Xem đầy đủ chức năng : Ước gì
Phong Linh
28-11-2006, 11:09 PM
Ước dzì ...có một bông hoa
Ngắt đi cái cánh "ta không yêu người"
Chỉ giữ những cánh yêu thôi
Niềm tâm sự ấy biết người hiểu cho :">
Ước dzì...có một cái ô
Che mưa che nắng cho ta an lành
Người cầm ô - sẽ là anh :P
Ta cầm một chiếc lá xanh vui cười
Ước dzì...ta có một người
Để ta mơ mộng thả đời vu vơ
Người sẽ yêu nó giùm ta
Đời sẽ rộng lượng thay ta yêu người
:D
...như cuối cùng
29-11-2006, 12:41 AM
Ước gì chẳng có 4 mùa
Lo gì đông lạnh gió lùa thấu tim
Quanh năm hoa cứ lim dim
Chẳng lo hoa héo lại tìm tàn hương
Ước chi đời chỉ có Thương
Mà không có Ghét chia đường cách ngăn
Để tim không phải ăn năn
Khi làng lỡ xóa khôi căn vụng về
Phong Linh
29-11-2006, 06:15 AM
Ước dzì nắng thắp trong đêm
Một chút ánh sáng để tìm thấy nhau
Ước dzì đông đổ mưa ngâu
Để cho Ngưu - Chức biết đâu sum vầy
Ước dzì lên được cung mây
Ngắt lấy vài cái sợi dzây tơ tình
Đem về buộc chiếc phong linh
Trăng sao kết chút linh đình se duyên
sUp3r Sh0cK
29-11-2006, 06:30 AM
Ước gì đời chẳng ưu phiền
Cho nhân thế thắm tơ duyên ngọt ngào
Ước gì chẳng có khổ đau
Cho người yêu mãi bên nhau trọn đời
Ước gì trên khắp mọi nơi
Đâu đâu cũng chỉ tiếng cười hân hoan
Ước trời đừng có rẻ đàng
Để cho Chức Nữ_Ngưu Lang sum vầy ....
....Chanh Chua .....
.Con Gái.
29-11-2006, 09:06 AM
Ước gì ta chẳng là ta
Ngó lơ bóng dáng người qua hững hờ
Kiên ngang rõ mấy vẫn mờ
Vẫn vụng về lắm câu thơ bắt đầu
Ước sao mình chẳng vì đâu
Và thanh thản bước như sầu chưa hoen
Câu thơ phổ nhạc cũ mèn
Vì đâu vẫn cứ ố hoen tim này
Và Cũng Là Tôi
29-11-2006, 09:28 PM
Tôi ước như tôi chẳng là người
Là vì sao nhỏ giữa trời thôi
Nhỏ nhoi lọt thỏm trong ký ức
Để thấy nhân gian để rồi cười
Tôi ước một lần biến thành mây
Như những ban sơ của những ngày...
Nào vương với vấn như hiện tại
Vô lo vô nghĩ khỏi đọa đày
.Con Gái.
