Xem đầy đủ chức năng : ----***---Xưa cũ---***-----
meoboteo
28-11-2006, 05:37 AM
Lần đầu tiên...............( nhớ vậy )............lập 1 pic thơ cho riêng mình...............
Sẽ rất hân hạnh nếu được các cao nhân vào chia sẻ và lưu lại dấu chân.............. tiểu thư lang thang , Phong Linh , Hàn Cát Nhi, Dương Cầm, lathephong, (¯`v::CeReNiTi::v´¯), Mỉranda, Chanh Chua, Trái Tim Xứ Lạnh, chankhonggiay, Người Điên Yêu Thơ, màu ký ức, Hoàng Tử Bạch Mã và cả ông bạn vàng TT nữa..................................
..............Hân hạnh.........
Đặt chân.................
Sân cũ.................
Thềm xưa................
Chợt thấy đâu đây..................tiếng aị...........
Gọi tên...............như.............ngày đầu..............
Ta mới gặp nhau...............
Loanh quanh............bậc đá nhỏ................kiếm...............
Tìm ai...........
Vô vọng.................
Nắng vẫn..............
Xuyên qua kẽ lá..............khẽ............
Nhặt lá vàng..............rơi rụng..........
Chợt nhớ chiếc lá ngày xưa.............
Tiếng thở thời gian................
Hoang dại..............
Đôi mắt...............ai.........
Gió.......
Cười khẽ...........Ngốc.........
Lớn rồi............còn..........
Trẻ con...........
Vẫn........ham chơi............
Trốn........
Tìm.........
Rồi.............lại trốn...........
Bỏ quên ngày tàn...........trên tán lá............hoàng hôn..........
meoboteo
30-11-2006, 06:41 AM
Tiếng mưa dầm lá, đá gánh mòn vai
Nhạt dấu chân phai, ai lặng bước dài
Có biết ai đem mưa giăng ngõ nhỏ
Ngõ ko buồn, cười tạ với thời gian
Ngày xưa ấy, bấy lâu nay vẫn vậy
Ngõ vẫn nhỏ, bỏ cánh cổng chờ mây
Mây chở mưa, lưa thưa mà vội vã
Gió có về, kệ gió với mùa đông......................
Thêm ngày dài.........................dài vô tận..............đáp tạ chính lòng ta.................:rain:.........................
__________________________________________________ _____________
Ước gì ngày tàn bỗng hóa chiều phai
Nhặt lá vàng rơi, đem về bên ngọn lá
Lá cười khẽ, ngốc, ước chi mà ước lạ
Lá rụng ngày tàn, về với đất mẹ thôi
Ước gì ngày tàn bỗng hóa chiều phai
Đón sóng vào tay, sợ đau lòng bờ đá
Đá tủm tỉm, dại, ước chi mà ước lạ
Sóng vỗ về bờ, đá có bạn đùa chơi
Ước gì ngày tàn bỗng hóa chiều phai
Đem cánh hoa đêm khoe màu trong nắng sáng
Hoa cười ngất, khờ, ước chi mà ước lạ
Cái tên đã nói, hoa chỉ cháy trong đêm................
Những ngốc, những khờ, những dại................ai hiểu cho ta............trong cõi đời lạc lõng..................:rain:..................... ...........
__________________________________________________ ____________
Em đi rồi anh còn ngẩn ngơ bên cửa
Chờ đợi hay mỉm cười dối trá
Ta không cần em.....
Không cần em........
Để rồi lại ngạo nghễ bước qua những con đường kỷ niệm
Vẫn là anh..........
Là anh..............
Là anh, người đã ko gục ngã khi em rời bỏ
Là anh, người đã bước đi trên những viên sỏi ngày xưa
Là anh, người sẽ quên em............
Vẫn lại là anh, nhưng bên trong tâm tưởng
Là anh, mắt tìm kiếm trong sương
Là anh, người đã quặn đau khi nghe lời cuối
Là anh, bỗng thấy khù khờ khi khẽ gọi tên em
Là anh, tự gạt khẽ đôi tay như em vẫn hay làm
Là anh, chân mãi cứ bước theo con đường em đi
Là anh.................
Nụ cười của anh vương thêm chút vị ngọt
Đôi mắt anh nhận thêm chút sâu xa
Là anh sao?.........Tại sao anh đổi khác ?
Chính bởi vì em........
Bởi vì em.......
Em trách anh sao cười ko lãng mạn
Em trách anh sao ko đắm đuối nhìn
Em trách anh................
Trách anh.............
Rồi ngày kia gặp lại em bên cửa nhỏ
Nhìn anh............
