PDA

Xem đầy đủ chức năng : hoa hồng - kẹo mút và bóng bay



Phong Linh
29-11-2006, 06:23 AM
Tự dzưng lòng thấy nhớ
Hôm đi chơi chợ đêm
Người ta đã tặng em
Một bông hoa hồng đỏ

Nào thích dzì đâu chứ
Hoa hồng thì lắm gai
Làm ngón tay đau nhói
Chẳng bắt đền được ai

Nhìn mấy que kẹo mút
Màu xanh đỏ tím vàng
Nhỏ to bao hình dzáng
Sao người chằng ghé ngang >.<

Rồi những quả bóng bay
Trắng hồng xanh đẹp thế
Em muốn cầm trong tay
Cơ mà người chẳng biết

Em chả thích hoa đâu
Đến là nhiều gai góc
Những héo tàn phai màu
Sẽ làm cho em khóc

Tự dzưng lòng thấy nhớ
Chuyện vu vơ thôi mà
Vì không thích bông hoa
Nên...ghét luôn người ấy

:P

"Trẻ con" viết cho "người lớn" - dzù người lớn chả đọc được đâu... Nhưng trẻ con chỉ thích là trẻ con thôi :D

tendresses
01-12-2006, 12:19 AM
Có gì đâu em bé
Hoa hồng người ta tặng
Chứa tình ai trong đó
Là biển trời nhớ thương.

Còn như kia kẹo mút
Màu sắc thật là nhiều
Ngọt ngào mãi đầu môi
Nhưng tan hết... bé ơi!

Nếu bóng bay em thích
Sao không nói một câu
Kìa ngày lễ vu quy
Cổng lớn.... bóng nhiều lắm...

Nếu như em thấy ghét
Chỉ xin em một điều
Trong sâu thẳm tim yêu
Yêu nhiều hơn .... ghét nhé!

Lâu rồi không vào làm... heee hee koi bộ cũng .... okie đậy Thick ăn koẹ j` thế PL ui?

Phong Linh
01-12-2006, 12:30 AM
Người ta bảo :"con gái
nói ghét nghĩa là yêu"
Nhưng em đâu ngốc thế
Anh khỏi phải nghĩ nhiều

Em chỉ thích kẹo mút
cùng hương vị ngọt ngào
Còn lá hoa xanh xao
Đâu có gì hay chứ

Kẹo mút màu xanh đỏ ^^
Ngọt lịm cả bờ môi
Chuyện giản đơn như thế
Đâu cần nghĩ xa xôi

Ừh, cái quả bóng bay
Em thích nhưng không nói
Nếu anh hiểu em rồi
Chắc gì cần phải hỏi

Ừh, kẹo mút sẽ tan
Bóng thì bay đi mất
Giấc mộng nào không tàn
Niềm vui trong thoáng chốc

Nếu như em thấy ghét
Thì sẽ là ghét thôi
Và cái kẻ ngốc ơi
Chả thấy yêu dzì cả

( Ít nhất thì cô bé - cũng yêu kẹo hơn anh - bao bông hồng đỏ thắm - chẳng bằng quả bóng xanh :hihi: )

p/s : Dzĩ nhin thích rùi , ngon ngon muh ( kẹo mút ngon, bóng bay đẹp, có mỗi hoa hồng là đau tay :D )

°¤°Radio°¤°
01-12-2006, 12:48 AM
:D hì, thơ tình hử , cho tui đối với

Những điều em bận tâm
Những gì em thấy thích
Anh cũng có đôi lần
Anh đem chôn trong dạ.

Anh thấy cây kẹo mút
Anh thấy quả bóng bay
Không phải anh chẳng hay
Không phải anh chẳng thích

Không nói lời yêu thương
Không cưng! Không chiều! Lạ?
Cũng bởi không như hoa
Cũng bởi không như mạ

Cũng cần nhắc nước đi
Cũng cần chăm giấc ngủ
Những điều không thể đủ
Những điều không thể quên.


Dạ, bài thơ "Lạ" em xin hết ạ!

Sắp xếp lại chút để khó hiểu hơn:so_funny:


Anh thấy cây kẹo mút
Anh thấy quả bóng bay
Anh cũng có đôi lần
Anh đem chôn trong dạ. ---> không sao vần nổi, ghét ghê, đã vậy ăn kẹo xong, ăn bóng bay luôn :haha:
---
Cũng bởi không như hoa
Cũng bởi không như mạ
Cũng cần nhắc nước đi
Cũng cần chăm giấc ngủ

---
Những điều không thể đủ
Những điều không thể quên.
Những điều em bận tâm
Những gì em thấy thích
---

Không phải anh chẳng hay
Không phải anh chẳng thích
Không nói lời yêu thương
Không cưng! Không chiều! Lạ?


