PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đi TÌm TÌnh YÊu!!!



socnau767
28-11-2006, 06:26 AM
Trang wec cũ những dòng thơ mới lạ,
Mang tâm tình bao kẻ khổ vì yêu!
Ta lưu lạc trong vườn thơ kí ức.
Để đi tìm...một người hiểu thơ ta!
Ta tìm ai ta tìm gì đây nhỉ,
Tìm vần thơ hay tìm mộng chung sầu,
Tìm nổi nhớ tìm người yêu qua mạng,
Hay ta tìm tìm một nổi cô đơn!!!
Có ai không trả lời giùm tui với,
Ở nơi này tui có tìm được không?
Người có thể cùng tui xây giấc mộng,
Để chôn vùi khoản trống của đời tôi!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-11-2006, 05:29 AM
Tìm làm gì, khi con tim khờ dại
Sẽ có ngưòi, làm bạn của tri âm
Tìm làm gì, khi tình yêu chưa tới
Đến lúc nào, tình chợt đến nhanh thôi

Wed vẫn thế, vẫn vầng thơ tri kĩ
Vẫn đợi chờ, vẫn kẻ ấy hôm nao
Ngưòi xây mộng, biết tìm đâu cho hết
Kẻ phong trần, lúc gặp sẽ nên đôi.!

socnau767
01-12-2006, 07:04 AM
Tìm làm gì, khi con tim khờ dại
Sẽ có ngưòi, làm bạn của tri âm
Tìm làm gì, khi tình yêu chưa tới
Đến lúc nào, tình chợt đến nhanh thôi

Wed vẫn thế, vẫn vầng thơ tri kĩ
Vẫn đợi chờ, vẫn kẻ ấy hôm nao
Ngưòi xây mộng, biết tìm đâu cho hết
Kẻ phong trần, lúc gặp sẽ nên đôi.!

Biết là vậy tình l;àm sao tìm được,
Nhưng phải tìm để có mục đích hay.
Lên trang wec nhớ nhung người chưa gặp.
Thì hồn thơ thêm ngay ngất lòng người!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-12-2006, 01:37 AM
Biết là vậy, thì tìm chi đây nhỉ?
Mục đích gì, khi chẳng thể gặp nhau
Lên trang wed, tìm kiếm ngưòi tri kỷ
Nhớ nhung gì, một kẻ đã quá xa!

socnau767
03-12-2006, 01:07 AM
Biết là vậy nhưng cũng tim cho được,
Bởi biết lòng mãi vương vấn tình xưa!
lên trang wec để tìm người tri kỉ,
Vơi nổi sầu cho cạn nỗi thương đau!!!

vuonthochieuhohen
03-12-2006, 06:26 AM
Người xưa đâu , nay đã xa mất rồi
Ở nơi này , chỉ còn lại mình tôi
Trên trang wed đâu là người tri kỉ
Thôi hết rồi , thủa ấy mãi xa xôi

nhành lan tím
03-12-2006, 09:17 AM
nơi em đến anh không đến dc?
nẻo em đi không có lối về
trung qoanh em bóng tối sẽ bủa vây
màn đêm suống là bạn đời muôn thủa
mái đầu xanh bắt đàu pha sợi bạc
nỗi vui buồn biết ngỏ cùng ai
anh đi xa chi có đêm rài
và cây bút em ngồi rưới trăng

socnau767
04-12-2006, 04:01 AM
Nơi em đến chắc gì anh không tìm được,
Lối em về chắc gì thiếu dấu chân anh.
Nhưng tất cả chỉ cầu mong duyên kíp,
Có cho mình gặp được nhau hay không!???
Anh có thể tìm gặp em trong đêm tối.
Và âm thầm soi sáng cõi lòng em!
Nhưng không biết tình yêu anh có đươc...
Được em yêu đón nhận ngay phút đầu!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-12-2006, 05:10 AM
Nơi em đến, chắc gì anh đã bước
Nơi em về, chắc chẳng có bóng anh
Thôi thì vậy, tình này sao xa cách
Bóng hình ai, chẳng biết rõ bao giờ

Có mong gặp, nhưng sao mà ta gặp
Tìm làm gì, tỏng đêm tối đơn côi
Tình mình đó, âm thầm mong và nhớ
Vượt ngàn đèo, chắc sẽ đến với ai!

