PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhật ký không bao giờ kết thúc part II



ForeverLoveMax
01-12-2006, 09:15 AM
ây daaaaaaa.... lâu quá ko lên viết nhật ký rùi... mình cũng quên mất mình đã từng viết gì... may mà có "player" nhắc cho mình cám ơn ^-^

01-12-06

"đang học tiết business studies... hehehe...cũng may là double lessons... được ngồi nghịch vi tính thoải mái... hôm nay rõ ràng là trời mưa to dã man mà sao nóng chết người đi được vầy???

mẹ mình đúng là nóng tính quá.nhưng biết làm sao, mấy hôm nay vì chuyện giấy tờ mẹ cũng đã đau đầu lắm rùi... tụi nghiệp =( nhưng mà chửi nhau ầm lên, còn bắt mình chửi nhau hộ nữa chứ XDDDD

mình mong mẹ cũng được sổ để sang năm 2 mẹ con cùng về vn
nhưng mà phải đợi đến 1 năm nữa mới được gặp bạn bè, người thân và nhất là bà mình nữa. bà già rùi. mẹ bảo ko bít ngày nào bà đi. :sosad: : mình ko mún đợi lâu thêm nữa...

à đủng rùi. lát nữa mình sẽ đi quay video clip về dance từ cái hồi xem TVXQ, super junior và big bang đến giờ, mình suốt ngày nhảy hiphop, poppin... mình sẽ thì vào dance college.. =P đã được rùi, nhưng vẫn cố gắng hơn... tuần sau lại đi thi nhảy :clap: mong mình sẽ đoạt giải


:so_funny: mình vừa viết diary vừa quay phim nè =P

mình đang là diễn viên nhí của trường, nếu phim đoạt giải và thắng những trường khác, phim này sẽ được đưa tên TV hehehe =P mình !! làm diễn viên :so_funny:

hôm nọ quay dance video cũng được mọi người ủng hộ lặm cũng may... hehehe... chỉ chừ thằng cha Johnson... dám trêu mình, nó cho một câu : "ím better dancer than you are, and i cnt dance" :mood: thằng này mún chết rùi. nếu ko phải mình bít gia đình nó và mọi người đối xử tốt với mình, và lắm lúc Johnson cũng được 1 câu tử tế. thì mình đã :andon: hahahah XD

mà hôm nọ vào shop nó. nó và chú nó còn nhìn mình xong cười. nụ cười đó có ý nghĩa gì đây? lúc gặp nhau nửa câu Hello ko có.mà lúc lên mạng chat thì nói chuyện như 2 đứa bạn thân ý. THẤY GHÉT =~P

à đúng rùi, dạo này răng mình trắng dã man =D chịu khó :rang: rùi mà
còn thằng Rolo nữa. iu Mandy mà ko thèm nói... giờ lại đau khổ 1 mình. ko hỉu mình từng thích thằng này làm gì nữa...cũng có thể chỉ vì nó cũng thích TVXQ và đẹp trai XD hết chuyện !!! cũng may mình chưa iu nó =D trái tim mình đã bị cướp mất lâu rùi..


wahhahwhahhh G-Dragon bên big bang thật là HOTTTTT !!!
nghe bài This Love mà chỉ muốn :huglove: hehehe thế nên... mình đã cho anh ta vào trong danh sách chồng mình ^^...thế là ngoài Micky , Ryeowook , HyukJae, Sungmin , Dong Hae ra...thì G-Dragon (Ji Yong) là chồng thứ 6 rùi hehehehe

chết rùi. nghe bài "holding back the tears" of TVXQ thì mình lại khóc nhè rùi =( chán quá. ai bảo nhớ "hắn" làm gì. có lẽ giờ này hắn đang ôm mấy em ý... đúng là đồ ngốc.... mong rằng tối nay sẽ đỡ hơn hôm qua... khóc dã man, hết bao nhiu là giấy... mình đúng là đứa ko biết thương tiếc cây cối XDDDD

thế thôi.. hôm nay chỉ viết có thế.... có thể tối mai sẽ viết thêm..nhưng cn thì chưa chăc.. argh mai phải đi làm thêm rùi. chán chết

