PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phút cuối



langtu_tinhsitn
19-06-2005, 01:31 PM
Tạm biệt một cuộc tình,,anh sẽ nhớ em..mãi nhóc con à!

Phút cuối rồi tiếc chi lời ly biệt
Hãy nói đi những suy nghĩ của em!
Mình chia tay và đường ai nấy bước?
Hay trở về để làm lại ngày xưa?

Phút cuối rồi đừng nhìn nhau như vậy
Nhói tim anh em có biết không?
Ánh mắt ấy ngày xưa tím biếc
Nhưng bây giờ mắt sầu..vì lệ rơi!


Phút cuối rồi ân tình chi nữa
Níu bước chân và nát cõi lòng
THôi nhé...hãy bước đi và đừng nhìn lại!
Nơi ngày xưa hạnh phúc tràn đầy!


Phút cuối rồi..tình ta tan nát
Cả trái tim cũng siết nghẹn ngào
Lời chia tay nhẹ như gió thoảng
2 kẻ đi về phía ngược đường nhau!

xCi
19-06-2005, 02:02 PM
:tim: thơ ai làm tan nát cõi lòng
nghìn thu vĩnh biệt , người vẫn mong
thôi thì thôi thế , thì thôi
thay lời ai nói , để lòng xót xa :tim:

TimNguoiTrongMay
19-06-2005, 02:40 PM
phút cuối rồi luyến tiếc chi anh
duyên tình mình như thế đã không thành
thì thôi nhé em chúc anh hạnh phúc
một phút cuối, bên người tình chăn gối....

langtu_tinhsitn
20-06-2005, 03:56 AM
Phút cuối rồi mối tình tan vỡ
Yêu rất nhiều nhưng giờ phải xa nhau
Anh có thể_ngàn đời nhung nhớ
Nhưng không còn ngốc nghếch nữa đâu em!

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 04:22 AM
Ðừng buồn nhưng cũng đừng vui,
Êm êm nắng nhẹ qua trời rộn mưa.
Hỡi người, tôi nói gì chưa ?
Tôi đương sắp nói, hay vừa nói ra ?

Trời đừng cho búp lên hoa,
Cho khi gần đến, tôi xa mãi nàng ;
Cho tôi thoáng cảm mùi nhang,
Hình dung xa vắng cung đàn rồi thôi.

Chập chờn bướm nửa, hoa đôi
Tình nên chỉ mộng khi đời sẽ thơ.
Ước gì bạn mãi là cô
Ðể duyên hai đứa bao giờ cũng tươi.

Ðừng buồn nhưng cũng đừng vui,
Êm êm nắng nhẹ qua trời rộn mưa...

comotvisao
22-06-2005, 11:14 AM
phút chia tay nước mắt tràn tim
người đã khuất chỉ còn nấm mộ

Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-06-2005, 11:17 AM
phút đầu tiên môi hồng rạng rỡ
phút cuối cùng bỡ ngỡ chia ly
từng giọt lệ tràn ấp bờ mi
từng sợi sầu cuộn dâng tê tái

ngày chia ly ko ngày gặp lại
phút cuối cùng tê tái lòng ai
mộng vỡ tan hồn cũng tan dần
cùng gió bão cuồn phong sóng nước
NTN