Xem đầy đủ chức năng : Coi hình làm thơ
Phong Linh
28-11-2006, 11:35 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/iuiu.jpg
Trời mưa - em mặc trời mưa
Vì em đã có chiếc ô che đầu
Yêu làm sao phút bên nhau
Ngắm đôi chiếc lá xanh màu yêu thương
Như em có anh gần bên
Thời thơ ấu ấy đã quen ngọt ngào
Xanh xao - em mặc xanh xao
Đôi tay bé nhỏ ôm vào thiết tha
Đường xa – em mặc đường xa
Trong em mãi mãi vẫn là "yêu thương"
Gợi lại một trò chơi cũ xưa , nếu H nhớ không nhầm thì "kẻ đầu têu" trò này là V :hihi:
sUp3r Sh0cK
29-11-2006, 02:12 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/iuiu.jpg
Gợi lại một trò chơi cũ xưa , nếu H nhớ không nhầm thì "kẻ đầu têu" trò này là V :hihi:
.........
Cơn mưa đến thật bất ngờ
Nhưng mà em đã có ô trên đầu
Dù cho mưa lớn đến đâu
Thì em cũng đã trên đầu có ô :D
.......
vậy thì bạn đã nhầm thật rồi ...người mà bày ra trò đối thơ wa hình là '' trái tim xứ lạnh '' lúc đó chưa có Mirranda....
Nhỏ này nhớ dzai như đỉa ý nhỉ ? :D phải bày ra trò này đầu tiên là mình , nhưng hồi đó chỉ họa mèo, gà , voi, lợn thôi , chứ chưa có những tấm hình lãng mạng như nầy :secret:
Nhỏ nhớ dzai như dzầy không biết là có tình ý gì không nữa :so_funny: :so_funny: :so_funny:
pi ét : Ttxl
màu kí ức
29-11-2006, 02:26 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/iuiu.jpg
Cơn mưa thoang thoảng hạt rơi
Tôi thương em lắm sánh đôi ô kề
Mưa về giăng lối _mặc mưa
Tôi về đưa đón em tôi mưa rầu...
Phong Linh
29-11-2006, 04:58 AM
TTXL với cả Miranda ^^ 2 người này sao nhìu lúc mình không phân biệt nổi thế này là sao nhỉ :hihi: :-" :-" không bik không có tội :D
Ngọn đèn có hiên trú
Em có anh chở che
Chiếc lá xanh vẫn đó
Không quên câu hẹn thề
Yêu thương từ thuở nhỏ
Như chiếc lá vẫn xanh
Dù gió mưa trôi dạt
Vẫn sẽ về bên anh
sUp3r Sh0cK
29-11-2006, 06:07 AM
Mưa cuối mùa...mưa hoài không tạnh
Để tình cờ em đứng bên anh
Ánh đèn soi hai mái đầu xanh
Em cuối đầu và anh cùng e thẹn
Mãi sau đó....ai là người lỗi hẹn
Để mưa buồn từng giọt rớt rơi mau
Em nhớ hoài cho đến tận mai sau
Mưa vô tình...thêm đau lòng hai đó ..
.....CC......
........
Pi ét Lão fai nang ....ông nin nhớ thời điểm đó tui là bá chủ khu vực này nhé.....và cái bức họa đầu tiên mà ông đưa vào topic để đối là bức tranh '' hứng dừa ''......kekkeke....kg riêng gì ông ah2...mà tôi nhớ hết mỗi t/v :hihi:
Người Điên Yêu Thơ
29-11-2006, 01:57 PM
Đường về mưa ướt đôi vai nhỏ
Anh lấy dù che suốt lối dài
Bây giờ đường vắng riêng anh bước
Dù còn nhưng biết để che ai
màu kí ức
29-11-2006, 07:06 PM
Chiều tím giăng lối mưa thâu
Hai ta cùng bước ô kề nắm tay
Bàn tay em gái nhỏ xinh
Ánh đèn soi sáng chúng mình cùng đi
Mưa buồn hiu hắt nhỏ đi
Cũng thương hai đứa vừa đi học về
Mái hiên làm bạn chở che
Tình yêu làm bạn cho ta ước thề.....