ForeverLoveMax
02-12-2006, 03:59 PM
ây dạ đang chat với thằng Toàn, Roland và Tomi.
Mình cứ tưởng tomi giận mình chuyện gì nên ko nói chuyện với mịnh ai ngờ là mạng chat bi chục chặc, thấy ghét =P

nói chuyện trên trời dưới đất với Tomi vui thiệt... nhưng mà xấu hổ quá. cho tomi xem video của mình. xấu gần chết , chỉ muốn commit suicide thôi... trời ơi. còn Roland nựa đau hết cả đầu với thằng nhóc này. ko còn gì để nói

còn Toàn nữa / mún bóp cổ nó gần chít lun. giả vờ mất trí... đúng là mún chết mà.
hôm nay đi làm đâu hết cả đầu. mệt gần chết lun

thôi phải đi ngủ đây. mệt quạ mai viết tiếp

ForeverLoveMax
04-12-2006, 04:45 AM
chán chết đi được , con nhóc bạn thân vẫn còn giận mình , tính sao đây? muốn nói lời xin lỗi với nó và làm bạn lại. nhưng làm thế nào được khi mình cố tình mún nói chuyện với nó thì nó cũng ko thèm nhìn mặt mình? ôi trời ơi.... đâu hết cả đầu rùi. tức thiệt đó
giá mà nó là con trai thì tốt /. mình có thể khỏi cần phải dài dòng. cùng lắm đánh nhau bể đầu rùi lại bắt tay làm bạn . bọn con gái là chúa giận dai. lạy chúa. sao con gái trên đời ko được như mình nhi? vừa rộng rãi vừa ko ghi thù hận =D

gì đi chăng nữa. tình bạn từ năm lớp 9 đến giờ sao có thể mất 1 cách ngu xuẩn như thế chứ? cũng có lẽ thế nên mình mới cắm đầu cắm cổ vào làm lành với nó. nhưng con nhóc này thiệt là *thở dài* mình quý nó quá đến nỗi này đây. ai bảo nó lúc mình mún tự tử nó lại là người mình gọi và nó cũng là người chặn mình lại....

rắc văn rối quá. khủng hoảng lun.

lắm lúc chỉ mún bóp cổ nó và nói thẳng cho nó biết là những chuyện như thế này thì quá mất thời gian đi. bộ chuyện nhỏ nhoi như thế mà cũng phải giận nhau sao? mà đây là mình mún tốt cho nó. chị Vân Anh nói là nó cũng ko mún giận mình , chỉ vì người iu nó giận nó nên nó mới giận dai như thế..... iu trời đất ơi... nói thật một câu mình ko có care cái thằng chả có còn giận mình hay ko. mình chỉ quan tâm con bạn thân như chị em của mình thôi.

nếu mà mình là dân nhỏ mọn thì mình cũng đã mạc xác nó như những đứa khác mà mình cãi nhau với rồi. đây nó còn ko thèm chửi mình hay gì cả. chỉ chơi trò "chiến tranh lạnh" thôi

mình gọi điện thì tắt máy. gửi thư điện thoại cũng ko thèm thư lại. cũng ko thèm nói chuyện với mình. đi qua mình như là ma ấy.... CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!! CỨU CON VỚI!!!!!!!!!!!!


ngay cả đến thằng em khốn nạn Sean của mình mà mình cũng có thể làm lành lại được ... còn con bạn này thì khó như gì ấy.... hôm nay phải thi 2 môn mà cả tối qua mình phải nghĩ xem nên nói gì với nó... còn khó hơn cả tỏ tình với người mình iu ấy... đúng là trời đánh thánh đâm mà =(

chả hiểu tại sao mình lại làm như thế này. bình thường lúc cãi nhau, những người khác đều phải xin lỗi trước và mình sẽ suy nghĩ có tha lỗi cho họ hay ko , kể cả khi mình là người có lỗi. đằng này mình phải xin lỗi nó.... chết tiệt... đau đầu quá

hôm qua đi Bluewater mua quà sn cho bà chị AMy. mua được món quà mà mình nghĩ chị ấy sẽ thích. mong như thế. hết tiền rùi ="(

hôm qua đi với cô mình. và mình đã kể cho cô ấy về "người đó" =)
ai bảo cô ấy đoán trúng quá.
mình tìm được 1 cái giấy dính viết chữ " I love Ham"

thế là mình xé 2 chữ đi. chưa gì cô ấy đã hỏi : " có phải **** ko?"

