Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...Ai có về ngang kí ức ....ngày Mưa...



.March
02-12-2006, 11:13 PM
Ai có về ngang kí ức ngày xưa
CHo tôi gửi một đôi lời rằng.....nhớ
Những nụ cười....của ngày xưa rạng rỡ
Tôi mượn về ...một chút...có được ko?

Ai có về ngang kí ức hay ko?
CHo tôi gởi chút ân tình vụn vỡ
Những dại khờ ....của một thời lầm lỡ
XIn hãy cùng năm tháng .....cứ phai phôi...

CHo tôi về kí ức....một lần thôi...
Thăm cổ tích xưa ...Lọ Lem và Hoàng Tử
Dẫu bây giờ mộng mơ ko còn nữa
Ta vẫn mỉm cười với cổ tích thuở xưa

Ai có về ngang kí ức...ngày Mưa
CHo tôi gởi những lời bình yên nhất
Dẫu cuộc đời...có những điều được -mất
Ta sẽ nhủ lòng...vui vẻ những ngày mai....

Thời gian vô tình.....liệu kí ức có phai?
Giọt Mưa mùa ...có khi nào còn mãi????

Lost.
02-12-2006, 11:49 PM
Nào ai có còn nhớ phía ấy....Ngày mưa
Mà vương vấn lời thỉnh cầu chi mãi
Có một giấc mơ nguyên sắc mầu khờ dại
Đến tận bây giờ dường như vẫn chưa phai

Kho dấu ân tình giờ chẳng biết nhờ ai
Niu giữ giúp cho những ngày sắp tới
Lỡ bước chân ta không còn điều đón đợi
Thì vô tình ký ức hóa mồ côi

Uh nhỉ giá mà..quay lại một lần thôi
Trả cho người và lấy về tất cả
Để không nợ thêm rồi.... nghẹn lòng vội vã
Chẳng sợ mưa nhòa , che chắn những xa hoa

Mùa mưa khô dòng, và ta chẳng bước qua
Người cũng thế.......thơ bỗng thành xa ngái
Bước qua nhau.....đắng hơi mềm xót lại
Quặn thắt hồn mà chỉ tựa heo may

Ngước mắt lên trời còn không một bàn tay
Cho gửi nốt giọt mưa từ mi ướt...

Phong Cầm
03-12-2006, 12:32 AM
Ta đã một lần lạc bước giữa hoàng hôn
Về tím bóng chiếc phong cầm dĩ vãng
Ai gấp cô đơn thả theo thuyền ngơ ngác
Cho ké mạn thuyền để cập bến....hôm qua

Về lại nơi ấy không nắng nhạt tô hoa
Chỉ xơ xác rặng lau già phơ phất
Ngó khắp chung quanh nhận ra từng vun mất
Giờ quay về chẳng thấy nổi........ yêu thương

Khác quá chiều ơi , lỗi cũ những ngả đường
Khung cửa rêu cuấn không còn đôi mi sẫm
Ngả phím nơi đâu để tim này ướt đẫm
Bởi mưa trong lòng lênh lãng giữa đơn côi

Phong cầm buồn không giai điệu....chia phôi
Ai còn nhớ mà ngân điều lỡ chớn
Bóng thời gian tô màu huyền hời hợt
Để vẫn mập mờ một vết nứt yêu thương

livilR.Nguyen
03-12-2006, 02:12 AM
gió xốc ,giật lá ,rung cành,
ì đùng ,u ám ,bão giông,
lạ lùng ,mắt hoen ,môi lạnh,
người đi ,ta ở ,buồn không?

.March
03-12-2006, 07:49 AM
Mùa mưa khô dòng, và ta chẳng bước qua
Người cũng thế.......thơ bỗng thành xa ngái
Bước qua nhau.....đắng hơi mềm xót lại
Quặn thắt hồn mà chỉ tựa heo may


Đọc đoạn này....buồn quá ^^
Viết tiếp nhé ^^ ...Nhưng hình như cạn rùi ,nên ko đựoc hay


Có thể rồi chẳng ai nhớ ngày Mưa
Và sẽ quên những điều trong dĩ vãng
Giấc mơ xưa sẽ vô tình phai nhạt
Giọt mưa Mùa ....chắc hẳn sẽ vội tan....

CÓ thể rồi những nỗi nhớ miên man
Sẽ dồn dập...sẽ hằng đêm gõ cửa
Lời tự tình..thôi rồi ...ko còn nữa
Ta lại về giữa khoảng trống ....mình ta

Thôi hết rồi...tất cả cũng sẽ qua
Không nhớ nữa....con đường xưa chung bước
Cố đưa tay...che giọt sầu mi ướt
Gắng gượng lòng níu lại nụ cười xưa

Trời chẳng buồn...nên cũng hết giọt Mưa
Câu thơ cũ....cũng một lần khép lại
Một lần xa ....ắt hẳn là mãi mãi
Xin giữ riêng mình ...để kí ức chẳng phai ....

...................................

Lost.
03-12-2006, 08:41 AM
"Xin giữ riêng mình....để ký ức chẳng phai"
Khép trặt trái tim cho vẹn lành dĩ vãng
Khi mùa sang gió dập dìu tiếng hát
Mơ hồ nào gợi nhắc một tình xa

Một tình xa bài thơ cũng phôi pha
Ai viết tặng cho mình không tiếc nuối
Cơn mưa mùa đông lạnh thấm trong đoạn cuối
Dù chưa một lần bắt nhịp đoạn đầu tiên

Gió bấc chiều nay - khăn - mũ ấm lãng quên
Cười như gió nhẹ hồn thanh thản lắm
Nhưng nhức nhối kia về cơn mưa còn đậm
Thương câu chuyện buồn có cô nhỏ đăm chiêu

Vạn tiếng cười khan theo cơn gió đìu hiu
Ngân nốt nhé điệu lỡ làng dĩ vãng
Xin đừng ăn năn quay về hồn trách đáng
Bởi đâu còn lối cũ với chiều mưa....