Khẽ nhìn anh...........
Lại mỉm cười tinh nghịch..............
Khẽ nháy mắt rồi kéo anh ra phố..........
Lấy tay anh làm ô nắng che đầu..............
Em lại là em........đi bên anh ko chút vội vã
Cho ngẩn ngơ trong anh chút dịu dàng
Nhưng........anh bỗng sững lại trước dòng người qua lại
Không phải em........
Không phải em..........
Em ngày xưa có như thế này.............?
Em vẫn bị chính anh kéo tay xuống phố
Em vẫn gạt tay anh khi anh cố che đầu
Em cười rằng em thích nắng
Chẳng phải như anh ngơ ngẩn lại thích mưa..............
Trơ trọi mình anh bên ô cửa nhỏ.............
Là anh, vẫn một mình anh
Là anh, vẫn âm thầm ngồi trong mưa đêm tầm tã
Là anh, vẫn hình ảnh ấy bám chặt trong tim
Là anh.............
Nhưng ko, anh ko thế này
Bỗng chợt nhận ra ta ko cần một người con gái
Mưa chiều vẫn tuôn dài khi anh hát
Bài hát tình yêu cuộc sống thiết tha
Anh không đau thêm được nữa, anh buộc phải dậy thôi
Đôi mắt anh lại sáng lên ánh nhìn
Đổi khác.........
Đúng, anh cần đổi khác...........
Để một mai đứng trước mưa............và trước em.............
Anh vẫn đây.............vẫn đầy kiêu ngạo.........
Vẫn thẩn thơ nhưng đã hết ngẩn ngơ.............
Vẫn cười hiền chào em, vẫn vui khi gặp mặt..........
Nhưng đừng nhìn anh bằng ánh mắt ngày xưa..........
Anh khác rồi...........
Anh đã biết băng mình, chịu đựng
Đã biết gói giận, ném cho mưa
Đã không còn vì em mà trách móc
Trách móc thân anh............liệu sẽ được gì..........?
Anh không còn vì em......có lẽ
Có lẽ vậy mà............có lẽ không
Chỉ một điều không cần đến hai hai nhịp.............có lẽ
Anh vẫn là anh.........
Là anh....................
Bỗng nhiên có cảm xúc................... viết thơ tình......................ko biết viết vì ai.................và viết cho ai..................mình thực sự chưa bao giờ có những cảm giác mạnh mẽ thế này......................chỉ là vụt thoáng qua..................bắt lấy mà thôi....................hay tại đọc thơ tình của mấy người kia nhiều quá................Có 1 điều mình biết là thức khuya quá rồi...............ngủ............:rain:
meoboteo
03-12-2006, 10:18 PM
Ngày em đi
Gió gửi đông về bên vườn cũ
Hoa chẳng thơm hương, sắc chẳng còn hồng
Phố buồn tênh,cây ko buồn trút lá
Chim ngậm ngùi hót, chẳng thành bậc cung âm
Anh ngồi lặng yên trong vườn hoang tàn úa
Hoa trách rằng khờ, sao ko dậy tìm em ?
Hoa chờ em, đem ngọn xuân về khu vườn nhỏ
Chạm khẽ hương tàn, nở rực sắc ngày xưa
Bước chân xuống phố, đông ôm lạnh cóng lòng
Cây hỏi dại vậy, sao chưa chạy tìm em ?
Cây chờ em, đem cơn thu về trên đường cũ
Lắc mạnh eo gầy, rụng đầy lá thu sang
Gỡ lồng son cho vàng anh đi khỏi
Chim kêu rằng ngốc, vẫn chưa tìm em đi ?
Chim chờ em, đem đám hạ về bên sân vắng
Trả bậc cung âm, chim lại hót vang trời
Anh chợt nhận ra
Như một kẻ say chợt ngã vào con nước lạnh
Rồi bật cười..............rồi lại khóc
Anh nhận ra
Bởi những ngốc, những khờ, những dại ấy trong anh
Em đi.....................
____________________________________
Lại vẫn là ngốc, là khờ, là dại......................ai hiểu cho ta..............? Bài này lúc buồn chán viết ra................đang học lại thơ với thẩn.................mình dạo này cứ thế nào ấy.................điên chăng................?:rain:
Chanh Chua
06-12-2006, 01:39 AM
Trong sâu thẳm tâm hồn ta thấy mình khờ dại
Đi gần nữa cuộc đời....đã tìm được gì chưa ???
Có chăng là những bốc đồng tuổi trẻ ...