mình quá choáng , nhưng cố gắng giữ bình tĩnh và nói ko. ko hiểu sao cô ấy lại nói đúng tên người đó trong khi cô ấy ko hề biết mình quen 1 người tên như thế.

nhưng mà lúc đó quá đông người mình ko mún nói.
thế rùi lát sau đi shopping mình nói lun. cô ấy cho được khá nhìu good advices. và cô ấy ủng hộ mình tiếp tục chờ. vì cô ấy nghĩ mình vẫn còn cơ hội..mình cũng mong như thế

nhưng mà chỉ mong được gặp "người đó" thôi. ko nhất thiết là phải be together. gặp được người đó đã là good enough rồi....

chán nhỉ. ngồi trên xe lửa nhìn ra ngoài tự nhiên mặt của "người đó" hiện lên. nụ cười dễ thương gần chít. nhưng sao mình lại khóc cơ chứ? mình thực sự rất mún biết người đó bây giờ đang ở đâu và làm gì. sao cái vụ shock mà mẹ kể mấy tháng trước mình vẫn còn rất sợ.sợ anh ấy bị làm sao./ mong là ko. hôm mẹ nói với mình. mình đã đánh rơi bát cơm và run lên như cầy xấy. lúc đó mình mới phát hiện. nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy . thì mình thiệt sự ko biết phải làm sao.

nhưng dù gì đi chăng nữa. mình cũng chẳng là cái gì. có thể anh ấy chỉ coi mình như một đứa em gái hay 1 con nhóc thôi. nhưng đã iu thầm người ta gần 4 năm rùi. ko thể nói quên là quên được ngay. mình đúng là một con nhóc ngu ngốc khủng khiếp lun ="(

mình miệng còn hơi sữa mà đòi nói chuyện iu đương , đúng là ngốc.
nhưng hôm qua mình đã nói với cô mình rằng. " người cháu thích thì rất nhìu. nhưng cháu chỉ iu một mình anh ấy "

rùi cô ấy nói : "trên đời này còn rất nhìu đàn ông tốt "
nhưng mình đã khẳng định 1 câu : " đàn ông tốt? cô định nói khủng long ah? tuyệt chủng rùi cô ơi. còn 1 con. nhưng con đó bị chiếm mất lâu rùi"

lắm lúc mình cũng cảm thấy hành diện về tài năng diễn xuất của mình. mình có thể cười dả tạo suốt ngày 1 cách thành đạt. nhưng mà có người đã nói với mình : " ko phải mọi người ko biết trái tim cậu rất đau. chỉ là họ ko mún nhắc đến để cậu bùn thêm thôi "

mình có phải là người giả tạo ko?

5-12-06

lại khóc nữa rùi. đã tự hứa là ko khóc nữa mà. hôm qua con bạn đã nói thẳng là ko mún làm bạn lại với mình nữa. mình bùn khủng khiếp lun nhưng ko mún khóc. cố tình giữ lại những giọt lệ. thế rùi thằng Roland txt mình. mình tự nhiên hấp lên tháo sim ra cho vào mẹ mình. và lát sau thử lại thế là mất hết 83 cái txt cũ =( TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC !!!!

