PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vào đối thơ các huynh đệ oi!



thuananh0310
30-11-2006, 05:49 AM
Mộng mơ!
Mộng mơ mơ mộng mãi mơ mơ
Mơ mãi mộng mơ mãi miệt mài
Mơ mơ mơ mộng mình mong mỏi
Một mối mơ mơ mỗi một mình
Muốn mơ muốn mộng mong mòn mỏi
Mãi mãi mơ mình một mối mong
Mong mong moi mỏi mình mơ mộng
Một mối mong mình mãi muốn mong !!!

Snow Man
01-12-2006, 09:58 AM
bay bay bay cao bay xa mãi
bay mãi bay xa bay đi xa
bay bay bay xa chim tìm bạn
Tìm chỗ trú chân chim bay bay
Muốn bay bay cao tập bay mãi
Bay xa bay cao chim bay bay
bay xa đến khi có chỗ trú

Cát
01-12-2006, 12:09 PM
thơ hay ...nhưng để đối lại chắc ko được rùi

beyeuyeube73
05-12-2006, 02:13 AM
lâu lâu lên lầu lấy lưỡi lam
lạng lưng lạng lưỡi lạng lá lách
lồng lộn la lên lăn la lết
Liền lấy lưỡi lam lạng lông liền

[Lady] Eric [V.Pi]
05-12-2006, 02:22 AM
đối lại loại thơ thế này khó wá . em xin hàng !!!

linhchi
05-12-2006, 08:18 PM
tương tư tàn tạ tình tan tát,
mênh mông mang mát mãi mập mờ,
đau đớn đẩy đưa đời đi đậu:drive: :drive: :flower: :flower: :guoc: :guoc: