Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi mùa xa vắng



mắt_cỏ
01-12-2006, 04:18 AM
cô bé chiều xưa hay nhặt lá
cô vợi mùa thu hay sợ đông?
Hay sợ nỗi buồn vương trong mắt
lạnh lùng như gió cuộn ngày xuân

Cô bé mùa xưa hay khóc lén
Vì ai làm vỡ mộng trong lòng
Tình đầu mưa bay trên mái tóc
Đêm buồn cùng cách vạc sang sông

Cô bé ngày xưa giờ ở phố
Trang đài theo những bước gấm nhung
Khi gió đông về cô có nhớ
Còn kẻ ngàn năm vẫn lạnh lùng.

Lost.
01-12-2006, 04:22 AM
Mùa này xa vắng ánh nắng xiên
Thèm đến nôn nao đến một miền
Miền yêu thương lắm và cỏ lá
Có tiếng hát êm chẳng vương phiền

Ai về lối cỏ nhớ dừng chân
Nhắc gió miền xa ấy một lần
Ghé ngang mang với theo hương cũ
Để ánh mắt nâu bớt tần ngần

Ôm vào mộng mị một vần thơ
Để ấm hơn thôi - chẳng đợi chờ
Này nhé gió mùa thôi đừng rắc
Để vạt tóc ngang khỏi rối bời

===
Mời tác giả cũng bài thơ ghé chân tại Chiều Tím nhé , chứ không ở CNCS đc đâu :)

Phong Linh
01-12-2006, 05:10 AM
Cô bé ngày xưa tóc đen dài
Mắt mềm như cỏ vương hồn ai
Chiều tàn nhặt lá bên thềm nắng
Chăng cô buồn vì những cảnh hư phai

Cô bé ngày xưa hay bận lòng
Hay nghĩ suy về những chuyện mông lung
Để cho một kẻ bao ngơ ngẩn
Trước giọt lệ rơi trong lặng thầm

Cô bé ngày xưa giờ ở phố
Một khạo khờ lạc giữa những bon chen
Ai biết ẩn sâu trong nhung gấm
Có một người đang phải tập làm quen

Cô bé hôm nay bước trang đài
Trong lòng vụn vỡ với hư phai
ừh người ta cứ buông lời trách cứ
Cho giọt lệ buồn lại rớt rơi vì ai

prettyanhthu
01-12-2006, 03:59 PM
Hỡi cô bè nào rơi lệ buồn
Vì đời sao quá nhiều tuyệt vọng
Đông dần tới nhưng Xuân xắp đến
Chờ đi bé giữ những ước mong

Hỡi cô bé nào trách móch
Lòng vụn vỡ vì sót thương ai
Tình cũ qua tình mới sẽ tới
Tình chân thủy tình sẽ không phai

Hỡi cô bé có tóc đen dai
Nhặt lại đi những lá vàng rơi
Cón nhớ không những ngày còn thơ
Nhớ lại đi những vẻ đẹp của đời