nhành lan tím
04-12-2006, 11:46 AM
đừng thấy con ốc vàng \
mà vội giơ tay bắt
sóng sô vào tận bãi
những cuộc tình rễ rãi
chẳng bao giờ bền lâu

vuonthochieuhohen
05-12-2006, 03:51 AM
Chuyện tình kể từ đâu?
Mà nào ai biết trước
Từ từ ta tiến bước
Mới hiểu được lòng nhau
Tình sẽ thật đậm sâu
Hạnh phúc _ đến bạc đầu

socnau767
06-12-2006, 03:37 AM
Nơi em đến, chắc gì anh đã bước
Nơi em về, chắc chẳng có bóng anh
Thôi thì vậy, tình này sao xa cách
Bóng hình ai, chẳng biết rõ bao giờ

Có mong gặp, nhưng sao mà ta gặp
Tìm làm gì, tỏng đêm tối đơn côi
Tình mình đó, âm thầm mong và nhớ
Vượt ngàn đèo, chắc sẽ đến với ai!

================
Anh đã đi khắp vạn đường muôn nẻo!
Nơi chân trời hay góc bể xa xôi.
Chỉ có điều là ta chưa biết mặt,
Nhưng anh tin là anh sẽ gặp em!
Nếu mong gặp thi sao không tìm đến!
Để cho lòng nặng mãi nỗi cô liêu!
Vượt ngàn đèo vượt sông dài biển cạn.
Tình chúng mình sẻ hòa quyện cùng nhau!!!


đừng thấy con ốc vàng \
mà vội giơ tay bắt
sóng sô vào tận bãi
những cuộc tình rễ rãi
chẳng bao giờ bền lâu

Nếu đã thấy ốc vàng,
Còn chờ chi không bắc,
Bởi ta biết được rằng.
Sóng vẫn mãi ngoài xa!
Những cược tình rễ rãi.
Nếu biết cách xây tình,
Thì bền lau mãi mãi!!!


Chuyện tình kể từ đâu?
Mà nào ai biết trước
Từ từ ta tiến bước
Mới hiểu được lòng nhau
Tình sẽ thật đậm sâu
Hạnh phúc _ đến bạc đầu

Tình có từ đôi ta,
Và ta sẽ biết được.
Chỉ cần ta vương vấn,
Sẽ biết được tình sâu!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-12-2006, 06:24 AM
================
Anh đã đi khắp vạn đường muôn nẻo!
Nơi chân trời hay góc bể xa xôi.
Chỉ có điều là ta chưa biết mặt,
Nhưng anh tin là anh sẽ gặp em!
Nếu mong gặp thi sao không tìm đến!
Để cho lòng nặng mãi nỗi cô liêu!
Vượt ngàn đèo vượt sông dài biển cạn.
Tình chúng mình sẻ hòa quyện cùng nhau!!!


Em đã đi, khắp mưôn trùng bể cạn
Nơi chân trời, tìm gặp chốn nào đây
Không biết mặt, nhưng ta sao biết dc
Hữ duyên thì, kkhông hẹn sẽ gặp nhau

Rồi một ngày, ta đây cùng nhịp bước
Lòng không còn, mang nặng nỗi cô liêu
Vựơt ngàn đèo, hay ngàn sông sâu thẳm
Duyên này còn, ắt tình sẽ chẳng phai!

socnau767
10-12-2006, 03:55 AM
[QUOTE=(¯`v::CeReNiTi::v´¯);2420996]Em đã đi, khắp mưôn trùng bể cạn
Nơi chân trời, tìm gặp chốn nào đây
Không biết mặt, nhưng ta sao biết dc
Hữ duyên thì, kkhông hẹn sẽ gặp nhau

Rồi một ngày, ta đây cùng nhịp bước
Lòng không còn, mang nặng nỗi cô liêu
Vựơt ngàn đèo, hay ngàn sông sâu thẳm
Duyên này còn, ắt tình sẽ chẳng phai!
[/QUOTE
Mong là vậy mong duyên kia còn mãi,
Để đôi mình được sóng bước cùng nhau!
Đêm yêu dấu để mà xây hạnh phúc,
Để duyên tình có một kết thúc hay!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-12-2006, 06:24 AM
Duyên còn mãi, bao giờ cho phai hết
Sóng bưóc cùng, mãi mãi chẳng phai phôi
Đêm yêu dấu, hạnh phúc tràn nơi ấy
Duyên tình mình, biết sẽ mãi vui thay!

