PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lại đối nữa nè



thuananh0310
01-12-2006, 09:59 AM
Nâng ly ta vốn không ham
Nhưng mà không rượu biết làm chi đây
Vài chầu ngâm ngợi khuây khuây ,
Cho say cho tỉnh tháng ngày sẽ qua !!!!

maicodon
02-12-2006, 06:34 AM
Nâng ly ta vốn không ham
Nhưng mà không rượu biết làm chi đây
Vài chầu ngâm ngợi khuây khuây ,
Cho say cho tỉnh tháng ngày sẽ qua !!!!

ngày dài chầm chậm trôi qua
làm ta hát mãi câu ca chán đời
nên tìm chai rượu nhậu chơi
nhâm nhi cho đã cho vơi nổi buồn:cungly:

vuonthochieuhohen
03-12-2006, 07:06 AM
Cho vườn thơ nhậu với nào
Vườn thơ cùng bước nghé vào quán bia
Ba người ta nhậu mồi chia
Phần thì bò né , phần kia lẩu thắi( thập cẩm đó )

lãng_tử_bụi_đời
03-12-2006, 08:14 PM
Vô tình giữa chốn phồn hoa
Găp nàng thiếu nữ nết na dịu dàng
Đi đâu sao bước vội vàng
Cho anh hỏi nhỏ có chàng nào chưa:flower:

tiểu thư lang thang
03-12-2006, 10:03 PM
Anh hỏi em cũng xin thưa
Trái tim em vẫn gió mùa lạnh băng
Trên đường phải bước chân nhanh
Chốn phồn hoa ...sợ có anh theo cùng

:hihi:

lãng_tử_bụi_đời
03-12-2006, 10:55 PM
Có duyên gặp chốn phồn hoa
Chắc là định mệnh cho ta chung đường
Tóc mây môi thắm thân thương
Bé ơi cho hỏi đường còn xa không

thuananh0310
03-12-2006, 11:28 PM
Khi say không đứng thì ngồi
Ngồi mà không được cố nằm nâng ly
Nâng cho đời hết chia li
Say cho qua hết những gì mông lung

thuananh0310
03-12-2006, 11:39 PM
Đường xa xôi quá mông lung
Cho anh ghé bộ chia chung nỗi niềm
Cho lòng ai gợi nên duyên
Anh xin đưa bé về trên thiên đường
Nơi mà bé thấy yêu hơn
Yêu thêm cuộc sống yêu đàn yêu ca...
Trong như ngọn nước mới xa
Sáng như lời hát ngân nga yêu đời
Em về đường có xa xôi
Anh về cùng với đường lôi ngắn đường.

thuananh0310
03-12-2006, 11:48 PM
Chiều nay trên phố gặp cô em
Má "lúm" môi xinh lướt nhẹ thềm
Kéo lá Thu bay làn tóc sóng ,
Anh về mơ mộng "nhỏ sao quen " !

romeo si tình
04-12-2006, 06:29 AM
uống cho vơi cạn nỗi buồn
uống cho những lúc không còn thấy nhau
uống cho vơi bớt niềm đau
uống cho quyên hết tình sâu nặng nề

lãng_tử_bụi_đời
04-12-2006, 09:13 AM
Khách qua bao kẻ vô tình
Bước đi không nói lặng thinh một mình
Phải chăng thơ chẳng thắm tình
Khiến người vội bước vô tình làm ngơ

vuonthochieuhohen
05-12-2006, 04:15 AM
Rượu kia uống mãi cũng say
Uống cho quyên hết tháng ngày trôi xa
Chỉ còn ba bạn chúng ta
Từ từ uống hết , một nhà rượu bia
Chủ quán dục về tía lia
Nhưng ta cứ uống ,phân chia bất bình
Người yêu gặp bất tình lình
Anh ơi ! uống vậy , thôi mình về đi ( người yêu nói gọi , thôi mình về nha )

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-12-2006, 04:55 AM
Khách qua khách ghé lại chào
Thơ ai chẳng thắm, tình ai chẳng nồng
Bưóc qua khách ấy lặng thinh
Chờ thời cơ tốt, đối lời hỏi thăm !

