PDA

Xem đầy đủ chức năng : .•.Hoa.Cúc.Trắng.•.



Biin Boon Boon
04-12-2006, 01:36 PM
Hì...Cái topic cũ mới có 3 trang mà lập nhà mới. Mấy Mod ơi! Cho em nen nỉ mà, plzzzzzzzzzzzzzz...cho em lập nhà mới nha. Hehee...biết là mấy Mod chịu mà, mấy Mod thương em mà. ( gian như cáo, ai cho mà tự biên tự diển )

December, 4th, 2006


http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/z24466053.jpg
Ngây Thơ Như Hoa Cúc Trắng (so_funny)

Hôm nay ngày đẹp, trời đẹp, mây đẹp… Cái gì cũng đẹp, mỗi mìh mìh k0 đẹp..^^


http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/z16464887.jpg
Phía Trước Là Bầu Trời...

Woa...! Hum nay là 1 ngày trọng đại với Biin. Hehee...Chả là hôm nay là lần đầu tiên nướng bánh mà nó hoh có bị sống bên trong, hoh có bị khét, hoh có bị 1 cái j` gọi là tệ hại hết trơn á. Nhưng mà nó hơi ngọt 1 chút ( hẻm sao tại hơi ngọt 1 chút hem wan trọng ). Miễn sao làm được bánh ngon là được rồi. Nướng xong đem ra khoe ba, chị 2. Rồi Vika tới đem ra khoe Vika luôn, nhưng mà ai ăn cũng nói là ngọt. Bửa sau phải cho ít đường hơn thì bánh sẽ đỡ luôn. Thiệt tình hồi mới vô làm cũng run lắm, tại sợ lại hư như mấy lần trước. Mà lần này mai mắn sao lại làm bánh k0 bị hư. Lúc đánh lòng trắng trứng công nhận run thiệt. Sao mà nó trắng bóc như kem í, k0 có vàng như thường ngày mẹ hay làm. Rồi sao mà nó bọt bọt, xốp xốp nửa. Rồi nghe má nói nên xài tăm chọt chọt dzô bánh coi bánh bên trong chín chưa. Nghe lời má lấy tăm đâm dzô wá trời luôn, đến nổi cái mặt bánh nát bét. Mà đâm trúng ngay chỗ bánh chưa chín (mấy chổ kia chín rùi, chỉ có chổ đó hoh hiểu sao nó hoh chín), thế là cứ nghĩ trong đầu :” Thôi lần này lại đi đời thêm 1 “em” bánh nửa rùi!”. Nướng xong cắt ra thấy nó bình thường mới đỡ yếu tim (hihi). Dù sao đi nửa, thì bánh cũng làm xong & bị Biin với Vika xựt hết rùi.Hehehee...Nếu mà được tuần sau Biin sẽ làm thử bánh khác, nhưng hoh biết nó có bị hư k0. Người ta nói "Hát hay k0 bằng hay hát", bây giờ Biin học tập "bánh ngon, k0 bằng hay nướng". Lên net khoe "Hum nay em làm bánh mà hoh có bị hư. Mọi người lên khen em 1 tiếng nào." I chang con nít (thì Biin là con nít chớ ai :cr:). "Chời bé U giỏi wa', làm tới lần thứ mấy mới được cái bánh "nguyên vẹn". Nhưng hem biết nó có ngon k0 ta?". Hem cần biết, chỉ cần biết Biin làm bánh ra nguyên vẹn là được rồi. Ngon hay k0, k0 có phần của chị. Hết rùi(so funny)!


http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/b34063009.jpgĐúng và sai…

Àh, ừhm…Hum nay lên net nói chuyện dzới Kiix, thấy Kiix nói cái gì cũng trúng hết trơn đó. Ặc…đúng là ác quỉ đội lốt thiên thần. Ngưỡng mộ Kiix ghê, mới có 17 tuổi mà nói chuyện như ông cụ non (so funny). Học tập Kiix, mốt trở thành người tốt như Kiix ( anyway..trong đầu đã đen tối từ bé thì có sửa bao nhiêu cũng k0 đc <so_funny>). Sao mà Biin thấy Kiix nói chuyện hiểu biết, siêu sao wá, làm Biin đuổi theo hoh kịp. Kiix là người đầu tiên Biin gặp SN 89 mà nói chuyện như Kiix. Nói chuyện y chang người lớn luôn, giống má Biin ghia. He nói bây giờ chưa nên yêu, rồi khi nào nó đến nó sẽ đến, lo học hành, dẹp chuyện yêu online wa 1 bên, tình yêu online là k0 tốt (câu này đụng chạm hơi nhiều người, cho nên ai có tức thì đừng lôi đầu em ra chửi [mỗi người 1 wan điểm]). Sao thấy he nói chuỵện giống Dina wá. À à 2 người sinh cùng 1 cung mà, sao hoh giống nhau cho đc. Dzậy là mình đã wen đc 1 ông & 1 bà cụ non (kaka). Anh Kiix ơi! Em Ngưỡng mộ anh wá :4u:. (Chài seo tự nhiên hạ mìh gọi Kiix là anh dzị chài <so funny>).

P.s…cách nói chuyện của Kiix với Biin.

http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/2038.gif - Kiix ( Super Cow *so funny* cái j` cũng biết cả).
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/zx455523a2088.gif - Biin (Con nít chẳng biết gì suốt ngày nhảy lung tung) <Ác độc>.



http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/06f6674a.gif
Vận may kết thúc..(rain)

Ặc…buổi tối ba nói đi cất cái đồ bào chocolate. Cất lại gọn gang, bỏ dzô hộp rồi thấy tự nhiên dzư 1 cái bao hoh hiểu chui đâu ra. Cứ nghĩ là đồ để bọc cái hộp (láu ta láu táu có nhớ j` đâu), cố gắng nhét cái hộp vô lại bao. Nhét wài có được đâu, ngồi nhét 1 hồi mới sực nhớ ra là :”À thì ra nó dùng để bọc cái hộp nhựa bên trong.”. Đoảng toàn tập (huhu), chưa hết. Cất hộp xong chạy lẹ lên phòng coi film tiếp <Đá trúng mấy chai bia làm nó nát bét (“Ba k0 hiểu con đá như thế nào mà làm cho nó nát bét nửa. Sức mạnh phi thường ghê ta. Tự đi dọn đi!”). Đoảng tập 2, hic… Sao mà xui xẻo wá vậy chài. Trời hoh thương Biin, cho Biin may mắn làm đc cái bánh thì cho may cả ngày đi, cho may có 1 chút xíu tốn công trời làm phép (hết trò đi mặc cả <so funny>). Xong gòy còn bị thằng Kian hứa suông nửa <đá cho 1 cái>. Kian chóa chik, dzám hứa suông với bà.

Đầu ngày bắt đầu bằng vận may, cuối ngày kết thúc bằng sự xui xẻo…>.<.

Biin Boon Boon
05-12-2006, 09:49 AM
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/untitled-4.jpg

Mìh k0 hiểu he nghĩ gì về chuyện đó nửa, sao mìh thấy he giả dối quá. Mới tuần trước he nói iu her nhiều đến k0 thể nào có người nào khác ngoài she được, nhưng bây giờ lại cặp kè với 1 cô gái khác & nói i chang như vậy..?? Mìh k0 có cố ý muốn nói xấu he, nhưng sao mìh ghét cái kiểu như vậy quá. Chẳng lẽ he yêu her cũng như vậy sao? Rồi yêu ai cũng thề cả đời, xong 3 tuần đá păng 1 cái là xong chuyện àh? K0 1 chút buồn bả nào sao? He nói yêu her, rồi he đi nói chuyện với mấy girls khác cái kiểu tán gái sao. Rồi khi she nói là sao he cứ đi nói chuyện cái kiểu vậy thì he chống chế là:"Anh sống theo kiểu của Mỹ. Thật sự ah k0 muốn ai ràng buộc ai. Anh sống theo kiểu TỰ DO." Thường thì mìh k0 muốn nói bậy đâu, nhưng mà he làm mìh khinh quá. Tức lắm í chứ, nhiều khi chỉ muốn chửi thẳng vô mặt he là :"Cái kiểu sống đó chỉ có những thằng k0 đàng hoàng mới sống!!!" Thật là không đáng mặt con trai..!! Mìh cũng k0 hiểu tại sao cái kiểu sống bên Mỹ nó lại bát nháo như thế. Chẳng lẽ con trai bên Mỹ ai cũng thế sao?? Chắc thế! Thế thì mìh đã nhầm to rồi!! Ngày xưa mình cứ nghĩ là con trai ở nước ngoài sẽ sống đàng hoàng hơn ở VN, nhưng ai cũng như ai. Cũng có 1 số người tốt, nhưng cái số lượng tốt ngày càng ít đi. Người tốt thì ít mà người xấu thì càng nhiều. Đáng lý she phải biết điều đó từ mấy lần nói chuyện với him rồi, nhưng she ngu thật. Cứ đâm đầu vô...

Con Trai Ai Cũng Xấu Xa Như Ai...:rain:!