Mr.Ngọc
11-12-2006, 10:08 PM
Yêu trọn tình bạc đầu như con sóng
Đừng như gió cuốn vào thinh không
Đừng trách vô tình như sóng biển
Một mình lạnh lẽo giữa mùa đông

Dumbledore
11-12-2006, 10:43 PM
Thôi hãy cứ mơ mộng một hình bóng
Để nỗi buồn thôi ngóng nỗi đơn côi
Thôi thì hãy cứ mong chuyện tình đẹp
Để đêm về, mộng đẹp khép bờ mi.

thaonguyenxanh1204
13-12-2006, 02:14 AM
tìm làm chi khi con tim đã mất
Ngọn gió nào sưởi ấm lòng người
Để vùi lấp chôn đi kỷ niệm
Để đêm về trong khoảng hư không
Trong bóng tối nhấn chìm nơi bão lửa
Để đêm về mang giấc mộng sầu đông

Mr.Ngọc
13-12-2006, 04:11 AM
Ốc chưa mang được ốc
Lại đòi mang thêm rêu
Nếu như là tình yêu
Đừng mang nhiều thêm khổ

stupid_guy
13-12-2006, 07:25 AM
Ta đi tìm tình yêu nơi biển lớn
Chỉ thấy từng đợt sóng vỗ cô đơn
Ta đi tìm một chút của yêu thương
Sao chỉ thấy mỗi mặt nước vô hồn.

Ta đi tìm tình yêu nơi hoang mạc
Chỉ thấy từng bãi đất rộng thênh thang
Ta đi tìm một chút của mênh mang
Sao chỉ thấy mỗi cơn gió lỡ làng.

Ta đi tìm tình yêu trong kí ức
trong những điều ta đã bỏ sau lưng
Mong tìm lại những nỗi nhớ mông lung
những lời yêu ta đã nói sau cùng...

socnau767
14-12-2006, 08:34 AM
Dù vẫn biết tình yêu không tìm kiếm,
Nhưng sao lòng vẫn rạo rực chờ mong.
Trong hoang tưởng hay trong từng giấc ngủ,
Ta muốn tìm tìm một nửa đời ta!
Một nửa đời ta! một nử hồn chết lịm,
Ta tìm hoài tìm mãi chốn mù khơi!
Tìm trong gió tìm trong từng nhịp thở,
Ta mãi tìm tìm một thứ hư không!!!

ChangKhoAnhKiet
14-12-2006, 04:55 PM
Bấy lâu nay tôi cứ mãi kiếm tìm
Thứ gì mà, người đời gọi "tình yêu"
"Nó" ra sao mà người ta tìm kiếm
Sướng vui không, hay là khổ thật nhiều?

Ai biết rằng "nó" dẫn nỗi cô liêu
Vô nỗi đau, làm héo mòn thân xác
"Nó" có thể, làm lòng mình suy yếu
Đến người yêu, trong những lúc hoang tàn

Nhưng nó có thể, dẫn đến sự hân hoan
Làm cho người ta, mở mang thêm uy tín
Tin vào nhau, cho dù mưa hay nắng
Vẫn không lo, chỉ biết có chữ "tình"

Sự thật thế nào, "nó" là quỷ âm binh
Hay là tiên, là thần giáng xuống thế
Mà con người ta, ai cũng phải nghe lệnh
"Nó" muốn gì, mình cũng phải chiều theo

Thế nhân sinh, dẫu tấm thân bọt bèo
Nhưng với "nó", thì không thể nào thiếu
Thế cho nên, dù cuộc đời khô héo
Con người mình, vẫn kiếm tìm "tình yêu"

Anh Kiệt

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-12-2006, 01:05 AM
Tìm tình yêu, tôi đây đi tìm mãi
giữa muôn trùng, sóng gió của ngàn khơi
Trong gió lộng tôi đây chợt nhìn thấy
Tình yêu nào, thắp sáng cõi lòng ai

Tình yêu hỡi, sao cứ đi đâu mãi
Chẳng trở về, về lại ở bên tôi
Nó ra đi, mang đến bao niềm nhớ
Khi trở về mang lại nỗi khổ đau!

socnau767
19-12-2006, 08:58 AM
Khi trở về thì là nổi khố đau!
Thật vậy sao tình yêu sao lại vậy???
Sao lòng tôi nghe tan nat lệ sầu ,
KHi trang wec mang cho tôi niềm hi vọng
thì giờ đây lại thấy xót xa lòng
Mong duyên ấy đừng như lời cảnh báo
Để tôi tìm một nửa của đời tôi!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-12-2006, 05:58 AM
Chuyện hồng trần, trời lo ai biết dc
Cứ để lòng chẳng nghĩ có hơn không
Một lời thôi, tình yêu kia bền chặt
Xót xa gì, chuyện đó biết dc đâu

