chaylenxerac_timsatanhyeu
04-12-2006, 06:59 AM
Tri tôn có ánh đèn sầu
Có con sông nhỏ cò cầu cây me
Từ ngày em mới quen anh
Có con sông ấy đẹp thêm mối tình
Sông Tri Tôn chảy dòng tâm sự
Bức hồng hà gởi đến tình ta
Người Viết
Lâm Minh Nguyệt:clap: :welcome:
Chiều nhặn lá me rơi
Xếp thàng dòng chữ
Yêu anh suốt đời
Có con sông nhỏ cò cầu cây me
Từ ngày em mới quen anh
Có con sông ấy đẹp thêm mối tình
Sông Tri Tôn chảy dòng tâm sự
Bức hồng hà gởi đến tình ta
Người Viết
Lâm Minh Nguyệt:clap: :welcome:
Chiều nhặn lá me rơi
Xếp thàng dòng chữ
Yêu anh suốt đời