Để bây giờ ...mình như ngôi sao lẻ ..trong đêm
Nhìn rõ trái tim ta đã thật yêu chưa nhỉ !??
Hay cũng chỉ là những ngộ nhận mà thôi
Cho và nhận một định luật vây trả ....
Hạnh phúc cho người...riêng tôi chịu xót xa
Ngoảnh lại một lần... để xem những dấu chân
Ôi vội vã...những bước chân vội vã...
Nhìn lại mình...chỉ thấy toàn vấp ngã
Chỉ thấy mình chạy trốn những thương đau ...
.....Dỏi mắt ...tìm xem thấy gì phía trước ?!!
Lây lất cuộc đời ...ai biết được mai sau...
Dòng thời gian cứ vùn vụt trôi mau....
Thôi không níu giữ...những gì là hư ảo
....Chanh Chua.......
viết rồi nhìn lại......kg biết mình viết cái gì ....đúng là nản
meoboteo
10-12-2006, 11:22 AM
Trong cơn mưa dài trĩu hạt
Ta tìm thấy ta
Tự hỏi tại sao ta phải tìm?
Tự hỏi ai là người đã giấu?
Rong chơi tháng ngày
Rồi lại tìm về nơi đặt dấu chân
Tự hỏi xưa ta đã từ đâu?
Tự hỏi nơi nao là nguồn cội?
Câm lặng trong niềm vui đắng ngắt
Phải chăng ta thiếu, đã thiếu ư?
Tự hỏi niềm vui liệu đã đủ?
Tự hỏi nỗi buồn có thừa ko?
Đi đến tận cùng của sự thật
Thấu rõ cuộc đời, rõ chính ta
Tự hỏi ta rằng liệu đã đúng?
Hay lại phải lẽ đúng là sai?
______________________________________
Trong tâm tưởng thật nhiều điều muốn viết.........................nhưng dường như có một sức ép vô hình nào đó...............trong ta..............mọi thứ đảo lộn.................không ngừng ko nghỉ...............ko có cách thoát ra...............lời thơ cứ nghẹn lại...............Buồn cười..............nhĩ đến một thứ.............cái máy xay.............Đúng như Chanh Chua viết trên...............viết rồi nhìn lại...............ko biết mình viết cái gì............!
Giờ nghĩ đến 1 chuyện...............thơ mình viết chưa bao giờ có tên...............Liệu thơ mình có thể có tên ko nhỉ.........?
meoboteo
14-12-2006, 10:48 AM
Mây đã bay.........
Nhẹ nhàng hơn cơn mộng
Chậm rãi thôi
Chẳng vội vui cùng cơn gió chiều
Cũng chẳng dừng lại..........
Rồi chảy ngược lại nơi đây
Lờ lững trôi..........
Như một lãng khách
Đêm ngày ko biết ngày đêm
Tận cùng là đâu?
Chân bước về đâu?
Thôi thì cứ bước...............
Rôi sẽ phải đến
Trước nay thế nào..........
Bây giờ vẫn vậy
Là mây..................
__________________________
Bài thơ hơi ngắn và ko rõ nội dung...............nhưng ý đã cạn.............lời ko thể cất nên.............Thôi đành để vậy................ai hiểu ta sẽ hiểu thơ ta............
*************************
Nơi này đã trở thành 1 nhật ký thơ của riêng ta rồi..........tiếp tục những suy nghĩ.............mà ta muốn bày tỏ bằng chính thơ ta..........
Bằng hữu...........
Uh ta là bằng hữu............
Biết từ khi nao...........đến bao giờ........?
Ai sẽ trả lời............ai lắng nghe.........?
Chỉ biết sống hết mình............cho người và cho ta
Thật lòng hay giả dối..........
Ta ko biết và cũng ko cần biết............
Để một ngày thấy quanh ta........
Lơ thơ vài bóng..........
Ta cười vang..........
Chưa dám.......đợi mong...............
Nhiều............nhiều quá.........
Vẫn biết thật lòng liệu mấy ai.........
Vẫn biết may mắn ko thường đến.........
Chỉ dám mong........một trái tim biết đập.........
Chỉ dám mong........một đôi mắt biết sẻ chia.........
Mà giờ đây.........nhiều hơn ta ước muốn
Còn mong đợi gì hơn.............trong cuộc đời này..........
Ta.........bằng hữu............
Bằng hữu.........và...........ta............
