harpielady86
02-12-2006, 01:46 PM
Ngủ thật sâu quên muộn phiền ta nhé
Dẫu mai đây người ấy đã xa rồi
Tinh yêu này nguyện đập mãi không thôi
Cho một người ta không duyên không phận...
Ngủ để chôn những vu vơ hờn giận
Ngủ để vơi những vương vấn nồng nàn
Ngủ để phai những nhung nhớ sầu mang
Ngủ để sống...
...sống với tình trong mộng...
Ta sẽ ngủ khi nỗi buồn thức giấc
Khi tim bắt đầu gặm nhắm nỗi cô đơn
Khi vết thương lòng lại ngọt ngào hơn
Khi đêm yên tĩnh... xé hồn ta tan nát...
Ta ngủ để tình yêu cất tiếng hát
Lời nồng nàn ru giấc mộng thuỷ tinh
Dẫu mong manh dẫu mãi chẳng nên hình
Ta vẫn muốn mơ hoài một giấc ấy
Ta sẽ ngủ...
...khi yêu thương bốc cháy...
Ngọn lửa tình ta nuôi mãi trong tim...
Dẫu mai đây người ấy đã xa rồi
Tinh yêu này nguyện đập mãi không thôi
Cho một người ta không duyên không phận...
Ngủ để chôn những vu vơ hờn giận
Ngủ để vơi những vương vấn nồng nàn
Ngủ để phai những nhung nhớ sầu mang
Ngủ để sống...
...sống với tình trong mộng...
Ta sẽ ngủ khi nỗi buồn thức giấc
Khi tim bắt đầu gặm nhắm nỗi cô đơn
Khi vết thương lòng lại ngọt ngào hơn
Khi đêm yên tĩnh... xé hồn ta tan nát...
Ta ngủ để tình yêu cất tiếng hát
Lời nồng nàn ru giấc mộng thuỷ tinh
Dẫu mong manh dẫu mãi chẳng nên hình
Ta vẫn muốn mơ hoài một giấc ấy
Ta sẽ ngủ...
...khi yêu thương bốc cháy...
Ngọn lửa tình ta nuôi mãi trong tim...