Trời cứ lo, trời cứ cho chia cắt
Rồi hợp hoà tìm wed nhỏ hôm nao
Thôi thì vậy tình cứ trôi theo gió
Đi đến nơi nào, chỉ có mỗi thuỷ chung!

socnau767
26-12-2006, 08:27 AM
Trang wec cũ vườn thơ xưa yêu dấu,
Tôi mong người người bạn của kíp sau,
Trong hy vong cung như trong mơ ước,
Duyên tình mình vẫn cứ mãi đậm sâu!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-12-2006, 05:22 AM
To soc:
Trang wed đó, vườn thơ thì vẫn đó
Bạn cùng mình, cứ mãi sẽ keo sơn
Duyên tình ấy, kiếp sau xin cứ giữ
Mơ ưóc gì, cứ nhớ chuyện hôm nay!

THANH THAT
29-12-2006, 02:05 PM
ta đi tìm tìm thứ ta đang thiếu!
đi tìm một thứ mà ta đã đánh mất tiu
đi tìm tình yêu nhưng nào đâu dễ
nếu dễ thì ta chẳng tìm để làm gì!
tìm người ta tìm dưới đáy bể
tìm em ta tìm dưới sông sâu
em lặng đâu cho thoát ta em hỡi!:haha:

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-01-2007, 02:35 AM
Ta tìm chi, vào một đêm giá buốt
Trong hơi nồng, sao ta vẫn cứ say
Tình cứ đến, rồi đi tỏng khoảnh khắc
Cứ chợt buồn, chợt nhớ rồi chợt mong

Ta vẫn thế, bước trên đời ngạo nghễ,
Vẫn bình thường, nhưng lại cứ đau thương
Ai nào biết, con đường ta gặp phải
Sóng gió tình, sao cứ mãi chẳng qua

Ta đi tìm, tìm chi tìm chi nữa
Tình yêu mình, sao cứ mãi chia phôi
Không còn nữa, giờ đây hoài cơn sóng
Ta tìm về, tìm nữa trái tim ta!!!!!!

socnau767
15-01-2007, 08:07 AM
Ta tìm chi, vào một đêm giá buốt
Trong hơi nồng, sao ta vẫn cứ say
Tình cứ đến, rồi đi tỏng khoảnh khắc
Cứ chợt buồn, chợt nhớ rồi chợt mong

Ta vẫn thế, bước trên đời ngạo nghễ,
Vẫn bình thường, nhưng lại cứ đau thương
Ai nào biết, con đường ta gặp phải
Sóng gió tình, sao cứ mãi chẳng qua

Ta đi tìm, tìm chi tìm chi nữa
Tình yêu mình, sao cứ mãi chia phôi
Không còn nữa, giờ đây hoài cơn sóng
Ta tìm về, tìm nữa trái tim ta!!!!!!
=================
Bao lâu nay ta vẫn mãi đi tìm,
Tìm một thứ hương nồng trong vô vọng!
Tìm một thứ mà ta nào có biết,
Nơi chân trời hay góc bẻ xa xôi!
Nên vẫn thế bước trên đời ngạo nghễ!
Sống vui cười nhưng dạ mãi đau thương.
Ai nào biết đường đời bao sóng gió!
Nhấn chìm ta giữa bão táp hung tàn!
Nhưng ý chí quyết tâm ta vẫn vậy,
Vẫn đi tìm một nữa của riêng ta,
Vượt tất cả trùng khơi và sóng cả,
Đến bên người một nửa của đời ta!!!

Gió_ấm
16-01-2007, 07:56 AM
Tìm chi nữa khi tình đã chết
Tim khô cằn khoé mắt cạn dòng châu
Tim đâu ta biết tìm đâu
Khi người nỡ vội quên câu hẹn thề

ChangKhoAnhKiet
16-01-2007, 11:16 AM
Bây giờ ta sánh chung đôi
Mà sao như ngỡ phương trời xa xăm
Nhiều khi anh thấy cõi lòng
Lạnh băng vì thiếu một vòng tay xinh

THANH THAT
16-01-2007, 11:22 AM
ta lang thang tìm thứ gì đã mất
ồ thì ra là ta đang thất tình?
nhưng bây giờ ta không cần tìm nữa
tình đã trở về với ta rồi ta ơi!:haha:

Gió_ấm
16-01-2007, 08:38 PM
Tình ở đâu ngỐ ở đâu
Tìm đâu ta biết tìm đâu ra tình
Giờ ta chỉ có một mình
Đêm khuyê thức trắng thấy mình thảm thương
Lưới tình tự nhủ không vương
Sao giờ lãng tử lại vương tơ tình