okanobee
03-12-2006, 11:08 AM
Mãi hiện về trong ký ức Ngày Mưa
Một Đêm Mưa với muôn ngàn nỗi nhớ
Thoáng thẫn thờ khi niềm tin rạn vỡ
Khi yêu thương than thở tháng ngày xa

Mãi hiện về trong ký ức........ phôi pha
Kỷ niệm bên nhau chỉ là quá khứ
Nhớ thương chi, vội vàng quên đi chứ
Để lòng nào không cứ mãi sầu ưu

Lost.
06-12-2006, 05:36 AM
Vẫn thẫn thờ hỏi "nơi ấy có ai qua ?"
Lời nhắn gửi đã phai mầu nguyên mới
Bóng thời gian vỡ tan hoang , chới với
Hơi thở nụ cười bị đẩy mãi xa xôi

Vậy là thôi rôi , ký ức hóa mồ côi
Và dĩ vãng chẳng còn nơi nương náu
Cuộc sống vẫn vui vở bi hài sân khấu
Ai có thừa hồn để đôi phút dừng chân

Lá đã khô xơ xác giữa khoảng sân
Và lác đác chặng đường đời ......vấp ngã
Không đủ tự tin để cho mình nghiêng ngả
Cơn gió lạc mùa nhắc mắt cấm hoen cay

Ai có về không ? Ai có về chiều nay ?
Ai có đi ngang những chiều mai rét mướt
Phủ dùm ưu tư lên ngõ rêu mái mượt
Để ấm tạm thời khi vắng ngắt lời thơ

Chanh Chua
06-12-2006, 07:38 AM
Anh có về ngang ký ức...ngày mưa !??
Để góp nhặt ....kỷ niệm xưa còn bỏ ngỏ
Em vẫn ngồi đây ôm nỗi buồn như cỏ
Mang cô đơn cho nhung nhớ ngập lòng

Anh có về chạm mặt ...ký ức không !??
Cho em sống lại tháng ngày hờn dỗi ...
Trong đêm đen để thấy mình lầm lỗi
Để thấy mình chóng chọi vết đau qua ....

Anh có về...hay vẫn ở lại nơi xa ...!!!
Mưa ký ức...thắm lòng em nặng hạt
Nắng mong manh trên phố chiều phai nhạt
Đếm từng bước thầm nghe khoé mắt cay ...

Ký ức ngày mưa ....em ở lại nơi này
Anh tiếc không ...những gì được và mất
Ký ức mưa ...đã xưa nhưng rất thật....
Đoản khúc giao mùa ...gõ nhịp trái tim em .

Lost.
06-12-2006, 09:03 AM
Ký ức cuộc tình - ký ức một vần thơ
Trong rét mướt ký ức thành vô nghĩa
Treo những giá băng bằng tiếng lòng mai mỉa
Ai dối lòng hòa giả tạo làm tin

Rồi hóa thân thành một kẻ ăn xin
Xin chút ấm giữa đông này dài quá
Một lần tin - yêu phải chăng là tất cả
Đến bây giờ tay trắng cả khoảng không

Xây đắp - vùi quên người ơi có đau không ?
Và thoáng chốc liệu có buồn...chút ít...???
Chút ít đủ vui cho hồn nguôi mờ mịt
Cũng gọi chút gì là an ủi vu vơ

Ký ức.....nhói đau - ký ức có vần thơ
Và ai vẫn yêu thơ bằng nhiệt huyết
Tự đốt hương tàn giữa đông không gợn tuyết
Bằng thơ loãng vào hư ảnh một rêu phong

hoa mưa
07-12-2006, 04:02 AM
gió thu vương víu lại
tàn úa mùa xuân sau
tình xưa không dám giữ
xin tim đừng nhói đau

Giả Dối
08-12-2006, 10:15 AM
Ký ức cuộc tình - ký ức một vần thơ
Trong rét mướt ký ức thành vô nghĩa
Treo những giá băng bằng tiếng lòng mai mỉa
Ai dối lòng hòa giả tạo làm tin

Chẳng bao giờ ký ức hóa hư không
Dù giá băng cũng chẳng bao giờ vô nghĩa
Dù mong manh cứ xô về một phía ....
Đôi lúc cần giả dối để ....tìm vui ...!!!

Rồi mai đây trên đường đời gió bụi ...
Chợt bàng hoàng tự hỏi : ký ức đâu !??
Sẽ chẳng còn...ký ức của nỗi đau...
Vì nó đã theo thời gian vùi lấp ....

Xin được sống một lần rồi vụt tắt
Dù sự thật bóp nghẽn trái tim yêu
Dù là đau...là khổ đến bao nhiêu ...
Xin được sống một lần cho ký ức ...!!!:tim:
.......
chẳng biết mình viết cái gì ..thôi kệ...

Lost.
12-12-2006, 01:44 AM
Xin được sống một lần rồi vụt tắt
Dù sự thật bóp nghẽn trái tim yêu
Dù là đau...là khổ đến bao nhiêu ...
Xin được sống một lần cho ký ức ...!!!:tim:
.......
...

Lại thêm khắc trốn hiện thời có thực
Nấp yên bình trong ký ức vu vơ
Nhặt lên hồn vài nét của ban xơ
Dù rêu bám - muôn nghìn đời vẫn mới

Vẫn mới trăm năm một chặng đường sắp tới
Mưa vỡ òa vết rỉ một trái tim
Dỗ những van lơn và hứa sẽ Im Lìm
Như chiếc bóng với hình hài khô khốc

Bởi giống mùa đông nên cây đời gầy gộc
Ta trụ với mình may mắn một cơn mơ
Để có ủi an trong vạn nỗi ngu ngơ
Khờ khạo ấy chưa lần mong....vuột mất

Những nhớ nhung - đã từng là tất bật
Nhưng rớt tan rồi trong 1 thoáng lãng quên
Dấu thoảng thốt rồi lúc người chẳng ở bên
Thì vẫn cứ chỉ là phần vương đậu

.March
12-12-2006, 06:54 AM
THôi hết rồi ...chẳng còn nữa ngày Mưa
Và kí ức cũng ko còn nguyên vẹn
Bản nhạc lòng thôi không còn lên tiếp
Người đi rồi....ta còn biết đợi ai?