Phong Linh
29-11-2006, 07:36 PM
Chuyển hình mới :hihi:
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/7cae.jpg
Phong Linh
29-11-2006, 07:37 PM
Em vẽ gì đây cô bé yêu
Bắc ghế với tay đến liêu xiêu
Điểm những mỗi cười lên hoa cỏ
Cho đất trời ngập trong sắc thương yêu
tiểu thư lang thang
29-11-2006, 08:28 PM
Em vẽ mặt trời
Hồng cam vàng đỏ
Em vẽ môi cười
Thắm hồng đôi má
Em vẽ chiếc lá
Xanh đến là xanh
Đất trời hoa cỏ
Mỉm cười trong tranh ^^
.Con Gái.
29-11-2006, 09:01 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/7cae.jpg
Sáng nay chẳng có mặt trời
Hứng lên để vẽ cho đời ánh mai
Vẽ thêm vài cánh lá dài
Có hoa có cả ban mai nụ cười
Lost.
30-11-2006, 07:24 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/7cae.jpg
Em là em vẽ nụ cười
Em là em vẽ mặt trời của tim
Không hay có một con chim
Đứng bên chăm chú im lìm nhìn lên
Nhỏ Pl lài kiếm cái hình...loanh qoanh toàn vẽ vời, nên lại phải vẽ :D
Người Điên Yêu Thơ
30-11-2006, 07:55 AM
A!!!!
Thì ra mặt trời đến từ đây
Từ tay cô bé nhỏ xinh này
Em vẽ giùm anh trăng sao nhé
Để đời có được trọn một ngày
Anh phục tài em cô bé yêu
Dáng nhỏ nhưng em lớn hơn nhiều
Em vẽ mặt trời cho nhân thế
Làm đời đẹp đẽ biết bao nhiêu
Lost.
30-11-2006, 08:30 AM
Hình mới nhá.....con nhỏ toàn vẽ vời không à...mình khoái hiện thực :D:D
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/2acb.jpg
Người cất bước về cuối trời xa lắc
Đường mịt dài mưa rải lối chân trơ
Hành trang mang chỉ có một chiếc ô
Sao che chắn khi trởi trời gió lớn
Phong Linh
30-11-2006, 08:49 AM
Màu trời ngả tối sẫm
Trong không gian cũ xưa
Có một người ướt đẫm
Vẫn đi về phía mưa
Ờ thì hông vẽ nữa :D Nhìn hiện thực thấy dzì nói đấy vậy :P
Chanh Chua
30-11-2006, 08:57 AM
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/2acb.jpg
Một mình đơn độc dưới mưa
Mịt mù phía trước đường thưa bóng người
Màng trời xám xịt mưa rơi
Vậy mà có kẻ thanh thơi......bất cần
Lost.
30-11-2006, 09:02 AM
Về đâu đây nhỉ đằng kia
Mưa thì cứ rớt đường kìa cứ trơn
Một mình bước chắc tốt hơn
Là đem theo những trắng trơn cái Tình
meoboteo
30-11-2006, 11:18 AM
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/2acb.jpg
Người nay đã khác, mưa cũng khác
Gột nỗi trần ai, sạch bụi tàn
Tay ôm mưa vào, phai màu cũ
Hồi sinh từ phút nhuốm màu mưa........................
Đa Tình
01-12-2006, 12:08 AM
Có ô mà chẳng chiệu che
Để cho mưa ướt dầm dề thích hơn
Ai đi mang những giận hờn
Cho chiều quạnh vắng..... cô đơn giọt sầu
Phong Linh
01-12-2006, 12:39 AM
Trời mưa chẳng chịu bước mau
Cứ để ướt đầu mặc kệ chiếc ô
Để cho bao kẻ làm thơ
Để cho bao kẻ cứ ngơ ngẩn nhìn
p/s : Em tả thực , tại nhìn mãi chả ra được câu thơ nào :rain:
Người Điên Yêu Thơ
01-12-2006, 08:52 AM
Trong ba bài không biết nên giữ bài nào:
Đường xưa vắng bóng em đi
Thì anh đây có xá gì trời mưa
Trời mưa thì mặc trời mưa
Dù anh bỏ đấy chỉ chừa che em
hay
Đường vắng, trời mưa, riêng bóng ai
Người xưa phương ấy đã miệt mài
Dù kia để lại che ai nữa
Mưa ướt người đi, ai nhớ ai
hay
Phố cũ giờ đây vắng bóng em
Mưa rơi trên kỉ niệm êm đềm
Dù ơi, ta chẳng cần mi nữa!
