Xem đầy đủ chức năng : Chia đôi tình yêu!
langtu_tinhsitn
19-06-2005, 01:03 PM
Đã bao giờ em biết chưa?
Con tim anh chia thành 2 nửa
Một nửa này chất chứa hình bóng em
Còn nửa kia vô tình trao người cũ
Đã bao giờ em biết chưa?
Vì sao anh luôn là người trễ hẹn
Luôn làm em trong khắc khoải
Ngày qua ngày..chờ đợi bóng hình anh
Đã bao giờ em biết chưa?
Anh yêu em nhưng chưa quên người cũ
Ánh mắt xưa vẫn làm anh bối rối
Nụ cười em cho anh những yêu thương!
Đã bao giờ em biết chưa?
Nỗi đau kia luôn làm anh nhức nhối!
Mối tình xưa luồn làm anh khờ dại
Và chính em...Cho anh những niềm tin!
allia_inlove
19-06-2005, 01:14 PM
bài bạn làm hay wa' bạn ơi hiiiii :) cho mình học hỏi với nha
Tim em đau nhói khi bên anh
HÌnh dáng cũ vẫn còn trong lòng
Nỗi niềm đó em chỉ biết giũ kín
Biết làm gì khi người cũ anh chưa quên
Em hỏi mình sao anh lại thế
Yêu em rồi nhưng lòng vẫn còn vương
Vương nụ cười hình bóng người xưa
Anh ơi em xin anh hãy
Đừng nhìn em mà vương người ấy ....
Dẫu biết mình là kẻ đến sau !!!!!!
.
langtu_tinhsitn
19-06-2005, 01:24 PM
bài bạn làm hay wa' bạn ơi hiiiii :) cho mình học hỏi với nha
Tim em đau nhói khi bên anh
HÌnh dáng cũ vẫn còn trong lòng
Nỗi niềm đó em chỉ biết giũ kín
Biết làm gì khi người cũ anh chưa quên
Em hỏi mình sao anh lại thế
Yêu em rồi nhưng lòng vẫn còn vương
Vương nụ cười hình bóng người xưa
Anh ơi em xin anh hãy
Đừng nhìn em mà vương người ấy ....
Dẫu biết mình là kẻ đến sau !!!!!!
.
Nếu có thể xin em đừng buồn nhé
Chia đôi con tim...nhưng anh vẫn yêu em nhiều
Hãy cho anh một lần tha thứ
Cho anh yên bình trong vòng tay yêu thương
Nếu có thể xin em đừng khóc nhé
Trái tim anh đã quá nhiều nỗi đau
Hãy cho anh nụ cười xinh tươi nhất
Để anh thấy rằng..em hơn hẳn người kia
Nếu có thể...xin đừng đi em nhé
Hãy bên anh cho trọn một giấc mơ
Con tim này đau nhói vì người cũ
Nhưng giá băng khi em mãi xa anh!
TimNguoiTrongMay
19-06-2005, 03:11 PM
Em đã biết tình yêu không trọn vẹn
Ngay ngày đầu cam chịu được anh yêu
Dẫu biết rằng anh yêu em không ích
Nhưng cùng lúc, lại mang bóng hình xưa
Anh yêu à, tình yêu rất thần bí
Nó đòi hỏi sự chung thủy ngàn đời
Nhưng có lúc tình yêu là mù quán
Vì yêu anh, nên em đây giả mù
Nhói con tim, rỉ máu hòa dòng nước
Anh có thương thì xin anh một việc
Đã yêu rồi, xin anh đừng san sẽ
Một mối tình cao cả trong tình ái
Vì yêu anh, em bất kể chướng ngại
Chịu cùng anh, quên lãng hết ngày xưa
Và cùng anh hướng tầm về tương lai
Một nơi xa, thuộc riêng hai đứa mình..
TNTM... 6-19-05
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.