nguahong
30-11-2006, 09:18 AM
ANH YÊU EM CÔ BÉ MƯỜI LĂM
Anh nhớ em một niếm nhớ xa xăm
Nụ cười xinh đẹp tựa nguyệt trước rằm
Em là vậy tuổi mười lăm huyền bí
Anh yêu em , ý nghĩ thuộc về em
Em nhớ nhé dẫu muôn trùng sóng bể
Chẳng khi nào kể hết trái tim anh
Tin anh đi hơn một lần có thể
Tình yêu này mãi sẽ dành tặng em.
Một vài lần gặp , anh đã có ấn tượng với em. Ở em là một sự hài hoà kì lạ. Anh làm bài thơ này chính là bài thơ viết cho em đó.
Anh nhớ em một niếm nhớ xa xăm
Nụ cười xinh đẹp tựa nguyệt trước rằm
Em là vậy tuổi mười lăm huyền bí
Anh yêu em , ý nghĩ thuộc về em
Em nhớ nhé dẫu muôn trùng sóng bể
Chẳng khi nào kể hết trái tim anh
Tin anh đi hơn một lần có thể
Tình yêu này mãi sẽ dành tặng em.
Một vài lần gặp , anh đã có ấn tượng với em. Ở em là một sự hài hoà kì lạ. Anh làm bài thơ này chính là bài thơ viết cho em đó.