PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ký ức mùa đông (mời cùng họa với XĐ )



...như cuối cùng
02-12-2006, 01:48 AM
Tìm trong ký ức mùa đông ,
Một tôi với một dòng sông hoa vàng ,
GIó mùa lùa chút rét sang,
Bên sông những sắc cải vàng phôi phai ...

Giả Dối
02-12-2006, 02:18 AM
Tìm trong ký ức mùa đông
Tuyết rơi trắng phủ mênh mông Calgary
Seattle đông ấy người đi ....
Rét run môi tím...biệt ly đôi tình.......
........
lâu wa' mới đụng lại đôi vần thơ...thấy sao mà lạc wa'

...như cuối cùng
03-12-2006, 04:37 AM
Chẳng ai đi tìm ký ức mơ
Sợ đối diện tâm sợ thẫn thờ
Hay là mê mải trong hiện thực
Nên mùa đông vẫn ngoảnh thờ ơ

Ta lại một mình kiếm với ta
Chẳng có đồng trang chẳng bạn hoa
Kệ cho chặng cuối còn hay mất
Đi suốt con đường để mùa qua

tiểu thư lang thang
03-12-2006, 05:07 AM
Tìm trong
ký ức hư phai
Đôi điều ngơ ngẩn
một vài nhớ quên

Cánh cửa cũ
đã cài then
Có còn hình bóng
em
trong ngôi nhà?

Trải bao năm tháng vời xa
Trông về ngày ấy
chỉ là
mùa đông

Người yêu xưa
hoá
người dưng

Bông hoa cải đắng
một rừng
hoa xưa

...như cuối cùng
03-12-2006, 05:28 AM
Ai kia tìm sắc hư phai
Còn đâu sắc thắm
mà cài như xưa

Một mình
hứng gió lưa thưa

Một mình ngồi đếm
cho vừa....hoài nghi

Ký ức ô
ký ức kìa

Lượn lờ rồi chợt
đứt lìa không trung

Vần còn đây
một mùa đông

Vẫn còn ai vẫn
tìm - mong - nhớ - hờn.

tiểu thư lang thang
03-12-2006, 05:36 AM
Một người
hứng gió hứng mưa

Một người đi sớm - về trưa
một mình

Một người
cứ mãi phiêu linh

Một người chút phận linh đình
nhỏ nhoi

Một người
giờ vẫn đơn côi
Một người giờ vẫn
không nguôi
giận hờn

Bông cải vàng,
đắng,
héo hon

Và mùa đông ấy
vẫn còn
lạnh căm

Một người bảo:
Vẫn chờ mong

Một người câm nín
dằn lòng :
hãy quên !

...như cuối cùng
03-12-2006, 05:47 AM
Cải vàng dù đắng
ven sông

Quên mình vẫn đắng
để hồng ong bay

Hứng mưa
chờ nắng trên tay

Sớm trưa - trưa sơm
tháng ngày vẫn qua

Thì cớ gì cứ bô ba

Thì vì đâu phải
cớ đà phiêu linh

Mùa đông sương ươt
Một mình

Ven sông đời ,vẫn
Còn tình đơn sơ

Tình cho hoa lá
đợi chờ

Chờ qua cái rét
để hơ nắng vàng

Ơ kìa phía cuối
hàng lang

Ai còn đứng đấy
vội vàng chiêm bao

Mơ về cải đắng
ong chao

Mơ về một khắc
tin vào lời ai..

Khờ ơi
sao vẫn cứ dài......