tuyetroimuaha514
05-12-2006, 05:15 AM
có lẽ nào trên đường đời tấp nập
ta vô tình đi lướt qua nhau
http://i99.photobucket.com/albums/l303/tuyetroimuaha514_2006/tuyetroimuaha514_2006-photo10.jpg

tuyetroimuaha514
05-12-2006, 05:20 AM
say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
say men tình khó tỉnh lắm bạn ơi !
http://i99.photobucket.com/albums/l303/tuyetroimuaha514_2006/binh.gif

batuoctieuthu8_82006
05-12-2006, 05:52 AM
Anh ơi uống chi cho say thế
Hai đứa mình chẳng thể hok xa
Giờ ngồi đó anh cứ diết da
Ôi tha thiết 1 cuộc tình dang dơ.!
<bjbj ku nha..3m đj đây!:blinking: >

lãng_tử_bụi_đời
05-12-2006, 06:13 AM
Trách kẻ vô tình phụ tình thơ
Trách người hời hững để thơ phải buồn
Cạn tình ép dòng lệ tuôn
Thôi ta vĩnh biệt đừng buồn nhé em

lãng_tử_bụi_đời
05-12-2006, 06:16 AM
Tình dang dở như hoa kia chớm nở
Đẹp lạ lùng làm tan vỡ đời nhau

maicodon
05-12-2006, 08:23 AM
Anh ơi uống chi cho say thế
Hai đứa mình chẳng thể hok xa
Giờ ngồi đó anh cứ diết da
Ôi tha thiết 1 cuộc tình dang dơ.!
<bjbj ku nha..3m đj đây!:blinking: >

uống say cho cạn chữ tình
uống cho anh hết một mình tương tư
:sad2:

thuananh0310
05-12-2006, 09:45 AM
Ba ta uống nhưng lòng không say quá
Bởi buồn phiền làm nát trái tim ta
Xin nâng cốc chúc cho tình bạn mới ,
Thắm như khi ta nâng cốc rượu đầy


Anh ơi uống chi cho say thế
Hai đứa mình chẳng thể hok xa
Giờ ngồi đó anh cứ diết da
Ôi tha thiết 1 cuộc tình dang dơ.!
<bjbj ku nha..3m đj đây!
*******************
Em trách anh nhưng sao không tự hỏi
Lý do nào đôi đứa phải chia xa
Đang thân thiết bỗng nên thành xa lạ ,
Một chút dỗi hờn níu kéo được đôi ta...
Hãy để anh nâng chén rượu quê nhà
Cùng đám bạn hòa chung niềm vui mới
Khi nâng chén lòng ta không chới với
Như khi mình đối diện chẳng nên câu !!!!!!1

tieuthukhocnhe
06-12-2006, 06:08 AM
đa tình háo sắc là anh
sao ai anh cũng lanh chanh theo hoài
đa tình lộ ra bên ngoài
em đây có love cũng ngao ngán nè

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-12-2006, 06:17 AM
Trách kẻ vô tình phụ tình thơ
Trách người hời hững để thơ phải buồn
Cạn tình ép dòng lệ tuôn
Thôi ta vĩnh biệt đừng buồn nhé em

Trách chi kẻ, vô tình mang tình phụ
Trách chi người, hờ hững hững hờ ai
Trách chi thơ, ép dòng lệ tuôn dài
Trách chi mình, vĩnh biệt một kiếp trai!

giang hồ_thi sĩ
07-12-2006, 08:46 AM
khóc gì khóc mãi hỡi em
sao không nhìn lại mà xem hỡi nàng
em còn mê biết bao chàng
vì em như thế anh càng không yêu

thuananh0310
08-12-2006, 06:38 AM
KHÔNG CÓ LÀ KHÔNG?
Không vui không biết Xuân đầy
Không chơi không biết tháng ngày trôi nhanh
Không yêu không biết ái tình
Không thương không biết bóng hình giai nhân...