__________________________________
Hôm nay đọc cái bài TT gửi...............bật ra chút suy tư.............Đúng..............tình bạn là vậy.............như hạt cát................! Ta chưa từng gượng ép hay níu kéo bất cứ người bạn nào..................tự nhiên tình bạn sẽ đến...........và đi............Ta sống hết mình vì bạn...........nhưng nếu bạn muốn đi.............hãy đi..............Ta sẽ ko hỏi.................tại sao.........hai tiếng này ta nghe thật sáo rỗng............Cũng ko cần một lời giả thích............liệu.................ta có thể nghe được sự thật chăng..................? Cứ như thế bạn đi.............như chưa từng quen biết...............Cô độc là ta..........ta sống trong cô độc............Có bạn.......đời đẹp hơn..............Ko có bạn..........ta vẫn sống.........trong ta..........
THANH THAT
18-12-2006, 01:22 PM
ChÀo BẠn.....
BẠn NhẰn Cho Ta, BẠn MỜi VÀo
BÂy GiỜ Ta MỚi CÓ DỊp VÀo MỘt ChÂn
ChÂn ThÀnh LÀm BẠn CÙng NgƯỜi Ta VẪn CÓ
BẠn VẪn LÀ BẠn CỦa Ta CÓ PhẢi KhÔng?
MỘt NgƯỜi BẠn NhƯ MỘt HẠt CÁt
NÓ RẤt NhỎ NhƯng NhiỀu QuÁ BẠn Ơi
CÓ Khi NÀo Ta LỠ LÀm RƠi NÓ
Trong MỘt TÌnh CỜ KhÔng CỐ Ý ĐÂu!
BẠn ThÔng CẢm Cho Ta BẠn NhÉ
BÂy GiỜ Ta SẼ LÀm BẠn TỪ ĐÂy
BẤy LÂu Nay Ta CỨ NgỠ BẠn QuÊn Ta
NÊn LÂu LẮm KhÔng ThẤy GhÉ Qua NhÀ?
meoboteo
28-12-2006, 01:48 AM
Đã lâu ko vào lại cái pic thơ này.............giờ phải quay về góc yên tĩnh của mình ta..........
Bé thơ.............
Chẳng vẫn hồn nhiên bên nhau chơi tiền lá.............
Một lá.........
Tiền ít vây..............Em lắc đầu........Ko bán cho anh
Hai lá..........
Anh mua được ánh mắt trong veo
Ba lá..........
Anh nhận được nụ cười ngọt dịu
Bốn lá........
Em trao anh bàn tay ấm áp mỗi đông về
Năm lá........
Sao anh giàu thế.............Hết thứ để bán cho anh
Anh cười vô tội...........
Ơ kìa cô bé, chẳng phải tại anh..........!
Rồi lại tung tăng bên nhau nhặt lá............
Em lại bán để rồi anh mua...........
Anh cười buồn
...........Ngàn lá..........
Anh sẽ mua tuổi thơ............
Người đời vẫn nói chẳng mua nổi thời gian
Nhưng anh vẫn đây, gom góp lá vàng nơi nguồn cội
Để rồi ngàn lá, anh mua lại tuổi thơ
Cái tuổi thơ cho một gian hàng nhỏ
Người bán người mua chẳng gian dối lọc lừa
Nhưng giờ lá chẳng còn là tiền nữa
Người ta rồi cũng phải một lần lớn khôn
Chỉ anh khờ dại nơi gian hàng cũ
Sỏi đá vẫn bên anh nơi gốc cổ tùng
Chờ đợi em qua rao bán tuổi thơ
Cái tuổi thơ còn chơi tiền lá
Ánh mắt...........
Nụ cười..............
Bàn tay em..............
Anh mua rồi...............
Lại đánh rơi mất..........
Phải thế mà em giận chẳng bán lại tuổi thơ..........?
Lost.
31-12-2006, 04:07 AM
Ta đã từng xưa cũ những viển vông
Thắp ánh nên để tìm nơi hoàn hảo
Trốn những lung linh cuộc hành trình hư ảo
Trốn nợ đời bằng những góc thơ côi
Xưa cũ...
Và xước từng nụ cười trên môi
Mùa len ngóc ngách trên vai người con gái
Cô gái cứ chờ dù ai đâu quay lại
Xưa cũ cuộc đời bằng những đi hoang
Ta hứng ngập đầy trọn vẹn những dở dang
Thơ không nhen nhóm những tàn tro nguội lạnh
Về những nhọc nhằn yêu đương chóng vánh
Mùa đang về
Xưa cũ đã thay tên
Xodi mèo về sự nhầm lẫn tai hại kia nhá http://e.deviantart.com/emoticons/c/coffeecup.gifhttp://e.deviantart.com/emoticons/p/plusfav.gif http://e.deviantart.com/emoticons/c/coffeecup.gif
meoboteo
03-01-2007, 04:18 PM
SS Miranda: Chào mừng ss vào đây............Ss đừng xin lỗi nữa.........em quên rồi........