29-11-2006, 09:32 PM
Ước gì người cứ lặng thinh
Và xem như thể chúng mình chưa quen
Đừng tự dày xéo miền quên
Đừng đem dĩ vãng đặt trên lối về
Ước sao đừng có.....ước thề
Buộc chân nhau đặng u mê không còn
Nhẫn vàng- nhân cỏ - lầu son
Chen làm sao đc ôi hòn đá lăn
Phong Linh
29-11-2006, 10:42 PM
Ước dzì có quả bóng bay
Thả lên trời những thơ ngây vụng về
Ước dzì chẳng tỉnh cơn mê
Để cho em cứ ngô nghê một đời
Em hồn nhiên những khóc cười
Đi về tuỳ hứng mặc người ưu tư
Ước dzì chẳng biết làm thơ
Thì đâu có phải bơ vơ thế này
Ước dzì có một bàn tay
Để cho em vịn những ngày chênh vênh
Ước dzì em gặp được anh
Ru em giấc mộng an lành thương yêu
Ước dzì...chỉ ước dzì thôi
Cho em gặp được một người yêu em
Người Điên Yêu Thơ
30-11-2006, 12:25 AM
Ước gì như gió bay cao
Bay vèo đến những hôm nào ngây thơ
Lòng mong ước tự bao giờ
Nhưng mà cũng chỉ là mơ muôn đời
Người đi đi khắp muôn nơi
Còn ta ở lại một đời đợi mong
Ngẩn ngơ nhớ một vườn hồng
Bây giờ còn lại vài bông sắp tàn
Ai về qua bến đò ngang
Cho ta gửi chút lỡ làng cùng ai
Thức đêm mới thấy đêm dài
Có yêu mới biết tình hay lỡ làng
Phong Linh
30-11-2006, 12:42 AM
Em về qua bến đò ngang
Xin được gửi nhắn lỡ làng cùng ai
Ước dzì đừng có đêm dài
Tình duyên cũng thế, đừng ai lỡ làng
Ước dzì hoa chẳng héo tàn
Dâng đời yêu dấu nồng nàn sắc hương
Ước cho người ở xa phương
Lại nằm mộng thấy khu vườn lá hoa
Nhờ gió nhắn hộ người ta
Bao nhiêu cách trở vẫn là vẹn nguyên
Ước dzì thắm lại tơ duyên
Viết thơ vẽ mộng có em họa cùng
Phong Cầm
30-11-2006, 12:47 AM
Cho tôi ké một giấc mơ
Từ lâu rồi đã ngu ngơ giữa đời
Nay tìm lại sắc bầu trời
Ước sao đc thấy nụ cười của ai
Chẳng cần phải cõi thiên thái
Chẳng cần phải có trang đài lót chân
Chỉ ôm mơ - chỉ một lần
Gặp người dù chỉ vài phân thời giờ
Phong Linh
30-11-2006, 12:59 AM
Ước dzì người vẹn giấc mơ
Và ước người đó hoạ thơ cùng mình
Ước dzì người chẳng phiêu linh
Về đây cho vẹn duyên tình cùng em
Ước dzì...nhớ để mà quên
Viết lên quả bóng cái tên một người
Rồi đem thả bóng lên trời
Bóng có bay đến bên đời của anh ^^
Nhắn anh hai chữ trong lành
Nhắn anh có kẻ mong anh sẽ về
Ước dzì sẽ gặp được nhau
Lại cùng viết vẽ,pha màu yêu thương
Người Điên Yêu Thơ
30-11-2006, 01:00 AM
Ước gì được ở gần em
Dõi theo nhịp bước của em trong đời
Ước gì theo gió rong chơi
Mang bao kỉ niệm đầy vơi xa dần
Ước gì được có một lần
Vô tình anh được đứng gần bên em
Ước gì mình được như rèm
Treo lên trên cửa phòng em bao ngày
Ước gì chẳng có đêm dài
Cho anh vui trọn tháng ngày bên em
Ước như quyển sách cũ mèm
Ngày ngày em lấy ra xem bao lần
Ước gì có được một lần
Anh che chở được bàn chân không giày
Phong Cầm
30-11-2006, 01:08 AM
Ưóc chi cây giữa mùa đông
Đừng trơ trọi lá và không sắc cành
Để cho ai thả mong manh
Buộc trong trái bóng thiên thanh thật thà
Ước sao phố chẳng ngập hoa
Để ta nhìn rõ đâu là dáng ai
Bởi vì lẫn với hoa cài
Nên giờ tìm mãi tìm hoài....ai kia
Ước gì thơ thẩn của mình
Rõ ràng ý tứ , đừng phân vân gì
Nhưng đành thôi , bởi vì gì...
Vì tâm tư đã lạc đi với người
meoboteo
30-11-2006, 07:16 AM
Ước gì ngày tàn bỗng hóa chiều phai
Nhặt lá vàng rơi, đem về bên ngọn lá
Lá cười khẽ, ngốc, ước chi mà ước lạ
Lá rụng ngày tàn, về với đất mẹ thôi
Ước gì ngày tàn bỗng hóa chiều phai
Đón sóng vào tay, sợ đau lòng bờ đá
Đá tủm tỉm, dại, ước chi mà ước lạ
Sóng vỗ về bờ, đá có bạn đùa chơi
Ước gì ngày tàn bỗng hóa chiều phai
Đem cánh hoa đêm khoe màu trong nắng sáng
Hoa cười ngất, khờ, ước chi mà ước lạ
Cái tên đã nói, hoa chỉ cháy trong đêm................