Viết xong đọc lại mình cũng chẳng hiểu gì :D....:chayle: Hí hí, hai giờ chiều rồi.

Ước dzì tớ hiểu :hihi:
(Cho tớ bon chen vài dzòng lòng thòng ở đây dzới ^^ )
p/s : Thơ tình hồi nào, dzớ dzẩn

tendresses
01-12-2006, 12:52 AM
Chao ôi em, bé ngốc
Giản dị thế thôi sao
Giá như là trăng sao
Anh cố tìm hái tặng
Còn như em không đặng
Vẫn một mực kẹo mút
Vẫn chỉ là bóng bay
Vẫn màu xanh màu đỏ
Vẫn vị ngọt đầu môi
Thì em ơi anh tặng
Tặng em... anh giỗ dành
Em nhận thêm hoa nhé

Ăn chầm chậm thôi em
Vị ngọt là tình anh
Đã gửi vào trong đó
Ăn rồi... nhớ khôn nguôi

Những sắc màu của bóng
Cùng em và cùng anh
Hòa cùng nhịp trời đông
Đón xuân về em nhé!

Không ngờ em thick kẹo đến thế đó... cẩn thận kẻo sâu răng nghe!

Phong Linh
01-12-2006, 03:11 AM
Em đâu có giản dị
Phiền phức lắm biết không
Thích đủ thứ luôn i’
Miễn không phải hoa hồng ^^

Thì thôi anh cứ tặng
Sao - em có chê đâu
Và vầng trăng khuyết ấy
Đêm lung linh sắc màu

Em cũng thích kẹo mút
Thích luôn cả bóng bay
Thả lên trời mơ ước
Cho những điều thơ ngây

Còn cái bông hoa kia
Mặc cho anh cứ dỗ
Em vẫn ngang như thế
Không nhận hoa đâu anh

Chiếc lá vẫn màu xanh
Con đường kia xa ngái
Bông hoa xin gửi anh
Em cố tình khờ dại

Cám ơn anh đã nhắc
Về cái kẹo mút kia ^^
Cứ yên lòng anh nhé
Chẳng làm sao đâu mà :P

Có ai mua kẹo mút cho em đâu, tự mình mua lấy mà ăn thì làm sao...sâu răng được :hihi:

Lost.
01-12-2006, 03:33 AM
Tớ chẳng thích hoa hồng
Cũng không thích bóng bay
Và kẹo kia cũng thế
Xin đừng đưa vào tay


Hoa là những tàn phai
Có khi nào tồn tại
Tươi thắm chỉ 1 -2
Chẳng bao giờ mãi mãi

Kẹo - thứ của trẻ con
Ngọt ngào - ừ ngọt thật
Nhưng lớn rồi tô son
Ăn kẹo vào....nhạt mất

À và những bóng bay
Bồng bềnh thơ mộng lắm
Nhưng lỡ vướng lùm cây
Ôi thôi rồi....vỡ trắng

Tự hỏi khó tính chăng
Nghĩ cho cùng không phải
Chỉ bởi vẫn tung tăng
Những điều gì xa ngái

°¤°Radio°¤°
01-12-2006, 03:46 AM
Sao chê ai trẻ con
Cũng tại bởi tâm hồn
Còn son còn trẻ mãi
Chẳng bao giờ tàn phai

Câu chuyện vẫn còn dài
Bởi lời thề ngày xưa
Thề rằng chưa đến tuổi
Để yêu đương như "người".

bởi... ai mà biết được
Thôi cứ trẻ con thôi
Đừng nghĩ gì xa xôi
Rồi hồi sau sẽ rõ ===> duy nhất câu này hay đúng không KT?

Nếu ấy mà chưa tỏ
Tớ sẽ nói tỏ tường
Nhưng nhường ai đó nói
Dường như lời yêu thương. ==> cái này khó hiểu nữa :haha:

Lost.
01-12-2006, 08:15 AM
Này là hoa hồng kẹo mút đây
Này là yêu dấu hãy xòe tay
Này là giấc mơ trong hiện thực
Và cùng buộc lại thả bóng bay

Đâu nào môi đỏ lớn hơn ai
Nhõng nhẽo vài phen với thở dài
Rằng không thèm đến quà con nít
Thật lòng nước miếng ngậm đắng cay