Phong Cầm
07-12-2006, 07:42 AM
Hoa sót lại bên hiên ký ức
Gió mùa đông thổi ngạt cơn mơ
Héo hắt nắng mơ hồ huyền thực
Có tóc mây bay với đợi chờ

Lost.
14-12-2006, 07:59 AM
Mùa đông về chẳng có bếp lửa hồng
Chi ai khoải khắc nhắc hoài về ký ức
Câu thơ nào cũng não nề mơ thực
Ta đọc mà buồn mà thêm lạnh về tâm

Đỡ sao đành cơn mưa phùn lâm thâm
Cho tóc ướt và vỡ nhòa dĩ vãng
Cung đàn vỡ đôi mở hồn thành phiêu lãng
Giật mình hỏi đời lữ thứ tự bao lâu...

stupid_guy
14-12-2006, 08:44 AM
Kí ức mùa đông, kí ức xa
Cỏ úa, cành khô, ánh nguyệt tà
Vẳng tiếng người xưa trong giấc mộng
Trời khuya dạo bước bóng riêng ta.

Lost.
14-12-2006, 08:48 AM
Mùa đông không ấm nụ và hoa
Chỉ có run run góc phố già
Yêu thương già cỗi lời ân ái
Gió rít thấu hồn lữ khách xa

stupid_guy
14-12-2006, 09:02 AM
Lặng lẽ ngoài sông cây chết khô
Và nỗi chờ mong tựa mơ hồ
Về người lữ khách mùa đông ấy
Đã bước nơi nào? Cõi hư vô?

Lost.
14-12-2006, 09:07 AM
Khô héo mất rồi ôi !!! cơn mơ
Vậy đấy....mà ta vẫn cứ chờ
May thay câu chữ chưa mất dấu
Đông kéo tràn về...thoát ngu ngơ

stupid_guy
14-12-2006, 09:20 AM
Mùa đông tuyết trắng rơi đầy
Vậy mà cứ tưởng hoa mây trên trời
Nhẹ nhàng câu chữ buông lơi
Đông về mất dấu nụ cười ngày xuân.

Lost.
16-12-2006, 09:32 PM
Nụ cười dưới nắng bên hiên
Nụ cười rơi vỡ bên thềm hanh hao
Mùa đông gõ cửa bước vào
Thèm trong tư tưởng hương nào ngày xuân/?/

stupid_guy
16-12-2006, 10:12 PM
Đêm nằm thức nghe đông về vội vã
Tuyết rơi đầy che lấp bước chân qua
Đường kia ngắn sao bỗng nhiên dài lạ
Bướm nơi này mơ bóng khách phương xa.

Mua Sao Bang
17-12-2006, 01:06 AM
Đông muôn thuở vẫn là đông lạnh lẽo
Vắng vương nhiều những hạt tuyết bơ vơ
Bay lơ lững trong chiều bàn bạc trắng
Vắng nhau rồi, ta mãi mãi cách xa

rain_001
17-12-2006, 02:44 AM
Đông đến, đông đi, đông lại đến
Mang theo bao nỗi lạnh trong lòng
Tôi biết rằng đông ko lạnh giá
Nhưng tôi biết rằng,
Đông mang vẻ đẹp thật kiêu sa
Hảnh diện với mình màu trắng xoá
Đi khắp mọi nơi khoe sắc đẹp
Nhưng ko biết rằng mình lạnh giá
Chỉ có 1 mình trong đêm đông.

Lost.
18-12-2006, 04:13 AM
Nhen nhóm lại tán lửa hồng nông nổi
Giữa gợn hồn xót lại buổi hoàng hôn
Bới ký ức...đi tìm lời nói dối
Tuyết phương xa ,sao buốt nhói khoảng hồn

stupid_guy
18-12-2006, 07:30 AM
Bông tuyết trên trời rớt xuống đây
Khẽ nương theo gió đến bên này
Lỡ vướng tóc cô ngồi bên cửa
Vô tình nhuộm ướt chiếc khăn tay(?)


Ánh lửa bừng lên trong giá đông
Dịu nỗi lòng cô. Nỗi thương chồng.
Thêu chiếc khăn tay dệt kí ức
Gửi đến phương trời bao nhớ mong.

Lost.
18-12-2006, 08:14 AM
1 chờ 2 ngóng tuyết đầu đông
Như ngóng mùa xưa những mặn nồng
Thương thay cô gái ngồi thềm lạnh
Đan áo thêu khăn để gửi chồng

....
tạm một khổ đã...bận quá..