Những ngốc, những dại, những khờ.......................ai hiểu cho ta...............................trong cõi dời lạc lõng....................:rain:.................
Lost.
01-12-2006, 08:20 AM
Bây giờ em ước một điều thôi
Rằng trái tim em chẳng rối bời
Không viển vông nữa dù sẽ phải...
Chịu những đọa đày bởi chơi vơi
Thêm lời ước nguyện với ngày mai
Câu thơ em sẽ chẳng u hoài
Vui như nắng mới, hương xuân mới
Đừng giá băng này - đừng nhạt phai
prettyanhthu
01-12-2006, 03:28 PM
Ước gì tình yêu thật là mãi mãi
Đôi đôi tình nhân sẽ mãi bên nhau
Trái tim chủng thủy sẽ không sầu đau
Lệ buồn trên mi sẽ mãi không rơi
Ước gì đời đẹp như sao trên trời
Lấp lánh tia sáng hồng ân mãi mãi
Muôn đời muôn kiếp sẽ không phai
Lòng cứ ước mong biết có hay không
238_810
01-12-2006, 10:23 PM
ước gì anh là thời gian
cho em tất cả những gì em mong
tiết thay cho số phận mình
nhìn em thằm nghĩ thắt đau cõi lòng
phải chi anh là áng mây
đưa em đi khắp đó đây em nhìn
nhìn quanh trái đất nó quay
cho em thấy rõ nơi đâu nghĩa tình
Lost.
01-12-2006, 10:39 PM
ước gì em chẳng là em
ước gì em sẽ chẳng quen chốn này
ước gì lá chẳng rời cây
ước gì thơ chẳng xum vầy tim em
sat_thu_lanh_lung
02-12-2006, 12:09 AM
ước gì em ở cạnh bên
cho anh nắm ngón tay xinh êm đềm
ườc gì tình mãi ấm êm
cho tình ta mãi một đời yêu em
___________________________
s_t_l_l
tiểu thư lang thang
02-12-2006, 05:38 AM
Ước dzì chẳng thích tóc dzài
Cắt phăng một cái không ai phải buồn
Ước dzì mình sẽ ngủ ngon
Thơ với chả thẩn chẳng còn vấn vương
bắt đầu linh tinh :(
Người Điên Yêu Thơ
02-12-2006, 09:00 AM
Ước gì ác thế hỡi em
Tại sao em lại không thèm làm thơ
Tóc em dài đẹp thế cơ
Nỡ nào cắt bỏ thẫn thờ lòng anh
quyromha
12-12-2006, 10:31 PM
Ước gì mình được như cô ấy.
Thơ hay vả lại có nhiều tài.
Ước gì mình đươc quen cô ấy.
Nói chuyện tâm sự cùng với cô !
Mr.Ngọc
12-12-2006, 11:40 PM
Ước gì ngày hóa ra đêm
Cho anh khỏi nhớ đến em mà buồn
Ước gì trời đổ mưa tuôn
Cho người khỏi biết tôi buồn... lệ rơi
Ước nhiều , nhiều lắm em ơi
Giờ anh chỉ ước bên người trăm năm
tieubachlongtctn
18-03-2007, 11:44 PM
nếu như ước tôi sẽ ước một điều
điều đơn giản nhưng không thành hiện thực
tôi ước sao giá mà mình nghe được
lời động viên từ giọng nói tôi yêu
cai giọng ấy thân thiết bao nhiêu
tôi ước sao giá mà mình nghe thấy
lời yêu thương từ con tim bỏng cháy
chẳng thốt lên chỉ dấu mãi trong lòng
viết bài này tôi chỉ có ước mong
một ước mog nhỏ nhoi _em thấy được
Phong Linh
19-03-2007, 12:08 AM
Đã lâu chẳng ước điều gì
Câu thơ đã lạnh ,bỏ đi cho rồi
Viết chi thêm những lẻ loi
Vầng trăng bàng bạc xa xôi úa màu
Hôm nay với cả ngày sau
Thôi ko đọc nữa kẻo nhàu câu thơ
Pà Kô khó tính
19-03-2007, 03:05 AM
Ước một lần rồi thôi
Để êm đềm quá khứ
Giấc ngủ dịu dàng nôi
Để chạm niềm tha thứ
Lầm lỗi tự bao lâu
Đến giờ nghe bất chợt
Mới biết những nông sâu
Chỉ còn là hời hợt
Lời ước cuối nằm yên
Thôi để dành nguyên đó
Lỡ mai chợt nhớ tên
Còn có điều hong gió
........