nhưng có lẽ đó là 1 dấu hiệu của một sự thay đổi mới. có lẽ ông trời nói mình nên quên thằng Roland đi. đừng thích nó nữa.no problem. chuyện nhỏ. nhưng mình ko hiểu. mình với thằng nhóc này nói chuyện ăn ý gần chít. chat với nhau có nửa tiếng đồng hồ mà có thể so sánh với nó chat với những đứa con gái khác 3 ngày =P

có 1 lần 2 đứa đang chat , nó mời 1 con bạn của nó vào chat chung. nhưng chưa đầy 15 phút con bé đi ra , vì 2 đứa mình cứ nói chuyện với nhau. còn con bé đó thì ko trong câu chuyện. =P

nhưng mà thui. quên thằng nhóc đi. mình vốn ko thích nó bằng "người đó" thế nên dù có iu nhau cũng làm cho nó khổ và mình chán thôi.

thế là xong rùi. thở phào nhẹ nhõm. mình đã mất 1 con bạn thân. nhưng Charlie nói đấy là do nó tự thiếu thốn thôi. mình chỉ mún giúp nó. nó lại ko cho như thế thì mình cũng chịu. in the end of the day. mình ko cảm thấy hổ thẹn với những gì mình làm là được rùi. mình đã phải cắn răng xin lỗi vì 1 chuyện mình ko có làm sai. nó đâu có cấm mình ko được nói đâu.
thôi ko sao. khóc 5 phút rùi lại ok ngay ấy mà. mình đã khóc nhìu quá để mà khóc thêm nữa. mình coi nó như chị em bạn thân , chỉ mún cho nó được hạnh phúc thôi.nhưng nó lại sợ bạn trai nó giận nó mà quay ra ko chơi với mình nữa. thế thì mình cũng chịu .

tốt nhất từ nay dính chặt đến bọn bạn trai thôi. con gái rắc rối quá. mình đã có quá nhìu việc phải nghĩ đến rùi. hết đóng phim. lại quay video rùi lại phải tập nhảy. rùi đi thi. chán chít với chuyện relationship với girls rùi. đau đầu quá. phải chịu đựng 1 năm nữa mới được về VN thắm cái Ngân. nhớ nó gần chít đi được nè... =(

ForeverLoveMax
08-12-2006, 09:12 AM
đói sắp chít rùi. làm sao đây ? thi xong hết rùi thế là tối ko thể nào thức đêm nữa. chán nhỉ.
vừa mới mua quyển notebook mới. dán ảnh của bạn bè tùm lum lên. đẹp và dễ thương =)
nó sẽ là treasure mới quả mình ^^ (mà mình làm gì có treasure) XD

tiếc là mình ko có ảnh của Người Đó để mà cho vào =(

đêm qua thiệt là đau đầu thì thôi rồi. mọi người trong nhà, nhất là chú Tuấn cứ trêu mình với thằng Johnson. mình đã giải thích mãi là mình và nó chẳng có gì. chú ấy và cô hiền lại cứ nói là nó hay hỏi về mình rùi vớ vẩn lên. thế là mẹ lại nhìn với ánh mắt đó /

nhưng mình cũng đã nói : "mẹ biết con yêu ai mà.nên đừng để họ kích mẹ =)"

rồi liên tục nhắc tên người đó Xd thông minh ko chịu được

nhưng gì đi chăng nữa. mẹ cũng ko nên suy nghĩ về cái vụ đó. mình với thằng jOHnson quen như ko quen thôi. =P

ForeverLoveMax
09-12-2006, 02:17 PM
uh thì đó. vừa đi làm về mệt gần xỉu. Tomi online nhưng hỏi hoài ko trả lời.chắc hắn đang ăn. thôi kệ đi. tên khốn =( hôm nọ chat với nó mà mình chẳng hỉu gì cả. bây giờ thì hắn offline. ko thèm nói chuyện với mình? tốt nhất là lần sau hắn đừng có dùng cái lý do là mạng chục chặc. nếu ko mình cũng ko thèm chat với hắn nữa. đau hết cả đầu rùi.

mình mún đánh 1 ai đó. nhưng đánh ai đây? ko có ai để cho mình đánh cả
cuối cùng thì Rolo cũng hỏi Mandy làm bạn gái. gớm. ông này mất thời gian của tôi quá .
còn Sonny thì vẫn chưa thấy trả lời hi5 của mình. cũng 2 ngày rùi. chẳng nhẽ có chuyện sảy ra với hắn. cũng ko biết nữa. 2 ngày trời hắn ko log on. cũng chịu.