Che rồi lại nhớ cảnh xưa thêm
Bài nào hay hơn nhỉ?
tiểu thư lang thang
01-12-2006, 11:39 PM
Thích bài ở giữa ^^ ( cá nhân tớ nói thôi :hihi: )
Tớ đổi tranh nhé :D - 1 "trường phái" khác hoàn toàn với tranh vừa rồi của V :hihi:
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/73eb.jpg
Người Điên Yêu Thơ
01-12-2006, 11:46 PM
Bao đêm anh góp sao trời
Bó thành một bó để thời tặng em
Nếu mà em có muốn thêm
Thì anh lấy hết sao đêm đem về
Chỉ mong em sẽ không chê
Và thương cho kẻ vụng về hái sao
Lost.
01-12-2006, 11:47 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/73eb.jpg
Dù đường dài rộng bao nhiêu
Thì anh vẫn cứ muốn liều một phen
Ta cầm hoa ngát tặng em
Kèm theo lời chúc bình yên bên người
Em ơi em hãy cứ cười
Hoa này dâng tặng một đời đến em
:D thơ ngày một bờ na nờ
tiểu thư lang thang
01-12-2006, 11:54 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/73eb.jpg
Em trở về ăn cưới những vì sao
Gặp lại anh giữa mênh mông loáng bạc
Hình như em – một vì sao bước lạc
Gặp lại anh nơi hư ảo bên trời
Bị ảnh hưởng bởi H.A.Tuấn nên viết thơ như thế >.<
sat_thu_lanh_lung
02-12-2006, 12:02 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/73eb.jpg
em về trong ánh trăng tà
lung linh ánh sáng sao trời hôm nay
anh ngồi trong những cơn say
ôm trong nỗi nhớ thương người biết không
________________________________
s_t_l_l
Người Điên Yêu Thơ
02-12-2006, 12:03 AM
Anh ngồi đếm giữa trời sao
Hình như thiếu một sao nào? Chính em!!!
Ăn cưới gì lâu thế em?
Về mau, không kẻo sao đêm thấy buồn
°¤°Radio°¤°
02-12-2006, 12:15 AM
Rơi rơi từng hạt ướt tâm hồn
Âm vang nhịp bước bồn chồn chân đi
Ngõ vắng êm đềm có ngại gì
Hai hình bóng đó khác chi một người?
Đồng bệnh tương lân, tức tình sinh cảnh, cho góp khổ thơ trên :D
Ý thơ lộn xộn hơi khó nghe, nên viết thơ giải thích phải chêm ngay vào:
Đêm đông bước phố không ai
Mưa rơi hạt bụi bạc hai mái đầu
Vô tình thấy đâu biết đâu
Lặng im không nói rầu rầu bỏ đi.
PS: bài thơ thứ ...:so_funny: nào cũng hay ( cả ba )
ặc, sang hình mới rồi cơ à, sơ ri, nhanh chế .:so_funny: hức hức
tiểu thư lang thang
02-12-2006, 12:17 AM
Anh ngồi đếm giữa trời sao
Hình như thiếu một sao nào? Chính em!!!
Ăn cưới gì lâu thế em?
Về mau, không kẻo sao đêm thấy buồn
Em nghe như tiếng người ta
Đếm đâu cho hết ngân hà xa xôi
Đợi chờ gì đó anh ơi?
Anh có phải người dám cưới vì sao
°¤°Radio°¤°
02-12-2006, 12:24 AM
http://img176.imageshack.us/img176/7094/73ebye1.jpg
Dù đường dài rộng bao nhiêu
Thì anh vẫn cứ muốn liều một phen
Ta cầm hoa ngát tặng em
Kèm theo lời chúc bình yên bên người
Em ơi em hãy cứ cười
Hoa này dâng tặng một đời đến em
:D thơ ngày một bờ na nờ
Sức dài vai rộng xá gì
Tay to dễ hái có gì ngại đâu
Môi thời loa nở muốn câu
Lâu lâu lại hái hoa ngâu tặng người. ---> thơ này tả tranh của PL, đồng thời cũng tả vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa của MrD, nếu không giống lắm thì bỏ quá nhé :hihi: Hí hí hí
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/11.gif ---> trông có giống MrD hok nhỉ?
