Hoa sen tím
29-11-2006, 08:59 PM
Con đường ta chung lối,
Đi - về hai buổi sớm - trưa.
Trời thuở ấy sao chẳng có mùa
Vô tư em đùa vui - gió thổi tung - làn tóc rối.
Năm 2000 cả trường lụt lội,
Xắn ống quần cao - bì bõm dưới hàng me
Thủ thỉ bên tai - vạt nắng trưa hè - em yêu sao tha thiết
Điều nhỏ nhặt lần đầu tiên được biết
Tôi muốn hóa bầu trời - mang màu nắng đến cho em
Đời sinh ra em - bé nhỏ vô cùng
Bao ngọt đắng cả quãng đời thơ trẻ
Tôi yêu em từ những ngày còn bé
Những buổi tan trường - chầm chậm những vòng xe...
Mùa thu qua - harmonica trỗi lên bao lời ca khúc hát
Thơ ấu cuộc đời - khép lại - ta hãy trưởng thành thôi...
Tôi xa quê - em bùi ngùi ở lại
Lá thư tình - bao năm không gửi
Với những lần
Gõ cửa
Rồi thôi!
Đã lặng im suốt cả thuở thiếu thời
"Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu"
Cho mỗi chiều
Và mỗi chiều qua nữa
Khu phố buồn...
Có chàng nhạc sĩ khờ - dạo mãi bản Tình Thu...
Đi - về hai buổi sớm - trưa.
Trời thuở ấy sao chẳng có mùa
Vô tư em đùa vui - gió thổi tung - làn tóc rối.
Năm 2000 cả trường lụt lội,
Xắn ống quần cao - bì bõm dưới hàng me
Thủ thỉ bên tai - vạt nắng trưa hè - em yêu sao tha thiết
Điều nhỏ nhặt lần đầu tiên được biết
Tôi muốn hóa bầu trời - mang màu nắng đến cho em
Đời sinh ra em - bé nhỏ vô cùng
Bao ngọt đắng cả quãng đời thơ trẻ
Tôi yêu em từ những ngày còn bé
Những buổi tan trường - chầm chậm những vòng xe...
Mùa thu qua - harmonica trỗi lên bao lời ca khúc hát
Thơ ấu cuộc đời - khép lại - ta hãy trưởng thành thôi...
Tôi xa quê - em bùi ngùi ở lại
Lá thư tình - bao năm không gửi
Với những lần
Gõ cửa
Rồi thôi!
Đã lặng im suốt cả thuở thiếu thời
"Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu"
Cho mỗi chiều
Và mỗi chiều qua nữa
Khu phố buồn...
Có chàng nhạc sĩ khờ - dạo mãi bản Tình Thu...