PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng ai tên Cát



Người Điên Yêu Thơ
30-11-2006, 08:27 AM
Em có một trái tim làm bằng cát
Bé xinh xinh va cũng rất mong manh
Chạm nhẹ thôi tim bé vỡ tan tành
Sóng khẽ vỗ là bắt anh tìm mãi

Tâm hồn em cũng giống như là cát
Dọc bờ xanh trải rộng đến chân trời
Anh thả hồn vào bãi cát mê chơi
Mãi không biết là mình đi lạc lối

Có thêm nước cát càng thêm quến chặt
Giống như anh sẽ dính chặt vào em
Vốc đầy tay một chút cát mềm
Anh như thấy bóng hình em trong ấy

Hàn Cát Nhi
30-11-2006, 10:17 PM
Ừ ! ...Thì ra ...
Cũng có người tên Cát
Mong manh ...lạnh lùng ..
Và cũng rất ngông nghênh ....



Chi lạ rứa ... ..chi lạ rứa biển xanh
Biết không thể ...sao vẫn mong có thể
Vẫn chờ mong một chiều kia biển tím
Sóng vào bờ ...đưa cát về nơi xa ...


Ta tự hỏi " có khi nào ...tan vỡ ?? ?
Cát sẽ buồn ...sẽ khóc mãi không thôi
..Sẽ tìm lại những bến bờ xưa cũ ..
Miền kí ức .......lại ...nhuốm màu ngẩn ngơ


Đã xa rồi ... ..xa thật rồi ..'.thơ dại
Biển vẫn xanh ....vẫn hát lời yêu thương
Duy chỉ có ....một tâm hồn bé bỏng
Mãi dạt dào ......nơi bến bãi ..tìm anh .....