White_swan1309
02-12-2006, 07:43 AM
Bàn tay bạn nắm chặt bàn tay tôi
Đó là lúc tôi thấy yếu đuối nhất
Bàn tay tôi run run thật là tội
Bàn tay bạn sao ấm áp lạ thường
Và thế rồi những kỷ niệm thân thương
Cũng bị bạn bỏ quên trong ký ức
Biết làm sao vì đó là sự thực
Biết bao giờ mới trở lại ngày xưa
Tôi vẫn thường lặng ngắm một chiều mưa
Kệ nước mắt cứ lăn dài trên má
Hai đứa cầm tay trong sương giá
Hai trái tim giờ đây dã phai nhòa
Cố níu kéo cả hai cùng đau khổ
Buông bạn ra tôi con thấy thảnh thơi
Tôi chẳng giữ con tim bạn được nữa
Tôi chỉ xin bạn kỷ niệm mà thôi
............................
Đó là lúc tôi thấy yếu đuối nhất
Bàn tay tôi run run thật là tội
Bàn tay bạn sao ấm áp lạ thường
Và thế rồi những kỷ niệm thân thương
Cũng bị bạn bỏ quên trong ký ức
Biết làm sao vì đó là sự thực
Biết bao giờ mới trở lại ngày xưa
Tôi vẫn thường lặng ngắm một chiều mưa
Kệ nước mắt cứ lăn dài trên má
Hai đứa cầm tay trong sương giá
Hai trái tim giờ đây dã phai nhòa
Cố níu kéo cả hai cùng đau khổ
Buông bạn ra tôi con thấy thảnh thơi
Tôi chẳng giữ con tim bạn được nữa
Tôi chỉ xin bạn kỷ niệm mà thôi
............................