Vẫn biết rằng kỉ niệm ấy sẽ phai
Và thương nhớ chẳng còn trong mắt biếc
Có gì đâu ...để mà luyến tiếc
Mong....đợi...chờ....có lẽ...chỉ mình ta

Dẫu biết rằng mọi chuyện ròi sẽ qua
Chút tương tư chỉ còn trong giấc mộng
Ừ thôi nhé .....có chi mà mong ngóng
Kết thúc rồi....hai phía ấy..không Mưa ....!!!

stupid_guy
12-12-2006, 08:08 AM
Đưa tay hứng giọt mưa rơi
Hứng cả nỗi nhớ đợi chờ người xưa.
Người xưa! Ơi hỡi người xưa!
Có về sang lối...chiều mưa...hôm nào...?

Mr.Ngọc
13-12-2006, 09:15 PM
Nhớ ngày nào nhỏ dại khóc thâu đêm
Để đến ngày mai mẹ mua cho quà chợ
Cái bánh đa cua mang bao nhiêu nhung nhớ
Chỉ nhàn nhạt thôi nhưng đậm quá chữ tình

.March
18-12-2006, 04:22 AM
Em lại về một góc nhỏ tâm tư
Nghe trong gió ngọt ngào hương ngày cũ
Những ước ao chợt về trong giấc ngủ
Mong ước..vội vàng len lỏi giữa tâm tư

Ai dại khờ bỏ lại những vần thơ
Những khát khao bình yên và hạnh phúc
Những phút giây nghe tim mình thúc giục
Quay trở về....một lần nữa .....có nên...???

Dẫu biết rằng...vội vã một cái tên
Đã gợi trong ta biết bao nhiêu hoài niệm
để bây giờ...tất cả đều tan biết
Ngày xưa ơi ...kỉ niệm đã quay đầu.....

Phong Cầm
18-12-2006, 05:57 AM
Nhớ đến nao lòng những vần điệu ban xơ
Mà ta đã hát cho người từ dạo ấy
Có nhớ gì không, cọng cỏ buồn vung vẩy
Hết mùa tàn cả vũ điệu thần tiên

Nơi ấy mùa về bàn tay có lạnh thêm
Ta hun củi sưởi nụ cười tuyết trắng
Vẫn muốn một lần ghé về miền phẳng lặng
Ai đặt tên là "ký ức một miền mưa"

Phố ấy bây giờ hàng cây đã lưa thưa
Đường chiều ai bước sỏi nào niu giữ dấu
Để ta ngày mai quay về nơi bến đậu
Liệu mưa phũ phàng đã xóa dấu yêu thương

.Con Gái.
20-12-2006, 02:26 AM
Mùa đông chẳng mưa ký ức giờ có nhớ
Hay bỗng lạc đường về nẻo chẳng trăng sao
Ngước mắt nâu nhìn chung quanh hóa chiêm bao
Ngàn hoảng hốt theo thuyền về bến vắng

Những bản tình ca vui buồn trong dấu lặng
Giao hưởng cuối mùa không có giọt mưa lăn
Ta chỉ là ta - là kẻ chẳng ăn năn
Dẫu mắc lối với cung đàn dĩ vãng

Đã hơn một lần nhớ nắng tàn lãng đàng
Nghệ sĩ ơi lại quên lối trởi về
Lang thang hoài giữa một giấc mê
Phố nhớ gót mà người thì mất dấu ...
...

.March
27-12-2006, 08:27 AM
Ừ thì đã hết những cơn Mưa
Và thôi ko còn những đợi mong ,hoài bão
Những khát khao ,những bình yên tự tạo
đã chẳng ngọt ngào...đã chẳng thể vẹn nguyên.....

Mưa lạnh lùng gợi nhớ một cái tên
Theo tháng năm tưởng chừng như phai nhạt
Những ứoc mơ một thời em khao khát
CŨng nhạt nhoà ,tan tác tựa Mưa bay

Em thả lòng nông nôỉ giữa cơn say
Để quên đi những niềm đau - thực tại
Em hiểu rồi...một lần là mãi mãi
đã chia li ....là hết ...hết thật rồi...

:(:( sao bây giờ viết thơ khó thế nhỉ :(

xjjx l0v3 SiCk xjjx
29-12-2006, 01:54 AM
Ừ thì...miệng cứ bảo hết những cơn mưa
Sao trong lòng....mưa cứ hoài rĩ rã
Rồi đông sang cứ ngỡ lòng buốt giá
Nhưng tim thì ấm mãi một hoài mong

Ừ thì...chất chứa những ngóng trông
Mưa ký ức sẽ không là vô nghĩa....
Mưa thả trôi khổ đau về một phía
Để biết mình còn đó những yêu thương.

NHớ Ngày Xưa
29-12-2006, 03:35 AM
Ai có về ngang kí ức ngày xưa
CHo tôi gửi một đôi lời rằng.....nhớ
.................

Thời gian vô tình.....liệu kí ức có phai?
Giọt Mưa mùa ...có khi nào còn mãi????
...................



Ta đã về gởi mộng một ngày mưa
Một ngày gió làm lòng - yêu khắc khoải
Những tuổi thơ gắn bao điều vụng dại
Có một thời ta cứ mãi mộng du

Một ngày mưa ta cứ ngắm...cứ tương tư
Một ngày xưa với ta là còn mãi
Một ngày xưa với những điều ta khắc khoải
Gửi nụ cười ...ta hát mãi ..một ngày xưa!

prettyanhthu
29-12-2006, 04:29 PM
Ta xin trở về trong ký ức...ngày mưa
Khi nắng hờn không soi những tia sáng
Và lòng ai cứ nhớ ai...mang máng
Giọt mưa buồn...sẽ rơi...rơi mãi

Ôi ngày mưa nào...cho ta trở lại
Ước đẫm đi thôi mơ hồng tuổi thơ
Ôm hết trong lòng bao nhiêu thương nhớ
Ai về ngang ký ức...nhung nhớ mặng nồng

.March
31-12-2006, 06:55 AM
Một lần nữa quay về ngang kí ức
Em vô tình ngày ấy đã đánh rơi
Vết xước mong manh ,ghi dấu tích một thời
Chuyễn dĩ vãng ,một thời thương ,thời nhớ....

