Xem đầy đủ chức năng : ............
phonglantim
19-06-2005, 04:42 AM
Bây giờ em đã chán
Những vinh quang hão huyền
Muốn làm làn mây trắng
Bay trong chiều bình yên
Nguyen Nghi
19-06-2005, 05:08 AM
tuổi học trò hồn nhiên
như loài hoa cỏ dại
chút tình đầu bối rối
trao tặng em...mắt nai
Nguyen Nghi
19-06-2005, 05:54 AM
tuổi học trò hồn nhiên
như loài hoa cỏ dại
chút tình đầu bối rối
trao tặng em...mắt nai
frozenman
19-06-2005, 07:49 AM
Rồi đến một sớm mai
Em thấy đời sẽ khác
Không vinh quang, tiền bạc
Đời vẫn cứ bình yên
:tim: Yên bình như làn gió
sẽ là một sớm mai
mãi mãi trong tình ái
trái đất còn nghiêng dại
và tình sẽ ko phai :tim:
phonglantim
19-06-2005, 07:00 PM
Còn đâu ngày bình yên
Chỉ thấy nỗi muộn phiền
Đời như ai xui khiến
Chẳng một phút bình yên!
Hướng Quê Xưa
19-06-2005, 11:18 PM
Sao em mãi luyên thuyên
Toàn những điều nhảm nhí
Tuổi em còn bé tí
Sao lại mãi sầu bi
Em hãy thử ngẫm đi
Đời còn nhiều danh vọng
Em hãy còn đang học
Hãy giữ lấy tuổi hồng
Xin đừng nghĩ lông bông
Mà sự đời uổng phí !
Tổi vẫn còn bé tí
Đừng tính chuyện sầu vương!
Hậu quả sẽ không lường
Anh mong em hãy hiểu
Đừng để lòng thất thểu
Vướng bận chuyện sầu vương!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.