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-01-2007, 04:58 AM
=================
Bao lâu nay ta vẫn mãi đi tìm,
Tìm một thứ hương nồng trong vô vọng!
Tìm một thứ mà ta nào có biết,
Nơi chân trời hay góc bẻ xa xôi!
Nên vẫn thế bước trên đời ngạo nghễ!
Sống vui cười nhưng dạ mãi đau thương.
Ai nào biết đường đời bao sóng gió!
Nhấn chìm ta giữa bão táp hung tàn!
Nhưng ý chí quyết tâm ta vẫn vậy,
Vẫn đi tìm một nữa của riêng ta,
Vượt tất cả trùng khơi và sóng cả,
Đến bên người một nửa của đời ta!!!

Ừ một nửa, giờ đây ta tìm mãi
Bứoc chân này ta cứ bứơc hiên ngang
Rồi một mai khi sóng gió đã tàn
Ta vẫn biết, vẫn mong tìm nửa ấy

Ta vẫn sống, vẫn vui cưòi nơi ấy
Nhưng sao lòng, dạ ấy cứ đau thương
Tình đời đó, sao mưôn trùng khó nhọc
Ta bứoc đi, tìm kiếm chữ tình này

Cả trùng khơi, miên mang nơi sóng cả
Nhấn chìm tình, nhấn chết nỗi đau thương
Vựot tất cả chỉ mong tìm 1 nửa
Rồi đau buồn khi ta chẳng tìm ra!


Tình ở đâu ngỐ ở đâu
Tìm đâu ta biết tìm đâu ra tình
Giờ ta chỉ có một mình
Đêm khuyê thức trắng thấy mình thảm thương
Lưới tình tự nhủ không vương
Sao giờ lãng tử lại vương tơ tình

Tình ở đâu gọi chi sao tha thiết
Tìm đâu nào, nơi ấy biết tìm đâu
Thuyền tình đó biết bao giờ sóng đổ
Đêm khuya về thức trắng biệt ly tan
Trang cứ lên rồi đêm sao dài mãi
Nâng chén nồng ta kiếm mối tình si
Lưói tình ấy, giăng đi đâu tha thứ
Lãng tử buồn tơ tưỏng bóng ai đây?

socnau767
16-04-2008, 08:52 PM
Ta đi mãi dừng chân nào có được,
ta tìm hoài tìm mãi biết tìm ai?
Trong hư ảo người về ta nào tỏ,
Bổng giật mình khi tiếng gáy thay canh.
Một nưa của ta ư!
một người ta thương nhớ!
Sâu trong lòng nhưng không tỏ là ai?
Ta chỉ biết nghêu ngao cười ngạo nghể,
Để cho đời trôi nhẹ với hư không!

i

suol
17-04-2008, 12:50 AM
ta vẫn đi trên con đường lá đỗ
vẫn một mình ta ném trãi cô đơn
ta vẫn gọi tên em trong chiều hoan vắng
vẫn một mình một bóng đơn côi!...
ta vẫn đi đi tìm trong hy vọng
nhưng bao giờ ta mới gặp em đây!?
thế gian này bao la quá đỗi
hay vì ta đã mang số cô đơn
nên tìm mãi tìm hoài chẳng thấy
chỉ thấy mình ném trãi những giây phút cô liu!

thinkofyou
17-04-2008, 01:15 AM
Biết tìm đâu ngày tháng thủa ban đầu
Ta cùng người dựng xây hạnh phúc
Giờ còn mãi ngày sầu chờ đợi
Đợi chờ gì khi người mãi ra đị

chaulong_551989
17-04-2008, 01:59 AM
Tình yêu muôn ngàn lời nhạc
cung trầm cung bổng lác đác nỗi buồn
Tình yêu như là thuyền suồng
Cứ trôi bồng bềnh trên muôn ngàn sóng

gasitinh_no_1
18-04-2008, 03:26 AM
ta si tình ta vẫn cứ tìm ai?
người vô tình thì người mãi thế thôi
để cuối cùng ta lại buồn hơn thê
biêt vây rôi sao ta còn tìm mãi
cứ tìm hoài tìm mãi không thôi.
hjx tình là gì mà nhiều người phải khổ!!!!!!

gác bút lật nghiên quên đèn sách
lăn lộn tình trường cố hộc yêu
mười năm đèn sách ta không học
cả đời ta học mỗi chữ yêu.