Còn ko anh? những ngọt ngào một thuở?
Cái xiết tay nhè nhẹ lúc phút giao mùa
Những vòng tròn của may mắn ,được- thua
Em cất kín.....cho một thời quên lãng

Có còn không dịu dàng những tia nắng?
Những mong manh ,hư ảo đời thường
Em biết rồi ,chẳng còn những vấn vương
Mưa đã tạnh ,kí ức nào khép lại..????

Lost.
01-01-2007, 02:35 AM
Em đong đếm gì khi tàn tiệc giấc mơ
Quay về phía ấy cơn mưa hờn xoá dấu
Em sẽ giật mình bởi hoa tàn bên dậu
Nhánh vun vầy của ký ức bỏ hoang

Lâu đài cổ tích giờ hoá mênh mang
Bộ váy cũ nàng lọ lem để lại
Và câu thơ giờ chỉ là tê tái
Đừng quay đầu - cứ thế nhé - và đi

Đừng theo gió lạc về lối biệt ly
Khu vườn đã rụng đầy và chôn dấu
Sẽ có một miền để yêu thương tìm đậu
Em nghe đc gì khi chiều đã dừng chân...

.March
01-01-2007, 08:10 AM
Mộng tàn rồi - em mải miết tìm quên
Giấc mộng ngày xưa LỌ Lem và hoàng tử
Dẫu biết bây giờ chẳng thể nào còn nữa
Đôi hài xưa - giấc mộng đã tan rồi

Cũng đành lòng nhìn năm tháng cứ trôi
Và nỗi nhớ vẫn trào dâng một thuở
Biết bao giờ khổ đau ko còn nữa
để mải mê với hạnh phúc ngọt ngào

Đông chợt về thương nhớ đến nôn nao
CHuyện kí ức đã nhuốm màu xa cách
Dòng thơ nào theo tháng năm - bạc phếch
Lưu luyến gì - một khoảng cách - nổi trôi

KỈ niệm nào theo năm tháng phai phôi
Và kí ức vẫn bên lề ..gõ cửa...

maymuathu_tx
26-01-2007, 11:43 AM
I có thể nào lấy lại được ngày xưa




Nếu một ngày anh thôi đến vì mưa
Mình tự hiểu nắng đã phai màu mắt
Bước chân cũ đã đi về lối khác
TRái tim kia người khác đã bước vào

Là một ngày con phố bỗng xanh xao
Anh quên đón đưa sau những chiều tan học
Mình lạc bước giữa phố phường tấp nập
Quên đường về không quên nổi tim anh

Dẫu biết rằng anh xa cách mong manh
Cái gì đã qua chẳng thể nào níu lại
Trái tim mình sao cứ hoài mê mải
Cứ đợi chờ một quá khứ xa xôi

Là một lời anh nói lúc chia tay
Chưa thể đâu nhưng sẽ là có thể
Mình dằn vặt mình đam mê nức nở
Có thể nào lấy lại được ngày xưa

Đa Tình
28-01-2007, 03:03 AM
Ký ức ngày mưa đâu rồi em nhĩ
Cơn gió ngày nào trốn biệt xa xôi
Góc phố rêu phong vẫn đập bồi hồi
Đan ao tình si chờ người trở lại

Ai về nơi đây mang dùm tình ái
Gửi người cô độc ngày ấy mưa rơi
Xoè bàn tay nhỏ xóa hết hững hờ
Cho đừng dang dỡ mối tình thơ ngây

Ký ức ngày mưa đừng như gió bay
Đừng như lá đổ ướt đẩm hồn tôi
Chút tình riêng ấy giữ lại bờ môi
Một ngày trở lại xưa hỡi người ơi

phonglantim
08-02-2007, 08:43 AM
Em chẳng viết nữa đâu
Những dòng thơ về giọt mưa mùa - kí ức
Sợ một ngày em chẳng còn nghị lực
Bỏ lại chính mình đắm đuối một vàn thơ

Em sẽ tạ từ tất cả những vu vơ
Cả những yêu thương - những dại khờ ngày cũ
Những nhớ mong ấp ủ
Một ngày - em sẽ quên

Những nỗi nhớ ko tên
Những ngày dài in lên từng câu chữ
Và giọt mưa mùa...thôi ko còn rơi nữa
Em gượng mình - em sẽ lại là em

Sẽ là em của năm tháng ko quên
của một ngày xưa chẳng bao giờ biết nhớ
Chẳng còn vu vơ nữa
Chẳng còn nhớ...còn mong...

prettyanhthu
14-02-2007, 01:45 PM
Những ký ức ngày mưa xin trả lại
Tìa nắng vàng đang soi xuồng đời em
Giọt mưa buồn còn nào ai thèm
Xin trả lại, trả lại hết vào dĩ vãng

Nhớ làm chi ngày mưa mang máng
Ai dạo về ai đứng chờ dầm mưa ngâu
Chờ mãi nhưng ai nào đến đâu
Giữ lại chi ký ức đầy chua chát

Thôi cho bay đi thành bụi thành cát
Ai có về xin trả lại ký ức...ngày mưa
Và những phai mờ của ngày xưa
Chẳng ai nhớ đâu...chẳng ai mong

nụ cười buồn
14-02-2007, 08:42 PM
NGÀY XƯA
Bạn có về thăm lại ngày xưa
Con đường quen ngày nào ta đến lớp
...............................................
Bạn có về cổ tích để tìm kiếm
Ước mơ kia ta khăc vào chiếc lá
Bên bờ sông bạn cùng tôi thả xuống
Mong sóng dập dìu chở đến một miền xa
Bạn có về với cổ tích thầm thì
............................................