http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/Mimiau_by_0_4.gif

It's snowing...
Tuyết rơi ngoài cửa sổ... Ừhm..tuyết rơi đẹp thật, nhưng mà mìh hết hứng ngắm rồi. Hì...ngắm nhiều quá nên bây giờ cũng hết hứng, hay nói đúng hơn là mìh k0 có tâm hồn "lãng mạn" để coi xem tuyết nó đẹp đến cỡ nào, rồi ngồi phân tích, vài người rỗi thời gian còn đi làm thơ nửa kia...(rain) Nhưng hôm nay mìh rỗi rãi quá, cũng không có chuyện gì làm. Sáng sớm đi bơi, thời tuyết lạnh ngắt. Mới hôm bửa trời còn +7 độ, mà bây giờ xuống còn có -1 độ rồi. Đứng chờ ba nổ xe mà đông đá hết người. Thật ra cũng không muốn vào xe ngồi, tại vô đó còn chán hơn là ở ngoài. Ở ngoài đường đứng coi người ta đi lại, lâu lâu ngó vô trường cũ coi mấy bé lớp 1 tập thể dục iu ơi là iu. Tụi nhóc cứ bé tí teo nhìn ra chổ mìh (thấy chị lớn nên ngưỡng mộ), thật ra là mong cho tập xong cái thể dục để chạy chơi. Thất vọng não nề, tưỡng đc 1 bửa "ra oai" với mấy nhóc, mà mừng hụt. Hì, hoh biết trong trường tụi bạn nó đang học môn j` nửa? Nhưng chắc vui lém, nhớ trường wo'. Đi vô bơi, nước lạnh cóng người luôn. Hic, con người lười biến 2 tháng nay k0 chịu đi bơi, giờ đi lại thấy lạnh cóng mà mới bơi có 45 phút đã đờ người đi lên rồi. Anywayz, phải cố gắng tập luyện để cao lên như mong ước của mìh. Nhiều người cao quá rồi sướng ghê, k0 phải đi tập luyện, k0 phải lo lắng. 11 giờ rưỡi về tới nhà (đi bộ mất 10 phút hie hie..nhanh hơn hôm bửa) ăn mì, mì k0 no lôi sữa ra uống tiếp, uống k0 no xực luôn 2 cái blinchik. Ăn nhiều k0 thể tả, mà còn bị sụt ký nửa chứ. Lạy chúa! Thế mấy cái con ăn vào nó đi đâu? 1 giờ chiều sửa soạn đi học thì thấy bà giáo gọi tới nói là k0 cần đi nửa, vì có ai dạy đâu mà đi. Zui hết nói luôn, vứt sách vở lên bàn chạy dzô ngồi coi phim tiếp (ăn, ngủ, nghỉ ~~> HEO). 1 ngày trôi qua ảm đạm (láo bà kố, mừng hết lớn mà còn nói [so funny]) Tới 5 giờ chiều sực nhớ là fải làm bài cho ngày thứ 7 chạy lon ton đi làm. Phê, biologia, matematika, fizik, ximia. Lạy chúa! Làm xong đống này chắc phải tới ngày mốt. Biology thì khá, nhưng hóa thì lại k0 biết chữ nào. Ghét toán lẫn Fizik, mặc dù 2 môn này kém, nhưng cũng k0 khá tới mức phải thik nó. Ừhm...Biology, English, Geography, Literature (thik chút chút thôi). Tất cả là mười mấy môn, nhưng chỉ thik nổi có chừng này môn. Anyway, mìh k0 cần toàn & fizik, tại vì mốt mìh sẽ k0 theo nghề đó. Hoh hiểu sao mà mấy con bạn mìh lại thik học economist nhỉ?? Vừa nhảm vừa chán...(rain) Người ta nói học toán là con người khô khan, nhưng sao thấy Kiix cũng học toán mà người "mỡ màng" dữ vậy??


http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/s.jpg

Mèn ơi, 2 tuần rưỡi nửa sinh nhật của Katie mà mìh k0 biết nên tặng gì cho her nửa. Chắc khi mẹ qua nhờ mẹ mua con gấu bông & ít đồ VN cho she. She khoái mấy cái đồ trang trí của VN lắm, she nói là nếu mai mốt she có tiền sẽ xin ba,mẹ wa thăm VN nửa. Zui zui, ze ze nếu mà she về mìh sẽ về chơi với she. Còn Alina thì...(rain)

Katie Suvorova
Kể 1 chút xíu về Katie Suvorova...
She wen với Biin hồi cuối năm lớp 6. Lần đầu tiên she vào lớp học là tháng 2 hay 3 gì đó, cũng gần gần hết năm học rồi. Lúc đó chưa có nói chuyện với her, tại có mấy đứa bạn kia vây her rồi, mà Biin thì cũng shy lắm. Hoh dzám lại gần (hihi), xong rồi Alina (bạn thân của Biin lun) mới tới làm wen với Katie. Lúc đầu Biin tưỡng she kiêu, nhưng hóa ra rất dể thương, học giỏi & vẽ đẹp. Thế là lập thành vô 3 Alina, Katie & Anta. Chơi với she, she giúp đỡ Biin dữ lắm. She giảng bài mà Biin k0 hiểu cho Biin, đi chơi với Biin, tới nhà Biin quậy, rồi she kể cho Biin nghe về first love của her mother nửa. Cả 3 chơi rất thân với nhau, nhưng đến giữa năm lớp 7 thì cả 3 đứa tan ra. Katie đi chơi với Ira, còn Alina thì chơi với Lilia. Mình Biin đứng giữa chẳng biết chơi với ai nửa, xong rồi qua chổ của Katie chơi thân với Ira luôn. Còn Alina thì bắt đầu nói bậy, bồ bịch, trai gái, k0 lo học hành, hay la hét làm cho Biin với Katie hoh thik nửa, nhưng Biin vẩn chơi với her. Tới hồi Alina bị gãy chân thì Biin qua chơi hẳn với Katie & Ira luôn. Rồi cũng ít nói chuyện với her. Tới năm nay Biin chuyển trường nghe Katie kể là Alina hút thuốc, rồi làm đủ thứ chuyện Biin buồn ghê lắm. Call her mà hẻ nói là Biin đừng có đi "dạy đời" she. Thế là 2 đứa giận nhau tới giờ. K0 biết bây giờ She sao nửa....(rain)

Ăc...Sao hôm nay mìh "chăm" type thế nhỉ. Bây giờ đi học bài đây..:rain:

Biin Boon Boon
07-12-2006, 11:58 PM
December, 7th, 2006


http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/dangquang_5679.gif
So lazy... ^.*

Today – là 1 ngày lười biến nặng nề. Lười đi tập, lười chơi, lười cả ĂN nửa, lười đi phơi đồ, lười…lười…lười như KHĨ(So funny) Sao kỳ vậy ta, mọi bừa dzù trời có mưa to sấm sét, nước trút đầy đường mìh vẩn chiến đấu với đống đồ ăn tới cùng. Hôm nay thì…:D. Nẳm cả ngày trên ghế coi phim hoạt hình, kiểu này chắc thành HEO wá (haha). Anyway, còn lâu mìh mới thành heo. Hoh ăn mà nằm thì còn lâu mới thành HEO, người ta nói có kiểu ăn kiêng là nằm trên giường cả ngày k0 làm gì hết. Từ từ năng lượng nó tiêu hết đi rồi cũng k0 nạp năng lượng vô là k0 mập (haha). Diet kiểu này hay thiệt kaka..!


http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/2492Me_to_you_-_Tatty_Teddy_-_Musiq.jpg

Học đàn, học đàn, học đàn. Bà giáo cho nhiều bài tập về nhà wá. 5,6 bài trong 1 tuần thì sao mà học kịp dzị chài. May mắn trong đầu có tí chút “sang dạ” nên cũng wa nổi. Bà giáo nói là nếu mà học chuyên thì sẽ trở thành 1 pianist giỏi. Anway, k0 thích học đàn, nếu mà mami k0 bắt học thì đã nghĩ từ lâu rồi (crying). She nói là học đàn để mai mốt wa nước ngoài có cái nghề để đi dạy thêm nếu k0 tìm được việc làm. Hic, số khổ bị người ta hành hạ. Mấy bửa nay đi mấy nhà sách để coi tìm nốt của bài Piano Duet (Corpse Bride) mà tìm hoài k0 thấy. Hỏi thì người ta cứ nói là bán hết rồi (bộ bài đó nhiều người thik lắm hả chài???!!). Ặc mà 1 cái quyển nốt mà tới 400 rouble, mắc dữ dzị chài. Hic, kiểu này chắc phải xin thêm của papa, hồi đó nhớ rẻ lắm mừh.

anny N
08-12-2006, 10:36 AM
....Để xem cái topic này kéo dài đc bao lâu......
Bà dzí nhỏ Q , giống nhau i chang ở cái khoản viết NK này.....Bó tay !

Giận ! Dek thèm nói nữa !

Biin Boon Boon
15-12-2006, 01:33 PM
An Ngố...Xì..hơi đâu mà thèm cãi với bà...tại tui biết là cãi với bà thế nào cũng thua...:hihi:.
__________________________________________________ ______________________

December, 15th, 2006.


http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/Study.jpg

So Tired....*.*
Wow, mấy ngày k0 type rùi, sao thấy cái nhật ký của mìh nó "trống vắng chiều nay" quá. Hơ....:sleepwell:(ngáp)....mấy bửa nay bận học thi dữ quá, tối học xong thì lăn ra ngủ (sao giống HEO dzị chài). Thành ra cũng ít onl, lên chút xíu post mấy cái topic "chém thằng con ngoan"...(so funny). Còn 3 môn nửa là kết thúc 1 lớp học, sau tết mìh sẽ lên thêm 1 lớp nửa, phải cố gắng được 5 với 3 môn còn lại. Nếu k0 thì khỏi sống yên với mama. Mà mìh cũng k0 muốn bị người ta nói là "Mày cút về VN mà học, nếu như mày học k0 giỏi đi. Mày k0 giỏi mày sang đây làm gì?", mấy đứa VN ở trường ĐH Dầu Mỏ toàn bị nói như vậy. Chỉ có chị 2 học trong đó thì ai cũng khen. I don't want everybody call me "đồ ngu như bò", mà mìh đâu có ngu tới nổi đó đâu, chỉ lười thoai. Qua trường này kinh khủng hơi trường cũ nhiều, học k0 giỏi là bị tụi bạn tẩy chay & kêu là ngu ngay. Trong lớp có mổi mìh là người VN, hoh thể nào để cho người ta khinh thường dân VN đc. Tức là nhiều người VN thi ĐH k0 đậu, rồi tưỡng qua đây mua bằng dể để kiếm cái bằng đi làm việc. Học k0 chịu học, mùa đông cứ ngại trời lạnh k0 đi học, rồi tiếng cũng k0 biết, cái gì cũng k0 biết ngoại trừ game online & đi tán gái (trai). Khinh mấy đứa kiểu đó, mà mấy người đó toàn là "con ông, cháu cha", cho nên suốt ngày gọi điện qua cho ba, nói ba đi xin cho mấy người đó đi học lại. Rồi decan của trường đó cũng chửi ba, rồi director cũng chửi ba. Mấy con mẹ đố học cái kiểu gì vậy, suốt ngày làm trò cười cho thiên hạ, rồi làm khổ ba, má của họ. Lớn mà k0 hiểu biết chút nào hết vậy, mấy người có biết làm vậy là % tui đậu vào trường Gubkin sẽ rất khó k0? Tuần này thi Biology, rồi tuần sau thi hóa & toán, ghét cả 3...:hihi:.


http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/a.jpg

Còn mấy ngày nửa là tiếp tục hết 1 năm, qua 1 năm mới. 2006 công nhận là 1 năm thay đổi nhất đời mìh. Để liệt kê lại coi mìh thay đổi cái j` ha, coi bộ nhiều lắm. Người lớn hơn, k0 có hay mè nheo bắt mẹ mua đồ, phụ giúp mẹ việc nhà, k0 xả đồ linh tinh nửa, ít cãi nhau với chị 2 hơn, k0 có đi yêu đương linh tinh nửa (cái này chưa chắc :so_funny:), có ý thức với bản thân hơn, ít đi nói xấu người khác hơn (mới nói xấu cha Hấu tuần trước [so funny]), lo học hơn (k0 lang bang, lông bông như trước nửa), k0 chảnh & điệu như trước nủa( 9, '05 - 6, '06 đi học bằng dày cao gót, bôi son, trét phấn đầy mặt, đi thì ẹo ẹo, chảnh chưa từng thấy. Bây giờ quần jean, áo pull, tennis shoes, vác cặp táp tới trường (eo ui...quay trở lại thời nguyên thủy kỳ [haha]). Đến nổi mẹ Vân hỏi có thik mua mấy cái quần mode k0, nói k0, xong mẹ Vân giật mìh ("Sao mới có 1 năm mà nó change dữ vậy??). Dù sao thì mìh cũng đủ lớn để ý thức những chuyện đó rồi, nhưng dáng lý phải nhận thức ra điều này sớm hơn kia. Bây giờ nghĩ lại thấy mìh sai nhiều cái lắm, như là k0 chịu nghe lời mami chơi thể thao (nếu mà nghe lời thì chắc cao lên 1m65 rồi chứ k0 lẹt đẹt 1m60 nửa), rồi 0 chịu đi học vẽ sớm hơn, k0 lo học sớm hơn. Nói chung nếu mà mìh biết nghe lời mami thì bây giờ cũng đc lắm. Anywaiz, thời gian k0 quay trở lại, mìh chỉ có thể làm cho mìh khá hơn từ bây giờ. Dự định bây giờ cũng nhìu lắm, nhưng k0 biết có thực hiện nổi k0.