:3nhay: Vì sao lại xóa tại vì sao lại xóa :3nhay::so_funny: vui chế còn gì ....
Đa Tình
02-12-2006, 07:16 AM
Mèo thì có cặp kẻ có đôi
Bát ngát hoa thơm tủa giữa đồi
Ngôi sao tình ái người gặt hết
Cho kẻ cuối đường khóc đơn côi
Lost.
03-12-2006, 01:05 AM
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/giotmua-1.jpg
Hình mới nhào dzô......ít dữ kiện mà nhiều ý tưởng , chỉ một chiếc lá đang vương vấn đi - ở thôi mà sao....thôi thì mọi người làm thơ đi vậy ...:D:D:D:D
Chanh Chua
03-12-2006, 01:46 AM
Lá vàng rơi vướng bên song
Bâng khuâng nghe nhói tận lòng chuyện xưa
Lá vàng rơi rớt theo mùa
Tình đau ngày đó ...như vừa hôm qua .
..........
lâu wa' kg làm thơ ...hú lồ miranda ..fe~ hem cưng
...như cuối cùng
03-12-2006, 04:33 AM
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/giotmua-1.jpg
Nửa muốn ở thời nửa lại muốn đi
Vấn vấn vương vương vấn vương gì
Bên song hút gió mùa đã lắng
Ngoài song nắng cũng đã chia ly[/COLOR]
Người Điên Yêu Thơ
03-12-2006, 06:08 PM
Hững hờ một chiếc lá vàng rơi
Nửa muốn ra đi nửa chẳng rời
Lá đã xa cành còn vương vấn
Hãy chờ chút nữa, đất kia ơi
Phù_Du
04-12-2006, 04:21 AM
Llty xin phép được họa bức tranh trên cùng các huynh đệ góp vui..
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/giotmua-1.jpg
Treo mình lủng lẳng đợi ai đây ?
Giữa những sắt song lạnh heo may
Tình như là bụi hư không ấy
Sao chẳng buồn rơi nổi nhớ này..
Hình như người ấy không đơn lẻ
Có bạn lâu rồi ta đâu hay.. !
Buông mình cố bám, hờ.. song sắt
Trút niềm tư sự, khoé mắt cay ... :(
Hình trên không những rất đẹp mà nó còn mang rất nhiều ý nghĩa , Llty tài hèn sức mọn chỉ có thể tưởng tượng ra được nhiêu đấy thôi..
romeo si tình
04-12-2006, 06:38 AM
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/giotmua-1.jpg
chiếc là thu phong rơi nhè nhẹ
vương khẻ vào khung cửa mùa đông
để lòng tôi buông lơi theo cánh gió
rơi khẽ vào khung cửa tình yêu
Phong Linh
11-12-2006, 08:32 PM
Chiếc lá rơi hứng lại ngàn mảnh vỡ
Gom hao gầy tô sắc một mùa đông
Hàng rào vụng về cũng dang vòng tay đỡ
Nghe yên bình lắng lại giữa trời không
một chiếc lá ôm vào lòng những hạt mưa tan vỡ...vướng hàng rào vì mắc nợ với nhân gian - tranh gợi nhiều wa' :smile:
tiểu thư lang thang
11-12-2006, 08:55 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/ec2f.jpg
chuyển tranh nào :D ( Đừng ai hét lên "Lại vẽ" nhé :"> )
Cô bé vẽ gì trong mưa rơi
Cẩn thận kẻo ướt nhé cô ơi
Chiếc ô xanh đã khuất che hình bóng
Chỉ biết rằng cô thích vẽ vời
Lost.
11-12-2006, 09:04 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/ec2f.jpg
In tâm không ai hét nên đâu mờ hoảng :cr::cr:
Vẽ giữa cơn mưa vẽ điều gì
Xin người đừng vẽ phút chia ly
Chia ly ướt đẫm nhòe nét bút
Ô chắn mưa hay...dấu bờ mi....
