PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều nay gió hát



hoa mưa
03-12-2006, 07:57 AM
Chiều nay gió hát
Trên đồi vút cao
mây về vui múa
núi bừng chiêm bao

chiều nay gió hát
trên đồng mênh mông
Bao nhiêu cỏ biếc
Rì rầm hòa âm

Chiều nay gió hát
xôn xao trong lòng
Phố quen ngõ nhỏ
Lá vàng quanh chân

chiều nay gió hát
nhiều kẻ bâng khuâng
Cô em má phấn
Vừa đi theo chồng

.

okanobee
03-12-2006, 11:17 AM
Chiều nay gió hát
Xao xác đường xưa
Lá vàng ủ rũ
Phố buồn ướt mưa

Chiều nay gió hát
Khúc nhạc chia xa
Người đi quay bước
Lạc lõng mình ta

Chiều nay gió hát
Mơ hồ hoang mang
Kỷ niệm một thưở
Phủ màu úa tan

Chiều nay gió hát
Nhung nhớ phai tàn
Ngày cũ ly tan
Thôi đành khép lại

hoa mưa
04-12-2006, 01:33 AM
Gió còn hát nữa
cho buồn vơi tan
Ta đem tim ấm
Sưởi cho nắng vàng

Ta hát theo gió
lời trầm của mưa
Lời buồn của cỏ
Lời thương vương chiều

Lost.
04-12-2006, 01:45 AM
Đồi chiều gió hát
Từ ngày hôm qua
Câu thơ thổi dạt
Tặng đến miền xa

Gió hát chiều nghiêng
Ngọn buồn quá khứ
Ngân điệu lãng quên
Lâu rồi ấp ủ

Gió lại hát thêm
Từ đâu vọng tới
Bất chợt cái tên
Hình hài bỗng mới

LSB _Ôn tiểu vân
04-12-2006, 04:34 AM
Gió hát gió hát
Đưa tình về đâu
Heo hút ngõ sâu
Hay miền biển thẳm

Sương mù ướt đẫm
Giăng trên cỏ hoang
Giọt buồn mênh mang
Thả vào trong gió

Lời yêu ngày đó
Giờ thành mây trôi
Bay đến xa xôi
Ru đời hiu quạnh

Ngõ về giá lạnh
Trên phím đàn buồn
Trái tương tư rụng
Cung sầu miên man

Trên bến trần gian
Lòng bao thương nhớ
Mộng ước gửi trao
Theo ngày mây gió.

Lost.
04-12-2006, 09:44 AM
Gió hát chiều nay phía chân đồi
Lạnh thấm vào hồn buốt đôi môi
Lau mềm như lụa trong dĩ vãng
Cuốn chặt nụ cười giữa đơn côi

Trời chiều nhạn mỏi sải cánh nghiêng
Vô cơ rơi luôn những ưu phiền
Để nghe gió hát lời an ủi
Đừng khóc thôi hờn một lãng quên

Gió hát ừ thì hát cho ta
Để mắt nâu không ướt lệ nhòa
Và trong mơ cõi không trượt nấc
Gió về gió tặng một lời ca

Chanh Chua
05-12-2006, 10:33 PM
Chiều nay gió hát
Vào miền hư không
Từ trong sâu thẳm
Nỗi buồn mênh mông

Chiều nay gió hát
Khúc nhạc bi thương
Tình yêu đôi lứa
Xa cách ngàn phương

Chiều nay gió hát
Nơi nào xa xôi
Gió ơi, hát hộ ...
Lời ngày xưa thôi !!!

Chiều nay gió hát
Khúc nhạc người đi
Mình ta đón gió
Lệ buồn hoen mi...
....Chanh Chua...

Lột Xác
06-12-2006, 07:53 AM
Gió vẫn hát trên đồi chiều nay
Cho lòng ta cạn hết men say
Nhưng rồi một thoáng mây buồn ảo não
Cho đến bây giờ tình vẫn chia tay

hoa mưa
06-12-2006, 10:03 AM
hát cùng gió nhé
ân tình bao la
lời yêu còn ngỏ
Tiếng đàn buồn xa

hát cùng gió nhé
ta ngồi bên ta
Không thương không nhớ
Tự dưng không nhà