Tình yêu là gì? :so_funny: Sao tình yêu lại làm cho nhiều người phải khổ đau, còn nhiều người thì vui sướng? Tình yêu thật ra sao? Mà tình yêu giả là cái gì? Khi nào thì mìh hiểu hết tình yêu? Tình yêu là cái chi chi? :so_funny:[/]

Biin Boon Boon
17-12-2006, 09:11 AM
December, 17th, 2006.

Sáng nắng, chiều mưa, tối thì lưa thưa, buổi trưa thì lưa thưa vừa mưa vừa nắng.

Сегодня, tried to write diary 1 chục lần, cứ viết được половину cái del, viết lại, del, viết lại ~~~>KHÙNG RÙI. Anyway, hôm nay là 1 ngày k0 vui cũng chẳng buồn, cứ bình bình như mọi ngày. Sáng sớm dậy gió gào thét ngoài đường, trời âm u như mọi khi. Làm cho con người cũng cảm thấy lươi biếng nốt (so funny). Đi ra đường gió thổi buốt người,may mắn là ngồi trong xe, chứ k0 thành cục nước đá rồi. Tới nơi, đóng cửa sửa chửa. Blin nó, sao k0 gọi tới báo trước đi, bà đưa đồ còn lải nhải :" Это твой проблемы, я ничего не знаю....Вчера должна позвонить нас...Сегодня касса зарыто......Завтра тоже закрыто..." Rồi ngồi lải nhải cái gì nửa, dek thèm nghe. Về tới nhà nhảy lên net, chẳng gặp ai cả, đành phải ngồi chat zi' "thằng con quí hóa". Chọc nó dzui ghê, công nhận là "Khi chán lấy con ra làm bia đở đạn cũng hay :hihi:".


-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : mami thi'
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : con co' 1 ci' ao'
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : ma mac hoai dzi
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : ;))
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : chang le k0 giat do
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : ;))
Khang Thai : ao ban khoac toi, lam bai
Khang Thai : ngay ba`n
Khang Thai : khoac vo luon
Khang Thai : ;))
Khang Thai : ngheo`
Khang Thai : mac cuoi gi`
Khang Thai : giong khi? a`
Khang Thai : o__O
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : hoh
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : ;))
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : nhung gan giong
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : ;))
Khang Thai : sure
Khang Thai : ai cha la khi?
Khang Thai : ;))
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : con lai khi
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : nhieu hon ng bt
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:- : ;))

На самом деле, я хотела ему сказать, что nó giống khỉ i như đúc, chẳng khác j`. Но думаю hơi quá đáng, nên не сказала. Я думаю, что Khang хороший, но я ни-как не могу k0 chọc nó k0 đc. He makes me laugh and laugh. Hihi, он все врмя сказал, что ни-кто его не любит, потому что он не красивый, но я так не думаю. Nói năng mắc cười, милый, tốt bụng (cái này chưa chắc lắm), nhan sắc нормально, думаю он лучше, чем Nguyên на много. Mít нормальная, иногда я думаю, что Mít ведет себя k0 bình thường. Вообще Mít тоже милая, но Mít мне не очень нравится. О Nguyên у меня не-что сказать, tại mih` thấy наше отношение cũng k0 tốt đẹp cho lắm. После этого, mọi người nói Nguyên хороший, это произвело на меня глубокое впечатление, что Nguyên плохой. Да, у меня те есть lổi trong chuyện này, но tất cả những điều đó là do ai gây ra??? :thatall: Thua....

Cơn mưa hạ
17-12-2006, 01:20 PM
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: ba`
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: vo viet diary dzi' tui di
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: Plz...........
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz.......
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz.
BVV.: dek them viet :meo:
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: hoh del nua dau ma
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: hoh del nua dau ma
BVV.: cai topic kia del mie no rau
BVV:lam ba mat hung:meo:
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: plz
BVV :dien:
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: dzi na` ba` dzi` 1 topic
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: ma bob tui dung hem
BVV: gian la 1 chuyen
BVV :bo di hay ko
BVV: lai la 1 chuyen khac...._________________________________

Bó tay con nhỏ dzở hơi này !Năn nỉ thế bà mới chấp nhận chớ , bà là bà có lòng vị tha và lòng khoan dung lắm nên mới ok đấy:rang:

Bắt đầu sao giờ? Tâm trạng....ừ...thì vẫn thế...Chả có gì thay đổi....chả có mới mẻ...Cứ nghĩ ,cứ tưởng tưởng 1 cốc chè thập cẩm với lẫn lộn các thành phần ở bên trong , thì sẽ biết ngay tâm trạng của tui giờ nó thế nào , cũng lộn tùng phèo và lung xờ tung hệt như nó :rang:
Nghĩ lại cũng....thấy vớ vẩn thật , tự dưng đi so sánh mình với thứ chè đó....! Ơ thôi chết rồi....thế hóa ra mày bị khìn thật rồi , ơ....bó tay!:rang:
Tóm gọn lại là dạo này tui cảm thấy trống trải....rỗng tuếch thế nào ấy...Bao nhiêu chữ với nghĩa nó lặn xừ đi đâu rồi , giờ viết lên đây 1 chữ là thấy khó lắm....!

______________________________________
Nhỏ ghét chưa kìa...này....đang vừa chat vừa loay hoay viết vài dòng cho vui lòng đấy nhớ....Tự dưng quẳng cho người ta mấy câu đau lòng thí ớn....!
.......
BVV : ua , da nhung ma van iu
-: -:-* Nguyen Uyen :-*-:-: the ai da' ai nao:D
BVV:ai da ai nao ?
BVV : hoi hay thiet
BVV : u nhi ? the cuoi cung la ong i da minh
BVV :nhi?:so_funny:
Tự dưng thấy buồn ghê gớm....-_-
Sắp Noel rầu....Noel này làm gì nhỉ? Đi đâu đây....Hay lại ngồi nhà 1 mình nói chuyện với mấy bức tường....Mình ko ngờ cuộc sống của mình lại nhàm chán & vô vị đến thế....

U : Chẳng nghĩ là có người nhớ tới mình đâu....!

Biin Boon Boon
17-12-2006, 01:40 PM
Làm như mổi mìh bà là khoang dung, độ thứ, dể thương nhất trên đời í :hihi:.

Tâm trạng bà là chè thậm cẩm sao? Ước j` có ly chè ở đây cho tui gặm nhỉ, đang đói rã ruột ra đây...:cr:. Anyway, bà mà làm chè thậm cẩm, thì tui sẽ cho bà vô máy để phân ra thành từng loại. K0 thik thì tui sẽ khuyến mãi thêm mấy viên vitamin A,B,C,D vô cho nó ngon ngọt nhá. Wait, tui sẽ k0 cho bà vitamin C đâu, vì bà còn chua hơn acid...:haha:.

Yên tâm đi, bà mà buồn thì tui sẽ làm cho bà vui mà, như bây giờ chẳng hạn. Bà đọc xong bài nài mà k0 cười, tui dek là tui.

Cuộc sống thường k0 bao giờ vui vẻ hết bà à, phải cày thì mới đc những j` mìh mong muốn...Nhiều khi nghĩ cùng buồn chuyện ông Nguyên, thương yêu ổng rồi đá ổng đi, nhưng mà ổng bỏ tui đi theo con khác là tui dek tha thứ :ranting:

Nhỏ nài xàm thấy ớn, thôi chị 2, em lạy chị. Dâu chỉ vì 1 cành cây mà bỏ 1 khu rừng. Ước chi có bà Tr ở đây, type chung diary, nhìn mặt bả là tui muốn chọc liền hè.

Noel năm nay buồn lắm bà àh, nhiều khi chẳng biết làm j`, đi đâu. Bạn bè thì ở xa, đi học 1 tuần 3 buổi nên cũng ít tiêp xúc với người ngoài. Nhiều khi tui cứ thấy tui giống người "rừng" quá bà ơi! :haha:

Cơn mưa hạ
17-12-2006, 01:49 PM
đâu chỉ vì 1 cành cây mà bỏ 1 khu rừng
Hai cành cây nằm cạnh bên nhau...bỗng một ngày một cành ra đi thì thử hỏi cành còn lại có buồn ko , ừ....chỉ là 1 cành cây vô tri vô rác....rất bình thường đối với những thứ xung quanh....nhưng nó lại rất quan trọng với cành bên cạnh đó....! Thì sao hở bà?
Ps : Tui mà chua hơn cả axit hả bà?Nỡm nào :rain:

Biin Boon Boon
17-12-2006, 01:50 PM
Má, má mà k0 chua thì con còn ngọt hơn cả kem vanilla :haha:

Ừhm..2 cành cây lâu ngày nằm bên nhau, bổng có 1 cành dzứt đi. Cành kia cảm thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ & khi cành cây kia k0 bao giờ trở lại cành cây này có buồn và đau đớn khi thấy thiếu người bạn của nó k0?..Với tui thì có bà à...:(

Cơn mưa hạ
17-12-2006, 02:16 PM
....buồn mà giả như hok buồn....
...nhớ mà giả như hok nhớ....
Sắp hết tiền rồi mà còn dính đít ở đây...9 h ròi đấy ,còn phải về bài vở & cơm nước nữa....Sắp tới dì hai có sang chắc cũng còn phải chuyển nhà nữa ,chứ cái nhà mình đang ở đây...bả có sang chắc nhìn cái nhà chạy mất dép ấy chứ :so_funny:
Ừ, nếu chuyển thì mệt lắm đây...Người ta bảo chuyển nhà hay xây nhà là đen lắm...hic...!Thôi kệ ,muốn ra sao thì ra....!
Tự dưng lại thấy mệt quá , đau đầu muốn chết ! Đi học nốt 1 tuần rồi nghỉ noel...Á ,mệt quá....Từ nãy ngồi mà cứ sụt sịt mãi....
Ho đau quặn cả ruột gan lên ,bực cả mình >.< !!!