Mr.Ngọc
11-12-2006, 09:22 PM
Em đừng cô đơn cô bé ơi
Mặt trời gì biết đến nụ cười
Em vẽ tương lai tràn sắc nắng
Hãy vui để sống cô bé ơi
tiểu thư lang thang
11-12-2006, 09:38 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/ec2f.jpg
Có một người con gái
Ngồi vẽ dưới làn mưa
Có một em - khờ dại
Ngồi viết những câu thơ
Chẳng biết anh ở đâu
Không cần ô che chở
Dấu những điều tan vỡ
Trong trang giấy nhạt nhoà
Có điều gì tan ra
Từ màu xanh xao ấy
Em viết về mùa hoa
Sao câu thơ run rẩy ...
Dấu che đi gương mặt
Đàng sau chiếc ô xanh
Nhạt nhoà dần ánh mắt
Phai bóng người trong tranh
meoboteo
11-12-2006, 11:15 PM
Lại mưa nữa, em ngồi vẽ mưa
Mưa có gì khi trời tắt nắng
Anh ko đến, bởi mưa ngập lối
Em buồn một mình với ô xanh
Nghĩ rồi lại nghĩ, em vẽ nắng
Mong trời hửng nắng đón anh qua.............
Phong Cầm
12-12-2006, 12:10 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/ec2f.jpg
Bức phác họa nét mờ như kỷ niệm
Sẽ chẳng khi nào nhòa dấu - dẫu trời mưa
Chiếc ô cầm tay hình như bống dư thừa
Vì mưa mãi cũng chỉnh hoàn bức vẽ
Người cứ vẽ đi - ít hay nhiều - đủ để....
Ta mơ màng cho hết một chiêm bao
Mưa giữa đời - bức vẽ chẳng hư hao
Mà trong đó một khung trời kỷ niệm
°¤°Radio°¤°
12-12-2006, 02:13 AM
Sân rộng đường quang bóng một nàng
Trái tay cầm cọ khiến chàng ngẩn ngơ
Thẫn thờ chàng bỏ nhỏ bâng quơ
Người đâu lãng đãng thế sao nhờ?
Sân rộng đường quang bóng một nàng
Trái tay cầm cọ khiến chàng ngẩn ngơ
Thẫn thờ chàng bỏ nhỏ bâng quơ
Người đâu lãng đãng thế sao nhờ?
Túi sách bỏ quên không thèm đậy
Mải vẽ mặc mưa ướt trang thơ
Chơ vơ lẻ bóng chàng thi sỹ
Nghĩ được dăm câu thật bơ vơ:
:sing:”
Hạt mưa ơi sao cứ rơi rơi:rain:
Em đang khóc hay cười ai biết?
:rain:Cứ tí tách, mưa bay đều phố
Mưa ướt đường, ngập lối em qua.
Ai đấy ngồi đây dưới mưa rơi:thatall:
Ngẩn ngơ vơ vẩn để vẽ vời
:timvo:Túi quên, sách ướt, buồn trang vở
Chiêu tay khó vẽ nhoà vần thơ”.
Lắng nghe nhưng ai đấy ngó lơ
Để cho chàng đó đứng chơ vơ
Bực thân quay bước đi không nói
Bỏ lại vần thơ ngã chỏng chơ
........:D.........
Thực ra chàng đó viết thế này:
Người ta đã quyết tâm
Vẽ cho xong bức họa
Mà sao trời mưa quá
Phải lấy ô che rồi
Dưới mưa đó ai ngồi
Chăm chút từng nét cọ
Hỏi này cô bé nhỏ
Trời mưa em lạnh không?
Giữa cơn mưa mùa đông
Một mình em chăm chỉ
Làm cho anh suy nghĩ
Khiến anh phải làm thơ
Khiến cho anh mộng mơ
Cho anh cầm ô nhé
Bằng lòng đi, anh sẽ
Không ngại trời mưa đâu
Và nàng thì đâu có ngó lơ, nàng đi đâu đó mà chưa có đọc được thôi, vần thơ hay, ý thơ rành mạch, vội xoá làm gì, tội lỗi :D
stupid_guy
12-12-2006, 03:06 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/xinhxinh/ec2f.jpg
Này hỡi em gái cho tôi hỏi
Em vẽ những gì giữa mưa rơi?
