Xem đầy đủ chức năng : tiểu yêu siêu quậy ơi, giải dùm
vuongtusau
29-11-2006, 09:19 AM
phượng hoàng tắm mát 3 ngày
tắm rồi đổ cánh mà bay vào phòng
khi xưa ở trong phòng mình vàng chân trắng
ra ngoài phòng dang nắng dầm mưa
1 thời đi sớm về trưa
nằm chực tuyết mà chờ mùa đông
khi xưa cắt tóc lấy chồng
nghén chửa 3 tháng sinh đồng mà ra
con vua cũng chuộng cháu bà củng yêu
snow_storm
29-11-2006, 09:47 PM
ko hiểu gì luôn :D thông cảm mình dốt thơ lăm
ngocdunghihi
29-11-2006, 09:51 PM
minh cũng ko hỉu gì lun
tieuyeusieuquay_t16
29-11-2006, 10:01 PM
hỏi tiểu yêu cái gì chứ cái này thì tiểu yêu đâu có bít hả vương tử sau
bao giờ có cái khác thì hỏi tiểu yêu nha
hi
ban phải hỏi rõ ra thì mới bít là hỏi gì mà trả lời chứ
bạn hỏi cái đó là con gì hay cái gì?
vuongtusau
30-11-2006, 03:54 AM
the moi goi la cau do. de qua thi ai do lam gi. suy nghi ki di
goi y nha: cong viec nha nong
_N_X_
30-11-2006, 08:16 AM
hạt lúa gieo mầm và mang ra đồng cấy ,
thành cây lúa có thời gọi là thì con gái...hay mang đòng đòng....còn thì chực chờ tuyết ...thì giống cây khoai tây wa ....hì
vuongtusau
30-11-2006, 09:06 AM
trời ơi , chờ mãi mới có nguoi trả lời đúng
tuyệt thật:champ:
tớ giải đáp nha:
-mấy câu trên thì đúng rùi
câu:nằm chực tuyết mà chờ mùa đông: mùa vụ
-khi xưa cắt tóc lấy chồng: hớt ngọn
-nghén chửa 3 tháng sinh đồng mà ra:lúa ra đồng
-con vua cũng chuộng cháu bà củng yêu:cái này gọi là" gạo nấu thành cơm"
thế mới gọi là câu đố dành cho dân thái bình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.