Biin Boon Boon
18-12-2006, 01:13 AM
Ủa, bộ chuyển nhà là xui xẻo hả bà? Tui chưa nghe nói bao giờ, chỉ nghe mấy bà tám ở đây nói là :"Chuyển nhà mà k0 hợp tuổi mìh là xui lắm." Nói thiệt là tui ít khi tin mấy cái bói toàn này lắm, thấy nó sao sao á.

Sướng nhỉ, nghe nói Noel bên đó được nghĩ tới 1 tháng liền đúng hoh? Ặc, sướng thế, năm nay tui đi học k0 đc nghỉ tết nửa cơ.

Thôi, cố nai lưng ra mà hầu hạ bà dì 2 của bà. Cẩn thận k0 thành "Công Chúa Lọ Lem" nửa lại chết :hihi:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~

Hồi 6 giờ sáng cái điện thoại di động báo thức, chị 2 nói tắt đi. Thế là mìh ngủ quên tới 9 giờ sáng luôn. May mắn hôm nay бассейн đóng cửa, lười đi bơi quá. Hôm nay biết sao k0 bà, hôm nay má tui từ VN sang. Sướng bỏ bà đi được, mốt khỏi phải nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹn...vv..vv.. Còn được có đồ VN sang ăn nửa chớ, mừng ghê. Nghe má nói qua điện thoại VN bây giờ khác xưa lắm. Đồ đạc thì tăng giá gấp 3,4 lần, mọi thứ cũng tốt hơn. Hie...hie...mong cho năm sau đc về VN quá. 10 giờ sáng ngồi type diary cho ngày hôm nay :hihi:. Thoai tui đi học đây, chiều type tiếp. :D

Cơn mưa hạ
19-12-2006, 08:09 AM
Dzở hơi ăn cám hấp ! Này thì cô bé lọ lem này :gian: Vớ va vớ vẩn , định hù tôi đấy ah , tôi cóc sợ mới tiếc chớ...Là cái dek gì đâu mà phải đến nỗi thế....Hầu hạ ah? Hầu hạ là cái gì thế?????:rang: Ai đối xử tốt thì mình tốt lại , hok thì thôi , cũng cóc sao , cóc cần. Hok quan tâm , có thế thôi ! Chỉ là...thời buổi này tốt xấu lẫn lộn hết cả ,chả vạch đc dễ dàng gì cái mặt thật của người ta....Ừ ừ...bánh đúc làm dek gì có xương...Ah ừ nhưng mà thôi , cứ cho là có đi đã , tính sau.....

Hôm qua mò mãi mới tìm đc cái địa chỉ nhà mới ,ông bô chờ mình ở góc đấy mà con dzở hơi nó lại cứ đứng run cầm cập ở góc này , lạnh muốn chết *.*
Cơ mà.... sao thấy đường vào ngoằn nghèo & trông hiu quạnh đến thế chứ lị...Đang quen ở giữa trung tâm đông vui cửa hàng này nọ , tàu điện chạy qua ầm ầm , lại còn cái nhà thờ hơi tí lại đổ chuông , hồi đầu mới chuyển về hơi khó chịu tí , sau này thành quen , ko có mấy thứ ồn ào này lại thấy thiếu thiếu cái gì đó....Chỗ nhà mới này , sao im lặng wa ,yên tĩnh wa.....Sợ !

Nhưng mà khổ nỗi , tiền nào của nấy....Quả nhà đang ở... rẻ thì rẻ thật đấy (so với các nhà ở khu phố cổ này thì vào dạng siêu rẻ +.+ ) Nhưng lại cũng là siêu cổ , siêu "ổ chuột" luôn...*.* Nói gì thì nói chứ , ko chỉ bà ấy....mà cứ đặt địa vị mình vào bả....thì chắc chắn cũng chạy mất dép nếu sang đây mà nhìn cái nhà mình đang phải ở đây.... :rang: Nhưng dù sao cũng phải công nhận là , bỏ thêm 200 E ra thuê cái nhà đẹp lung linh đến là phê , tròi tròi...hôm qua ngó cái nhà bếp có cửa sổ ,( nấu nướng gì ko bị mùi như bây h nữa rồi ) , cái toilet có bồn tắm kaka...(ko phải đứng nữa , mà ngâm mình trong bồn ,phê dã xờ man luôn :so_funny: )
Ừm , dự định là sẽ chuyển , mới đi xem vậy thôi , chứ cũng đâu đã chắc chắn là sẽ thuê nhà khác..Nhà cửa đất đai ở Munich ngày càng cao ,cao ngất ngưởng luôn , đo so sánh với các nơi khác chắc vùng này đắt gấp đôi , gấp 3,4 lần mất -_-
Nói chung , Munich đẹp - và giá cả thì cũng đẹp ko kém...Mọi thứ đều tăng vọt lên 1 cách đáng sợ :D

.............

Ừ ừ...cuộc sống ở nhà & bên này khác hẳn nhau , khác nhiều lắm !
Đang ở nhà sống 1 cuộc sống quá sung túc ,đầy đủ với bao điều kiện , chạy Spaysi ,@ ,Dylan thì cứ phải nói là ầm ầm. Người thân ,bạn bè bao người xung quanh...Nào đâu thì có phải nhúng tay vào việc gì bao giờ đâu , khỉ...Cơ mà có sang đây thì cũng phải làm hết thôi ,ai chả thế !!!
Ờ ,mà thôi , lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi , kệ đi ! Liên wan quái gì đến mình nhở , ơ ơ....cái con này....cái thói toàn đi lo hộ cho người khác , dzở hơi:rang:

******
Ủa...sao hôm nay nhiều người onl trong Ym thế nhờ? Muốn click vào mấy nick kia quá , nhưng chẳng hiểu sao lại thôi..Ah ừ nhỉ , mà cũng sắp phải về rồi , hôm nay phải out sớm , ah ừ đấy , chưa đi chợ ,chết....còn mỗi 30 E , mẹ cho từ bữa giờ tiêu gần hết òi , giờ còn mỗi tưng này , mà dek nhớ mua những gì mà nó bay nhanh thế , ah ừ đúng rồi....mấy tuần nay toàn phải phá tiền này ra đi chợ ,ông bô đang "cháy túi " , cóc dám xin..Lại đành phải lấy tiền mình ra chi cho tiền chợ vậy , ừ....cóc có bao giờ mua đc cho mình 1 áo hay cái quần gì , có bao nhiêu hết bấy nhiêu , chán !:rang:

ps :Khỉ nào nói với bà là bên này nghỉ đc 1 tháng? Có 2 tuần thôi !

Cơn mưa hạ
19-12-2006, 10:37 AM
Ah quên , chưa khoe là tuần này cô chủ nhiệm nghỉ ốm ( vì bị lây của cả lớp :D ) nên coi như đó cũng là 1 món quà giáng sinh quý giá cho cả bọn :D Đấy là chúng nó nói thế , hok phải tớ đâu nhá , tớ có dị ứng với bả giáo đến mấy cũng đâu hư đốn bất hiếu mà nghĩ như thế kia chứ :D ( Khiếp , con này nó ba hoa chích choè nữa rồi , chính mồm mình nói thì cứ nhận đi , lại còn làm như đây ngoan lắm í ,điêu vật !:rang: )

Hôm nay học đúng 3 tiết ,lão hiệu trưởng cho về , vậy là đc nghỉ 5 tiết lận , sướng chết người ! Cả lũ rủ nhau đến nhà thằng Ali chơi , sư nhà nó chứ , trời lạnh cóng thấu xương thấu thịt mà nó đưa đi lòng và lòng vòng tận nửa tiếng mới đến nhà , lại còn quên chìa khóa cóc mở đc cửa. Cả hội tức học máu suýt tẩn cho nó 1 trận. Khỉ , chỉ đáng thương cho mình là sụt sịt như thế này mà hôm nay chả có khăn mũ , khăn tay quái gì cả ,vừa đi vừa run cầm cập , hay bàn tay tím ngắt ,nhăn nha nhăn nheo như bà già luôn -_-Lúc đấy mà có eng nào ủ cho mình tìm lại sự ấm áp thì tốt nhờ:so_funny: Thế là cả bọn lại thất thểu vào tạm Magci ăn cho nó ấm , xong rồi về , còn tớ thì chui lên đây onl cả buổi đến giờ mới chịu nhấc đít đi về, ok , hết , báo cáo đã xong , tớ phắn ! :anhPha:

Biin Boon Boon
19-12-2006, 01:43 PM
Hehee...cô giáo bị bệnh, được nghỉ sướng nhỉ. Ước gì thứ 7 này cô giáo gác thi của tui cũng bị bịnh (impossible :D). Tui kiu bà Tr type chung gòi đó má, bả hứa là bả type. Nick sáng chưng thế kia, mà chẳng biết bả đang làm gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~

December, 19th, 1006 (có chik miẹ k0 1006 cơ đấy :haha:).

Lạnh thấy bà nó luôn! -5 độ mà sao thấy như cục nước đá.
Type nhanh nhá, đi ngủ giờ. Đi bơi-->Gửi đồ-->Ra ba đưa lunch-->Đi về-->Đi học-->Đi gặp Katie-->Đi học tiếp-->Đi ăn dinner-->Đi học-->Chat dzí mẹ Trang-->Typing diary-->Chuẩn bị đi ngủ...:D
Sorry, hôm nay k0 type nhiều đc..:D

Biin Boon Boon
25-12-2006, 04:45 AM
Oài, bỏ 10 ngày k0 viết diary rùi. Quỉ sứ An Noel mà cũng k0 cố onl chat với bà. :ham: Đồ đáng ghét, đồ khó ưa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

24-12-06 Ta chờ, ta đợi, ta mong. Sao mi k0 onl, mi có biết ta nhớ mi lắm k0? Mi có biết từ khi mi đi, có biết ta lo lắng cho mi từng ngày từng đêm k0? Cho dù ta ít nói chuyện với mi, nhưng ta vẩn có cảm tình với mi mà. Nhiều khi ta nghĩ, tình cảm của ta đối với mi chỉ là 1 sự đam mê thôi. Nhưng, có lúc ta nghĩ là ta yêu mi thiệt, khó nói quá. Cái đầu ta rối tung. Người ta nói : "Sự đam mê k0 bao giờ quy trì được lâu.", nhưng tính tới thời gian này ta nghĩ là ta k0 đam mê mi đâu. Ừhm, thiệt tình ta cũng k0 tin là tình cảm mi dành cho ta là thật đâu. Nhiều khi ta nghĩ, cái tình cảm mà mi dành cho ta chỉ là 1 trò chơi thôi. Nhưng sao ta vẩn mong, vẩn đợi. :thatall: Mi có bình yên k0? Hay mi bị 1 cái j` đó mà k0 onl? Tại sao? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi ta đặt ra, nhưng vẩn k0 có câu trả lời. Ta chờ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Có NgƯờI nÓi VớI eM rẰnG
tÌnH yÊu Là MặT tRăNg
KhI tRòN...
kHi KhUyẾt..

