa một lần đổi ngồi
Từ khi anh buông lời tình yêu em nhỏ bé
Anh vô tâm hay anh vô tình quá
Để em một mình giữa mưa buồn mùa đông
Nước mắt em rơi như chưa một lần hối hả
Lăn trên má hồng mà lạnh buốt bờ môi
Đôi vai gầy run lên vì mưa ướt
Vì thấy quá đỗi đơn côi giữa đời thường
Còn Nhớ không anh - biển gợn sóng
Tay em nhỏ bé nghick sóng biển xanh
Anh cười em ngây thơ con nít
Nhưng cũng nô đùa tung ướt áo em bay
Để tay yên lành trong tay
Em dựa vai anh bình yên là thế
Để bây giờ mắt em nhỏ lệ
Vẫn không hiểu tại sao mình bơ vơ..
Từ khi anh buông lời tình yêu em nhỏ bé
Anh vô tâm hay anh vô tình quá
Để em một mình giữa mưa buồn mùa đông
Nước mắt em rơi như chưa một lần hối hả
Lăn trên má hồng mà lạnh buốt bờ môi
Đôi vai gầy run lên vì mưa ướt
Vì thấy quá đỗi đơn côi giữa đời thường
Còn Nhớ không anh - biển gợn sóng
Tay em nhỏ bé nghick sóng biển xanh
Anh cười em ngây thơ con nít
Nhưng cũng nô đùa tung ướt áo em bay
Để tay yên lành trong tay
Em dựa vai anh bình yên là thế
Để bây giờ mắt em nhỏ lệ
Vẫn không hiểu tại sao mình bơ vơ..