_____________________________
Đã quá xa thời tuổi thơ xưa cũ
Tiếng cười giòn tan mỗi buổi chiều tàn
Bên bạn..........
..........bên bè...........
Bên câu đồng dao đã ngả màu.....
..........tàn úa.......
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo tuyền như nước
..........
Tha thẩn lối dốc xưa
Hát bài đồng dao cũ
Chợt thấy gượng gạo quá cái tâm hồn
Không còn bé nhỏ với những ngẩn ngơ
Chẳng còn vu vơ bên thềm ngõ vắng
Ôi cuộc sống bao lâu vẫn vậy
Tâm hồn phẳng lặng
Mắt nhìn xa xăm
Vẫn không tìm thấy ngày cũ
Tuổi thơ chẳng về trong giây phút ngu ngơ
...........
Gặp phải nhà nào
Nhà ấy phải chịu làm đỉa
.............
Thả gọn tuổi thơ trong chiếc chai nhỏ
Thả mặc thời gian cuốn về nơi xa lắc xa lơ
Thả cho lòng khe khẽ nhẩm lời thơ ấu
Thả cho..........
.......tuổi thơ về...........
Chanh Chua
04-01-2007, 04:20 AM
Chẳng có gì để gọi là xưa cũ
Có sống cho hôm nay đâu...để được ngày xưa
Mà ta mãi cứ loanh quanh vùng ký ức
Nơi có tuổi thơ...với hồi ức ngọt ngào
Dắt ta về với những tháng năm sao
Bên cánh võng điệu ca dao êm ả
Bên cánh diều...năm, bảy đứa dành nhau thả
Chẳng mơ hồ và cũng chẳng cũ xưa
Bao vết tích....còn động lại sẽ không thừa
Mà nó sẽ theo đời ta mãi mãi ...
Dù hạnh phúc....hãy những bước chông gai
Vết tích đó luôn là niềm tin để ta vương tới ....
Sẽ chẳng xưa...sẽ chẳng gọi là cũ
Nếu ta muốn ...
nó mãi là..của ngày hôm nay ...
Chẳng phôi pha ...
Chẳng nhạt nhòa ...một vùng ký ức
Mà chúng luôn sống trong tiềm thức mõi con người
.....
hôm nay lại mạo muội ...chặc ...khó thở với dòng thơ of mình vô cùng ...
meoboteo
15-01-2007, 09:17 AM
Về đây..........Về lại những xưa cũ phai màu.....
Chưa giá....
Nắng vẫn điểm xuyết vòm trời ngày xưa
Và tiếng dư âm khẽ lắc đều ly cà phê đắng
Vẫn ấm áp đâu đây một cánh chim gọi mùa
Nên môi vẫn mỉm cười chịu đựng
Chỉ là lòng đã ngủ quên....muộn phiền nhuộm màu
nên mây trắng
chẳng bay.............
Mua Sao Bang
09-02-2007, 06:40 PM
Rồi đây tình sẽ hết
Biết còn nhớ nhau không
Hay chỉ là mông mõi
Những ngày dài sẽ qua
Rồi đây còn xưa nữa
Hay chỉ là củ thôi
Những chuổi ngày xa lạ
Cuồn cuồn chẳng biết đâu...
Chắc là sẽ mưa ngâu
Là ngày buồn vô tận
"Xưa" vụt bay theo gió
"Cũ" thành tháng năm xa
meoboteo
05-03-2007, 11:10 AM
Gió mênh mang
Đồng không quạnh vắng
Bước chân trên cỏ mềm
Đau đớn
Bật máu trên những nụ gai...
Chẳng phải đời trong veo tựa hồ nước mùa thu
Nên chẳng còn ngây ngô hồi ê a ba chữ
Đời đã lớn, người cũng chẳng thể mãi bé bỏng
Nhưng mông lung lắm cái chân trời xưa cũ
Vẫn xót xa cho những giấc mộng dài...
Xưa...cũng chỉ là dĩ vãng
Cũ...đã nhuốm màu thời gian...
meoboteo
18-04-2007, 10:26 AM
Xưa đã là cũ?
Cũ chẳng phải xưa?
Nhật ký thơ xin đóng lại.....bỏ mặc những xưa cũ.....ta sống những ngày sau......
Xin mod vào đóng pic hộ chủ nhân.......vì chủ nhân sẽ rời xa HHT......Cảm ơn.....
:rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.