Trách chi kẻ, vô tình mang tình phụ
Trách chi người, hờ hững hững hờ ai
Trách chi thơ, ép dòng lệ tuôn dài
Trách chi mình, vĩnh biệt một kiếp trai!
********************
Đừng trách em ơi nỗi vô tình
Dẫu người còn đó có lặng thinh
Nhưng thơ nên thắm tình nên đẹp
Để khỏi trách mình,trách chữ duyên...

thuananh0310
08-12-2006, 06:53 AM
Phải chăng không có làm liều ,
Anh đây cũng biết được nhiều cô em
Nói gì cũng để làm duyên
Làm sao ai dám sánh bên "nữ vàng ".

thuananh0310
09-12-2006, 11:44 PM
[/COLOR]
[COLOR="RoyalBlue"]Anh hỏi em cũng xin thưa
Trái tim em vẫn gió mùa lạnh băng
Trên đường phải bước chân nhanh
Chốn phồn hoa ...sợ có anh theo cùng

:hihi:

Trái tim em quá lạnh lùng
Cho nên em vẫn thấy lòng lạnh băng
Muốn cho giá buốt qua nhanh
Xin em hãy để cho anh theo cùng...

thuananh0310
12-12-2006, 12:34 AM
Một mình ta đối một mình
Lỡ mai đây có mỗi mình đối ta
Trăng kia non quá cũng già
Ai vô đây đối sẽ là bạn thân
Đừng rằn lòng vội phân vân
Đối thơ cũng có cái thần trong thơ
Xin ai kia chớ lơ mơ
Làm thơ như thể là tò trẻ con
Núi kia cao mấy cũng mòn
Thơ ta đối lắm chắc còn hay hơn...

thuananh0310
13-12-2006, 10:44 PM
Say chi say lắm đời thời bạc
Liệu có em rồi bớt say đi
Nhưng đó chỉ là trong chốc lát
Gặp gỡ chưa gần đã chia ly..

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-12-2006, 01:19 AM
Say chi say lắm đời thời bạc
Liệu có em rồi bớt say đi
Nhưng đó chỉ là trong chốc lát
Gặp gỡ chưa gần đã chia ly..


Say cho lắm, uống chi cho nhiều thế
Để bây giờ, có muốn cũng chẳng say
Đời bạc bẽo, hay ai vô tình quá
Để cho người ức hận chốn chia ly...

thuananh0310
16-12-2006, 11:12 PM
Say cho lắm, uống chi cho nhiều thế
Để bây giờ, có muốn cũng chẳng say
Đời bạc bẽo, hay ai vô tình quá
Để cho người ức hận chốn chia ly...
Muốn khóc quá mà không khóc được
Chắc tại vì say quá chẳng là say
Người ra đi ta vô tình đơn độc
Có phải là người ức hận mãi nơi đây?!

rain_001
17-12-2006, 03:14 AM
Muốn khóc nhưng ko thể khóc
Lại mang ấm ức ở trong lòng
Chỉ biết mượn rượu để giải sầu
Nhưng sầu đâu ko thấy
Chỉ thấy mình đắm chìm trong men cay

Say say say, say mãi mãi
Chỉ muốn say chu ko muốn tỉnh
Ko muốn mình đắm chìm trong đau khổ
Mang trong lòng một thứ thật chua cay
Trên đời này thứ này, thứ nào giải dc
Chỉ cho tôi, dù chỉ 1 lân...........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-12-2006, 03:03 AM
Rượu nâng cốc, ly này ta uống cạn
Riêng lòng này, ta sẽ nhớ vô biên
Ngày hôm ấy, cũng là ngày xa cách
Mối tình đầu, ta bỏ lại nơi đâu!

nobitavmeou
18-12-2006, 06:06 AM
Rượu nâng cốc, ly này ta uống cạn
Riêng lòng này, ta sẽ nhớ vô biên
Ngày hôm ấy, cũng là ngày xa cách
Mối tình đầu, ta bỏ lại nơi đâu!

