Xem đầy đủ chức năng : giáng sinh một mình
khung_cua_so
28-11-2006, 05:42 PM
Thế là mùa giáng sinh đã đến
Chỉ một mình, thật cảm thấy cô đơn
Tôi bước đi trong bóng tối chập chờn
Sao vương vấn với bao nhiêu ý nghĩ
Một phút trôi qua như bao hàng thế kỷ
Thế vậy cũng là một kỹ niệm giáng sinh
Chung quanh tôi tất cả thật thanh bình
Tôi thấy sợ những âm thanh câm lặng
Thở trút ra những bao nhiêu hờn giận
Những u buồn và tủi hận năm nay
Ngước lên trời nhìn ngắm những sao bay
Tôi no'i khe* mo^.t ca^u mo* u*o*'c
"Xin tất cả từ nay sẽ đổi mới
Ôi thất vọng giận hờn ta sẽ vỉnh biệt mi"
Chỉ một mình tôi lặng bước chân đi
Trong kỷ niệm là một giáng sinh cô lẻ
vo_tri
28-11-2006, 07:57 PM
vẫn biết đời mang lệ đắm chia ly
chén rựu nồng qua mùa đông lạnh giá
chỉ một mình mà cho sầu tất cả
thôi buồn ơi ta lại vĩnh biệt mi
giáng sinh về bên khung thềm cửa sổ
dấu chân người nay đã mất đi đâu
hoa tuyết xưa đừng quên phủ nắm mồ
vì người nằm chẳng thể đợi được lâu
xin ơn trên cho con phép nhiệm màu
hảy nguyện rằng cho tim ấy thành đôi
trời lạnh giá hay chỉ là nông nỗi
thế nhân sầu chứ tuyết có sầu đâu?
nếu an bài xin cho là mãi mãi
để tim này băng giá đến ngày mai
khi bước chân vào địa đàng gặp lại
nói với người sẽ chẵng bao giờ phai
nữa tháng nữa mới tới giáng sinh mà chưa tới phút cuối không thể nản lòng mình đang hy vọng và chờ đợ đây hiiiiiiiiiiiiiiiii
Phong Linh
28-11-2006, 08:00 PM
Ngẩn ngơ, nghĩ về Giáng Sinh năm trước...
Em bên ai ,có những kỷ niệm gì?
Tuổi mười chín không vẹn niềm mong ước
Một năm qua rồi , mộng ước còn chi ?
Thêm một con bạn thân sắp sửa đi
Xa em - về một phương trời xa xôi quá
Rồi tự cuốn mình vào vòng quay ồn ã
Ngẫm lại bản thân mình, êm ả mãi cho chăng >.<
Ừh, đúng thật,sắp cuối năm...
khung_cua_so
01-12-2006, 05:48 PM
Một ngôi sao khẻ bay qua bầu trời đông lạnh
Có phải là ngôi sao của ước mơ?
Một năm sắp trôi qua, một năm hết tuổi thơ
Nhưng tôi lại thấy mình sao còn trẻ dại
Thời gian trôi qua... có bao giờ tôi nhìn lại
Những kỷ niệm ngọt ngào, như giờ mới hiểu ra
Khi lớn lên, đời sẽ chỉ mình ta
Lặng lẻ tiến tới những khung trời cô độc
Giáng sinh năm nay, chẳng một ai mời mọc
Để chuyện trò, đùa giởn quanh nhà thờ
Thuở ấu thơ, đẹp thế nhưng tôi có nào ngờ
Giờ nghĩ lại, chỉ còn mang hối tiếc
.March
02-12-2006, 11:26 PM
Ta lạc mất mùa giáng sinh năm cũ
Giấu kín mình giữa ánh nến lung linh
Nhịp sống ồn ào ....mà nỗi nhớ lặng thinh
Len nhè nhẹ...giữa nụ cười gượng gạo.
.................................
hok viết được nữa :(:(
livilR.Nguyen
03-12-2006, 02:37 AM
Quên anh đi
Anh lạc lõng giữa dòng người lạnh lẽo
tìm nơi đâu hơi ấm của tình yêu
đêm không bóng mỗi người một nẽo
mùa noen đã quá buổi chiều
hãy quên anh như mùa đông quên rét
như lá vàng quên cơn gió mùa thu
như ánh mắt quên dòng lệ mặn
như đêm về quên cảnh âm u
và hãy quên mối tình chân thật
có hai người đang hòa chặt con tim
để rồi quên ta còn mãi nhớ
tiếng chuông chùa lời nguyện ước cho em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.