PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xọn oai , Mây oai... kết bài này nên tặng cho nè



*Rain*
01-12-2006, 10:10 PM
Hic hic , bài này nghe phê , càng nghe càng phê , càng phê càng mê , càng mê càng tê.... Chia cho các pa` nghe nài...
Có 2 bài nghe thử bài nào ai hét hay hơn nha :clap: .

Riêng Rain kaka thì thích bài của Khánh Linh hơn : giàu cảm xúc nhờ chất giọng quá đỉnh của KL :D

Ps : oánh găng dậy đi ăn trưa :rang:


Giấc mơ Trưa - Khánh Linh
http://www.musicwebtown.com/yned/playlists/3598/28401.mp3


Giấc mơ Trưa - Thùy Chi
http://www.musicwebtown.com/yned/playlists/3596/35972.mp3


Nhạc: Giáng Son
Thơ: Nguyễn Vĩnh Tiến
Phối khí: Hoài Sa

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời
Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một giấc mơ vắng

Mây Phiêu Lãng
02-12-2006, 03:23 AM
ố na na, miềng zdô nhận quà trước. :dance: Cảm ơn Rain iu nhen, iu lắm lắm nà... :huglove: Miềng cũng như Rain iu, miềng thích bài Khánh Linh trình bày hơn. :dance:
Miềng cũng là chiên gia zậy trưa nà!!:hihi:

*Rain*
02-12-2006, 03:44 AM
Mèng oai , ko bao giờ nghĩ Miềng dzô dầu tiên :rang: ... chắc mụ Xọn hum nay bận Xọn :so_funny:

Xí Xọn Pà Pà
02-12-2006, 08:55 AM
Đang onl tại một DV net tồi tàn đến mức không thể tồi tàn hơn được nữa ( và đang rất muốn cho ra đời một Entry "... SG" như đã nói qua ở stt trên Y!M :haha: )
Dzậy nên Rên ku thông cảm , vì comp không có tai nghe :haha: ( mở ngoặc là sau khi lạng gần 1 tiếng mới kiếm ra dv này đó , chất lượng không chê vào đâu được , chỉ có thể chửi rủa thôi :haha: )

Mốt nghe héng :D

Pi ét : dzả cái bàn chải đây :rang:
dzả cả cái tên đó đây , ai cho gọi như thế hẻ :rang:

nhoccon_kieuki_lovely
02-12-2006, 09:23 AM
Cũng hay ghê đó,nghe tác giả gới thiệu toàn là '' mê,phê,tê...'' túm lại toàn là '' ê' hết ko hay mới lạ!

>::::Mean_girl::::<
02-12-2006, 09:11 PM
mèo ơi off hcm city đê :dance: em mún gặp mèo để trả thù lắm :so_funny:

*Rain*
02-12-2006, 11:51 PM
BẢ í chắc dzô trọ khu chợ Bến Thành chứ nàm ji` HCM đi 1h mới thấy Net :haha:

mà thoả thuận cho bà xem coan nhợn ở mông đổi lại cái bản chải rầu mà :rang:.... định lướt hàng xong quịt huh? :rang:

Xấu Mà Chảnh
03-12-2006, 12:42 AM
Pà Pà già òi nhường cho con cháu nghe chước i :so_funny:

*Rain*
03-12-2006, 09:20 PM
Ko chơi với bạn gái nào Xâu :haha:... bạn đã xấu còn Chảnh thì tớ hem iu được :rang:

Mây Phiêu Lãng
04-12-2006, 06:03 AM
Trời trở lạnh, mưa lất phất... không có nắng ban trưa, vì bây giờ đã tối!!:D Nghe bài này sao tự nhiên thấy buồn??!!....

"Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?...."

*Rain*
04-12-2006, 07:00 AM
Vì cảm xúc của người viết và người hát quá thật nên mỗi lần nghe mà tùy theo tâm trạng ,ta ghi nhận được những điều khác nhau ^_^. ,

hate_hell
09-03-2007, 02:59 AM
còn bài nào của khánh linh nữa không post dùm cai đi , mình tìm bài mùa cây trổ lá hoài rồi mà chẳng có.

Trang Sassy
11-03-2007, 01:51 AM
Kái nì hình như kó từ lâu lắm roài muh :rain: ai lôi nó lên thié :rain: