Xem đầy đủ chức năng : **********tÌnh KhÔng ĐỔi Thay*********
romeo si tình
28-11-2006, 02:08 AM
trọn đời này anh sẽ mãi yêu em
với trái tim không bao giờ thay đổi
như bốn mùa xuân-hạ-thu-đông
như thái dương không bao giờ vụt tắt
như mặt trăng ngàn nam vẫn đẹp
không đổi thay sẽ không hề pai nhạt
trong trái tim trọn kiếp một bóng hình:kisl:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-11-2006, 04:58 AM
TÌnh yêu ấy, không bao giờ thay đổi
Vẫn yêu anh dù biết trái ngang rồi
Em vẫn thế, chờ anh trong hy vọng
Mắt nhạt nhoà, nhưng chẳng thể bên anh
Tình của iem, như biển sâu, gió thoảng
Như mây ngàn, như tất cả thiên nhiên
Vẫn trao anh, dù biết anh chẳng nhớ
Vẫn đợi chờ, iem chĩ mãi yêu anh..........
romeo si tình
04-12-2006, 06:25 AM
ai biết được tình nào chân thật
hay tất cả là giả dối người ơi
anh yêu em không bao giờ suy tính
yêu trọn tình dâng tất cả cho em
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-12-2006, 04:32 AM
Tình chân thật, con tim anh tự hiểu
Giả dối nào, chẳng có nổi đâu anh
Đã yêu anh, yêu bằng tấm chân tình
Yêu say đắm, đến muôn trùng mãi mãi!
prettyanhthu
06-12-2006, 12:12 PM
Tình chân thật tình chủng thủy hồng tím
Bay lùa đùa trên gió hơn không tên
Mình chờ mãi biết bao giờ mới đến
Tình nào tròn vẹn biết đi đâu tìm
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-12-2006, 03:10 AM
Tình chung thủy, con tim yêu mãi mãi
Chỉ môt người , chắc chẳng thể phôi phai
Một mai đó, có chăng ta hối hận
Bởi chân tình, sao chẳng thấy dc ai?
*pInk horizon*
09-12-2006, 11:22 PM
Em vẫn biết tình anh là chân thật
Nhưng ngàn lần đừng nói thế nha anh
Trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết
Lúc bị mây đen che phủ ánh hào quang
Em chỉ sợ anh cũng là như thế
Thì lời yêu bây giờ bỗng hóa viển vông
romeo si tình
09-12-2006, 11:44 PM
không bao giờ không bao giờ em ạ
trái tim anh luôn chỉ có một người
và em ạ, em là người duy nhất
trong tim anh và trọn cuộc đời này
prettyanhthu
10-12-2006, 12:01 AM
Nói chi trọn đời anh ạ
Nếu mai anh lỡ đi xa
Em đây ngồi chờ anh sao
Chờ mãi, chờ đến khi nào
Trên đời gì là mãi mãi
Ai nào thấy được tương lai
Nói cho hôm này anh ơi
Tương lai chưa nên nhắc tới
romeo si tình
13-12-2006, 03:07 AM
trên đời này tình yêu là mãi mãi
chỉ em thôi và mãi mãi em thôi
dành cho em những gì là đẹp nhất
cả thế gian anh yêu mỗi mình em
quainhankid_1412
13-12-2006, 04:08 AM
Các chàng trai đào hoa và phong nhã
Trước khi yêu nên nhớ lấy những điều
Các cô gái như sao buổi sớm
Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu.
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-12-2006, 01:24 AM
Anh bảo rằng, anh yêu em chân thật
Nhưng tình này, có chân thật đâu anh
Nó như sóng, cuốn em vào chìm đắm
Rồi xua bờ, bỏ lại nỗi cô đơn!
bongtoi_chicominhanh
17-12-2006, 12:03 AM
Tình chân thật, con tim anh tự hiểu
Giả dối nào, chẳng có nổi đâu anh
Đã yêu anh, yêu bằng tấm chân tình
Yêu say đắm, đến muôn trùng mãi mãi!
Tình chân thật,anh ko cần em hiễu
Dã dối nào cũng bởi tại em
Đã yeu anh sao em còn yeu người khác
Yeu say đấm làm nát con tim anh
:slider: :dapcom: :ty: :hearton: :mood: :Dancing_O_o: :Dancing_confused: :Dancing_chief:
bongtoi_chicominhanh
17-12-2006, 12:15 AM
Anh bảo rằng, anh yêu em chân thật
Nhưng tình này, có chân thật đâu anh
Nó như sóng, cuốn em vào chìm đắm
Rồi xua bờ, bỏ lại nỗi cô đơn!
Anh nói rồi anh yeu em chân thật
Cã đời này anh chỉ yeu mình em
Nó như ngôi sao trên dãy ngân hà
Để cho chúng ta có một ước nguyện
:thatall: :thatall: :thatall:
fallen_angel8x
17-12-2006, 07:30 PM
Anh nói rồi! Phải rồi anh có nói
Hứa đời này chỉ yêu mỗi mình em
Nhưng em ơi sao kia rồi cũng tắt
Ước nguyện đôi mình chẳng thể mãi vẹn nguyên
--> câu này là câu luk chia tay em cái thằng nào hứa chỉ yêu mình em sẽ nói nè :
Anh đã hứa chỉ yêu mình em và anh giữ lời! Chẳng qua anh chỉ "mê" cô ấy (:haha::haha: ngụy biện)
duyen03
17-12-2006, 09:31 PM
thơ hay quá nhỉ ,heheee
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-12-2006, 03:18 AM
Tình chân thật,anh ko cần em hiễu
Dã dối nào cũng bởi tại em
Đã yeu anh sao em còn yeu người khác
Yeu say đấm làm nát con tim anh
:slider: :dapcom: :ty: :hearton: :mood: :Dancing_O_o: :Dancing_confused: :Dancing_chief:
Tiình chân thật, hay ân tình giả dối
Đã yeu6 rồi, em chẳng biết nguyên nhân
Yêu say đắm, nhưng tình kia chẳng thắm
Xa nhau rồi, giờ nói dc chi đây!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-12-2006, 03:26 AM
Anh nói rồi anh yeu em chân thật
Cã đời này anh chỉ yeu mình em
Nó như ngôi sao trên dãy ngân hà
Để cho chúng ta có một ước nguyện
:thatall: :thatall: :thatall:
Anh cứ bảo, tình anh là chân thật
Như ngân hà, hay như những ngôi sao
Nhưng đâu biết, những lời kia gió thoảng
Ưóc nguyện nào có thực hiện đâu anh!
ninja in pijama
18-12-2006, 03:30 AM
Phải rùi đó tỉ ơi đừng tin nó
Bọn kon trai chỉ chót lưỡi đầu môi
Thề hẹn lắm nhưng vừa xa 1 lúc
Đã lại cùng đứa khác nắm tay
:ex7:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-12-2006, 03:36 AM
Phải rùi đó tỉ ơi đừng tin nó
Bọn kon trai chỉ chót lưỡi đầu môi
Thề hẹn lắm nhưng vừa xa 1 lúc
Đã lại cùng đứa khác nắm tay
:ex7:
Biết là vậy, không nên tin lời ấy
Những lời ngọt ngào từ trót lưõi đầu môi
Nhưng sao dc, khi yêu thì quên lãng
Chẳng biết dc gì ngoài những tiếng yêu thôi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.