Ly cạn rồi ta chất ngất men say
nhớ vô biên hay lòng ta nhớ rượu
xa cách rồi rượu kia cũng đã hết
mối tình đầu ra đi mãi ko về

prettyanhthu
18-12-2006, 11:12 AM
Cạn rượu rồi, mà mình vẫn chưa say
Cạn rượu nồng nhưng lòng vẫn còn buồn
Hết rượu rồi lệ sầu cứ mãi tuôn
Nhờ người, trách người sao lại bỏ rơi mình

dieu_xinh_kieu
19-12-2006, 02:06 AM
Buồn tình đắm mình trong men rượu
Viết tên anh lên chiếc đùi gà
Đùi gà quay,đùi gà chảy mỡ
Đùi gà chảy mỡ xóa nhòa tên anh

St.bu941
19-12-2006, 02:59 AM
Rượu nâng cốc, ly này ta uống cạn
Riêng lòng này, ta sẽ nhớ vô biên
Ngày hôm ấy, cũng là ngày xa cách
Mối tình đầu, ta bỏ lại nơi đâu!



''Rượu nâng cốc ,ly này ta uống cạn ''
Uống đi iem liệu có quên được người
Chén vô biên con người lại quay quắt
Liệu có ko....tìm lại mối tình xưa.....

octieu
19-12-2006, 05:04 AM
Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng can.
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu đễ say.
Buồn như trong một ngày hai đứa không gằp măt.
buồn như khi gặp mặt không còn gì đễ vui....

thuananh0310
22-12-2006, 12:23 AM
Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng can.
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu đễ say.
Buồn như trong một ngày hai đứa không gằp măt.
buồn như khi gặp mặt không còn gì đễ vui....
Rượu cạn rồi vẫn chửa say
Có phải vì lòng ta đầy mong mỏi
Chứa mãi giọt sầu không chứa nổi
Một khúc tâm tình của kẻ say?!!!!

toi_ngan_nam
24-12-2006, 09:21 PM
say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
say men tình mãi mãi vẫn say
dù tình đó có đẹp đến mấy
cũng đừng nên cúi nhặc tình rơi

thuananh0310
04-01-2007, 11:01 PM
say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
say men tình mãi mãi vẫn say
dù tình đó có đẹp đến mấy
cũng đừng nên cúi nhặc tình rơi
Vui chúc nâng ly vốn chuyện thường
Buồn mà nâng cốc lẽ đương nhiên
Không vui ,buồn hết còn nâng cốc
Thử hỏi trong lòng "tiếng chi" nên?!

memory
06-01-2007, 06:35 AM
ai thất tình , ai tìm quên trong rượu
rượu cạn rồi sao lòng ai vẫn đau
tình đã xa , ai ngồi bên chai rượu
nốc ly này chưa đủ tiếp thêm ly

quên đựoc sao khi con tim bướng bỉnh
dẫu rượu vào cũng chỉ tạm lãng quên
thôi anh ơi em khuyên anh "đừng thế"
hãy vững lòng mà tiễn bước người đi

phút biệt ly tuy bao dòng lệ đắng
dẫu thế nào anh cũng hãy cố lên
cố tìm quên cố đối diện sự thật
dù phủ phàng và cũng lắm đau thương

rồi một ngày trời đẹp và trong xanh
anh cũng quên , quên người con gái đó
môi nhấp ly rượu hồng mà hoan hỉ
rượu cưói mà ! hạnh phúc của riêng anh

thuananh0310
08-01-2007, 05:56 AM
ai thất tình , ai tìm quên trong rượu
rượu cạn rồi sao lòng ai vẫn đau
tình đã xa , ai ngồi bên chai rượu
nốc ly này chưa đủ tiếp thêm ly

quên đựoc sao khi con tim bướng bỉnh
dẫu rượu vào cũng chỉ tạm lãng quên
thôi anh ơi em khuyên anh "đừng thế"
hãy vững lòng mà tiễn bước người đi

phút biệt ly tuy bao dòng lệ đắng
dẫu thế nào anh cũng hãy cố lên
cố tìm quên cố đối diện sự thật
dù phủ phàng và cũng lắm đau thương

rồi một ngày trời đẹp và trong xanh
anh cũng quên , quên người con gái đó
môi nhấp ly rượu hồng mà hoan hỉ
rượu cưói mà ! hạnh phúc của riêng anh
Cảm ơn em với những lời khuyên
Anh đã biết tình chẳng nên buồn lắm
Nhưng ai biết trong bao dòng lệ đắng
Có chút dỗi hờn lắng đọng mãi sao quên
****
Bỏ sau lưng vết thương lòng đó
Ngước nhìn theo tiếng gió thổi ngot ngào
Ta mơ ước một ngày vui sẽ có
Một nhành hoa nắng đọng chút hương yêu
Rượu có uống say lòng không say được
Một chút buồn se xé nát trái tim đau.

