cô bé mắc nai
29-11-2006, 04:29 AM
Cạn chén ân tình ta gởi trao
Xa nhau vĩnh viễn ở phương nào
Chân em theo gót về xứ lạ
Bỏ mặt kẻ khờ dõi trông theo
Mây cao vời vợi không về kịp
Gió trụ phương nào có hiểu không?
Sông kia hờ hững trôi thật chậm
Cố níu thuyền hoa lướt qua sông
Dõi mắt nhìn em bỏ - theo chồng
Tình yêu ngày cũ - rũ là xong
Phải chăng duyên nợ ngày xưa ấy
Phấn cát bụi đường xóa hết không?
Chẳng trách gì em phận má hồng
Mười hai bến nước đục hay trong
Lấy chồng là hết thời xuân mộng
Má phấn môi hồng bỏ - trống không?
Đành nén niềm riêng thốt thành lời
Mừng em hạnh phúc với yên vui
Bên ai em hãy mau nén lệ
Tứ đức tam tòng cố gắng công???
LLGL
Xa nhau vĩnh viễn ở phương nào
Chân em theo gót về xứ lạ
Bỏ mặt kẻ khờ dõi trông theo
Mây cao vời vợi không về kịp
Gió trụ phương nào có hiểu không?
Sông kia hờ hững trôi thật chậm
Cố níu thuyền hoa lướt qua sông
Dõi mắt nhìn em bỏ - theo chồng
Tình yêu ngày cũ - rũ là xong
Phải chăng duyên nợ ngày xưa ấy
Phấn cát bụi đường xóa hết không?
Chẳng trách gì em phận má hồng
Mười hai bến nước đục hay trong
Lấy chồng là hết thời xuân mộng
Má phấn môi hồng bỏ - trống không?
Đành nén niềm riêng thốt thành lời
Mừng em hạnh phúc với yên vui
Bên ai em hãy mau nén lệ
Tứ đức tam tòng cố gắng công???
LLGL