Xem đầy đủ chức năng : Tiệm Giày Người Điên
Người Điên Yêu Thơ
29-11-2006, 12:44 PM
Tôi bán giày đây, ai có mua
Đủ cỡ, đủ kiểu, đủ bốn mùa
Nhưng mà chỉ có giày bên phải
Hỏi giày bên trái, chẳng thể đưa
Có người đến hỏi lạ lùng chưa
Một bên đem bán một bên chừa
Để dành bán một cô nương ấy
Chỉ mang bên trái, phải không ưa
Bán thế thì ông sụp tiệm rồi
Người ta mua phải đủ một đôi
Nếu muốn một đôi đi tiệm khác
Tiệm này chỉ bán một bên thôi
Giày bên trái để bán người ta
Bởi lẽ người ta khách quen mà
Nếu như tôi lỡ mà sập tiệm
Đem giày ra hết tặng người ta
tiểu thư lang thang
29-11-2006, 07:25 PM
Có một cửa hàng lạ lùng thay
Chỉ dành để bán một kiểu giày
Làm cho thiên hạ bao phen khổ
Đã lỡ ghé rồi biết sao đây
Tôi cũng tìm mua một chiếc giày
Chiếc giày bên phải có ở đây ?
Chẳng bằng vải hoa hay nhung gấm
Một chiếc cũ xưa như chiếc này
Ôi cái người mua lạ lùng chưa
Tự dzưng đòi chiếc giày đã cũ xưa
Không dưng hành tội ông chủ tiệm
Biết tìm đâu một chiếc giày thừa
Bao nhiêu chiếc giày ông chủ đưa
Sao cô chọn mãi vẫn không vừa
Chiếc giày mới đẹp bao màu sắc
Sao vẫn lắc đầu chẳng nói thưa ?
Cái cô khách lạ đến rồi đi
Chẳng biết tâm tư nghĩ ngợi gì
Một chiếc giày cũ tìm đâu dễ
Câu chuyện hoang đường chẳng ích chi!
-------------------
Em chỉ có một chiếc giày chân trái
Mặc thế gian người ta ai với ai
Chỉ chờ duy nhất một chiếc giày chân phải
Sánh đôi nhau đi khắp chặng đường dài
Và Cũng Là Tôi
29-11-2006, 09:24 PM
Tôi cũng muốn mua một đôi hài
Chân tôi đo tạm lớn gấp hai
So với người thường trên gian thế
Chạy vô đây tìm đúng cỡ size
Nhưng rồi thất vọng đến là hay
Tiệm đâu chỉ có mỗi loại giày
Dám trưng biển rõ là to tát
Làm người ta tưởng...người ta hay...
Đôi hài màu đỏ của tôi cơ
Giờ biết tìm đâu nữa bây giờ
Lạc vô cái tiệm toàn chân phải
Kiểu hàng này rồi sẽ trỏng trơ
Người Điên Yêu Thơ
29-11-2006, 11:41 PM
Nếu mà ai đó thật lòng mua
Thì chỉ mong ai chớ cợt đùa
Giày đóng nhiều đêm không dám ngủ
Chỉ mong vừa được ý người mua
Tiệm giày chỉ bán một bên thôi
Tại nửa bên kia bán hết rồi
Cho một người luôn đi chân trái
Lâu ngày hay ghé lại thăm tôi
Tôi đóng giày cho êm bước ai
Ngày mai trên những bước đường dài
Nếu chẳng êm xin đừng vứt bỏ
Trong lòng xin hãy tội...cho ai
tiểu thư lang thang
30-11-2006, 12:29 AM
Lại thêm một lần ghé nơi đây
Cửa hàng vẫn đó chẳng đổi thay
Ông chủ tiệm đừng vội vàng trách cứ
Ai dám chê đâu một chiếc giày
Ai dám đùa cợt với ai đâu
Trong lòng nhớ lắm chữ tình sâu
Một chiếc giày đóng bao đêm trắng
Để chiếc giày kia khỏi bạc màu
Một chiếc quen rồi người hiểu cho
Chênh vênh quên nhớ với câu thơ
Còn đợi mãi một chiếc giày xưa cũ
Ôm vào lòng những nỗi dại khờ
Này đây hụt hẫng với chênh vênh
Ông chủ kia có hiểu thấu ngọn ngành
Chân trái bước đi ,chân phải nhói
Nhưng đã quen rồi những cập kênh
Thì thôi ông chủ đóng làm chi
Vì rằng tôi sẽ chẳng thể đi
Chiếc giày mới đẹp,đau chiếc cũ
Thêm một lần nhắc lại cảnh biệt ly
Dẫu tôi có xỏ một chiếc giày
Êm nhẹ chân bước như trên mây
Nhưng chạnh lòng vẫn cứ là khập khiễng
Không đành lòng có lỗi với chiếc giày
Người Điên Yêu Thơ
30-11-2006, 12:50 AM
Người còn nhớ chiếc giày xưa
Thôi tôi về góc phố xưa đợi chờ
Đợi ngày tỉnh một cơn mơ
Đợi người trở lại bao giờ mai sau
Giữa đời dẫu có quên nhau
Một khi gặp lại đừng trao ngại ngùng
Bây giờ đứng giữa mông lung
Mong ngày ai đó trùng phùng một khi
Tôi không dám ước mong gì
Mong người khập khiễng đừng đi một mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.