Dù,em vẫn giữ trong tay ấy
Sao để tranh kia ướt mất rồi!
♥-Godest
17-12-2006, 08:21 AM
Có những hạt mưa rơi...
chặn ngang đầu cây cọ...
có những hạt mưa rơi...
rớt làm nhoè giấy vẽ...
em ơi...
đừng lặng lẽ...
em ơi...
đừng vô tình...
em cứ hững hờ mặc kệ mưa rơi...
mưa là đời...
mưa là cuộc sống...
nhưng em mặc kệ
mặc kệ cuộc sống của em...
để chìm vào cuộc sống không thật...
cuộc sống không thật...
là cuộc sống trong tranh....
:ty:
Lost.
18-12-2006, 10:25 PM
Có con nhỏ vẫn muốn vẽ nên mình cho giấy và bút :D:D
http://tn3-2.deviantart.com/300W/fs7.deviantart.com/i/2005/193/2/e/Litter_by_tvoja_doza.jpg
Em có còn vẽ nữa không em
Khi giấy bút ngổn ngang nhòa mực cũ
Những yêu thương em còn còn ấp ủ
Khi cũ mèm trang giấy của xưa kia
Cây bút bỏ quên nét mực cũng rời lìa
Bao mùa cũ đã vô tình mất dấu
Giấy trắng năm xưa , cơn mơ thôi nhờ đậu
Chỉ loang dần dấu mực sẫm buồn vui
Người Điên Yêu Thơ
19-12-2006, 12:52 AM
Lật từng trang sách cũ
Trông thấy kỉ niệm xưa
Ôi nhớ mấy cho vừa
Kỉ niệm thời mực tím
Trang sách xưa màu nhiệm
Đưa ta về ngày thơ
Ngày còn đó mộng mơ
Thả hồn trên giấy trắng
Bây giờ ngồi im lặng
Nhớ mong những ngày qua
Đâu đây có xót xa
Chợt về cùng kỉ niệm
o0lesneverlove0o
19-12-2006, 03:10 AM
Rồi một ngày em cũng ra đi
Để lại tôi trang nhật ký buồn
Từng dòng nhật ký còn dang dở
Từng dòng thương yêu vẫn còn nguyên
Bút nghiêng nằm đó chờ em lại
Viết tiếp dòng nhật ký của đôi ta
Có không em anh chờ ngày em lại
Để nhật ký không còn dang dở
Phong Cầm
19-12-2006, 03:15 AM
Ta đánh rơi bên thềm ký ức
Nét chữ mờ trang lưu bút buông lơi
Ai có nhớ không phút cuối ấy ....đôi lời
Ai còn giữ mà ghi vào trang sách
Ta đã ra đi với chân tình thanh bạch
Giữ riêng mình nét chữ giữ yêu thương
Giờ lật về qua yêu dấu vẫn còn vương
Nơi không nắng đâu là nơi quên lãng
Lost.
19-12-2006, 10:04 PM
http://tn3-2.deviantart.com/300W/fs7.deviantart.com/i/2005/193/2/e/Litter_by_tvoja_doza.jpg
Giấy bút vẫn còn giấc mơ đâu
"Em" có dệt theo khúc nhạc đầu
"Anh" đã ra đi về xứ khác
Mực cũ khô theo gió bạc màu
Này là kỷ niệm mục tả tơi
Này là giấy thơm đã nhạt mùi
Kia chiếc bút ghi đôi nhật ký
Và đây nhạt cả những đơn côi
°¤°Radio°¤°
19-12-2006, 10:45 PM
Tối của một mùa đông
Nhen lên đốm lửa hồng
Đốt đi từng kỷ niệm
Tàn tro giữa đêm đông
Tôi đốt người biết không?
Tôi đốt người tiếc không?
Từng chữ hồng hoá xám
Tan vào trong hư vô.
.Con Gái.