:thatall:
prettyanhthu
19-03-2007, 07:42 AM
một lần một lần thôi
những lời ước thiết tha
không chỉ theo mây trôi
những tâm nguyện đậm đà
Xin một lần lời ước
Trời cao xin lắng nghe
ban hóa thạnh hiện thực
lời nguyện cầu lặng lẽ
~ Chàng Ngốc ~
19-03-2007, 07:57 AM
Tại sao cứ phải ước mơ
Ước rồi ngồi đấy mong chờ gặp may
Ai mà chẳng có đôi tay
Sao ko tự vẽ cho ngày nên thơ
Việc ji mà phải ngồi mơ...............Mơ đi mơ lại thời cơ qua rồi.....
Lost.
19-03-2007, 08:04 AM
Hiện thời đắng quá người ơi
Ru hồn bằng những xa vời cơn mơ
Cho hồn hoang đỡ hững hờ
Dẫu sao thì có bao giờ thành đâu
Viết ra đc một đôi câu
Gọi là vơ vẩn cho sầu khẽ quên !!!
~ Chàng Ngốc ~
19-03-2007, 08:25 AM
Ngọt ngào rồi phải đắng cay
Ai chưa từng biết những ngày khổ đau
Đắng cay nào xoá đc đâu
Dù cho thầm ước thầm cầu...Phải quên
...........
Chi bằng ta nhớ chẳng quên
Lấy đắng cay ấy xây lên ngọt ngào
Lost.
19-03-2007, 08:44 AM
Ngọt ngào ngụ giữa chiêm bao
Chiêm bao trốn lịm cả vào giấc mơ
Cuối cùng là vẫn ước mơ
Vẫn miên man với câu thơ để cười
Nụ cười không khó giữa đời
Nhưng là chân thật....người ơi dễ gì !!!
.March
19-03-2007, 08:54 AM
ước gì em chẳng vướng thơ
ước gì tìm đựoc giấc mơ - tên người
ước gì còn mãi nụ cười
ước gì ko khóc và người hỏi thăm
ước gì ko cách tháng năm
Con đưòng dài rộng phẳng bằng - cho em :)
~ Chàng Ngốc ~
19-03-2007, 09:00 AM
Ai cũng muốn ước bình yên
Đời mà phẳng lặng, thì lên nỗi gì
tiểu thư lang thang
19-03-2007, 09:21 AM
Ai mà chẳng thích bình yên
Nào ai muốn rước ưu phiền vào thân ?
Cách chia ai chẳng ngại ngần??
Đường xa đường gần ai đón ai đưa ???
Thôi thì ngóng gió đợi mưa
Chờ cơn bão táp cuốn thơ đi cùng!!!
~ Chàng Ngốc ~
19-03-2007, 09:29 AM
Đường xa tuỳ lúc ngại ngần
Một khi đã muốn còn phân vân gì
Thơ kia chẳng để so bì
Chỉ là gói thoảng nghĩ suy trong lòng
*pInk horizon*
19-03-2007, 09:34 AM
Bình yên muốn có được đâu
Cuộc đời lắm nỗi gập ghềnh truân chuyên
Đường xa người lại càng xa
Chẳng ai đưa đón ta về với ta
Thơ nào dang dở trên tay
Gió nào thoáng thổi cuốn ngay đi rồi
~ Chàng Ngốc ~
19-03-2007, 10:52 AM
Pink kia vốn bik làm thơ
Vậy mà giả bộ Ngốc khờ dạy cho
................
Khi ko còn kẻ đón đưa
Mình ta thơ thẩn kệ mưa ta về
prettyanhthu
20-03-2007, 08:12 AM
Khi không còn ai đón đưa
Khi người không còn nhớ nữa tên mình
Phải đành quên đi cuộc tình
Ước gì sao trời lung lính thương cho
hoanghonkiniem_3000
20-03-2007, 08:44 AM
ngồi đó mà ước làm chi
cuộc đời ai biết biệt ly-sum vầy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.