...như cuối cùng
21-02-2007, 11:03 AM
Ngày mưa lạnh xối về ký ức
Gió ngược đường dốc thắng chơi vơi
Dỗ dành tim ngủ yên dòng hiện thực
Phía chân mây xoá dấu mất rồi

Ngày nối những cơn mơ vĩnh viễn
Anh một lần và mãi một lãng quên
Câu yêu gói hành trang không tiễn biệt
Em đong đưa cho giấc mộng một miền

Gió hiu gió nắng nhạt màu son mới
Bước ngang đời cùng đôi bận thảnh thơi
Bước vô thức đi qua chiều sắp tới
Cạn tình men chất ngất cả tiếng cười

laitiensinhvn
21-02-2007, 09:55 PM
Vẫn như năm nào một khoảng vắng chơi vơi
Vẫn gió thổi và mưa rơi lay lắt
Vẫn một mình ai trong buồn thương im bặt
Vẫn đợi người , như....năm ngoái...mưa rơi !

Mắt đỏ gió ngang , tay ai tái tím mất rồi
Sao người ơi ! Người vẫn hoài đứng đợi ?
Phải chăng người ơi ! người còn chới với?
Hy vọng hão huyền....nhưng được chút mỏng manh !

.March
21-02-2007, 10:22 PM
Em lại về - nơi ấy - một mùa mưa
Tìm lại những giấc mơ có cánh diều ngược gió
Giọt sương long lanh ,ngọt ngào in trên cỏ
Con đưòng nào - bàn chân cũ - còn in???

Em chẳng về đâu- nơi ấy - có lãng quên
Có những nỗi lo âu , có giọt mùa lặng lẽ
Cả những tiếng mưa rớt bên thềm - rất nhẹ
Có tiếng thở dài khe khẽ lẫn vào đêm...

Em tìm về - kỉ niệm cũ - ko tên
Khắc lên đó những điều chưa dám nói
Ngàn vì sao - một ước mơ - chới với
Có một người bó gối đợi trăng lên

Sau những bão giông hẳn sẽ lại êm đềm?
Mảnh kí ức có phai màu - đôi chút?
Và khi nào giọt mùa...- thôi - ko trút....
Em lại tìm về -nơi ấy -phía lãng quên....!!!

laitiensinhvn
21-02-2007, 10:39 PM
Có những lúc bãi cỏ thoáng hờ gót chân người lui tới
Nhưng sương trời đâu giữ đợi anh xem
Gió thổi dấu chân , mưa cho ngọn cỏ vươn thì
Anh vội bước tới nơi dấu chân không còn nữa !

Một thoáng hơi người như mong manh điểm tựa
Sẽ có lần sương ủ muộn...gió không nhanh
Để trăm ngàn giấc mơ kia sẽ có một giấc thành
Gặp lại người trong mùa mưa năm tới !

.March
21-03-2007, 08:42 AM
Mưa tháng 3 nương mình bên song cửa
Mùa vội vàng ,xanh xao lắm - giọt mưa
Ai tìm về nơi kí ức hay chưa?
Sao ko lên tiếng cho màu tươi mắt biếc?

Viết đôi dòng gửi thương yêu da diết
GIữa vô vàn thinh lặng của hôm qua
Em tìm về - kỉ niệm cũ - tháng 3
Về chốn ấy - bàn chân xưa in lối

Viết đôi câu - cho nhớ thương nhanh vội
Mùa chẳng còn rồi - vội vã những chia li
Có một người hôm ấy đã ra đi
Một người khóc - âm thầm - nhưng hi vọng ...

GỬi đôi dòng để thấy mình ko lạc lõng
Giữa vô vàn những noõi nhớ ko tên
Viết đôi dòng để người ấy chẳng quên
Màu kí ức - giọt Mưa mùa - nhanh - vội ....

...như cuối cùng
21-03-2007, 09:14 AM
Mưa tiễn người về với lối không ta
Nơi không có đậm đà vùng ký ức
Ta tiễn nắng ngủ yên đời thực
Cho mùa gầy đỡ nhọc những hanh hao

Thủa tạ từ gió cứ hát lao xao
Ta chẳng khóc mà mây hoài dành dỗ
Người quay đi và nụ cười vỡ đổ
Khờ một lần...rồi đường cũ lại đi

Nến chập chờn không đủ rõ lối đi
Lạc dĩ vãng vẫn ôm từng câu hứa
Mưa trùng tim và mưa than thở
Ta ơ hờ thơ lạc vận đi đâu......

.March
21-03-2007, 11:22 PM
Ta vẫn đi về trên lối cũ - riêng ta
CHỉ những cơn mưa và đôi điều mong ngóng
Hạnh phúc thuở xưa vỡ tan như bọt sóng
Em lạc loài giữa mảnh ghép thời gian ....

Em vẫn đi về - nơi lối cũ riêng mang
ko anh - ko ước mơ - cả những điều được mất
Kí ức chen ngang khiến lòng mình bỗng chật
Lối đi nào rộng rãi đợi chờ em ...

:(:( ,ko thành thơ nữa rồi >.<

THAIBAO
22-03-2007, 06:38 AM
(Mới lần đầu đăng kí vào diễn đạn Thử post bài thơ của mình lên cho anh em thưởng thức thử nha.!:fi: )
TUỔI THƠ CON
Con gấp đôi tờ giấy
Xếp con thuyền
Chòng chành
Đi về phía tuổi thơ
Mộng mơ
Dang dở.
Nơi có con thuyền,
chấp chới
hồ hởi
vươn lên trời xanh
Mộng mơ
Không thành

Con thuyền đứt gánh
Trôi giữa ảo ảnh
Mong manh
Xác xơ xanh
Như màu lá
Như tuổi thơ con./.

THAIBAO
22-03-2007, 06:59 AM
Tiếp một bài nữa nè:so_funny: !!!!!
VỀ ĐI TÔI!

Về đi tôi!
Con thuyền nhỏ chung chao
Không chở nổi giấc mơ.

Về đi tôi!
Còn đâu nữa tuổi thơ
Tóc khét rẹt trưa thả diều-
Cháy nắng.

