Xem đầy đủ chức năng : Đêm Đông Lạnh
SunnySon
01-12-2006, 02:10 PM
Xin lổi nếu mình viết sai chử,
Bởi vì lâu quá không viết rồi.
Đông về cho lòng thêm buốt giá,
Xin hỏi có ai cho chút tình nồng,
Để sởi ấm tấm lòng người cô quạnh,
Để đêm Đông dài bớt lạnh lẻo,
Để trái tim nầy bớt sanh xao.
°¤°Radio°¤°
01-12-2006, 02:28 PM
Thu qua đông tới thấm lạnh ghê
Cái buốt giá thật tái tê
Tim ai đem phơi ngoài hiên vắng
Chẳng thể đem xài, chắc phải mai. :hihi:
chữ not chử
sưởi not sởi
lẽo not lẻo
này not nầy
xanh not sanh
You 're wellcome :wavey:
Lost.
03-12-2006, 12:24 AM
Lạnh lùng nỗi nhớ giấc mơ đông
Thèm đến quặn tim ánh lửa hồng
Dù không tuyết trắng mưa phùn bấc
Mà giá băng chen giữa cõi lòng
Thôi thì gột rửa lại hoài mong
Thôi những vẩn vơ ánh lửa hồng
Vì thân lữ khách nay quanh quẽ
Còn ngóng chờ gì với lại mong ?
(Giả trang chân lữ thứ )
°¤°Radio°¤°
04-12-2006, 04:15 AM
Một tối mùa đông, phố thưa người, từ xa xa, hai dáng người mệt mỏi tiến về phía chúng tôi ngồi tán chuyện, thuận miệng tôi liền đưa thơ:
Dừng vai ghé bước nơi quán nước
Trút gánh ưu phiền lưu tại hiên
Tâm tư nhẹ tựa Tam Mao tử
Mặt điểm nụ cười xin thuận thiên. :hihi:
Dường như đã nghe rõ, hai người đó từ từ tiến lại gần và đưa lại:
Độc liễu đơn cô cô vân tự
Dạ cảm đa sầu sầu thiên thu.
Người còn lại ngâm tiếp:
Thiên thanh tất hữu thanh vân lộ
Xuân nữ đa tình bất hoài mong.
Tạm dịch:
Một bóng một cây một miếu hoang
Lòng da diết vấn vương một đời
Trời xanh kia có làn mây thoảng
Cô gái mơ mộng chẳng ngóng trông.
Đối xong, cũng vừa lúc họ tiến sát bàn chúng tôi đang ngồi, ngồi xuống và kêu một ly hồng trà :hihi:, một ly Miranda
:eek: Tất cả mọi người trong quán đều đổ dồn mắt về phía những người mới đến! Trong ánh nến lung linh, họ từ từ cởi bỏ lớp y phục ...đi đường dày cộm phủ đầy tuyết trắng, chẳng ai xa lạ mà chính là TTLT và MrD...
Câu chuyện về buổi tối mùa đông dài nhiêu trang, tình tiết thế nào, chờ các bạn thêm vào đó :wink:
SunnySon
05-12-2006, 04:35 PM
Chờ mong một mối tình nòng,
Mối tình khắc cốt ghi tâm,
Chờ hoài nhưng sao không thấy,
Tình nòng không có chĩ tình phai.
Tình cứ phai lòng thêm lạnh,
Giữa đêm Đông lạnh càn lạnh,
Chĩ mong có một mối tình,
Mối tình khắc cốt ghi tâm.
°¤°Radio°¤°
05-12-2006, 09:30 PM
:think:Nghe đâu đây có tiếng ai đang rền rĩ...:1_question:
Đông buồn làm chi bạn nhỏ ơi
Ngồi lại nơi đây nói đôi lời
Người đi trăm ngả tình xa khuất
Thất bại đôi lần chớ trách thân.
Cất nhúm ưu sầu đáy tâm can
Ngạo nghễ cười vui chuyện thế gian
Thênh thang chân bước không mòn mỏi
Tầm sư học đạo khắp nơi nơi.
Khi tài giỏi vững chắc tương lai
Bền duyên dệt một mối tình dài
Xây tổ ấm cùng người trong mộng
Ươm mầm non cuộc sống là đây.
Riêng khoảng kưa gớ tôi nghĩ phải học mất nửa đời quá:hihi: học học nữa học mãi mà :D Chuyện nhỏ đúng không nào :so_funny:
prettyanhthu
06-12-2006, 05:14 PM
Đông buồn mộng vỡ biết làm sao
Ngồi đây thêu lại những ước ao
Trăm đường đi đâu tìm lại người
Thất bại rồi ai khóc ai cười
Cười nào được thế gian hoang khó
Nhạt phai màu tình nào hồng đỏ
Bước chân tìm lại duyên ngày nào
Tình chân ái dưới trời đầy sao
Có tài tương lai chưa chắc sáng
Đời hiểm tâm đưa bao gian nang
Tổ ấm vời người đời trong mộng
Có thể bay theo gió lạnh mùa Đông
°¤°Radio°¤°
07-12-2006, 06:46 AM
Một nữ nhân nữa vừa mới xuất hiện, thay lời giới thiệu bản thân, cô lại hoài niệm về những kỷ niệm xưa cũ trong những tháng giá của mùa đông...
Đông buồn mộng vỡ biết làm sao
Ngồi đây thêu lại ...
Sau khi nghe lời tự kể của prettyanhthuKhông khí trong phòng dường như lạnh hơn, bởi mỗi người đều có cảm nhận riêng của mình nên ai cũng đăm chiêu, Radio tôi lên tiếng:
...