20-12-2006, 02:29 AM
Nét chữ của cuối cùng
Nét chữ của tình không
Như gió ngược cuối sông
Ghi lại điều quên lãng
Mờ mờ với phai phai
Thêu thêu trong dệt dệt
Giấy bút nào mải miết
Để giờ vứt ngổn ngang
ChangKhoAnhKiet
21-12-2006, 01:43 AM
http://tn3-2.deviantart.com/300W/fs7.deviantart.com/i/2005/193/2/e/Litter_by_tvoja_doza.jpg
Giờ còn lại đây dòng nhật kí
Nhưng người xưa cũ đã ra đi
Tôi ngồi trông theo về bến vắng
Thương thầm gọi mãi tên cố tri
Bên ấy có nghe lời nhắn gởi
Xin nhắn vài dòng về thăm tôi
Bên này gió mưa tơi tả quá
Đêm về nghe giá lạnh đơn côi
Anh Kiệt
Raingirl
22-12-2006, 03:19 PM
Quyển Sổ
Tôi lại nhớ đến ngày xưa ấy
Những ngày vui nơi lớp cạnh anh
Là bạn bè cùng chơi cùng học
Giờ xa rồi, trường cũ còn đâu.
Trong sổ nhỏ thơm mùi mật tím
Tôi và anh cùng chép câu thơ
Ghi tâm tình vào trang giấy trắng
Kể nhau nghe những chuyện vui buồn.
Rồi đến ngày chia tay chua chát
Lặng nhìn nhau, biết nói chi đây?
Sổ trao tay, tôi kẻ cười buồn
Đưa anh giữ những dòng lưu bút.
Theo thời gian, giờ đây xa quá
Xa bạn bè, xa cách trường xưa
Biết giờ anh nơi ấy thế nào
Quyển sổ nhỏ anh còn giữ kỷ?
Riêng tôi thì nơi đây vẫn nhớ
Những lời thơ từng viết tặng nhau
Lưu bút cũ ghi thời mơ mọng
Quyển sổ mang kỷ niệm vui buồn.
Phong Linh
23-01-2007, 11:55 PM
Cuốn sổ nhỏ chênh vênh bên hồi ức
Nét chì mờ ký họa những hư phai
Em đổi bút cho lấm lem màu mực
Nhòa tháng năm len lén tiếng thở dài
Muốn nói cùng anh những lời thơ trẻ
Đem dại khờ về miền yêu dấu song đôi
Giấu suy tư ,cất hết những ngậm ngùi
Em pha mực cho vừa niềm thương nhớ
Những gạch xóa ,những nỗi niềm bỏ ngỏ
Chiếc bút buồn ,giọt mực khóc cùng nhau
Cả câu thơ cũng thành ra dang dở
Biết viết gì đây - trang giấy đã cũ nhàu
lâu ko dzô,lôi cái topic này lên cái nào :D
Đa Tình
25-01-2007, 09:10 AM
Trang giấy nhạt lấm lem màu mực cũ
Nét vẽ nhòa ẫn hiện những tàn phai
Quyển sổ kia nơi ấy đã bao ngày
Như chất chứa những gì tan thương lắm
Bút lặng im nghe dòng thời gian ngấm
Tìm cho mình cơn mộng đẹp miên man
Lạc loài thay dòng chữ nhỏ từng hàng
Chắc buồn lắm giữa cơn đông băng giá?
Vịt Ngố
26-01-2007, 01:11 AM
Vở kia sao lại lấm lem
Để cây bút chán chẳng thèm đề thơ
Nhớ ai mà ngẩn mà ngơ
Để cho cây bút bơ vơ nằm kề
Thời gian đi mãi không về
Bút vở vui vẻ nghĩ về tương lai
Chớ ôm quá khứ lâu dài
Để khi thức giấc ban mai mộng lành
Phong Linh
26-01-2007, 03:20 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/ecf7.jpg
Hình đi trước,thơ đến sau :hihi:
nhoccon_118
26-01-2007, 03:33 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/ecf7.jpg
Bát nước vỡ không tài nào ghép lại
Tình ta vỡ cũng chẳng hoài mong
Kẹo ngọt ngày xưa ta trao nhau mãi
Mà giờ đây mặn đắng môi em
Nó cũng vỡ không thể nào ghép lại
Như tình ta tan vỡ thế là xong !:D
pinky_st
26-01-2007, 03:33 AM
Một chiếc kẹo rơi
Vụn rời tan tác
Buốt nhói người ơi
Tim này cũng nát
Chẳng là tình yêu
Giống trò đuổi bắt
2 đứa phiêu lưu
Ngọt ngào se sắt
Kẹo giờ vỡ tan
2 người 2 ngả
Ai nhặt ai mang
Kẹo buồn hoá đá
Ặc... cái hình :thatall:
nhoccon_118
26-01-2007, 03:42 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/ecf7.jpg
Kẹo vỡ tan nát
Như lòng em đau
Như buồn anh mãi
Anh buồn vì kẹo
Em buồn vì anh
Em buồn hóa đá
Anh buồn anh đi !:d
Vịt Ngố
26-01-2007, 07:02 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/ecf7.jpg
Hình đi trước,thơ đến sau :hihi:
Chiếc kẹo mút
Đỏ trong veo
Cô bé nghèo
Rơi chiếc kẹo
Vỡ từng mảnh
Nước mắt rơi
Cô bé ơi
Chị cho bé
Cười đi nhé
Kẹo mút đây
:Baby:
Raingirl
01-02-2007, 07:35 AM
Kẹo Đắng
Quá diệu ngọt, khi tình yêu gỏ cửa
Tựa kẹo đường, mật ngọt chặm bờ môi
Làm đảo điên, con tim khe khẽ cười
Nhìn cuộc sống bằng cầu vòng bảy sắc.