Có còn bông kẹo với bóng bay
Mang đến tung tăng ở chốn này
Để rồi rộng ngoác ra cái miệng
Bây giờ chẳng sợ bị son phai

--------->>> he he he.....mình làm thơ hay thế nhể.....có kẹo hem nhể http://www1.guabb.cn/bbs/upload/shouye/5.gif http://www1.guabb.cn/bbs/upload/shouye/5.gif

sUp3r Sh0cK
01-12-2006, 08:27 AM
Ai mua bong bóng tui bán cho
Bán luôn kẹo mút thêm bánh bò
Ăn dzô là thấy đời tươi thắm
Mút miếng kẹo...đời hết buồn xo

Ai mua hoa hồng tôi bán luôn
Bán cả tình yêu...cả nỗi buồn
Bán cả định mệnh....duyên chưa tới
Bán cả tâm tư...cả dỗi hờn ....

Ai mua kẹo mút...kẹo mút đây
Chỉ có dzài nghìn ...được 1 cây
Ăn dzào sẽ thấy ngay đầu lưỡi
Cảm giác ngọt ngào thật ngất ngây

Ai mua bong bóng...bong bóng đây
Bong bóng muôn màu...bong bóng bay
Bi bô giọng trẻ...hoài nũng nịu...
Ắt phải có được...bóng cằm tay...

...............
ai mún mua cái gì kiếm tui....tui bán choa......kekekke

Lost.
01-12-2006, 08:36 AM
Gàng hàng ai đấy rõ tụ xôm
Nào bóng nào bông cả kẹo gôm
Ta vô mà ngỡ mình nhầm quán
Thích cả gánh hàng chẳng thể ôm

Mua một bông hồng - ngẫm - làm chi
Về cắm đơn côi chẳng vui gì
Ngắm bông không khéo thêm hờn tủi
Nên chẳng dại gì , lại đặng đi

Hay mua bong bóng thả trời xanh
Mong những ấm êm với an lành
Nhưng trời gió lớn và sắp bão
Thả bóng lên trời , dây mong manh !!!

Tính mua kẹo về liếm láp chơi
Nhưng đà qua cái tuổi khơi khơi
E dè đứng lại rồi khập khững
Chẳng biết mua gì....hay lại thôi

sUp3r Sh0cK
01-12-2006, 09:16 AM
Mua đi iêm ơi...iêm gái ơi
Giang hàng anh bán....anh xin mời
Giảm dzá cho iêm...iêm chịu chữa
Chớ đừng quay gót...rồi im hơi ...

Một nhánh hoa hồng...có là bao
Hoa hồng tươi thắm....thắm sắc màu
Thắm đỏ tình yêu và nước mắt
Như giọt máu đời với thương đau

Hãy mua keo mút...bong bóng bay
Kẹo ngọt xóa hết những đắng cay
Rồi mang ước mơ và bong bóng
Thả những bùi nhui...bớt nặng vai .......
........
hôm nay đóng dzai anh bán hàng rong nhen..

tendresses
02-12-2006, 12:31 AM
Như hoa kia không nhận
Không sao đâu. Chuyện thường!
Vì bây giờ còn bé con
Lớn thêm là thích mà....
( Tự mình anh nghĩ thế )


( Biết em cố dại khờ
Một hai hoa không nhận
Sao anh vẫn giấu kín
Bông hoa vẫn song hành?)
Tặng em anh tặng nhé
Cả một trời bóng bay
Cả biển trời ước mơ
Cùng bay cao, xa mãi ....

Tặng em anh tặng nhé
Nào thơm ngon vị kẹo
Nào đầm đà yêu thương
Cùng đường đời theo em....

Còn thích gì không em
Cứ ngây thơ... mà nói
Đừng giả bộ trẻ con
Kẻo làm anh già đấy !!!


như kẹo và bóng thì có chứ trăng sao thích thì..... cứ giữ trong lòng thôi nha!

Phong Linh
11-12-2006, 09:09 PM
Chẳng biết mấy hôm nay
Anh ở đâu rồi nhỉ ???
Hay đã cùng bóng bay
Chu dzu phương trời ấy

"Tự mình anh nghĩ thế"
Không phải em đâu àh
Em vẫn ghét bông hoa
( có khi thêm anh nữa :-" )

Tự dzưng bảo em nói
Biết nói cái dzì đâu
Cứ giả vờ ngốc đấy
Cho người ta đau đầu

Ờh,mau già anh nhé
Em cứ thích trẻ con
Vẫn muốn là cô bé
Cho một người nhớ thương

Giữ trong lòng và giữ trong thơ ^^ Thế là đủ :hihi: