Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trăng ....!



Jessica_lovely
19-06-2005, 02:40 AM
Trăng ơi tròn nữa mà chi
Lòng ta khuyết nửa anh đi lấy vợ
Bâng khuâng một cuộc tương phùng
Vụng về rơi cánh thiệp hồng dưới trăng

Đêm nay chỉ có chị Hằng
Cũng buồn như mất nửa phần trái tim
Đang tâm anh lỡ quên tìm
Để vành trăng khuyết đến nghìn năm sau

Suza
19-06-2005, 11:20 PM
đã del hết rồi đó bạn, giờ thì có hứng làm thơ rồi nhỉ :wink:
PS: mọi người chỉ đối thơ thôi nhé, chứ đừng có nói chuyện xuông nghen

trungminh
02-03-2006, 07:10 AM
TrĂng LÊn DỈnh NÚi TrĂng TÀn
Anh YÊu Em ThẬt Hay LÀ YÊu ChƠi
TrĂng LÊn DỈnh NÚi TrĂng TrẺo
Anh YÊu Em ThẬt YÊu ChƠi LÀm GÌ

Ban Gi Oi
Hinh Nhua Ban Dang That Tinh Ah

TrĂng DÊm Nay Lai SẮp Tan
Chi CÓ MỘt MÌnh Anh BƠ Vo
MÀ Anh DÃ CÓ TỘi Tinh GÌ
Sao Em LẠi NỞ DÀnh Xa
DỂ Cho MÌnh Anh Ôm TrỌn CuỘc DỜi