Về đi tôi!
Lục lọi gì thời xa vắng!
Lỗi lầm xưa mẹ mắng
Trốn bụi rơm đỡ một trần đòn-
Đâu còn!

Tìm làm gì nưa
Kí ức bồng bềnh,
Ảo ảnh tan rồi,
Về đi tôi!

Lost.
22-03-2007, 08:57 AM
Lại lay giấc mơ để câu thơ tỉnh giấc
Mưa tự bao giờ mà cứ mãi vu vơ
Ướt hết rôi còn đâu những vần thơ
Ướt hết cả.....ký ức mất nơi đứng lại

Sao cứ say ly bì với những điều ngai ngái
Chín hiện tại rồi mà vẫn cứ lả lơi
Nghĩ ngợi gì đây - thể nào cũng buông lơi !!!
Đấy và thế - rơi hết điều ươm giữ

Mơ mộng có chừng mực thôi
Mưa cứ hoài trách cứ
Khum đủ nỗi buồn đọng đc giọt phôi phai
Và từ đó giữ như thể chẳng của ai
Dù ướt sũng mọi dại khờ thiết thực

.............

prettyanhthu
27-03-2007, 08:18 AM
Lay lại giấc mơ nhưng câu thơ còn đâu
Những hàng chữ nghiêng chỉ mang nổi sầu
Những giòng mực tím lại nhoè trong dòng lệ
Ai khóc ai cười ai đứng chờ mưa ngâu

Lay lại giấc mơ chi cho thêm đau đớn
Trở về những ngày mưa giong bảo tố lớn
Ký ức năm xưa xinh chôn vào dỉ vãng
Và câu thơ nào còn ngủ xin bay lên gió hờn

Phong Cầm
05-04-2007, 07:18 AM
Em còn về nữa không em
Miền mưa ký ức ta đem về rồi
Ta đem về để em chơi
Ta đem về để...tỏ lời với em

Em đâu rồi hãy đến xem
Ta lơ ngơ giữa phố quen một mình
Chỉ chờ em , đứng lặng thing
Chỉ đợi em đấy , một mình , với mưa.

Ta gom nhặt hết dư thừa
Từ em để có vẹn vừa hư không
Đâu nào phải lá diêu bông
Chỉ là ký ức mưa hồng , tặng em

Nhưng dường như chẳng bõ bèn
Vẫn mưa và vẫn vắng em
Ta về...

Ta về để đợi em về
Đem theo ký ức no nê nỗi buồn.

phonglantim
05-04-2007, 08:29 AM
Em...
Hờ hững trước muôn vàn lời ủi an dành dỗ
Lẩn tránh mình bằng vỏ bọc lạnh tanh
Em ...
đi về phía ko anh
Về phía con đường chẳng có miền kí ức.
Mảng màu thời gian tô vẽ gì khiến con tim thổn thức?
Để lại một lần tìm kiếm cái không tên ???
Và những năm tháng tìm quên
Những tháng năm giam mình trong hoài vọng
Hạt mưa chiều rất mỏng
..Lạnh hồn em !
Mưa đêm
Lạnh từng trang nhật kí
Có những điều tưởng chừng như cũ kĩ
EM âm thầm gói ghém giữ riêng em
Hẳn rồi Người sẽ quên
Kí ức ngày mưa chẳng còn trong kỉ niệm
Những ước mơ theo tháng năm - vội vàng tan biến
Em - lại một lần ...
góp nhặt giấc mơ EM ....:)

biển đêm
05-04-2007, 09:31 AM
mưa lạnh lùng... nhưng cũng chẳng gió đông
sao cứ rét như giữa đồng bão tuyết
có bao giờ... nắng cứ đi biền biệt
để mưa sầu đơn độc giữa nhân gian?.

prettyanhthu
19-04-2007, 03:51 PM
Gió đông thổi cho lòng thêm lạnh giá
Ước ao gì những kỷ niệm đã qua
Ngậy thơ quá những ngày tự nhủ yêu
Tay cầm tay những giây phút huyền dịu

Mưa đâu rơi ước đẫm trên mi nhỏ
Lệ nồng rơi cho má thêm hồng đỏ
Khóc làm gì vì những chuyện yêu đương
Hận ai được, trách ai được khi nhớ khi thương

Gửi lại nhe những ký ức ngày mưa
Không nhắc lại những chuyện buồn thêm nữa
Đã qua rồi mối tình nào dang dỡ
Ai có về, xin dệt tất cả lên vần thơ

.March
20-04-2007, 08:35 AM
Chẳng còn đâu kỉ niệm cũ với ngày mưa
Và những lúc em đưa tay gói tròn từng giọt mùa lạnh giá
Em buồn quá..!!
Thật mà...chẳng muốn giả vờ - 1 chút - cũng ko ..
Đã qua rồi cái lạnh giá của mùa đông
Và những khát khao một bàn tay ủ ấm
Giọt mùa..lấm tấm
Mưa hay nước mắt đang rơi????
Về nơi này một lần - một lần nữa thôi !
Đã bao lần em nhủ lòng như thế
Đâu ai biết rằng ,1 điều đơn giản mà mình ko thể
Chẳng thể hững hờ ,dẫu thãng ngày hờ hững với chính em ...
Ừ...em sẽ quên....sẽ quên!!
Lại nhắc với chính mình dẫu biết rằng - Không thể !

sontungbg
21-04-2007, 02:12 PM
Em có về ngang ký ức ngày xưa !
Chiều hoang phế phía tâm hồn tan vỡ
Tôi trở lại của một thời lầm lỡ
Phía tâm hồn mang vết nám - tôi xưa !
Tan Vỡ rồi theo bóng những cơn mưa !
Đêm chua xót như biết mình đang chết
Ngày chấp chới đợi một ngày sắp hết
Cuối con đường đôi vắng bóng chân xưa !
Em có về ngang ký ức năm xưa ????

Lost.
12-02-2008, 01:16 PM
Tự nhiên muốn về lại ký ức ngày mưa
Ngồi thảnh thơi và ghép những lời dang dở
Giấc mơ màu xanh về đường chân trời
....đã vỡ
Hồn nhiên vỗ về - khe khẽ dạo ầu ơ...

