Xem đầy đủ chức năng : thơ
lanhlung_tungthieu
29-11-2006, 06:39 AM
mình là nguyễn lượng học 12
mặt mũi hội tụ đức thiện tài
sở thích đam mê chẳng bạn gái
trên đời chỉ có một không hai :ohno: :ohno: :ohno: :ohno: :ohno: :ohno:
tendresses
01-12-2006, 01:05 AM
Xin chào chú em name Nguyễn Lượng
Tài danh oai thế hỏi ai bằng ! < sợ ghê ha >
Há phải nơi đây chốn hào kiệt
Thử hỏi trên đời có mấy ai?
...như cuối cùng
03-12-2006, 12:49 AM
Lượng kia đang học lớp 12
Mặt thì có cả đức lẫn tài
Hỏi chứ mắt môi em mô rứa
Toàn đức với tài chẳng có tai
:anhPha:
fallen_angel8x
03-12-2006, 07:51 PM
Đức để trưng (bày)
Tài làm cảnh
Mặt lem nhem
Tai hok có
Người vậy đó
(Kon) gái sao theo
Hạng như u
(Quả nhiên) Đời hiếm thấy
Rõ là gà
Mà lại thick
Ta đây ( hơ thiếu mất một chữ )
ko bạn gái là vì ko kiếm đc chứ có phải ko cần đâu :haha:
lanhlung_tungthieu
05-12-2006, 01:41 AM
mọi người chỉ giỏi chê với bai
thực ra chẳng ai có chút tài
chỉ giỏi châm biếm người ta mãi
nghĩ lại thấy mình cũng chẳng bằng ai
fallen_angel8x
05-12-2006, 02:26 AM
Làm trai sống ở trong trời đất
Phải có chút tài mới xứng danh
Khoe ra cho anh em chỉ chỏ
Châm biếm cười trêu (với)lại " củ hành "
Đây là nơi để mọi người thể hiện k/n văn thơ lênh láng mà, thơ châm thì cũng là tho mà có j` sai đâu
[Lady] Eric [V.Pi]
05-12-2006, 09:15 AM
học lớp mười hai tên Lượng
đức chưa thấy tài chưa hay
khuôn mặt ra sao
trời mới biết
không cần sở thích
chẳng gái nào theo
khuôn mặt chắc lem nhem
ở đời, quả nhiên không có hai
tieuthukhocnhe
06-12-2006, 05:52 AM
lâu rồi ko ghé nơi đây
nhân tài rảnh rồi ngồi đầy vườn thơ
làm thơ đối đáp vu vơ
mong là giữ lại aỏ mơ chữ tình
[Lady] Eric [V.Pi]
12-12-2006, 08:11 AM
ở đời ai chẳng cho (là) mình nhất
ngồi ngẫm ngồi nghĩ một hồi
rồi than thân
Lượng kia thì có biết chăng
đời người quả nhiên đầy bất ngờ
cho mình là nhất cũng không sao
cho mình có tài cũng đành thôi
đời này chẵng mình ai
không cho mình (là) nhất
Lượng và Lady cũng vậy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.