PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyệt Vọng ...



Boulevard
03-12-2006, 10:02 PM
Em chết rồi - Em chết giữa mùa Đông
Khi nỗi nhớ mong dại khờ trong tiếng nấc ...
Sẽ chỉ có mình em , chỉ mình Em thầm khóc
Anh vẫn mãi lạnh lùng như chẳng biết tình Em ...

Em chết rồi - Em chết giữa trời đêm
Khi nỗi cô đơn xé lòng em quặn thắt
Em có khóc đâu mà sao nghe môi mình mặn chát ...
Nước mắt vô tình có nói dối được đâu ...

Em chết rồi - Em chết giữa khổ đau ...
Chết giữa nông - sâu của tình đầu khờ dại ...
Nụ hôn chưa trao , bàn tay ai ngần ngại
Ký ức vỡ òa theo năm tháng vụt bay

Em chết rồi - Em chết giữa hôm nay ...
Chết giữa tương lai , giữa ngày mai chưa đến
Chết giữa bao la của cuộc đời phù phiếm
Và Em chết giữa lòng mình ... trong sâu thẳm tình Anh ...

Đa Tình
04-12-2006, 12:30 AM
Ai viết cho ai lời thơ trong tuyệt vọng
Về nổi nhớ dại khờ về tiếng nấc đêm thâu
Nước mắt ai rơi như vương nặng nổi sầu
Rồi chợt vụn vỡ ướt đầm trong ký ức

Ai viết cho ai từng tiếng lòng thổn thức
Tất cả giọt đời vội vã lướt qua tay
Nụ hôn chưa trao vội theo gió vụt bay
Lận đận tình duyên cho ngàn năm thương nhớ

Ai có thấy không một chướm hồng vừa nở
Chiếu sáng nắng vàng bằng hương ngát tinh khôi
Mảnh vụn tình đời sẽ ghép lại ngay thôi
Em ơi đừng khóc Em ơi xin đừng khóc...........

Lost.
04-12-2006, 01:37 AM
Em thả vào chiều từng sợi nhớ mùa đông
Cái lạnh tháng mười hai em se lòng đến lạ
Những sợi nhớ đi qua vòm cây kẽ lá
Hờ hững rớt xuống đời …
Anh bắt được không ?

Anh bắt được không giữa trời đất mênh mông ?
Khi cuộc đời nhiều lo toan, trăn trở
Mà tình em chỉ là viên kẹo nhỏ
Một chút ngọt ngào như muối bỏ xuống sông …

Trả lời đi kẻo qua hết mùa đông !
Đừng để trong em tháng mười hai ngơ ngác
Rồi xuân sang em thành con chim lạc
Bay giữa trời bay mãi biết về đâu ?

.March
04-12-2006, 09:21 AM
Ai viết lời thơ quá vội vàng
Bao niềm tuyệt vọng hẳn đang mang?
Vần thơ oán trách? vần thơ khóc....
Sầu khổ...ưu tư đến ngập lòng ...

Lại đến rồi....cơn gió của mùa đông
Nghe hơi ấm của ngày xưa còn mãi
Chiếc là cuối cùng..mùa thu còn xót lại
Nay cũng lìa cành rớt lại trước hiên xưa

....................

:(:(:(:(

Em Yêu Anh
04-12-2006, 10:42 PM
Gió lạnh ùa về trong thương nhớ mong manh
Phố xá nằm im nghe mùa Đông đứng hát
Những bản tình ca xưa cho lòng Em tan nát
Hiu hắt đêm dài trong tiếng thở của cây

Em trở về nhà khi nỗi nhớ đầy tay
Khi Em biết chẳng thể tìm Anh nữa
Gió bão ngoài kia vẫn hát lời thương nhớ
Quay quắt trong này Em da diết nhớ Anh ...

Anh đã quên rồi , quên hết phải không Anh ...
Nên mãi ra đi chẳng bao giờ trở lại
Em cứ ngây ngô như một thời khờ dại
Nên vẫn mãi đợi chờ trong nỗi nhớ nồng cay ...

Chanh Chua
06-12-2006, 08:26 AM
Em chết rồi ....em chết giữa mùa Thu !!!
Xác lá rơi mang linh hồn về với gió
Thế giới của em chỉ hoa vàng lá cỏ ,
Chỉ những tiếng cười....sẽ chẳng có khổ đau .

Em chết rồi ....em chết giữa đêm thâu !!!
Trong bao la thấp muôn ngàn tinh tú
Soi cho em những ngày xưa mê ngũ
Để những dại khờ vùi lắp tuổi thanh xuân

Em chết rồi ...em chết giữa buâng khuâng
Giữa những lo toan....bộn bề cuộc sống ...
Giữa cuộc tình vừa chớm hóa hư không ...
Em chết rồi....em chết giữa mùa Đông !!!
......
Chanh Chua ..........