ĐôI kHi Em Tự NóI vỚi Em RằNg...
TìNh YêU lÀ tHờI tIếT....
lÚc NắNg...
LúC mƯa....

NhƯnG aNh LạI nÓi VớI eM rẰnG
tÌnH yÊu Kô Là MưA
tÌnH yÊu Là BuỔi TrƯa
NóNg BỏNg

Và AnH đẾn MaNg ThEo HơI nÓnG
tHiÊu ĐốT eM
tAn TáC....
bUổI tRưA hÈ

Em Đã NóI vỚi AnH cHưA??
aNh LàM eM..đAu...AnH ạ
AnH cÓ hIểU kÔ hẢ???
sAo AnH cỨ... bƯớC qUa

TrĂnG kHuYếT
... nAy Đã GiÀ
cÒn AnH.....
gIờ Xa VắNg....

AnH lÀ nGưỜi cHiẾn ThẮnG
eM.......
bÊ bẾt Hố SâU
cÓ gIọT mÁu Kô MàU
cHảY sÂu TrOnG lÒnG hỐ

CáI gÌ đÂy Hả Em?
Nó ChẢy Ra...
Từ MắT eM....
ƯơN ưỚt....

AnH ơI, đÓ lÀ nƯớC!
NưỚc MặN mẮt Em RồI...
ChỈ lÀ nƯớC mÀ tHôI....
Cứ MặC cHo Nó RơI...
AnH ạ....

Là NưỚc Hả Em Ơi?
NhƯnG sAo Mà... NưỚc ChÁt?
SaO vỊ nƯớC mẶn MôI?
SaO hỒn NgƯờI tAn NáT?

Ồ, nƯớC cÓ vỊ cHáT...
Là BởI eM nHớ AnH....
Vì NưỚc Có HìNh AnH...
NêN lÒnG eM tAn NáT!

Em À, eM đỪnG hÁt...
BảN oÁn KhÚc NhỚ mOnG...
BởI.. aNh bỖnG tHấY lÒnG...
NhỚ em.. tÌnH vÔ vỌnG

Trở về đi anh ơi....
Nơi đây...
Có một người...
Chờ đợi!

Trở về đi anh ơi....
Có một tình yêu...
Hướng tới...
Một mình anh...

Trở về đi anh ơi....
Đừng cố...
Bước nhanh...
Và lẩn tránh...
Điều đó..
Sẽ....
Chẳng để làm gì...

Bởi vì...
Em sẽ...
Theo kịp anh thôi, anh ạ!
Dù anh có muốn...
Bở rơi em..
Vội vã...
Thì tim em...
Sẽ muôn đời...
Bền bỉ...

Em không muốn...
Yêu bằng lý trí...
Em yêu bằng...
Nhịp đập...
Tiếng tình si!

Anh ơi anh...
Hãy cứ...
Trốn nhanh đi...
Rồi em...
Sẽ tìm...
Thấy anh...người ạ!
Tìm thấy anh... ở phương trời xa...
Tìm thấy anh... dưới buổi chiều tà....
Tìm thấy anh...Rất nhanh thôi..
Anh ạ!


Trái đất vẫn tròn
Khi anh xa em...
Nắng vẫn cứ lên...
Khi mùa hè ập đến!
Nỗi đau vẫn vang rền...
Nhưng tiếng rên âm ỉ...
Anh vẫn cứ bước đi,
Khi tay người níu kéo...

Em thì vẫn cứ leo...
Mặc núi cao vực dốc...
Em không hề than khóc...
Dù bị anh bỏ rơi...
Dù anh nói những lời...
Cay đắng...

Những vần thơ tan nắng...
Những vần thơ chát đắng...
Anh ơi, để làm chi?
Anh ơi để làm gì?
Người thì vẫn cứ đi...
Người thì không dừng bước...


Ôi cuộc sống muôn đời...
Xoay tròn theo quy luật...
Có những vòng luẩn quẩn...
Chẳng thể ta thoát ra....
Chẳng thể khác anh à....
Anh ơi, thôi thì...
Kệ!

Cái này là do ss V.Anh viết, thấy hay nên copy lại.

Cơn mưa hạ
29-12-2006, 01:18 PM
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/PC240043.jpg 24/12/06 ....Một ngày chủ nhật bình thường như bao chủ nhật khác :D Chỉ thấy hơi "ko bình thường" ở chỗ ,nhà thờ hôm nay đổ chuông nhiều & rõ rệt hơn mọi ngày , ơ ...thế ra hôm nay là ngày gì thế , tớ chả nhớ ....:D

________________________

Vậy coi như là mình hok có số hưởng thụ , thiệt là nhiều ,sướng thì ít ...Chả lạ gì ngày xưa cứ thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt xót xa và chép miệng xì xào với nhau rằng "Con bé này số nó khổ thật ,tội nghiệp ! " . Dạ vâng , cám ơn cho cái lòng thương hại đó ! :so_funny:

Chuyển sang phương án 2 thôi , nhà cửa đã đắt lòi mắt , tưởng hôm trước tìm đc quả nhà mới , 3 phòng , 70m vuông , giá cũng "mềm" , mà khổ nỗi ...mình làm dek gì có số đỏ đến thế , bọn chủ nhà toàn nhường mấy chỗ "ngon" cho người Đức thuê trước, mình hết phần , đành vậy thôi , chấp nhận ở cái nhà cũ và ọp ẹp này vậy .Bố quyết định rồi , coi như là một khi đổ tiền để sửa sang lại cái nhà này thì có nghĩa là sẽ ở đây lâu dài ( chứ sao , có mà điên à nếu rút ra mấy nghìn bạc để làm lại cái nền nhà , cái bếp , toilet để rồi ở mấy năm rồi chuyển đi nơi khác , chỉ lợi cho bọn thuê nhà sau này , mình thì lỗ , có mà đợi đấy ^_^ )
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/PC240046.jpgDự định Noel này lên Berlin thăm bà nuôi ,hay sang bên ông anh họ bên P chơi , mà ngờ đâu là ông bô lại tưng tửng quyết định sửa nhà thế này , ơ thế ...coi như là mình cũng phải ở nhà rồi còn đâu -__-
Hôm kia hai bố con đi mua vật liệu về , phát khiếp , vác mấy bọc xi măng , tấm gỗ lên xuống từ tầng 1 - 4 hàng chục lần mệt đứt hơi , giờ mới thấy mình cũng khỏe dữ he hé :anhPha: Chưa kể hôm qua ở nhà phải khiêng đống đồ đạc trong nhà sang nhà hàng xóm để nhờ , một mình mình làm từ sáng tới chiều mãi chưa xong , ông bô về thấy vẫn bừa bộn , tự dưng nổi cáu mới sợ , mệt thí bà nội nó luôn , ai mà làm nhanh đc . Giỏi thì đợi vợ bố sang mà làm , nhé ! Bực cả mình !!!!>.<
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/PC240041.jpg


Nô el với chả nố èn , bận túi bụi việc nhà đây này !!!Ngó ra đường thì vắng tanh vắng ngắt như chùa bà Đanh ,đấy , chụp ảnh hẳn hoi để chứng minh đấy:so_funny:

Biin Boon Boon
31-12-2006, 10:49 AM
:so_funny:..Đồ khỉ ạ, đi chơi rồi vứt tui ở nhà nha. :gian: Chik bòa đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ là 19:46:29 phút, ngày 31-12-2006. Còn có 5 tiếng đồng hồ nửa sẽ là năm mới òi, nhớ giờ này năm 2006. Bà còn lên net chat với tui nửa kia, An ơi là An. Hồn con mụ ở đâu dzìa đây đón tết dzới tui. Tết năm nay buồn wa', k0 pháo, k0 cakes, k0 tiền lì xì, k0 bạn bè, k0 người yêu. Cái số nó khổ thế cơ đấy. :so_funny: Tiết là cái số mìh k0 có cung hưỡng thụ cho nên nó mới khổ vầy. Oai, cầu hồn con Anny N nó onl để mìh còn "tra tấn" nó :rang:

Cơn mưa hạ
01-01-2007, 12:55 PM
12:26am ,30/12/06
...Những ngày cuối cùng của năm 2006 ...Nhiều điều xảy ra trong năm vừa rồi quá mày nhỉ ? Nghe một khúc nhạc và chầm chậm type những dòng viết này đây , tao bỗng mỉm cười khi nhớ lại tất cả những gì đã đến với tao trong thời gian qua ....Buồn vui lẫn lộn hết cả ( thì...như chè thập cẩm đấy còn gì nữa *,* )...Mày biết ko , tao giờ cảm thấy mình ...yên bình lắm , tao..hạnh phúc đấy chứ nhỉ ? Uh, ít nhất ra thì đến giờ tao cũng đã hiểu ...hạnh phúc lắm lúc ở ngay bên cạnh mình , là những điều nhỏ nhặt vụn vặn nhất ...
Ah , hay là tao đang tự an ủi mình đấy nhỉ ? Khà khà ...!