memory
13-01-2007, 01:36 AM
em đã từng yêu từng nhớ
tựng giận hờn khi ai đó làm ngơ
đã bao lần em khóc giữa chơ vơ
chờ người đến sao ai kia quay bước
* * * * * *
tình đã lỡ xin đừng than đừng khóc
níu kéo chi khi người chẳng còn yêu
ta trở về bên nỗi buồn hẩm hiu
thương số phận đói là dây oan trái
********************

nói thật lòng em cũng đã từng yêu
từng chịu đựng bao điều ngang trái
người em yêu đành quên đi tất cả
quyết phụ tình để nối bước bên ai
họ đã quên , quên đi 1 cô gái
biết làm gì khi mất hết tin yêu
bạn trai em , người em từng yêu quý
đã quay lưng phụ bỏ tiếng yêu thương
phụ tình em hắn quay lưng cất bước
chọn cho mình một ngõ ngách tim yêu
em cũng buồn cũng hận kẻ dối gian
nhưng nghĩ lại đâu còn gì để nói
níu kéo chi khi tất cả muộn màng
ra đi rồi thôi thì chia tay vậy

Mr.Ngọc
13-01-2007, 09:12 PM
Rượu cạn ly muốn say mà chẳng được
Nước mắt chảy xuôi nước mắt đòi chảy ngược

Rượu cạn ly muốn say mà chẳng được
Nước mắt chảy xuôi nước mắt đòi chảy ngược

LovingDiary
13-01-2007, 11:58 PM
Đã không còn, níu kéo làm chi
Lỡ một ngày người quay trở lại
Tình không tròn không như mong đợi
Trách hờn ai lầm lũi một mình?

Tình yêu là năm tháng yêu thương
Là từng phút từng giờ mong nhớ
Làm bao nhiêu trái tim hóa đá
Say ngàn năm cũng phải giật mình...

chieuanhlong
14-01-2007, 05:25 AM
Anh hỏi em cũng xin thưa
Trái tim em vẫn gió mùa lạnh băng
Trên đường phải bước chân nhanh
Chốn phồn hoa ...sợ có anh theo cùng

:hihi:

Chốn phồn hoa - chân nhanh em cứ bước
Nhưng bước rồi chớ ngoảnh lại ra sau
Kẻo rồi bốn mắt nhìn nhau - không chớp
Rồi anh sợ em cướp mất hồn anh:hearton:

Uống đâu vơi cạn nỗi buồn
Thuốc đâu xoá kí ức sầu trong anh?
Thôi thì anh cứ vui lên
Đêm qua đi để đến đà nắng lên

kthanh_tt77621176
14-01-2007, 09:14 AM
Ai say thì mặc Ai say
Ta đây cũng chỉ ta say một mình
Ta say trong chén men tình
Ta say cũng chỉ để tình cho em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-01-2007, 02:27 AM
Hỏi đời này, ai say vì rượu
Hỏi có ai, ai đó đã say tình
Say men rượu, ừ thì ta còn tỉnh
Say men tình, ta say mãi chẳng quên

Hỏi rằng ai, vào một ngày nắng đẹp
Dáng thiết tha, ta lại bước bên thềm
Ta gặp mặt làm hồn thêm say đắm
Mưa dầm dề, ta tìm rượu giải khuây

Rượu vẫn đắng, như men tình vẫn vậy
Chẳng ngọt ngào, và chẳng chút ái ân
Trong hơi rượu, ta tìm nơi xa thẳm
Chốn đi về, ta chỉ có mình ta!