Nhưng một khi tình yêu kia đổ vỡ
Để con tim tan nát bên thềm hoa
Nghe tái tê, nghe đớn đau, rây rức
Ngọt ngào xưa hóa đắng cay vô ngần.
vuaanmay
01-02-2007, 07:47 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/ecf7.jpg
Hình đi trước,thơ đến sau :hihi:
Kẹo sao lại vỡ ra rồi
Vậy còn chi nữa đầu nào kẹo ngon.
Dẻo thơm một chiếc kẹo tròn
Giờ thì tan vỡ như hòn thủy tinh.
Trách ai hay tự trách mình
Sao hok khéo giữ cho tình kẹo thơm.
vuaanmay
03-02-2007, 08:59 AM
Paf kon thử lại với hình mới nhé !
http://www.hoacat.com/forum/uploads/post-5636-1158822805.jpg
vuaanmay
03-02-2007, 09:13 AM
Vẫn con đường phố nhỏ khi xưa
Anh lặng lẽ một mình nơi ấy
Lệ cay đắng tình xót xa
Em yêu dấu liệu người có nhớ
Ngày xưa ấy ta xánh bước bên nhau
Thế mà nay em tình cờ thay đổi
Im lặng hoài để anh ôm sầu khổ
Ngồi lặng nhìn chiếc bánh biết trao ai?
Em ngay xua sao lo voi quay lung?
pinky_st
06-02-2007, 10:01 PM
Paf kon thử lại với hình mới nhé !
http://www.hoacat.com/forum/uploads/post-5636-1158822805.jpg
Đây là chiếc bánh tình yêu
Người trao người với những điều thân thương
Đêm tình nhân ngập phố phường
Loanh quanh chiếc bóng đơn phương một mình
Tay cầm chiếc bánh lặng thinh
Âm thầm tự tặng cho mình mà vui
dungnhinanh_em
06-02-2007, 10:27 PM
http://www.hoacat.com/forum/uploads/post-5636-1158822805.jpg
đêm tình nhân anh chẳng còn hứng thú
bởi vì em đã mãi mãi ra đi
nơi trời xa em là thiên thần nhỏ
ở phương này anh là kẻ cô đơn
vuaanmay
06-02-2007, 10:37 PM
Chiếc bánh vẫn mãi một màu.
Sao người lại lỡ mau thay lòng.
Khi yêu tôi vẫn chờ mong,
Mối tình chung thủy như màu bánh xưa.
Vịt Ngố
07-02-2007, 06:04 AM
Khen ai đã khéo bàn tay
Làm ra chiếc bánh cho ngày tình nhân
Nhìn bánh chợt thấy tủi thân
Chẳng ai tặng bánh ân cần bên tôi
:meo: :meo: :meo:
Híc hic.... chắc mua bánh tự ăn:sosad:
vuaanmay
07-02-2007, 09:40 AM
Hương socola hương mãi hòa quyện,
Bánh nhân tình kem dẻo ai ơi.
Yêu sao khó nói một lời ,
Giờ thì xa cách biết người nơi đâu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.