PDA

Xem đầy đủ chức năng : tinh yeu



oc chien
19-06-2005, 04:56 AM
Ngồi một mình trong đem khuya vắng
Chợt thấy lòng mong nổi nhớ về anh
Nhưng vì sao trên kia đang sáng tỏ
Sao ơi!Sao hiểu lòng tôi đó
Đã trót yêu anh bằng cả tấm lòng
Để rồi đay phải ngồi thương ngồi nhớ
Một người con trai mà tôi đã trót yêu rồi
Yêu anh yêu mãi trọn đời yêu anh.

nhim soc
20-06-2005, 02:20 AM
em yêu anh nhủng không trọn dòi
bỏi diều dó chỉ là dỏn phương
cũng dùng nói là yêu em trọn dòi
bỏi không biết ngoài em còn ai nhận lòi nhủ vậy?

maiyeu_t
13-07-2005, 10:42 PM
yêu em là thật lòng
Bởi diều dó la sư, thật
cũng dừng nói là
cho dù thay gan đổi ruột
anh cũng vẫn thât, lòng với em nhé
Bởi không biết ngoài em anh có.... thế với ai không?

hello-iloveyou
16-07-2005, 08:50 AM
yêu anh em nói với lòng
yêu anh một kiếp một đời bên nhau
cho dù gió đổi mưa rơi
em vẫn trọn kiếp trọn đời bên anh
nhưng...anh ơi
ổng to se chỉ tơ hồng
kêu em chia cách , chia tình đôi nơi
anh về bên phía người ta
vui tươi sống một cuộc đời nhé anh
em về bên phía sông xưa
nhãy sông tự tử cho rồi anh ơi
nghĩ lại em thấy là ngu
nen chạy một mạch qua nhà méc ba
nói ba rằng em đã có bầu
bầu con một bụng công chồng là anh
Plz... type tiếng việt có dấu