12 :00 , 31/12/06
Vừa gặm xong cái bánh mỳ , cái này gọi là bữa ăn sáng của tớ đấy ạ, hok phải vì ngủ nướng mà tớ ăn muộn vậy đâu ( hôm nay ngoan lắm , dậy sớm từ lúc 10 h kia mà :haha: ) Lóc cóc vào bếp ninh nồi măng , hôm nay phải ăn đặc biệt chút chứ lị hè hè ....Định tính là tranh thủ lúc ông bô đi làm rồi , chuồn ra Net chơi xem bà con trong này ra sao , mà nhà cửa vẫn bừa quá xá , lại phải ở nhà dọn cho nó xong ! Thôi thì ngồi nghịch vài dòng khi nào rảnh quẳng vào Nk nào đấy :D

Phải công nhận là , có 4 hay 5 cái Noel bên này rồi mà ko năm nào là ko có tuyết cả , vậy mà năm nay tuyết rơi có đúng 1 ngày , còn noel thì chả thấy đâu . Mà đây cũng là lần đầu tiên vào mấy ngày cuối năm có nắng đấy , nhớ bình thường vào mọi năm giờ này trượt ngã vì đường trơn do tuyết rơi phải nói là cứ xoành xoạch :haha:
Hm...kể cũng cảm thấy dễ chịu hơn với kiểu thời tiết như thế này , có nắng ấm , chút gió , hơi se lạnh thôi , đủ để mình mỉm cười mỗi khi bước ra khỏi nhà , hay thậm chí ở trong nhà ngó ra cửa sổ :)

anny N
01-01-2007, 01:07 PM
.Đồ khỉ ạ, đi chơi rồi vứt tui ở nhà nha. :gian: Chik bòa đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ là 19:46:29 phút, ngày 31-12-2006. Còn có 5 tiếng đồng hồ nửa sẽ là năm mới òi, nhớ giờ này năm 2006. Bà còn lên net chat với tui nửa kia, An ơi là An. Hồn con mụ ở đâu dzìa đây đón tết dzới tui. Tết năm nay buồn wa', k0 pháo, k0 cakes, k0 tiền lì xì, k0 bạn bè, k0 người yêu. Cái số nó khổ thế cơ đấy.Tiết là cái số mìh k0 có cung hưỡng thụ cho nên nó mới khổ vầy. Oai, cầu hồn con Anny N nó onl để mìh còn "tra tấn" nó


Cóa Anny N đây , hồn nó vìa rồi đây , chuyện gì thế nhờ , om xòm thé nhờ :rang: Đi chơi cái coan khỉ nhà bà , tối hôm đấy đi lượn Net về rồi ngó nghiêng đường xá chả thấy bóng ma nào đâu , chụp phát vác vào đây cho mà xem , còn lải nhải gì :rang:
Noel ko có gi đặc biệt cũng chả sao , vì dẫu sao đạo Phật có quái gì noel nhở ,ơ hay...VN mình cứ thích đua đòi , xin lỗi nếu tớ nói hok phải :rang:

Tết ta thường thì cũng hok buồn mấy , vì ai nấy bên này đều bận rộn đi làm , học hành , ko có không khí tết mấy , cho nên cảm thấy bình thường , chỉ nhơ nhớ Vn mà thôi:rang:

Nhưng mà chán nhất là Tết tây , như đêm qua đón giao thừa ấy , ai ai cũng quây quần với gia đình , đốt pháo với nhau....Đứng nhìn họ mà thấy hơi tủi tủi ( chỉ hơi hơi thôi nhá:rang: )

Nói chung là cả Noel , cả giao thừa , cả tết ta.....chán như con ngan !!!:rang: Thực ra tớ chả thích mấy ngày này cho lắm:rang:

Cơn mưa hạ
01-01-2007, 01:11 PM
18:35 , 30/12/06
Scheiße !!! >.< Á .......á......á.....Bực dek chịu đc , ko kìm nén chút nữa chắc mình đóng sập xừ cái cửa cho lão già ấy đứng đó mà nói ! >.< Thích dọa nhau thế đấy ah , cứ việc ! Thích gọi cảnh sát công an hay ngay cả tổng thống đây cũng cóc sợ , nhé !Nói cho mà biết , đây dek có điếc có ngu gì đâu mà ko hiểu bọn nhà người nói gì ,nói gì nói lắm thế , một lần chưa đủ hay sao mà suốt ngày lên gõ cửa nhà người ta nói này nói nọ .... uh uh , ok , tôi hiểu sự bực tức của ông phần nào cũng đúng thôi , giả sử cái trần nhà tôi cũng bị thế thì dĩ nhiên tôi cũng khó chịu lắm chứ , nhưng chúng tôi nào đâu muốn thế >.< Mịa ,khỉ !!!Dek có nghe mình giải thích gì hết , cứ xồn xồn hết cả lên bố ai mà còn đủ kiên nhẫn để nghe lão nói đc >.< Tức là tức chỗ đấy !

Cái nền nhà gỗ đã quá cũ ,mục nát trước khi 2 bố con vào thuê nhà này , vì chút sơ hở lúc sáng bác Hiền giặt cái khăn mà quên hok vặn chặt vòi nc , máy bơm hok bật , nước ko thoát , tràn lênh láng thấm xuyên qua cả nhà dứoi , mịa nó chứ >.< Muốn chửi thề quá xá , nhưng thôi nào , bình tĩnh lại nào .....kìm nén lại nào !>.<
Lúc nãy cũng suýt cãi nhau với lão già ấy rồi ,(cái tính nóng của mình chả bỏ đc >.< ) Ừ thì , là lỗi của nhà mình đi , thì cũng đang sửa lại toàn bộ cái nền đó thôi , thế mà lúc trưa nay cái bà vợ lão còn lên luyên thuyên một hồi , rằng "cả 2 tuần này nhà mày làm cái gì mà cứ đập đập bốp bốp suốt cả ngày , mày ko biết là ngày xưa cái trần nhà tao cũng suýt bị sập ko ? " Tts nhà bà , mới bắt đầu làm từ sau hôm Noel mà bà tâng bốc gấp đôi thế này thì tôi phải xưng bằng sư phụ cho cái tài bốc phét ấy quá :so_funny: thế chả phải là tôi đang làm mới lại để nước ko còn chảy xuống nhà bà hay sao hả , điên lòi mắt !!!>.< "Còn tiếp tục thế này tao ko chịu nổi ,nhà mày phải bồi thường 500 cho cái trần nhà tao " Nói xong 1 lèo ko nghỉ , bà quay phắt đi ko thèm nghe mình giải thích gì , cơn điên mới càng trào lên chứ , scheiße , đã nghèo còn gặp phải cái eo , , tiền sửa lại cái bếp , mua đồ đạc còn dek đủ , còn phải đi vay , giờ lại còn thêm cái khoản này chắc mình dồ lên mất >.<

Biin Boon Boon
05-01-2007, 01:54 PM
Tết nhất là thế đấy : luyện phim, ăn, ngũ, lười biếng. Dạo này cũng lười viết diary nửa, sorry nha An. Cái tính "lười"của tui nó còn nhiều hơn tính "chăm chỉ" đó mà.

Yeah, năm mới dzui dzẽ nha An. Mong là bà cũng quên mọi chuyện buồn để mà sống vui vẻ, hay là nói ngắn gọn là "Đạp lên hết tất cả để sống". Ừh, mong là bà "má" tương lai của bà sẽ sống tốt dzới bà. Cẩn thận k0 lại làm "Nàng Bạch Tuyết & 7 chú lùn" nửa là đi tong nha :so_funny:. Ối dzời, cố ăn cho cao lên chút nửa đi bòa, & phải chơi sport nửa í nhá. Đừng lười biếng, chăm chỉ học hạnh. Học k0 cần hạn I đâu, chỉ cho người ta đừng coi thường mìh là được òi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~

Dạo này chả vào HHT. Buồn, chán, lười biếng, mệt mỏi & cảm giác bị bỏ rơi. :sosad: Lạy chúa! Con Ngô Thúy An & con Võ Đoan Trang nó bỏ con đi theo "chai" kìa, con k0 chịu đâu. Bắt tụi nó phải chăm onl để chat với con, cho con đỡ lẽ loi :haha:. Hay tốt hơn nửa là "trù" cho tụi nó k0 có "chai" theo để chat dzí con.

Còn 1 tuần nửa là phải đi học òi, chán ghê, thik được nghỉ àh. Tức, biết sao k0? Hôm nay ngồi nói chuyện dzí má & bà chị. Xong mami dùng thước "gõ" 1 cái lên trán nói :"Trán cao thế này, mà NGU NHƯ HEO!" Trời ơi! Sao nỡ nào nói mìh dzị trời, hoh lẽ mìh ngu tới dzậy sao trời? Tên là Trần Nguyễn Vĩnh Uyên mà nở nào ngu như HEO vậy trời, :sosad: Buồn, đi nhảy lầu tự tử dzề hù con An chơi :so_funny:.

Tết nhất, onl chẳng gặp ma nào. Gặp mỗi thằng Khang, chọc chọc nó 1 hồi cũng chẳng có ai để "Đàm thoại bên chén trà nóng". Nói "đàm thoại" là dể nghe, chứ nói huỵt tẹt ra là "ngồi lê đôi mách" thôi. Quên nói với bà là tui change nick rồi đó p1nk_b4l00n , add đê, k0 add cạo đầu giờ.

Cơn mưa hạ
06-01-2007, 02:19 PM
Uhm uhm , cám ơn mấy lời chúc của bà há , Uyên !

Đang nghe nhạc nà , cho nên ....:redface:

Cơn mưa hạ
07-01-2007, 03:40 PM
Tự dưng thấy đau lắm nhé , mà hok có rõ là đau cái gì :D Chỉ bik là...đau thôi :D

Biin Boon Boon
08-01-2007, 12:51 PM
Thần kinh, đau mà k0 biết lý do. Chắc thích anh nào òi hả?:D

Cơn mưa hạ
09-01-2007, 09:51 AM
Thích "nổi" đc ai đã sướng !:D Lạ thay là giờ chả có cảm xúc gì với lũ con trai nữa.....:D Ơ đâu rồi cái thời mà cứ thích thích rồi lại chán ngay ấy nhỉ ? Nhớ ngày xưa nó thế cơ mà , cứ thằng nào manly cái là ngày đêm mất ăn mất ngủ hơ ( tâng bốc :D )....Thích đó ,rồi vài ba tháng lại nhàm , đi nghía thằng khác.....:D
CÒn giờ thì....chả hiểu...Nhìn thèng nào cũng như thèng nào :so_funny:Nói chung là , bây giờ mấy chuyện này chả phải là chủ đề nóng hổi như ngày nào nữa...Nói theo 1 cách khác , là tớ đây muốn hồn nhiên ,vô tư ứ bik yêu với thích là cái wai gì :so_funny:

Cơn mưa hạ
17-01-2007, 01:28 PM
Có 1 đứa lại chứng nào tật nấy , bỏ con bỏ cái giữa chợ ở góc xó thế này đây ! :D
NK ơi , mài đáng thương wa cơ , cô chủ mài cứ bỏ bê ứ thèm quan tâm mài thế này đây...Chắc bữa ni lại mắc câu cá đây mờ :D

Biin Boon Boon
17-01-2007, 03:29 PM
Câu cái con khỉ, :D. Mấy bửa nay bận học thi mệt thấy bà nội nà. Năm sau đi học dự bị đh & 2 năm cuối trung học rồi, cho nên bận lắm. Bà thông cảm tui nha :anhPha:. Anyway, tui vẩn nhớ tới bà mà :D Đừng lo hết phần :hihi:. Dzì cái chuyện "Russia k0 cho ng` VN buôn bán lẻ" mà năm sau tui dự định học 1 năm 1 lớp, phải chuyển sang học 3 lớp 1 năm nè. Tức quá! Hoh biết phãi học sao nửa. Muốn đi kill mysself cho rồi luôn. Chắc chắn năm sau k0 đc về vn luôn (bà Tr mà biết được chắc bà lôi tui ra mà chửi wa' :sosad:). Tui phải đi òi, bye nha bà. Chúc dzui dzẻ! :hug:

anny N
18-01-2007, 02:12 PM
Ò ò cái chuyện bên đó cũng thấy ông FX lải nhải rồi :D mà sao ra cái luật oái ăm kì cục hết chỗ nói vậy , thấy có vẻ như là ng Vn bên đó bị đối xử hok có công bằng cho lắm thì phải....
3 năm 1 lớp - ủa , sao lại thế? dzị chớ chả bik bao giờ mới học xong bà nhờ :D Tui thì cũng phải lùi lại mấy lớp đây này , mà thôi...hok sao , học thế cũng càng tốt chớ sao :D

Năm sau hok về hả? Dzị thì thôi , 3 năm nữa về cùng tui cũng đc hé hé :D Bả Trang ,kệ bả í , cho bả chửi té tua tàn hạ lun :DHay bảo bà í cũng chờ vài năm nữa mấy đứa về với nhau :anhPha:

Biin Boon Boon
21-01-2007, 08:10 AM
Tui đạp cho bà 1 cái, sang năm 2008 là tui vô Đh rùi. Đồ độc ác, nó chửi bạn thân bà mà bà cũng cho nó chửi. Nhìn thấy cái mặt là bà mưốn :gian:

Biin Boon Boon
24-01-2007, 02:24 PM
Nhớ nó wá...Buồn wá An ơi! Buồn mưốn chết luôn...Sao tự nhiên buồn thế nhỉ?