Tự nhiên muốn về đọc lại câu thơ
Có những chiếc lá đã hoá thân vào lòng đất
Có một miền mưa ký ức là có thật
Có nỗi vui nào gom nhặt lại cho nhau [?!]

Tự nhiên muốn về hỏi thăm
.... những nỗi đau
từ tiền kiếp có bao giờ thất hứa
Con đường trơn mùa mưa có còn ai qua nữa

Tự nhiên giật mình
một cơn gió lá chao qua !

Tự nhiên
bỗng quên lời của bài ca...
Tình không giống cánh chim trời hôm sớm...

kenhdao_samac
15-02-2008, 02:53 PM
Mộng tan vỡ kí ức đà mờ nhạt
Chứa trong tim bao nỗi ưu phiền
Xa trong gió tiếng lê dài xa thẳm
Một chiều mưa nghe mộng khóc..........xa ơi!!![/COLOR]

toitoi
17-02-2008, 01:16 AM
Nước biếc ơi!
Nước biếc ơi! Một màu xanh mãi / Trôi lang thang như mây trên trời / Tôi mênh mang ngắm nhìn bạn mãi / Một màu xanh của niềm thương mến!

Valentine buồn
Đêm "tình nhân" có một vầng trăng / Chẳng soi tỏ mối tình đôi lứa / Đêm "tình nhân" anh đi tìm một nửa / Bước lang thang trên phố một mình.

hoamytrang
17-02-2008, 04:32 PM
trong ký ức ngày mưa buồn tủi
nhớ bạn bè nhớ cả thầy cô
nhớ ai đó bưng bát cơm bùi ngọt
nhớ ai hay bước lạnh giá xuống đồng
mùa năm nay biết nhiều hay ít
gió trái mùa bát cơm đầy thương nhớ
cả mùa xuân sao lanh giá trời ơi
sao cơ cực còn đây trời sang hạ sang thu
ruộng cày dở mạ thì khô héo
biết lòng ngừơi phải tính sao đây

man_loveloster
17-02-2008, 09:56 PM
tiễn người một quãng đường gần
rồi đứng lại rồi tần ngần trông theo
người về trời cứ trong veo
mà tôi ở lại cả chiều âm u...

Lost.
17-04-2008, 08:42 PM
Cũng muốn tìm về câu chữ hôm qua
Khi mùa mưa sắp thêm lần qua phố
Cũng chừng lâu lắm ân tình vương ngỏ
Nhạt hết dấu chiều của những giấc mơ

Tiếng thở dài ký ức ngày mưa
Thưa vạt nắng của đoạn đường tắt lối
Từ dạo xa xăm - hoàng hôn xuống vội
Vội cả những lời....chẳng muốn gọi tên !!!

Khi người về là biết vẫn chưa quên
Chưa gạt ký ức rũ xoà trước mắt
Vớt vát chiều nay tiếng mưa im bặt
Nhắc chuyện hờn chuyện dỗi để vui...

P.chi
17-04-2008, 09:06 PM
Ngày mưa nào lại không buồn
Quấn chăn trốn kỷ trong buồng mà thôi
Thương ngòai đó, phải dầm mưa giải nắng
Tí tách ơi, từng giọt giọt lăn rơi

:wavey:

nangthuytinh290
17-04-2008, 11:22 PM
chợt nhận thấy mình thật lẽ loi
khi mưa về âm thầm không báo trước
sợ nhìn lại phía sau trăng trắng ấy
chẳng thể gọi hai tiếng:Bờm ơi!

Lost.
19-07-2008, 10:43 PM
Tự nhiên bỗng thèm viết một câu thơ
Mùa mưa đã quá nửa đời qua phố
Những chuyến mưa cứ dài như hơi thở
Cuối cùng thì ....lòng cũng thấy bình yên

Kí ức mùa mưa - ai khẽ gọi tên
Cái thời ấy - cái thời mà ... xa lắm
Cái thời phố cứ treo mùa nằng nặng
Cái thời mà cứ tưởng chẳng thể qua

Cái thời mà nỗi buồn cứ viết ra
Thơ cong trĩu những giọt mưa chừng vỡ

Mùa mưa trôi con đường không vắng nữa
Tự dưng bỗng thèm viết một câu thơ
.....

Mua Sao Bang
20-07-2008, 11:25 PM
Kí ức mùa mưa?
Có lẽ có hơn một người sẽ nhớ
Hơn một người cảm thấy nỗi cô đơn.
Từ lâu lắm không về qua phố cũ
Nơi đã từng những kỉ niệm không tên

Và có thể ở hai phương trời xa lạ
Có một người vẫn nhớ ...những khi xưa
Mùa mưa ấy đã cùng ai chung bước
Đã trong lòng vương vấn những ưu tư.

.March
22-07-2008, 04:13 AM
Em biết viết gì bây giờ Hà Nội nhỉ ?
Khi mà quanh em những mảng màu thời gian dường như trở nên cũ kĩ
Hạnh phúc là gì ?
Sao em chẳng thể nào cắt nghĩa nổi cho những tin yêu?

Hà Nội biết không ?
Có đôi khi em cảm thấy nhớ, nhớ rất nhiều
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi ...
bởi cuộc sống muôn màu ...mà em thì rất rỗng
Câu hát muôn đời vẫn để lại trong em nhiều hơn một khoảng trống
Và cho đến bây giờ ...ai có thể dành dỗ và ủi an ?

Khi người ta cảm thấy hoang mang, cũng là lúc họ buông mình ngã khuỵ
Em mạnh mẽ hơn khi nấp bóng mình vào những bản tình ca dở dang và cũ kĩ
Anh ở đâu rồi ? sao chưa thấy hồi âm ?

Hà Nội có buồn không khi con đường sẽ thiếu vắng một bàn chân ?
Trời vẫn cứ đổ mưa ...có lẽ thế nên mắt người vẫn còn nhòa nước
Cuộc sống vẫn trôi đi với những điều mất - được
Em lạc mất mùa - câu hát cũ - chợt quên !


Cái Ú điên lôi bài của bạn lên nhá :think:

Viết vài câu :D , quên khái niệm viết thơ rồi , chết mất :(

Lost.
25-07-2008, 01:31 AM
tập đánh vần cho thành một cơn mưa
là trượt bóng nhau
vội vã thành cuộc đời khác
nắng còn nhắc nụ cười của chiều qua chưa tắt
mà hôm nay ướt nhẹp cả ý lời

tháng 7 - mưa - hà nội và chẳng người
bài ca xám lội ngược dòng phố ngập
chờ sang gió để đợi điều ... chợt ấm
chẳng sũng sượi buồn như những đám mưa

lại viết thơ như một ngày xưa
chưa đủ lớn để mong mình lại bé
nghêu ngao hát - uh thì còn thơ trẻ
như một ngày dài tấp nập chỉ mưa
....

crazy
25-07-2008, 04:12 AM
Sau cơn mưa mà sao trời chưa nắng
Vắng bóng người con phố cũ buồn tênh
Lòng xốn xang thương hoài bao kỉ niệm
Hà Nội ơi! Người dấu em nơi đâu?

Bé mưa xinh đang ngủ yên trên lá
Cơn gió qua cuốn bé mưa bay xa
Đưa bé đến một phương trời xa lạ
Chợt nghẹn ngào .... nhớ tháng ngày ... hai ta ... T_T

me0c0n
25-07-2008, 08:10 AM
vẫn ngày mưa anh cùng em ở đó
phía chân trời em ở lại đợi anh
giờ còn em trong cô đơn trống vắng
anh đi rồi thôi em nhớ làm chi
mưa đã quên thôi ta tìm chốn mới
bên ai rồi thôi đừng chờ nữa nghe anh
em vẫn mong một ngày ta gặp lại
cuối mưa buồn anh vẫn nói yêu em

prettyanhthu
18-10-2008, 11:15 PM
Một lần thôi, xin một lần quay lại
Kí ức...ngày Mưa nào...tha thiết
Tiếng khóc tiếng cười vang trong kí nhớ
Giọt mưa nào đó đã nhoà mãi trong tim


Bước lại con đường ký ức...tuổi thơ
Ngày Mưa... cùng ai vui tươi tiếng cười
Một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi
Xin quay lại những ngày mưa âu yếm

.March
26-10-2008, 03:42 AM
Rồi bất chợt về kí ức ngày mưa
Nhưng chẳng thể viết một điều gì hơn nữa
Nỗi nhớ mùa đông vẫn ngọt ngào gọi cửa
Quên mất rồi - câu chuyện ngày hôm qua....

Nhớ - có một thời - của ngày cũ rất xa
Và cái tôi - có một điều gì rất khác
Những cảm xúc mưa - chẳng bao giờ là nhạt
Mà bây giờ .....có lẽ - một người khác - chẳng phải tôi.!

......

meoboteo
27-10-2008, 07:59 PM
Đâu mất rồi chút ký ức ngày mưa
Chẳng thể kiếm tìm khi trong lòng nhẹ bẫng
Có lẽ thời gian đã đắp nhiều trăn trở
Nên giữa con đường - tay lạc mất bàn tay

Ai có về ngang ký ức ngày mưa
Cho tôi gửi chút hoang tàn cùng gió
Để những gì tưởng như còn dang dở
Bỗng cựa mình sải cánh vượt tầng mây

Ai có ôm trọn những ký ức ngày mưa
Xin được sẻ chia đôi vần mục nát
Và cho những trầm buồn cất lên ngọt nhạt
Ai sẽ rẽ phía ấy - có thấy một chiều mưa...

...Thơ hơi dở, xin chủ quán đừng trách - chẳng phải ai cũng đủ tài năng để bộc lộ hết những ưu tư...:rain:

Mr.Ngọc
29-10-2008, 01:27 AM
Ai từng lạnh giữa đông không tuyết
Để biết nỗi buồn và lạnh lẽo vây quanh
Ai đã từng một thời yêu màu xanh
Một thời nhớ một thời yêu áo trắng
Ký ức ngày xưa ào ào và đôi khi phẳng lặng
Có ai về cho tôi gửi chút vấn vương
Gửi một chút nhớ và một chút yêu thương
Và gửi hết những rêu phong ngày cũ

hoamytrang
29-10-2008, 08:24 PM
gió cứ thổi ngừơi trong yên lặng
mưa quất ngang mặt người
gió buốt da người
gió cứ xẻ héo cành ngô
cho tôi nhơ nhớ thương
ánh mặt trời le lói trong biển mu sương
cánh én nhỏ bay chới với
giữa không trung cánh én mong manh
trong lòng ngơ ngác

hoamytrang
29-10-2008, 08:38 PM
mùa xuân nho nhỏ rơi lặng trong lòng nhớ thương
cả cổ tích mang về trong giấc mộng
cánh chim nhỏ bay về miền mơ ước
trắng màu mây ngơ ngác giữa biển khơi
cánh buồm mỏng đi vào giấc mơ cổ tích
mưa.................mưa..............
buồn buồn ngơ ngác
trắng trời mơ ước tuổi thần tiên
cánh én mỏng là mùa xuân mơ ước
trắng trời mơ ước tuổi ngày xưa

prettyanhthu
25-03-2009, 10:34 PM
Sao lạ nhỉ những ký ức ngày nào
Đã cho rằng sẽ quên hết đi thôi
Mà lòng mình chẵng đành quên đi nổi
Lạ nhỉ ngày mưa cứ mãi trong lòng

Cứ tưỡng là nói quên đi là xong
Bao kỷ niệm ngày mưa kia tha thiết
Trên giấy trắng bài thơ em đã viết
Dòng chữ tím dòng chữ của trái tim

Tự bảo mình sẽ không sẽ không tìm
Những ngày mưa kia nào đã phôi phai
Tại sao về tại sao cứ quay lại
Thăm vụng những rêu phong của mưa

Nêu ai về...ngang ký ức ngày xưa
Tôi xin gữi một cuộc tình không phai