bây giờ mẹ lại nói có thể có vấn để với cái passport của mình. ÚI TRỜI ĐẤT ƠI!!! giết tôi đi cho nhanh. =( đã thế lại còn ko có ai để mình than với nữa chứ. mai lại sang nhà cái Ánh Ngọc ăn sn chị Vân anh. chán gần chết. SN mà 4h phải về thì thôi khỏi mở đi. biết mình và cái Ánh Ngọc đang sích mích với cái Bảo Ngọc lại còn. thôi kệ. mai cứ 2h mới sang. đi ra chỗ Holly lấy lại quyển truyện và photobook đã.

cảm thấy nghẹt thở. hôm nay đang ngồi bỗng nhưng lại nghĩ đến " Người đó" và ước gì sẽ gặp được trong năm tới.: "cầu trời cho đêm giao thừa lúc con và gia đình đi ra London Eye đếm xuống.. mong cho con gặp được anh ấy "

đúng là con điên. có gặp thì mình làm được cái gì. người ta đâu có thèm nói chuyện với mình. thế rùi lại ngồi hí hoáy vẽ notebook. cuộc đời buồn chán thế là biết rùi đó. lắm lúc mình ko biết mình có chết vì buồn tẻ ko nữa / mấy hôm này nghỉ tập dance vì phải tập trung ôn thi. cái bụng phệ lại xuất hiện rùi. chán thế đó. thui mai có gì dậy sớm nhảy 1. 2 bài mong cho tiêu bớt mỡ đi. =(

dạo này mình sao ý. ko cười nổi. hay là vì do đau răng?
cũng ko biết nữa. muốn sang bên Seoul chơi mấy ngày cho bớt buồn nhưng sổ sách còn ko đâu vào với đâu. điên hết cả đầu. lại sắp XMAS rồi chứ. tiền lại ra như nước.mà ko biết có thằng khốn nào tặng quà lại cho mình ko. bọn con gái thì khỏi nói rồi. ko xin tụi nó cũng cho. mong rằng sang năm mới mình sẽ vui vẻ hơn. và Sn 16 tuổi này mình cũng sẽ quên được "người đó"

ForeverLoveMax
11-12-2006, 04:42 AM
có phải hôm nay ra đường gặp phải cô hồn hay ko mà sao lên HHT cũng bực mình vậy? đâm thọc người ta hoài. thế mà mình tưởng gia đình HHt mến khách và thành viên mới lém. boajjjang forum cũng ko lên được. =( tức gần chít lun. =(

nhưng mà ko sao.lên sựju forum và in-complete cũng vui rùi. lâu lắm cũng ko lên đó. mình đã trở lại làm fangirl rùi. ko thèm để ý đến những người khác nữa. tập trung iu thần tượng. =) và mình đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để cãi nhau, chửi nhau và đánh nhau với những đứa ngu ngốc nào dám động chám đến thần tượng của mình. =P

wah xem hình của anh donghae...đẹp trai quá...càng ngày càng iu anh ấy. giọng hát thiên thần và ánh mắt... awwww ko còn biết tả thế nào nữa. mỗi tội anh ta có người iu rùi. khi nghe tin đó tim mình tan vỡ =(... khi biết tin bố anh ấy chết.mình đã khóc như bố ruột mình chết vậy . ( he should die right now !!! )

càng ngày càng thấy ghét cái thế giới này. ko biết bao giờ tận thế mới đến. buồn ngủ. đói. khát. chán. ko có gì làm ngoài diễn. nhảy. quay phim và chụp ảnh photoshoot.

chán gần chết rùi. hôm nay phải quay 3 cảnh và chụp hình đến 6h tối. thì thà bóp cổ mình chết cho xong. rùi mai lại phải diễn tiếp. tuy ko tham gia vào talent show của trường. nhưng vẫn phải đóng phim. 9 -10 giờ mới về. =(