Sắp tới sn bà Quyên rồi, bà biết k0? Nói vây thôi chứ mai là sn bả. Thấy có cái topic chúc mừng sn bả...vô...mà k0 nói j`...đi ra...chán...

_bAd.gUrL_
24-01-2007, 02:32 PM
Ê bà,mắc gì vô duyên dzạ ... vô rồi hổng chúc đc tui câu sao nè ... đi ra ko sao.
Ki po với bạn wua' àh,Uyên kia .T.T.
Hoh bik đâu ,2 bà phải tặng quà tui.Ko thôi,ghét ^^.

Sorry nha,Q vô hơi đột xuất .Ko phiền hai người chứ ?.

Biin Boon Boon
24-01-2007, 02:56 PM
Hoh có phiền đâu Q...:D
Thik thì dzô đây type diary luôn..
Lâu wá mấy đứa mình k0 chat & gặp nhau rồi :rain:

_bAd.gUrL_
25-01-2007, 02:02 PM
Uhm, lâu wua' rồi nhỉ.:rain: mà cũng lẹ thiệt đó ... nhớ ngày nào cũng lẹ lẹ để lên t8m với mấy bà ... vui ghê ^^.
Q cũng đang tính kiếm đất đâu đó thỉnh thoảng vô type vài dòng giải sầu :hihi:.Mở diary lần nào cũng vất xó,tại type mình buồn wua' ^^.
À,xém quên .Topix sn Q... Thanks U đã ghé ^^.Hì.
Còn koan A kia.... biến đâu òi .??

Cơn mưa hạ
26-01-2007, 11:53 AM
Koan A đây !Koan A đây ! Rõ khổ ! :D Í ới gì koan A nài thế? :D

Ủa? Quyên , bà cũng dzô đc đây rồi hả? Hả? Uyên - Quyên.....Thế nào đây? Ơ , hơi ngạc nhiên tí....Ơ....Quyên....Uyên , vậy là làm lành thực rồi đó hả....? Ơ ,sao tự dưng thấy mình vui đáo để :dance: Vậy là tốt rồi ! Có thể nói cả bộ 3 đều quay về với nhau rồi í hơ?

Q , có gì thì cứ bò vào đây type chung cũng đc ! Bà dzí nhỏ U giống nhau ở cái khoản viết NK lắm muh , thôi tốt nhất là gộp chung và type chung với nhau đi , thế cũng đc mà há :)

Cơn mưa hạ
26-01-2007, 11:55 AM
Koan A đây !Koan A đây ! Rõ khổ ! :D Í ới gì koan A nài thế? :D

Ủa? Quyên , bà cũng dzô đc đây rồi hả? Hả? Uyên - Quyên.....Thế nào đây? Ơ , hơi ngạc nhiên tí....Ơ....Quyên....Uyên , vậy là làm lành thực rồi đó hả....? Ơ ,sao tự dưng thấy mình vui đáo để :dance: Vậy là tốt rồi ! Có thể nói cả bộ 3 đều quay về với nhau rồi í hơ?

Q , có gì thì cứ bò vào đây type chung cũng đc ! Bà dzí nhỏ U giống nhau ở cái khoản viết NK lắm muh , thôi tốt nhất là gộp chung và type chung với nhau đi , thế cũng đc mà há :)

_bAd.gUrL_
26-01-2007, 01:41 PM
Uhm thì 2 ấy đã có lời mời thì tớ đây cũng ko bik khách sáo là gì ... ^^
Làm lành àh... bik nói sao đây U nhỉ ... ^^.Cũng chẳng đứa nào nói đứa nào hết. Cứ thế wuay lại thôi ^^.Chiện trc đây ... là chiện của koan nít ( nói vậy hoh phải bi giờ đã là người lớn đâu ^^)... túm gọn lại là có một thời để nhớ . Chiện cũ nhiều khi ngồi nhớ lại...rồi tự cười một mình.Ngộ ghê.^^.

Hum wua sn ,cũng chẳng tổ chức gì ... có ai đời sn mình rồi tự đi mua hoa cho mình ko nhờ :so_funny:.

_bAd.gUrL_
27-01-2007, 11:42 PM
:thatall: Trốn hết đâu rồi ta :thatall: .Bỏ mình lại 1 mình ,đã vậy phải phá mạnh :cr: :so_funny: .

Đêm wua onl tới hơn 1h mà cũng chẳng gặp ai. Chán thiệt . Lúc mình onl thì chẳng ai onl,cứ lúc ko onl thì thi nhau onl là thế nào hả chời.Dễ nổi giận :so_funny:.

06:00 sáng ,mò lên h2t ,chẳng bik làm gì.Thôi thì vô đây chăm sóc cho cái diary của mí bả .

http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/26/01/freemp3/lkproduction+lalala.mp3


... gần hết ngày rồi mà vẫn chưa thấy 2 đứa nó onl. Vất nhà ở đây cho mình trông rồi bỏ bạn đi chơi với trai hết rồi :so_funny: .Bạn bè thế này phải .... dạy lại mới đc :rang: :so_funny: .

Onl gần hết ngày mà chẳng làm đc kái gì ra hồn. Vẫn bùn suốt từ hôm sn tới giờ.Thà đừng mong mỏi tới sn wua' thì giờ ko buồn vậy .

Tiếc wua' àh ! Onl cả ngày thì ko sao ,vừa vất máy đi mua đồ về tới nơi thì papa out mất.Chán wua' àh.Tiếc suốt từ lúc đó tới giờ.Hix.Pa mẹ ơi,con nhớ pa mẹ T.T.

anny N
28-01-2007, 11:49 AM
Oé , cái nhạc của bà làm tui lại phởn mất rầu :rang: Ngồi nghe mà cứ giựt giựt tưng tưng ở quán Net , dở hơi chính hiệu :so_funny:
Cái bà U í , bả có khác gì bà đâu , để ý nhiều lần ròi ,viết NK khoảng chừng 2 ,3 bài đầu thì dài thuồng luồng ra , rồi ít dần...ít dần...--->Mất tăm !!!!:so_funny:

Dạo này đâu phải ngày nào cũng onl đâu , tuần nhiều nhất 3 lần thâu , hay có khi cả tháng mới bò ra mấy hôm cuối tuần , xiền wai đâu ra onl lắm , túi thủng hết ròi ,chớ làm wai giè có trai để mà chơi ,đc dzậy thì chắc con bé này nó còn phởn nữa:rang:

Sn hok có tổ chức gì hả? Hờ , phình phường thôi...Mấy năm nay tui cũng bik wai SN là gì ! Chả mừng chả vui ,chả hớn hở...chả còn bik hồi hộp mong đợi đến cái ngày đó nữa để đc tặng nhiều quà ...Cái cảm giác đó í hả , biến mất từ đời tám hoánh nào rầu....:rang: Ngày sn mà thấy cũng như ngày thường thâu , hok có gì là đặc biệt hết ! :rang:


Cái chuyện hồi xưa của 2 bà , giờ nhắc lại mà suýt sặc nước bọt ! :so_funny: Chỉ khổ thân tui hồi ấy xoay như chong chóng nào là U dzới C ,rồi sau đấy lại bỏ ,thời gian sau thấy C dzới Q , rồi lại bỏ , rồi lại quay lại...rồi lại....Ối giời ơi nà giời....:so_funny:

Còn giờ...uh , thì...nói vậy hok phải bây giờ đã là người lớn , nhưng cũng đã biết suy nghĩ sâu xa , đã già dặn chút rồi phải hok? :cr:

Một - thời - để - nhớ....Sẽ hok quên đâu há ! :)

Ah quên , nhỏ U kia....thấy bà than vãn nhớ nhung ai , mà đây cóc bik bà nhớ thèng nào , (khổ cho thèng đó quá cơ :so_funny: )

Biin Boon Boon
29-01-2007, 10:33 AM
Ê, nói xấu đủ chưa mấy bòa! Muốn en :gian: hả? Dzám nói xấu tui nè.
Mấy bửa nay bận học bài cho nên mới k0 onl đó mà, sao ngồi nói xấu tui dữ dzị!
Oài, học phê wa'...2 con miẹ kia k0 đi học hay sao mà ngồi nói xấu tui hoài dzị :gian:

_bAd.gUrL_
29-01-2007, 02:30 PM
@ U : Hey bà,mắc gì đá tui dzạ.Bạo lực bạn bè .... bỏ tù ngồi bóc lịch giờ . Tụi tui có nói xấu chi bà đâu , đang lên án thôi à ,An nhờ :so_funny:.
@ A : U nóa đang bức xúc kia kìa ,bà ko đi học hay sao mà cứ ngồi nói xấu nó thế ... chắc là vậy rồi ... chứ tui thì vẫn học hành bình thường à :rang: . Ngây thơ vô số tội :rang:.

************************

:so_funny: Mắc cười chết đc ... đời này còn lắm kẻ "giả" điên thật . Một câu hỏi mà cứ để người khác phải hỏi tới hàng chục lần ko thèm trả lời ... có tội mà ko mún nhận nên nóa phải vậy ,V nhờ :so_funny: . :so_funny: Chiện đưa cái link sn thì có kái gì đâu:thatall: thêm thắt vô cho câu chiện nó phong phú chăng.V tưởng tớ gởi cho mỗi mình V à :so_funny: ,ST chẳng tốt tới mức đó đâu:so_funny: .Còn cuộc nói chiện hôm sn mình à , :so_funny: bik nói sao đây nhờ ,ngừi ta mún đổ cho là mình là mình đã đồng ý hay là ba mẹ sinh ra cho họ kái đầu mà họ để nó đông lại thành xi - măng chăng ,phí thật :rang:

Chiều mai đi cắt tóc rồi .... mí bả nói mình để kái tóc nè mãi ,con nít wua' :so_funny: .Uhm thì vốn mang dòng máu con nít trong máu mà nhờ .Thui thì cắt ,thay đổi xíu coi sao :rang: .


