Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một Cuộc Tình Xa



Hoài Thương
19-06-2005, 11:24 PM
Nghe chăng tiếng gió véo von
Xuân đi, hạ đến cháy mòn tháng năm
Lá rơi điệp khúc thăng trầm
Hồ soi bóng nguyệt âm thầm vì ai ?

Khóc duyên đã lỡ từ đây
Nhịp cầu đã gãy thành hai mãnh sầu
Người vui nhung gấm sang giàu
Nhặt cành hoa tím, tim đau vạn lần

Đêm nay trăng đã dần tàn
Cuối chân trời nhớ mây dâng não nề
Ngỡ rằng còn trong cơn mê
Nào ngờ ta đứng lệ rơi vì tình

Nhớ thương còn đó bóng hình
Nhưng người xa khuất một mình đơn côi
Trách đời bạc trắng hơn vôi
Hay do kiếp số lứa đôi xa lìa ?


Hoài Thương