PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời nguyện cầu cho anh..



som mai hong
03-12-2006, 08:14 AM
Ánh sao hôm thấp thoáng tận trời khuya
Quên để nhớ hay nhớ rùi quên lãng
Để vụt tắt như mối tình lãng mạn
Nước mắt ngang trời tựa như dãy Ngân Hà

Tháng 7 cầu vồng nối những hạt mưa sa
Ngưu Lang - Chức Nữ còn gặp nhau dù khoảnh khắc
Anh và Em đâu nghìn trùng cách mặt
Quả đất tròn nhưng chẳng thể gặp nhau..

...Mình biết nhau tựa như giấc chiêm bao
Không có chỗ cho những gì chân thật
Chợt tỉnh giấc chẳng còn gì để mất
Lý tí- con tim gió đã cuốn cả rồi

Nguyệt Lão kia đã chẳng chịu kết đôi
Thần Cupid giương cung mà chẳng bắn
Bước anh đi như một con đường thẳng
Băng qua đời em để lại vết lặng trầm

Chẳng thể cho anh sức mạnh để thành công
Em đứng lại cho bước chân người tiến
Em nguyện hoá thành ánh sao xánh biếc
Soi cho anh trên từng bước đường đời
Vẫn biết rằng ta chẳng thể chung đôi..