***********************************************


Tình hình là cắt tóc rồi ... nhìn cũng đc. Hơi ngắn xíu.:so_funny: .Nhưng mà bị dọa lần sau cắt ngắn sẽ chết nên thôi :so_funny: .Hoh dám cắt nữa :drive: .Cắt mất khoảng hơn 2 chục phân chứ có nhìu nhặn gì :so_funny: ... nhìn ngừi ta gom đống tóc mình lại mà "xót xa" :rang: . Thôi đã cắt rồi thôi ,ko bàn luận nhiều nữa :rang: . Chỉ là mún có cái gì đó thay đổi thôi. Ngày mai gởi sms cho cô,mong cô hoh giận :rain:,chắc ko đâu cô nhờ ^^.
Sinh nhật wua mấy ngày rồi mà cả hôm wua lẫn hôm nay vẫn đc nhận quà mới thik chứ :rang: .
Va linh tinh sắp tới òi,ko bik 2 bả kia tính làm gì còn mình thì ngồi nhà gặm chocolate,đọc báo :so_funny: .Hay là mai đi mua chocolate gởi về Vn nhỉ ... trời ,lại bắt đầu nhảm nhí rồi . Thông cảm nha,sáng giờ bạn mới chỉ có 1 mẩu bánh mì và ly nước vô bụng nên đang bị phân tán tư tưởng . Đói bụng wua' má ơi.:rain:

_bAd.gUrL_
31-01-2007, 01:11 PM
:so_funny: Hahaha ... vừa đọc đc 1 chiện mắc cười wua' ... đau hết cả bụng :so_funny: . Có vẻ hiểu ST wua' ha.:so_funny: . ST khó xử áh ,hồi nào vậy???... ăn nói ko bao giờ có cơ sở,thật nực cười :so_funny: ...

thehotchick _721 (2007.01.29. 18:05:44): du` sao it nhat pa` chi ko nhin` nham` sAd
Chính kái câu nói đó đã chứng tỏ nhầm lẫn tới mức độ nào rồi đó. :so_funny: .Mệt với nhỏ này thật.Thà cứ giữ trong lòng ,đừng nói ra như thế thì mình đỡ mắc cười hơn.:rang:.Chậc .

Đêm wua cô gọi điện wua la wua' chời ,tại cô ko nhận đc sms của mấy đứa .Mệt thật . Có nhắn,có gởi nhưng ... sai số mới đau chứ :so_funny:. Sáng nay nhắn lại ... ngóng cả ngày đến tận trưa mới nhận đc hồi âm của cô . Đang đi mua đồ ăn,thấy mobil báo có sms ,hồi hộp mở ra ... vui wua' tin nhắn của cô .:rang: .

2 đứa kia lại đi chơi với zai rồi ,bỏ mình đây ,type chán wua' .
Thôi đi phơi đồ kái đã ,ko lại bị nói là lazy :so_funny:

Biin Boon Boon
02-02-2007, 09:30 AM
Cái bà Q này chăm chỉ type ghê nhỉ :D. THấy hồi chiều con mụ lò mò trên net, mà chẳng rảnh vào nói vài câu..thông cảm :cr:
~~~~~~~~~~
Ngày mai đi học ~~~~~~~~>Nghe mà thấy nản :D

_bAd.gUrL_
02-02-2007, 01:19 PM
Làm biếng bà cố chăm chỉ kái nỗi gì.Chìu hôm nay áh ,àh lúc đó ngồi chán wua' mới mò wua nick đó thôi chứ Q xài nick khác lâu rồi .

anny N
03-02-2007, 04:59 PM
Va linh tinh sắp tới òi,ko bik 2 bả kia tính làm gì còn mình thì ngồi nhà gặm chocolate,đọc báo .Hay là mai đi mua chocolate gởi về Vn nhỉ ... trời ,lại bắt đầu nhảm nhí rồi . Thông cảm nha,sáng giờ bạn mới chỉ có 1 mẩu bánh mì và ly nước vô bụng nên đang bị phân tán tư tưởng . Đói bụng wua' má ơi
Va len tin , va lin tèo gì ở đây , gớm....bà còn có sô cô la mà gặm , tui thì chỉ sợ là có khi hôm đó tự mua về mà ăn ớ :so_funny:
Mà bộ ngừi êu ở nhà hay sao mà gửi về làm gì thế? :cr:
___________________

10 ngày nữa đến Valentine rồi...Vẫn xem như đó là một ngày rất rất bình thường như bao ngày khác....Vẫn sẽ tiếp tục không nhớ đến một người....Và....Vẫn xem như đó chẳng phải là ngày dành cho mình :rang:
Hai tuần nữa tết rồi....Vẫn sẽ mua bánh chưng ,vẫn sẽ mua bánh mứt tết , vẫn sẽ luộc con gà , thổi đĩa xôi ,nấu bát canh măng lên để cúng và sau đó....ngồi ăn một mình....Nói chung ,vẫn sẽ cố gắng vui như có thể :rang:

_bAd.gUrL_
04-02-2007, 02:59 PM
Va len tin , va lin tèo gì ở đây , gớm....bà còn có sô cô la mà gặm , tui thì chỉ sợ là có khi hôm đó tự mua về mà ăn ớ
Mà bộ ngừi êu ở nhà hay sao mà gửi về làm gì thế?

... thì tui cũng tự đi mua mà,ăn hoh,mua cho ^^.
Thắc mắc gì ^^.


***************************

Hum nai,hơi bùn .... đi ngủ đây.Ngủ ngon nha 2 bà.:rang:

Biin Boon Boon
21-02-2007, 02:21 AM
Năm mới dzui dzẻ!!!


http://i42.photobucket.com/albums/e327/s1CkvN/xAnGa/ta-ichigo4-1.gif



Chúc mấy bà òi nhá, mau mau chúc lại tui nèo. Nhớ fai chúc là bé Uyên dể thương, đáng yệu, thông minh, học giỏi, cua chai như cua kiến nhá :so_funny:.

http://i114.photobucket.com/albums/n262/o0ocrazyloveo0o/blog/Badtz_Maru.jpg

Xiệt tình mới mùng 4 tết mà đã bị bắt đi "xông đất" cơ quan òi. Báo hại bị lạnh cóng ngồi co ro ở đây à, thí ghét ba wa' đi mất thoy!! Đã dzậy còn hoh có chịu lì xì cho mìh nửa chớ http://i76.photobucket.com/albums/j34/soo_in/th0-10.gif. Hem chịu, hem chịu muốn đc lì xì!! Đã đảo, đảo đảo http://www.in-fzl.com/bbs/images/smilies/yct17.gif!! Ước ji` có ông tiên ở đây hiện ra...http://www.in-fzl.com/bbs/images/smilies/yct13.gif "Bụt ơi! Nếu con có 3 điều ước con xin ước sao cho cái phòng của ba con ấm lên 1 chút. Làm sao cho bà giáo piano của con bị bệnh hoh đi dạy đc. & Cho con thêm 3 điều ước nửa hahaha...

Biin Boon Boon
05-07-2007, 12:54 PM
Lâu lắm rồi mới quay lại đây...:). Tính lập kái topic mới, nhưng thôi tiết kiệm đất cho người khác xây nhà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uyên bịnh! Bịnh không biết có nặng hay không, nhưng cảm thấy rất khó chịu trong người. Đau nửa đầu, đau kinh khủng luôn.


biin_luv_kt: K bị bịnh đau nửa đầu là bịnh jì?
kasei_aishiteru_hoskei: dau be^n nao`?
biin_luv_kt: bên fải
kasei_aishiteru_hoskei: stress
biin_luv_kt: nhưng tại sao nó có 1 nửa
biin_luv_kt: fải cả 2 chứ
biin_luv_kt: chưa bao h thấy đau nửa đầu
kasei_aishiteru_hoskei: he^. than` kinh pha^n chia ra lam` hai xu huong'
kasei_aishiteru_hoskei: thuong khi bi stress se~ co' xu huong' dau o? ben phai?

Stress? Stress cái quái gì ở đây cơ chứ? 1 con nhỏ như mình có thể bị stress được cơ à? :so_funny: Nhưng cũng đau lắm chứ, đau bên phải. Hồi hôm kia đi bơi suýt xỉu, may mà trụ được ngồi xuống. Cuối cùng cũng phải gọi cho con bạn nhờ nó tới chở về. Thiệt tình là không muốn nói cho mẹ biết đau, nhưng không nói thì không được *chưa muốn chít :fi:*. Đành hi sinh thân xác online buzz K hỏi. Mà sao cái gì cũng biết nhở? :so_funny: Đúng là đồ mọt sách.
Khó ngủ...khó thở...khó chịu...và càng ngày càng trở nên khó tính :so_funny:. Ối zời ơi! Mình mà cũng khó tính sao? Mắc cười quá! Mình mà khó tính à :so_funny:, nhưng mà khó thiệt đấy. Đời mà, cái gì không thay đổi nhanh 180 độ.

http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/tb.gif

Hôm nay "bị" 1 bửa mừng hụt. Quái nhở :so_funny:! Sao cứ chọn đúng chổ "đau thương" của người ta mà chọt thế? Mẹ này đúng là hết chổ nói :sosad:. Biết người ta khoái dzề VN gần chết còn làm cho "bị mừng hụt". Tự nhin vào 1 ngày đẹp trời nọ hỏi :
_:5: Hè này mẹ không đi đâu hay mình về VN con nhe?!
_Dạ!Dạ! Mình về VN đi mẹ! Con nhớ nhà ở VN lắm rồi đó! :hum:. Mình về trước tháng 8 mẹ nhé! Tại sau tháng 8 con bạn con nó "bay" đi hết òi!
_Không được! Lúc đó không về được!
_Tại sao?
_Tại vì không được! Thế thôi khỏi về!
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

:sosad:

Biin Boon Boon
05-07-2007, 01:10 PM
Anh 2 sao em onl trên Y!m mà không thấy anh onl???
Cảm ơn anh! Em cũng mong là anh sẽ có 1 ngày vui vẻ! Đừng quá u sầu anh nhé :rain:

Biin Boon Boon
06-07-2007, 12:53 PM
Đau! Đau kinh khủng trong đầu luôn! Chắc kiểu này phải nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra rồi. Sợ quá! Không biết có bị chửi không nửa? God Bless Me!