Đắng cay vời những đắng cay,
Ai thương? Ai biết? Ai hay? Một mình?
Thương thân! Thương phận! Thương mình!
Bình minh sẽ đến, đinh ninh một ngày.
to be continue... :)
Serenade
07-12-2006, 06:54 AM
Đành chờ cho đến cái ngày...
Đinh ninh tưởng tượng để hay đời mình
Đông về muộn ánh mình binh
Đêm dài ngày ngắn đếm tình làm sao
°¤°Radio°¤°
07-12-2006, 07:02 AM
Trời kia có cả ngàn sao!
Vậy ai sẽ chọn sao nào để yêu?
Yêu nhiều yêu được bao nhiêu?
Đừng yêu bậy bạ mà tiêu đời mình!
Serenade
07-12-2006, 07:06 AM
Yêu thì nhiều lấy đc nhiêu
Vô vàn chọn lựa tiêu điều lắm thay
Tội gì yêu chỉ một hai
Sao nhiều - biết thế - với tay chọn Hằng
°¤°Radio°¤°
07-12-2006, 07:06 AM
Muốn yêu phải trọn nghĩa tình
Chớ yêu chỉ biết có mình mà thôi
Trèo non lấp bể xa xôi
Chớ nên hứa đại rồi thôi nghen mình ---->:so_funny: ặc ặc cái chữ cuối tui cho có vần thoai, hem phải gì gì đâu ...:chayle:
prettyanhthu
08-12-2006, 09:01 AM
Radio bạn quá lời, anhthu xin cảm ơn ^_^
Đắng cay vời những đắng cay,
Ai thương? Ai biết? Ai hay? Một mình?
Thương thân! Thương phận! Thương mình!
Bình minh sẽ đến, đinh ninh một ngày.
Đắng cay, ôi, sao quá nhiều đắng cay
Ai kia đang khóc, ai nào hay
Thương thân, thương mình nhưng người ơi
lòng mình thương nhớ ai mỗi ngày
Gió Đông thổi lạnh rét tim mình
Ai kia chớ mãi ngày bình minh
Tim sao hồi hộp...thở không nên
Không biết ông trời để ai trọn tình
°¤°Radio°¤°
08-12-2006, 10:43 AM
Phá tan sự tĩnh lặng của đêm đông, một lần nữa, anhthu thốt lên những vần thơ chứa chan nỗi niềm
Đắng cay, ôi, sao quá nhiều đắng cay
Ai kia đang khóc, ai nào hay....
Phải chăng khi người ta có người yêu đã ở một chân trời xa xôi, đêm động gặm nhấm nỗi nhớ nhung day dứt, dày vò hằng đêm, con người ta như nhỏ lại, thu mình chờ bình minh lên?
:mecry:Lệ hoen mi ướt hàng đêm
Vấn vương nhung nhớ càng thêm muộn phiền
Cuộc tình bến đợi con thuyền
Những con sóng lớn đưa thuyền khơi xa.
Buồm căng đón gió vào lòng
Lưới căng đưa cá vào trong lòng thuyền
Dòng đời sóng vỗ truân truyên
Niềm tin vô bến đưa thuyền lướt qua
Gió xua mây xám tan ra
Hương hoa chan nắng hoà ca rộn ràng
Hân hoan thiếp vẫn chờ chàng
Buồm xa thấp thoáng bóng hoàng hôn kia.
Gió Đông thổi lạnh rét tim mình
Ai kia chớ mãi ngày bình minh
Tim sao hồi hộp...thở không nên
Không biết ông trời để ai trọn tình
to be continue...:wavey:
xixi_luli
08-12-2006, 10:44 PM
Xin lổi nếu mình viết sai chử,
Bởi vì lâu quá không viết rồi.
Đông về cho lòng thêm buốt giá,
Xin hỏi có ai cho chút tình nồng,
Để sởi ấm tấm lòng người cô quạnh,
Để đêm Đông dài bớt lạnh lẻo,
Để trái tim nầy bớt sanh xao.
Ghi gì mừh sai chính tả tùm lum...:so_funny:
Hoàng tử mùa Đông , trái tim băng giá...
Công chúa mùa Thu , ánh mắt dịu dàng...
Tình yêu đôi lứa , tình đầy ngang trái...
Trái tim băng... tan thành lệ hận sầu...:meo:
prettyanhthu
11-12-2006, 12:31 PM
:mecry:Lệ hoen mi ướt hàng đêm
Vấn vương nhung nhớ càng thêm muộn phiền
Cuộc tình bến đợi con thuyền
Những con sóng lớn đưa thuyền khơi xa.
Buồm căng đón gió vào lòng
Lưới căng đưa cá vào trong lòng thuyền
Dòng đời sóng vỗ truân truyên
Niềm tin vô bến đưa thuyền lướt qua
Gió xua mây xám tan ra
Hương hoa chan nắng hoà ca rộn ràng
Hân hoan thiếp vẫn chờ chàng
Buồm xa thấp thoáng bóng hoàng hôn kia.
Lệ ai ước đẫm trên mi
Ai khóc ai cười ai đi về đâu
Ai nhớ, ai mong, ai sầu
Ai kia hỏi bến bao lâu thuyền về
Sóng gió trong những đam mê
Bến ơi, đừng buồn rơi lệ sầu nhớ
Gió hiền sẽ tới ráng chờ
Ráng đợi, thuyền đây cũng nhớ bến mà
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.