Xem đầy đủ chức năng : Bức Tường mãi mãi o trong lòng chúng ta
Tieu_Ly_Phi_Dao
02-12-2006, 10:51 PM
hom qua ngày 2/12 ,cái ngày thứ 7 mà bản thân tôi ko hề muốn nó đến , cuối cùng cũng đã diễn ra. Khoảng 8 gio 10 , buổi liveshow cuối cùng của ban nhạc Bức Tường bắt đầu với bài ra khơi. Dương như với không khí sôi động và được cùng hat voi ban nhac rất nhiều những bài hát quen thuộc mà tôi đã quên mất rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp họ trên sân khấu. Chỉ đến khi nghe anh Trần Lập nói lời chia tay = ca khúc cây bàng thì tôi mới thật sự cảm thấy tiếc nuối. Tiếc vì ban nhac bức tường đã tan rã , vì nền nhạc rock nước nhà đã mất đi một cây đại thụ.... Cùng nhau hát bài cây bàng, chúng tôi đã phần nào cùng nhau chia sẻ nỗi mất mát to lớn này.Và khi buổi biểu diễn đã kết thúc , moi người ra về ,cùng hát vang bài Đường Tới Ngày Vinh quang , đã đánh dấu 1 chặng đường dài của ban nhạc từ khi còn la 1 ban nhạc sinh viên cho tới khi trở thành 1 biểu tượng của nền nhạc rock Việt Nam.Và dù ban nhạc Bức Tường có tan rã thì họ sẽ mãi mãi là ban nhạc mà tôi yêu thích nhất !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:clap:
noilongtamsu
03-12-2006, 09:39 PM
Bài này nên chuyển qua room Tin Tức Văn Hoá Nghệ Thuật thì đúng hơn, nhưng việc Bức Tường tan rã thì mình cũng cảm thấy tiếc và đồng cảm với bạn... :om:
Bông Hồng Thuỷ Tinh nghe thật xúc động và giàu cảm xúc, một tình yêu chân thành với những khát khao cháy bỏng... :timup: Đường Đến Ngày Vinh Quang hối thúc rộn ràng, mang lại niềm tin cho mọi người trên con đường dài phía trước... :3nhay: Con Số Không buộc ta phải suy nghĩ về bản thân mình trên bước đường đời... Người Đàn Bà Hoá Đá một lần nữa đề cao tình yêu thuỷ chung son sắc mà dường như thế hệ trẻ đã quên lãng với sự bon chen của những tình cảm vật chất tầm thường... :)
Thật đáng tiếc nhưng biết sao hơn... Hy vọng họ sẽ thành công trong cuộc đời ở một ngã rẽ khác... Cái tên The Wall sẽ luôn được nhắc đến trên môi những người yêu nhạc Việt Nam với một sự tiếc nuối và trân trọng... :)
m3om3o
04-12-2006, 08:56 PM
Ừhm, tiếc quá !!!
m3om3o được bạn cho vé đi xem nhưng tối hôm đó lại mắc đi công chuyện với mẹ thành ra không đi xem được. Sáng sau ngồi nghe mấy đứa ở lớp nó kể mà tiếc hùi hụi à.
Bức Tường có thể nói là ban nhạc Rock thành công nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này. Hiếm có một ai sáng tác và hát được như anh Trần Lập. Mà nghe nói nhóm tan vì lý do gia đình của các thành viên.
S!lver [halo]
04-12-2006, 09:36 PM
Thật đáng tiếc cho ban nhạc rock số 1 VN !!! CÒn lâu nữa mới có nhóm nào có tâm huyết cũng như trình độ ngang với bức tường.........................T_T
moneygod
05-12-2006, 03:56 AM
Việt Nam đã mất đi 1 cây đại thụ trong làng rock :rain: nhưng nó cũng đã để lại nền móng cho tương lai mai sau đồng thời là 1 tấm gương sáng :rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.